Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: Con người không hề đơn độc trong vũ tr | |
Người gởi | Nội dung |
dragonbig.
Newbie Tham gia ngày: 11/Nov/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 4 |
Chủ đề: Con người không hề đơn độc trong vũ tr Gởi ngày: 01/Dec/2009 lúc 3:29am |
. Trái đất là
một hành tinh
trong số hàng tỉ tỉ
hành tinh đang tồn
tại trong vũ trụ. Trái đất có sự sống, vậy trong vũ trụ bao la liệu có tồn tại
sự sống? Một số nhà khoa học cho rằng, sự sống không những tồn tại trong vũ trụ
mà còn phát triển vượt bậc so với sự sống trên trái đất? Năm 1963, ba
nhà du hành vũ trụ
Mỹ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã cùng với con tàu
“Apollo - 11” đổ bộ thành công lên mặt trăng, hành tinh được xem là gần với
trái đất nhất, với khoảng cách 384.403km. Khi Michael Collins ở lại trên tàu,
Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã đi dạo trên bề mặt mặt
trăng và phát hiện có một
vật thể lạ cùng
xuất hiện trong thời gian họ đổ bộ. Buzz Aldrin kể lại: “Chúng tôi nhìn thấy
một vật thể lớn ở
cách chúng tôi một khoảng không xa lắm. Hình dạng giống với chiếc nôi và chuyển
động theo quỹ đạo hình ê-líp. Quan sát qua kính viễn vọng, đó không phải là con
tàu của trái đất”. Cùng www.sinhvatngoaitraidat.wordpress.com đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc nghi ngờ của mọi người về một loài sinh vật bí ẩn cùng chung sống trong vũ trụ mà chúng ta chưa biết đến. Chỉnh sửa lại bởi dragonbig. - 01/Dec/2009 lúc 3:30am |
|
Khanh gia
|
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |