Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: GÒ CÔNG_QUÊ TÔI Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoàng Phương
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 18/Dec/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 19
Quote Hoàng Phương Replybullet Chủ đề: GÒ CÔNG_QUÊ TÔI
    Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 11:20am

ClapBài hát SAO EM KHÔNG NHỚ GÒ CÔNG

ClapBài hát ÁO TRẮNG GÒ CÔNG

ClapBài hát THƯƠNG VỀ GÒ CÔNG

ClapBài hát MẸ GÒ CÔNG

 

PHƯƠNG XIN VIẾT BÀI GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN VÙNG ĐẤT QUÊ HƯƠNG GÒ CÔNG CỦA PHƯƠNG_9/2009


     Các bạn đã về Gò Công bao giờ chưa? Nếu bạn ở thành phố Ho Chi Minh, bạn chỉ cần chạy đến cầu Nhị Thiên Đường thuộc quận 8 ,tp HCM theo quốc lộ 50 chạy xe thẳng hoài một mạch tới Cần Giuộc, Cần Đước Long An .Khoảng 50km , bạn sẽ gặp phà Mỹ Lợi đưa bạn qua sông Vàm Cỏ, bên kia phà chính là quê hương Gò Công của Phương đó .Gò Công của mình cách Tp HCM 55km, cách tp Mỹ Tho 40km. Các bạn có thể từ Gò Công đi Vũng Tàu rất nhanh chóng thông qua đường biển.

 
      Nếu một người nào đó chưa biết gì về Gò Công, đến nơi sẽ thấy rất chán vì Gò Công không đẹp kiêu sa như những thành phố du lịch khác,Gò Công cũng không có những điểm vui chơi như Tp HCM. Nhưng nếu các bạn am hiểu về Gò Công, các bạn sẽ thấy yêu nó như chính tôi đang yêu quê hương mình vậy .
       Qua phà Mỹ Lợi khoảng 7km, các bạn sẽ bắt gặp lăng Hoàng Gia, dòng Sơn Quy. Đây là nơi quê cha đất tổ của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ( mẹ vua Từ Đức, vợ vua Thiệu Trị).Đến lăng Hoàng Gia các bạn sẽ tận mắt nhìn được kiến trúc lăng mộ của ông Phạm Đăng Hưng là phụ thân của thái hậu Từ Dũ. Sinh thời ông làm quan ở Huế, nhưng tâm nguyện của ông là khi qua đời đưa về Gò Công an nghỉ...Sau những tàn phá của chiến tranh, lăng Hoàng Gia đã được trùng tu.
Về đến đây, nếu các bạn thấy khát nước, cứ chạy tiếp theo hướng về thị xã Gò Công, dưới chân cầu Sơn Qui có một quán chè mang tên "Quán Chè Sơn Qui", quán chè của ông nội Phương đó, chè ông nội Phương rất ngon gồm thành phần chính là đậu xanh nấu với đường cát, đậu thạch, những viên táo đậu phộng bột năng giai giai giòn giòn, nước cốt dừa, mùi thơm của nó rất đặc biệt không lẫn với bất cứ quán chè nào khác. Vì thế mà quán chè của Ông nội Phương đã được đưa vào chuyên mục Hương Việt cách đây....7 năm...hihihiih. Chưa hết đâu nha, nếu các bạn thấy đói bụng, vào trung tâm thị xã( đối diện nhà thờ thiên chúa lớn của thị xã) có một quán cháo cá lóc , Phương đảm bảo với các bạn là ăn một lần là nhớ hoài , hic, nói tới P thèm quá, nuốt nước miếng ừng ực hà.Đến thị xã các bạn nhớ ghé chợ lớn Gò Công mua quà cho Phương nha
 
        Về Gò Công, đừng quên biển Gò Công Đông, đây là biển phù sa ,vì do phù sa ở những nhánh sông Soài Rạp, Vàm Cỏ đổ ra, nên màu nước biển ngả sang hồng.Khi nếm một chút nước biển vào miệng, các bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt phù sa trong vị mặn của nước biển Gò Công.Đừng vội la lên " nước đục ngầu dơ quá sao tắm được" Phương nghe ai nói vậy P buồn hơn chữ buồn nữa đó ! Dơ hay sạch là do cảm nhận của chính mình thôi, nước biển lớn ròng hằng ngày sao mà dơ được các bạn. , vì thế, các bạn cứ nhảy xuống tắm thỏa thích mà không phải sợ nước xoáy hay hố tử thần, biền Gò Công rất hiền hòa, êm ả , bãi biển bằng phẳng,theo Phương nghĩ thì tắm khi nước lớn mới thích.Nơi đây có khu nhà nghỉ bình dân cho một nhóm người , gia đình hay cá nhân nghỉ ngơi cất giữ quần áo và tắm nước ngọt sau khi vui đùa dưới biển.Một khi các bạn đã nhiệt tình và không ngần ngại khi đến biển của Phương, chắc hẳn các bạn sẽ thấy thú vị , in sâu và nhớ về Gò Công nhiều lắm.
       Nếu cuộc hành trình về Gò Công của các bạn chưa mỏi mệt, Phương mời các bạn xuất phát ngay điểm biển Tân Thành,có tuyến đường đê dọc theo bờ biển về các xã Vàm láng, Gia Thuận, Tân Phước,trên đường đi các bạn sẽ thấy khung cảnh nên thơ của vùng quê hương Gò Công. Bên phải là sóng biển dập dờn ùa vào những cánh rừng nhiệt đới trùng điệp xen lẫn đám lá tối trời Trương Định đánh Tây. Bên trái là kênh rạch ruộng lúa bạt ngàn mênh mông, chim cò hót líu lo tụ hợp, bạn nào đem theo cần câu cá, cứ thoải mái dừng lại ngồi trên bờ kênh trêu chọc những chú cá đống mà không cần phải trả một đồng xu nào ..hihi..chạy dọc đường đê biển, các bạn có thể hét hò thoải mái vì không có nhiều xe cộ lưu thông...theo tuyến đường đê này nếu bạn nào muốn mua khô cá về nhà làm quà thì ghé qua Vàm Láng nhé,nơi đây là cảng cá, đủ loại cá và khô để các bạn lựa chọn với giá cả phải chăng....tiếp tục cuộc hành trình đường đê, sẽ dẫn các bạn đến đền thờ Trương Định thuôc xã Gia Thuận ,về Ao Dinh xã Tân Phước nơi Trương Định rút kiếm tự vẫn khi bị giặc bao vây...nhà Phương ở gần đó, ghé nhà Phương chơi cũng được, tuyến đường đê biển này đang nằm trong dự án quy hoạch khu công nghiệp Gò Công Đông và đang khởi công xây dựng nên có thể vết tích những đám lá tối trời không còn được bao nhiêu,....Ngày 20/8 dương lịch này là ngày giỗ Trương Định,bạn nào muốn du lịch Gò Công và dự ngày giỗ ông Trương thì cứ về tham dự nha.hj..và khi trở về nhà, các bạn nhớ mua dưa hấu xứ Gò , sơ ri xứ Gò, đó là 2 thứ trái cây đặc sản Gò Công của Phương đó, dưa hấu Gò Công rất ngọt không dưa hấu vùng đất nào sánh bằng.Quan trọng nhất là đừng quên làm quen một cô gái hay chàng trai xứ Gò Công nữa nhé, mặn mòi ăn nói có duyên !


      MỌI NGƯỜI ƠI, ĐẦU NĂM 2010, SẼ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU MỸ LỢI, NỐI LIỀN HAI BỜ SÔNG VÀM CỎ TỪ LONG AN VỀ GÒ CÔNG. KHÔNG BIẾT TIN VUI NÀY MỌI NGƯỜI THÍCH KHÔNG CHỨ RIÊNG PHƯƠNG THÍCH NGẮM PHÀ MỸ LỢI HƠN HÀ , HIHIHIHIHI.

.................Hic hà, Phương mệt rồi, không giới thiệu tiếp đâu, hôm nào nói tiếp, P đi ăn cơm với canh chua cá rô kho tộ..hj`hj`..."HÓ...Ơ, AI VỀ TÂN PHƯỚC RẠCH GIÀ_BẮT CON CÁ LÓC HÁI CÀ NẤU CHUA "..suyt !! Tân Phước Rạch Già là nhà của Phương.

http://gocong.tk



Chỉnh sửa lại bởi Hoàng Phương - 20/Dec/2009 lúc 1:57am
phuong
IP IP Logged
gò công
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 13/Oct/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 16
Quote gò công Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 6:02pm

Bạn nói bạn là người gò công sao lại hiểu hiểu chợ Vinh là chợ lớn nhất gò công? bạn đang ở đâu trên quả địa cầu này? bạn đi từ nhà nội bạn vào tới thị xã gò công là 2 km là tới chợ gò công rùi, còn muốn đi chợ Vinh thì phải đi xa hơn nữa có tới 3 ngỏ về chợ Vinh của bạn nhờ bạn đi lại một lần chợ Vinh đi cho biết, nhớ đi sớm sớm độ khoảng 01 giờ khuya từ Rạch già đi là vừa nếu đi xe gắn máy, còn đi xe đạp thì đi lúc 11 giờ khuya để thấy chợ Vinh hợp chợ sớm như thế nào nhé



Chỉnh sửa lại bởi gò công - 18/Dec/2009 lúc 6:03pm
xa quê
IP IP Logged
tuannguyen
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 08/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 90
Quote tuannguyen Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 2:15am
- Gò Công nói rất đúng, Chợ Vinh ở tuốt mé dưới ở ngã ba Đồng Sơn quẹo phải đi qua phà Thanh Vĩnh Đông (thuộc Tân An)chắc Hoàng Phương nói lộn rồi, từ Cầu Nổi vô Gò Công 15km là tới trung tâm Thị xã Gò Công, gặp chợ GC cũ, tới gần cầu Long Chánh là chợ GC mới (nền cũ bệnh viện GC)
Bài của Hoàng Phương rất vui, nhờ Gò Công cập nhật thêm chi tiết về Chợ Vinh tọa lạc chính xác.
Chợ Vinh còn di tích Nhà việc (ngày nay giống trụ sở hành chánh của Huyện)làm Đình thờ, Biệt thự của bà Tám Khuê, bà Chín Đào vợ của ông phủ Huỳnh Đình Khiêm(phú hào ngày xưa ở chợ Vinh)

Chỉnh sửa lại bởi tuannguyen - 19/Dec/2009 lúc 2:22am
IP IP Logged
Hoàng Phương
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 18/Dec/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 19
Quote Hoàng Phương Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 11:52am

Phương xin lỗi các bạn, đây là một sai sót nghiêm trọng của Phương khi gửi bài mà không xem lại , lần đầu tiên P viết chưa nắm rõ về chợ Dinh vì P ở thê hệ sau, khi nghe bài hát về chợ Dinh, P hỏi người bạn thân ở gần , bạn nói chợ Dinh Gò Công trên kia kìa, tối hôm đó P viết nhầm chợ Dinh ở thị xã Gò Công, một tuần sau, P về hỏi mẹ, mẹ nói chợ Dinh không thuộc thị xã Gò Công, P liền xóa bỏ chữ chợ Vinh ngay tức khắc, không hiêủ sau bây từ chợ Dinh vẫn còn trong bài viết vui ,có lẽ do mạng internet  chập chờn trong lúc P xóa, nên nó vẫn còn hiện lên ở bản cũ này.Thành thật xin lỗi thân hữu Gò Cong.P thật hổ thẹn sơ xuất khi gửi bài mà không xem lại kỹ. Lỗi này P đã nhận ra từ khi mẹ rầy và xóa trước đó......P là người Gò Công, nhưng còn trẻ, sinh 1985, mong cô bác anh chị thông cảm.. Thái độ nóng giận của bạn đọc " go Cong" làm Phương giật mình, buồn như mất mát cái gì lớn lắm. P thề đã xóa chữ chợ Dinh rồi khi sửa bài, không hiểu sao lại như vậy??/?????

       P không có ý nói chợ Dinh là chợ lớn nhất thị xã Gò Công, lúc đó chưa rõ Chợ Dinh nằm ở đâu khi chưa hỏi mẹ vì đang ở xa mẹ, nên P đã liệt kê như thế này "" CÁC BẠN NHỚ GHÉ CHỢ DINH, CHỢ LỚN TX GÒ CÔNG,"( có dấy phẩy ở giữa để liệt kê có 2 chợ ) dù sao đi nữa thì liệt kê như vậy cũng sai hoàn toàn .Xí xóa cho p.

   CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Chỉnh sửa lại bởi Hoàng Phương - 21/Dec/2009 lúc 9:07am
phuong
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 7:39pm
 
 Hoàng Phương,
 
 Được lắm, hay lắm.
 "Buồn như mất mát cái gì". Không cần phải vậy. Tiếp tục cho mọi người đoc thêm những gì Hoàng Phương viết.
 Tôi và ông Nội Phương có ân tình, với Bác Hoàng của Phương có chỗ thân tình. Tôi rời Gò Công lúc Phương chưa ra đời, nhưng vẫn nhớ Sơn Qui xưa. Xưa vì Sơn Qui lúc đó còn đơn sơ với quán chè rất nhỏ bên đường, nhưng đã được tiếng chè ngon. Giống như Hoàng Phương bây giờ, văn thơ còn đơn sơ, nhưng rất nhiều hứa hẹn. Viết tiếp, không có gì để mất mát. Chấp nhận lời phê bình để vươn lên. Mong.
kb
IP IP Logged
quach an
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/Dec/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote quach an Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 8:16pm
Người ta sai sót thì chỉ bảo ân tình khuyến klhich động viên, làm gì chỉnh chữ to thật to phê phán người ta ra vẻ ta đây. Không lẽ thái độ của người Gò Công và tính cách người Gò Công là như vậy sao? Hoàng Phương qua trang web khác góp vui đi, có rất nhiều trang web về Gò Công.
IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 10:50pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoàng Phương

ClapBài hát SAO EM KHÔNG NHỚ GÒ CÔNG

ClapBài hát ÁO TRẮNG GÒ CÔNG

ClapBài hát THƯƠNG VỀ GÒ CÔNG

ClapBài hát MẸ GÒ CÔNG

 

PHƯƠNG XIN VIẾT BÀI GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN VÙNG ĐẤT QUÊ HƯƠNG GÒ CÔNG CỦA PHƯƠNG_9/2009


     Các bạn đã về Gò Công bao giờ chưa? Nếu bạn ở thành phố Ho Chi Minh, bạn chỉ cần chạy qua cầu Nhị Thiên Đường thuộc quận 8 ,tp HCM theo quốc lộ 50 chạy xe thẳng hoài một mạch qua Cần Giuộc, Cần Đước Long An .Khoảng 50km , bạn sẽ gặp phà Mỹ Lợi đưa bạn qua sông Vàm Cỏ, bên kia phà chính là quê hương Gò Công của Phương đó .Gò Công của mình cách Tp HCM 55km, cách tp Mỹ Tho 40km. Các bạn có thể từ Gò Công đi Vũng Tàu rất nhanh chóng thông qua đường biển.

 
      Nếu một người nào đó chưa biết gì về Gò Công, đến nơi sẽ thấy rất chán vì Gò Công không đẹp kiêu sa như những thành phố du lịch khác,Gò Công cũng không có những điểm vui chơi như Tp HCM. Nhưng nếu các bạn am hiểu về Gò Công, các bạn sẽ thấy yêu nó như chính tôi đang yêu quê hương mình vậy .
       Qua phà Mỹ Lợi khoảng 7km, các bạn sẽ bắt gặp lăng Hoàng Gia, dòng Sơn Quy. Đây là nơi quê cha đất tổ của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ( mẹ vua Từ Đức, vợ vua Thiệu Trị).Đến lăng Hoàng Gia các bạn sẽ tận mắt nhìn được kiến trúc lăng mộ của ông Phạm Đăng Hưng là phụ thân của thái hậu Từ Dũ. Sinh thời ông làm quan ở Huế, nhưng tâm nguyện của ông là khi qua đời đưa về Gò Công an nghỉ...Sau những tàn phá của chiến tranh, lăng Hoàng Gia đã được trùng tu.
Về đến đây, nếu các bạn thấy khát nước, cứ chạy tiếp theo hướng về thị xã Gò Công, dưới chân cầu Sơn Qui có một quán chè mang tên "Quán Chè Sơn Qui", quán chè của ông nội Phương đó, chè ông nội Phương rất ngon gồm thành phần chính là đậu xanh nấu với đường cát, đậu thạch, những viên táo đậu phộng bột năng giai giai giòn giòn, nước cốt dừa, mùi thơm của nó rất đặc biệt không lẫn với bất cứ quán chè nào khác. Vì thế mà quán chè của Ông nội Phương đã được đưa vào chuyên mục Hương Việt cách đây....7 năm...hihihiih. Chưa hết đâu nha, nếu các bạn thấy đói bụng, vào trung tâm thị xã( đối diện nhà thờ thiên chúa lớn của thị xã) có một quán cháo cá lóc , Phương đảm bảo với các bạn là ăn một lần là nhớ hoài , hic, nói tới P thèm quá, nuốt nước miếng ừng ực hà.Đến thị xã các bạn nhớ ghé chợ lớn Gò Công mua quà cho Phương nha
 
        Về Gò Công, đừng quên biển Gò Công Đông, đây là biển phù sa ,vì do phù sa ở những nhánh sông Soài Rạp, Vàm Cỏ đổ ra, nên màu nước biển ngả sang hồng.Khi nếm một chút nước biển vào miệng, các bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt phù sa trong vị mặn của nước biển Gò Công.Đừng vội la lên " nước đục ngầu dơ quá sao tắm được" Phương nghe ai nói vậy P buồn hơn chữ buồn nữa đó ! Dơ hay sạch là do cảm nhận của chính mình thôi, nước biển lớn ròng hằng ngày sao mà dơ được các bạn. , vì thế, các bạn cứ nhảy xuống tắm thỏa thích mà không phải sợ nước xoáy hay hố tử thần, biền Gò Công rất hiền hòa, êm ả , bãi biển bằng phẳng,theo Phương nghĩ thì tắm khi nước lớn mới thích.Nơi đây có khu nhà nghỉ bình dân cho một nhóm người , gia đình hay cá nhân nghỉ ngơi cất giữ quần áo và tắm nước ngọt sau khi vui đùa dưới biển.Một khi các bạn đã nhiệt tình và không ngần ngại khi đến biển của Phương, chắc hẳn các bạn sẽ thấy thú vị , in sâu và nhớ về Gò Công nhiều lắm.
       Nếu cuộc hành trình về Gò Công của các bạn chưa mỏi mệt, Phương mời các bạn xuất phát ngay điểm biển Tân Thành,có tuyến đường đê dọc theo bờ biển về các xã Vàm láng, Gia Thuận, Tân Phước,trên đường đi các bạn sẽ thấy khung cảnh nên thơ của vùng quê hương Gò Công. Bên phải là sóng biển dập dờn ùa vào những cánh rừng nhiệt đới trùng điệp xen lẫn đám lá tối trời Trương Định đánh Tây. Bên trái là kênh rạch ruộng lúa bạt ngàn mênh mông, chim cò hót líu lo tụ hợp, bạn nào đem theo cần câu cá, cứ thoải mái dừng lại ngồi trên bờ kênh trêu chọc những chú cá đống mà không cần phải trả một đồng xu nào ..hihi..chạy dọc đường đê biển, các bạn có thể hét hò thoải mái vì không có nhiều xe cộ lưu thông...theo tuyến đường đê này nếu bạn nào muốn mua khô cá về nhà làm quà thì ghé qua Vàm Láng nhé,nơi đây là cảng cá, đủ loại cá và khô để các bạn lựa chọn với giá cả phải chăng....tiếp tục cuộc hành trình đường đê, sẽ dẫn các bạn đến đền thờ Trương Định thuôc xã Gia Thuận ,về Ao Dinh xã Tân Phước nơi Trương Định rút kiếm tự vẫn khi bị giặc bao vây...nhà Phương ở gần đó, ghé nhà Phương chơi cũng được, tuyến đường đê biển này đang nằm trong dự án quy hoạch khu công nghiệp Gò Công Đông và đang khởi công xây dựng nên có thể vết tích những đám lá tối trời không còn được bao nhiêu,....Ngày 20/8 dương lịch này là ngày giỗ Trương Định,bạn nào muốn du lịch Gò Công và dự ngày giỗ ông Trương thì cứ về tham dự nha.hj..và khi trở về nhà, các bạn nhớ mua dưa hấu xứ Gò , sơ ri xứ Gò, đó là 2 thứ trái cây đặc sản Gò Công của Phương đó, dưa hấu Gò Công rất ngọt không dưa hấu vùng đất nào sánh bằng.Quan trọng nhất là đừng quên làm quen một cô gái hay chàng trai xứ Gò Công nữa nhé, mặn mòi ăn nói có duyên !


      MỌI NGƯỜI ƠI, ĐẦU NĂM 2010, SẼ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU MỸ LỢI, NỐI LIỀN HAI BỜ SÔNG VÀM CỎ TỪ LONG AN VỀ GÒ CÔNG. KHÔNG BIẾT TIN VUI NÀY MỌI NGƯỜI THÍCH KHÔNG CHỨ RIÊNG PHƯƠNG THÍCH NGẮM PHÀ MỸ LỢI HƠN HÀ , HIHIHIHIHI.

.................Hic hà, Phương mệt rồi, không giới thiệu tiếp đâu, hôm nào nói tiếp, P đi ăn cơm với canh chua cá rô kho tộ..hj`hj`..."HÓ...Ơ, AI VỀ TÂN PHƯỚC RẠCH GIÀ_BẮT CON CÁ LÓC HÁI CÀ NẤU CHUA "..suyt !! Tân Phước Rạch Già là nhà của Phương.

http://gocong.tk



Chào Hoàng Phương,

HH rất cám ơn em đã cho nghe những bài nhạc viết về Gò Công , chi Hạ rất thích bài Mùi Hương Sơ ri do Thái Châu hát. Em có không đăng lên cho chị nghe với...
Cám ơn những tấm chân tình thể hiện rất đơn sơ nhưng đáng trân trọng của em.  Quê Ngoại phải không?

Một vài góp ý cho bài viết của em có sức truyền cảm dễ tiếp nhận hơn :
Nếu là bài viết dài, em nên dùng khổ chữ nhỏ, thừong thôi cho dễ đọc và thừờng là mầu sậm cho không chói mắt " Mầu đỏ và chữ lớn " chỉ để dùng trong ý " nhấn mạnh"  hay muốn làm nổi bậc một ý, một dòng  nào đó...nhưng nếu  em viết nguyên một bài dài với khổ chữ to và lại dùng mầu đỏ...đọc rất là khó chịu con mắt  em ạ,thừong gặp những bài như vậy chị " đầu hàng " không đọc nổi vì già rồi mắt mũi lờ lệch...tâm trạng người đọc không thoải mái...đâu Em đọc thử phần bài chị quote xuống và chỉnh lại " ( cho chị ..xem hết bài viết của em như thế nào...!!) có dễ nhìn hơn không nào? Smile 

Mong là sẽ được nghe em kể vài kỹ niệm của em về Gò Công nhen...Chị cũng có ông Chú ở vùng Kiểng Phước.....lâu quá không về , không biết bây giờ ra sao rồi...chắc là thay đổi nhiều lắm.!!

Rất cảm phục tấm lòng...vị tha của em.
Thân
HH

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Hoàng Phương
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 18/Dec/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 19
Quote Hoàng Phương Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 11:17pm
Cảm ơn chị, chị nói đúng.Em sửa bài lại theo ý chị . Em tìm được bài Hương sơ ri nhưng không tìm được bài Hương Sơ Ri do ca sĩ Thái Châu hát.Chị nghe thử Châu Tuấn hát nha Tặng chị HoaHa bài hát HƯƠNG SƠ RI

Chỉnh sửa lại bởi Hoàng Phương - 20/Dec/2009 lúc 1:37am
phuong
IP IP Logged
Hoàng Phương
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 18/Dec/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 19
Quote Hoàng Phương Replybullet Gởi ngày: 20/Dec/2009 lúc 2:50am
Gửi chú Trần Kim Báu
 Con không biết xưng hô sao cho đúng nên gọi là chú, bác Hoàng mà chú nhắc đến có phải Đoàn Minh Hoàng, con thứ 4 của ông nội? đó chính là ba Hoàng của con, con là con trưởng của  vợ sau này khi ba ly hôn với vợ trước , ba con là một cây bút rất giỏi, ba từng làm cộng tác viên của đài tp HCM và Bình Dương......, nhưng con bất tài không giống ba, ba con đã mất năm ngoái vì tai nạn giao thông. Con chỉ hối hận là khi ba còn sống , con không ở gần ba để giúp ba lên  mạng internet và  làm quen với thân hữu Gò Công .
 Cảm ơn chú động viên !


Chỉnh sửa lại bởi Hoàng Phương - 21/Dec/2009 lúc 8:27am
phuong
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 20/Dec/2009 lúc 11:35pm

 

         Hoàng Phương,

   Tôi gọi anh Hoàng, người dễ thương, đẹp trai nhưng...có vẻ nhậu nhiều. Anh là người cầm bút độc lập, không vào nhóm văn thơ nào, mặc dù lúc đó, Gò Công có nhiều nhóm thơ lắm. Gặp nhau, trò chuyện, lâu ngày thành thân. Bởi trước kia, anh tôi từ Bình Xuân , mỗi ngày đạp xe đi học ở Trường Trung Học Gò Công. Nhà tôi rất nghèo, chiếc xe đạp của anh tôi đã cũ( nhưng đó là "gia tài" lớn), một chiều mưa, khi đạp xe vừa xuống dốc cầu Sơn Qui, sườn xe bị gãy. Tâm trạng anh tôi lúc đó ra sao, tôi không nghe anh kễ lại, nhưng ông Nội Phương đã cho anh tôi một sườn xe(cũng cũ nhưng còn xài lâu lắm). Cái ơn đó kèm với câu:"Trần Minh khố chuối" của Ông Nội Phương tặng cho anh tôi. Tôi nhớ và có lẽ đó cũng là một trong những câu nói tôi ghi nhớ suốt kiếp người tôi.
  Tôi có kễ cho anh Hoàng nghe sau nầy, anh chỉ cười. Bây giờ nghe tin anh đã đi, Phương ạ, chút ngậm ngùi riêng nầy chia sẻ với Phương. Tôi cũng cảm ơn trời, cho tôi quen biết được 3 đời họ Đoàn, không phải là duyên chắc không được vậy.
   Mong Phương và mọi người bình an. Thân.
kb
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.184 seconds.