Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 37 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Jul/2010 lúc 1:06am
 
Bãi biển tuyệt đẹp ở Hy Lạp

Bãi biển Navagio nằm trên hòn đảo Zakynthos thơ mộng thu hút khách du lịch khắp thể giới bởi cảnh quan độc đáo. Nước biển xanh kỳ lạ được dải đá khổng lồ bao quanh, tạo nên vẻ đẹp ngoạn mục hiếm thấy. Ảnh trên Getintravel.


IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 20/Jul/2010 lúc 11:24am
 

Vẻ đẹp hùng vĩ ở Cát Lâm

Theo tiếng Trung, Cát Lâm có nghĩa là khu rừng tươi tốt. Tỉnh phía đông bắc Trung Quốc này có vẻ đẹp khác lạ của những rừng phong đỏ rực khi thu sang, của núi đồi kỳ vĩ, những thác nước thơ mộng, cao nguyên bao la... Ảnh trên China.cn.org.

 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23726
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Jul/2010 lúc 10:11pm
Beautiful World
http://www.youtube.com/watch?v=pPHnQ02nbPQ&NR=1


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Jul/2010 lúc 10:12pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2010 lúc 8:24am
 
Xin chào... Myanmar!
 
Myanmar vương vấn tôi sau mỗi buổi hoàng hôn. Trên đất nước này, có cảm giác bạn quên đi mất quá khứ, quên đi mất tương lai, chỉ sống chậm theo mỗi ngày với mỗi một khám phá mới lạ.
 
 
 
 
Bagan một buổi sớm bình minh quạnh đỏ bắt đầu thức giấc với những bước chân của dòng sư khất thực. Với dòng Phật giáo tiểu thừa, khu di tích Bagan và Angkor Wat là hai đại diện tiêu biểu nhất của những kiến trúc độc đáo, giàu tính lịch sử. Không náu mình trong những khu rừng rậm rạp, quần thể Bagan với hơn 2000 chùa tháp trải dài trên một diện tích rộng hàng chục km dưới cái nắng thiêu đốt của miền đất đỏ.
 
Mặt trời lên, màu bụi đỏ cuộn sau những bước chân, sau vòng quay của chiếc xe đạp lững thững và tiếng ngựa leng keng. Mùa khô, những thảm lá vàng rụng đầy hai bên lối đi và cái nắng hanh hao khiến cát thêm nóng bỏng dưới chân, khiến những ngôi đền được làm bằng đất đỏ rực lên như màu lửa. Không khí quạnh đỏ màu đất, màu trời và những thân cây cũng nhuộm một màu nắng gió.
 
 
 
Bagan không thu vé vào cửa cho từng địa điểm mà thu ngay từ cửa ngõ vào thành phố. 10$ là phí để vào thành phố lịch sử này. Lọc cọc, chiếc xe ngựa đưa chúng tôi đến khám phá Old Bagan, khu đền đài tỉ mẩn với từng đường nét của bức tường chạm trổ đượm màu thời gian, những ngôi đền đã đứng vững trong nắng gió và cát hay những trận mưa vần vũ của đất trời.
 
Một nền văn minh huy hoàng đã từng có vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật. Con đường ngựa tung bụi đỏ, những người khách bộ hành nhường đường cho xe qua. Lũ trẻ đến trường trên những chiếc xe đạp lênh khênh, bày em nhỏ ríu rít vẫy vẫy tay chào khách và những ngôi đền im lìm đứng hai bên bình nguyên rộng lớn như muôn đời nay.
 
“Mingalarbar..Mingalarbar..Mingalarbar..” - rộn rã khắp con đường đất đỏ.
 


Cái nắng như muốn vắt kiệt sức lực của những vị khách đang lắc lư trên mình xe ngựa. Tiếng xe lọc cọc trong cái yên ả quyến rũ của buổi trưa nồng. Tiếng gió xào xạc và những ngôi đền hiện mình trong nắng, sau những nhành cây thâm thấp gần và xa. Dừng lại trong ngôi đền Sulamani, tôi nghỉ lại ăn lót dạ với những chiếc bánh còn thơm mùi bột mì, uống trà sữa trong bát tô, nhấm nháp những trái táo dại mọc đầy quanh đó và ngả lưng chợp mắt trong không khí mát lạnh của ngôi đền gần 1000 năm tuổi.

Chiều buông, những chiếc xe trở hàng trăm vị khách từ các ngả đổ về Thatbyinnyu, ngôi đền cao nhất Bagan để ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ngoạn mục.
 


 
Tôi theo lối dẫn của người dân Bagan canh đền, leo lên tầng cao nhất của Sulamani. Từ nơi đây, trải rộng ra bình nguyên mênh mông, vầng dương rực đỏ hạ thấp xuống đường chân trời xa xăm, bao trùm một vầng hồng cam rực rỡ lên những ngôi đền, lên những hàng cây chỉ còn trơ trụi cành, những đàn bò vội vã về chuồng khiến bụi hồng mù mịt. Tựa như cảnh sắc của một sa mạc khô cằn, vạn vật huyền ảo trong màn bụi. Và từ đây, có thể phóng tầm mắt tới địa đạo Kyansittha umin với những bức họa nổi tiếng hơn 1000 năm tuổi. Migala Zedi - ngôi chùa vĩ đại được xây vào thế kỉ 13 và chùa Ananda với những trụ tháp cao nhất Myanmar.
 
Đêm nhanh chóng sầm sập đổ xuống những mái đền và bầu trời huyền ảo ánh sao lấp loáng. Những ngôi đền vững chãi và im lìm trong bóng đêm đặc quánh, hiện hữu trong những giấc mơ, xen lẫn tiếng ngựa lắc lư, lóc cóc trên mặt đường đỏ quạch màu đất lẫn mãu trời. Nhấp nhóa nụ cười rạng rỡ của anh nài ngựa vừa ghìm cương vừa nhiệt tình giới thiệu nơi này nơi kia cho các vị khách phương xa.
 
 

 
Lưu ý cho bạn:
Myanmar sử dụng đồng Kyat với mệnh giá từ 50 đến 1000 đồng. Bạn có thể đổi tiền tại chợ bán ngọc trong trung tâm thành phố Yongun. Đồng đô la Mỹ cũng được sử dụng với điều kiện không rách rời hay có bất cứ vết bẩn nào.

Có ba hãng hàng không tư nhân nội địa tại Myanmar: Yongun Air, Mandalay Air và Bagan Air và một hãng hàng không quốc gia Myanmar Air. Hàng không tại Myanmar thường xuyên bị trễ chuyến. Bạn có thể mua vé máy bay thông qua các khách sạn nơi bạn ở.

Giá thuê phòng tại Myanmar từ 7 USD/người trở lên. Các khách sạn và nhà nghỉ tại Myanmar đều phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình với khách và có đồ ăn sáng miễn phí.

Visa vào Myanmar giá 20$. Có thể làm trước visa trong nước hoặc đến sân bay nhập cảnh xin cũng được.


IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Aug/2010 lúc 9:35am

 

Lệ Giang - Venice của phương Đông
 
Nếu bạn đã từng xem và ấn tượng với bộ phim truyền hình Trung Quốc Ánh sáng tình yêu, chắc hẳn bạn cũng ao ước một lần được đặt chân đến Lệ Giang – vùng đất thâm trầm cổ kính, có nhiều nét văn hoá và kiến trúc đặc sắc.

Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sát với Tây Tạng. Lệ Giang ẩn mình dưới chân núi Ngọc Long cao 5.596m, quanh năm tuyết phủ. Thời tiết nơi đây luôn mát dịu ngay cả những ngày hè oi bức. Đô thị cổ Lệ Giang là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1997. Giờ đây, thành phố cổ này ngày càng thu hút nhiều khách du lịch bởi nét kiến trúc cổ kính, văn hóa đặc sắc và phong cảnh thiên nhiên trữ tình.

Phong cảnh Lệ Giang

Đô thị cổ Lệ Giang rộng khoảng 3,8km2, được xây dựng vào cuối thời Tống, đầu thời Nguyên, là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục thời bấy giờ. Điều đặc biệt là dù đã 800 tuổi nhưng khu phố cổ Lệ Giang vẫn giữ nguyên nét kiến trúc đô thị Trung Hoa phong kiến.

Lệ Giang nổi tiếng với Đại Nghiên Thành, trông giống như cái nghiên mực khổng lồ, nơi có các con kênh uốn lượn quanh co khắp các ngõ ngách của cổ thành. Kiến trúc nhà cửa ở đây có sự pha trộn giữa kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa.

Nhờ hệ thống đường thủy và những con kênh đào nên Lệ Giang xinh đẹp còn được ví là “Venice của phương Đông”. Có hơn 350 chiếc cầu lớn nhỏ bắc qua sông Ngọc Hà, tạo cho Lệ Giang một không gian tĩnh lặng và trong lành. Bạn hãy nhớ đến thăm những cây cầu đá được nhắc đến nhiều nhất như cầu Đại Thạch, Nam Môn, Mã Yên, Nhân Thọ… được xây vào thời nhà Minh, Thanh.

Gần Lệ Giang là Ngọc Long tuyết sơn cao 5.596m so với mực nước biển, quanh năm tuyết trắng che phủ với nhiều phong cảnh hùng vĩ. Đặc biệt, đến núi Ngọc Long, bạn không thể bỏ qua buổi biểu diễn “Ấn tượng Lệ Giang” được dàn dựng bởi đạo diễn tài hoa Trương Nghệ Mưu và sự tham gia của 500 diễn viên không chuyên. Đây là buổi trình diễn vô cùng hoành tráng với lời ca hào sảng và các điệu nhảy truyền thống mạnh mẽ, giới thiệu những nét văn hóa và cuộc sống của người dân tộc Nạp Tây.

Một góc Lệ Giang

Đêm xuống, khi những con đường dẫn đến quảng trường Bốn Phương đều im lìm, khi những khu phố cổ đậm màu xưa cũ chìm dưới ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ, khi những giai điệu huyền hoặc của tiếng sáo, tiếng đàn của dân tộc Nạp Tây còn văng vẳng đâu đây, chợt thấy ở Lệ Giang không còn chỗ cho sự lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày.

Những điều cần lưu ý khi đến Lệ Giang:

- Thời tiết buổi tối ở Lê Giang lạnh hơn so với Việt Nam, vì vậy du khách nên mang theo áo ấm.
- Đến Lệ Giang, không nên thuê phòng ở những khách sạn lớn bởi giá đắt mà chất lượng phục vụ không hơn các nhà trọ bình dân. Tốt nhất bạn nên thuê phòng trọ 2 người trong những căn nhà gỗ 2 tầng nền đá, có đầy đủ tiện nghi với giá 80 nhân dân tệ/đêm.
- Khi đi ra ngoài, nên mang theo vé máy bay, hộ chiếu, tiền mặt, tư trang ... va ly nên có khóa số...
- Rất ít người dân Lệ Giang biết nói tiếng Anh. Bạn nên chuẩn bị sẵn bản đồ, địa chỉ nơi mình ở để đưa cho taxi phòng 
khi lạc đường.
- Trước khi chinh phục Ngọc Long tuyết sơn, bạn cần chuẩn bị: quần áo, khăn choàng, mũ len đủ ấm, trà gừng, thuốc chống cảm vì thời tiết thay đổi liên tục, độ cao và cái lạnh sẽ làm bạn xuống sức rất nhanh.
- Bạn nên cân nhắc và trả giá nếu muốn mua một món đồ nào đó.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23726
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Aug/2010 lúc 10:19pm

Những công trình vĩ đại nhất nước Nga

- Những công trình dưới đây không chỉ vĩ đại về độ hoành tráng mà còn từ những giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật tuyệt vời của nó đối với nước Nga.
window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}

Điện Kremlin

Được xây vào khoảng năm 1475, điện Kremlin là trung tâm địa lý, lịch sử của Moscow, nằm trên bờ trái sông Moskva, trên đồi Borovitskii. Đây là một trong những phần cổ nhất của thành phố, hiện nay là nơi làm việc, sinh sống của tổng thống Nga và các cơ quan tối cao và là một trong những công trình kiến trúc - lịch sử - nghệ thuật chính của quốc gia này.

Nhà thờ Basil

Công trình được xây dựng vào năm 1555 theo lệnh của "Ivan bạo chúa", vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga, để kỷ niệm chiến thắng quân Mông Cổ. Lúc đầu, nhà thờ này được đặt tên là "nhà thờ của sự cầu nguyện" vì chiến thắng quân Mông cổ diễn ra đúng vào ngày Lễ cầu nguyện cho Đức mẹ đồng trinh.

Năm 1561, công trình được hoàn thành, nhưng chỉ có tám tòa tháp cùng đứng chung trên một nền, mỗi tòa tháp tượng trưng cho một lần đánh thắng quân Mông Cổ. Đến năm 1588, khi tòa tháp thứ chín được xây dựng, nhà thờ này được đổi tên thành "Nhà thờ thánh Basil".

Quảng trường Đỏ

Quảng trường Đỏ là quảng trường nổi tiếng nhất của Moscow, nằm ở phía Tây điện Kremlin - thành lũy của hoàng gia trước đây và hiện là nơi sống và làm việc chính thức của tổng thống Nga. Do các đường phố chính của Moskva tỏa ra từ khu vực này theo các hướng để trở thành các đường quốc lộ chính bên ngoài thành phố, nên quảng trường Đỏ thường được coi là quảng trường trung tâm của Moscow và của toàn Nga.

Cung điện Mùa đông

Cung điện Mùa đông ở cố đô Sankt-Peterburg - di tích kiến trúc barokko Nga. Được xây dựng trong những năm 1754 - 1762 bởi kiến trúc sư người Ý B. F. Rastrelli. Trong một thời gian dài, Cung điện Mùa Đông là nơi ở của các Nga hoàng. Chế độ Nga hoàng sụp đổ, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1917 Cung điện Mùa Đông là sảnh họp của Chính phủ lâm thời. Năm 1918 một phần, còn vào năm 1922, toàn bộ tòa nhà được trao cho Ermitazh quốc gia. Cung điện Mùa Đông và quảng trường Cung điện tạo nên hạt nhân của thành phố hiện đại và là một trong những điểm đến chính của du lịch nội địa Nga và quốc tế.

Cung điện mùa hè

Cung điện mùa hè (Peterhof) cách thành phố thành phố St Petersburg khoảng 20 km về hướng Tây bên dòng sông Neva xinh đẹp. Peterhof được bình chọn là 1 trong 7 địa danh du lịch đẹp nhất nước Nga.

Peterhof được khởi công xây dựng vào năm 1714, dưới thời Đại đế Tzar Peter Romanov (1672-1725), tập hợp hầu hết các bậc thầy kiến trúc của châu Âu thời bấy giờ. Cung điện gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước.  Nếu bạn có mặt trước cung điện vào lúc 11 giờ trưa, sẽ được nghe sự hoà thanh của 140 tháp nước đồng loạt khởi xướng bài Hymn to the Great city của  Reinhold Glieres, một bài nhạc thủy xướng thánh ca…

Lăng Lenin

Lăng Lenin là nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich Lenin. Lăng được đặt tại trung tâm Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga. Đầu tiên lăng được làm bằng gỗ nhưng sau này đã được xây dựng kiên cố. Trong những năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 thi hài Lenin được sơ tán về vùng Ural. Từ năm 1953 đến năm 1961 trong lăng có cả thi hài Iosif Vissarionovich Stalin vì vậy gọi lăng Lenin và Stalin.

Thánh đường Isaacs

Nằm bên dòng Neva êm ả, nhà thờ Thánh Isaac là một bảo tàng kiến trúc - nghệ thuật nổi tiếng của Saint Petersburg.

Đây là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới với độ cao từ chân đến đỉnh tháp là 101m. Nhà thờ được coi là bảo tàng kiến trúc và hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật (khoảng 100 kg vàng) ở độ cao gần 100 m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ XVIII - XIX.

Hải Nguyên (Tổng hợp



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Aug/2010 lúc 10:20pm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 15/Aug/2010 lúc 5:36pm
 
Nắng gió Jeju
Là thiên đường du lịch của Hàn Quốc, hòn đảo từng quen thuộc với khán giả qua những bộ phim truyền hình, xứ kim chi không chỉ có biển, mà còn có núi cao, thác sâu, khu bảo tồn thiên nhiên và công viên tuyệt đẹp.
 
Nắng%20gió%20Jeju

Ngắm cảnh trên núi Sunrise.

Nắng%20gió%20Jeju

Nước và trời đều xanh ngăn ngắt.

Nắng%20gió%20Jeju

Hươu trong trung tâm bảo tồn Jeju Roe.

Nắng%20gió%20Jeju

Hoa đào nở rộ.

Nắng%20gió%20Jeju

Chèo thuyền kayak trên dòng suối Swesokkak trong vắt.

Nắng%20gió%20Jeju

Lặn biển.

Nắng%20gió%20Jeju

Cưỡi ngựa bên bờ biển.

Nắng%20gió%20Jeju

Câu cá.

Nắng%20gió%20Jeju

Hoa tulip trong công viên Hallim.

Nắng%20gió%20Jeju

Cửa sông.

Nắng%20gió%20Jeju

Bãi biển phía nam đảo.

Nắng%20gió%20Jeju

Thác nước cao 50m.

Nắng%20gió%20Jeju

Ngọn hải đăng làm đôi mắt biển.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 15/Aug/2010 lúc 5:38pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23726
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2010 lúc 5:21am

Những tòa lâu đài đẹp nhất hành tinh

08.28am 17-08-2010

Những tòa lâu đài đẹp nhất hành tinh

- Những tòa nhà nguy nga, tráng lệ của dòng dõi quý tộc luôn đầy bí ẩn như hình ảnh vốn có trong các câu chuyện cổ tích.
window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}


Lâu đài Chillon của Thụy Sĩ nằm bên hồ Leman gồm 100 tòa nhà riêng lẻ cổ kính liên kết với nhau.


Mang cái tên 'Lâu đài của Dracula', lâu đài Bran ở Rumani chỉ có duy nhất một mối liên quan nhỏ tới Vlad Tepes, nhân vật truyền cảm hứng cho nhà tiểu thuyết Bram Stoker viết Dracula.


Được xây dựng từ những năm 1300, ban đầu lâu đài Himeji ở Nhật Bản có chức năng như một thành lũy kiên cố. Ngoài cái tên Himeji, tòa nhà này còn có 'biệt danh' là 'White Heron Castle' (tạm dịch: Lâu đài con diệc trắng".


Tọa lạc tại thành phố Mexico, lâu đài Chapultepec ở độ cao 2.325 m so với mực nước biển.


Nơi ở của Hoàng gia Premysl Otakar II, Cộng hòa Séc, là tòa lâu đài Hluboka có lối kiến trúc của thế kỷ 19.


Lâu đài Spis của Slovakia bị ảnh hưởng nặng nề trong một vụ hỏa hoạn năm 1780. Từ đó tới nay, Spis lụi tàn dần theo thời gian.


Được biết đến với cái tên 'Elsinore', lâu đài Kronborg của Đan Mạch nằm gần thị trấn Helsingor.


Lâu đài Buda được xây dựng lại hoành tráng hơn sau khi bị chiến tranh thế giới lần thứ hai tàn phá. Người dân Hungary luôn tự hào khi nhắc tới tòa nhà nguy nga này.


Thiết kế của Neuschwanstein (Đức) khơi nguồn cho tòa lâu đài của Walt Disney.


Windsor của Anh được xem là lâu đài có người ở lớn nhất thế giới.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Aug/2010 lúc 5:21am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Aug/2010 lúc 10:31am
 

Những đường mòn lãng mạn nhất thế giới

 

Mỗi con đường mòn trong số này đều mang một màu sắc khác nhau và nhưng chắc một điều chúng đều giống nhau ở chỗ sẽ đem lại cho người đặt chân bước trên đó những cảm xúc lắng dịu, bình yên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2010 lúc 11:44am
 
 

Lâu đài đẹp như trong truyện cổ tích

Lâu đài Neuschwanstein ở làng Schwangau, miền nam nước Đức do vua Ludwig II cho xây dựng từ giữa thế kỷ XIX. Công trình với kiến trúc tuyệt đẹp này được lấy làm kiểu mẫu cho các lâu đài trong Disneyland và cũng là nơi quay nhiều phim cổ tích. Ảnh trên News.

 
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 37 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.177 seconds.