Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Bại trận đau đớn, Roy Hodgson nổi đóa Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Bại trận đau đớn, Roy Hodgson nổi đóa
    Gởi ngày: 23/Sep/2010 lúc 6:31am
Chỉ phải gặp đối thủ đang chơi ở giải hạng 4 nước  Anh và lại được thi đấu trên sân nhà, Liverpool gây thất vọng lớn khi  để Northampton đá văng khỏi cúp Liên đoàn. Kết quả này khiến HLV Hodgson  tức giận đồng thời ông phải lên tiếng xin lỗi CĐV.   
 Vượt lên dẫn trước đối thủ ngay phút thứ 9 với pha mở tỷ số của Jovanovic, thế nhưng Liverpool lại không bảo toàn được lợi thế và bị đối phương gỡ hòa. Tiếp tục bị cầm hòa trong 2 hiệp phụ, Quỷ đỏ vùng Merceyside cuối cùng đã gục ngã trên chấm luân lưu trước đội bóng hạng 4.
 
 

Hodgson không ngờ đội bóng của mình lại bại trận trước Northampton
Xem thêm tin tức : thoi trang hot nhat ||thoi trang cong so ||mac dep ||thoi trang tong hop ||thoi trang hcm ||thoi trang ha noi
 Phát biểu sau trận đấu  HLV Hodgson không giấu nổi vẻ giận dữ: “Đối thủ của chúng tôi hôm nay  chỉ là một đội bóng ở giải hạng dưới. Cho dù chuyện gì xảy ra thì việc  không có được chiến thắng cũng khó chấp nhận. Đây là một bước lùi của Liverpool, điều mà toàn đội đang phải đối mặt.
 
 Tôi biết đây là một công việc khó khăn và Liverpool  khởi đầu không nhưng mong đợi nhưng bóng đá là vậy. Tôi thực sự thất  vọng và cảm thấy hụt hẫng bởi lẽ ra mọi chuyện cần phải tiến triển tốt  hơn”.
            
 Trong trận đấu đêm qua The Kop  đã ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ hoặc dự bị nhưng theo  Hodgson đây không phải lí do bào chữa cho thất bại. “Khi bạn có trong  đội hình những cầu thủ được đưa về với mức giá ngất ngưởng thì họ cần  phải thể hiện được phẩm chất của mình. Đáng buồn thay chúng tôi không đủ  sức đánh bại Northampton”.
 
 Theo cựu HLV của  Fulham các học trò của ông đã đánh mất tinh thần thi đấu và chỉ khi bị  đối thủ dẫn 2-1 trong hiệp phụ họ mới bừng tỉnh. “Khi trận đấu phải phân  định bằng penalty và bạn được chơi trên sân nhà trước các CĐV nhà, ít  nhất các cầu thủ phải có đủ sự bình tĩnh và khéo léo để chiến thắng. Thế  nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó.
 
 Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chúc mừng Northampton và gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Các CĐV muốn thấy đội nhà chiến thắng và họ đã tới đây nhưng Liverpool  lại thất bại. Các cầu thủ cần phải thừa nhận trách nhiệm của mình về  kết quả này còn tôi có lỗi khi thay đổi đội hình quá nhiều”.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.105 seconds.