Hôm qua,
Man City đã công bố doanh thu trong năm tài chính trọn vẹn đầu tiên dưới thời
của ông chủ Sheikh Mansour (từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2010). Con số được
đưa ra đã không làm xấu hổ “độ chơi” của ông chủ đến từ Abu Dhabi: đội chủ
sân City of Manchester đã lỗ 121 triệu bảng. game hay nhat,cham
soc tre so sinh,dap an de thi dh
2010,cach lam dep,thong
ke ket qua xo so,game cho dien
thoai…..
Đây là một thực tế rất dễ hiểu.
Doanh thu của Man City mùa giải trước là 125 triệu bảng, tăng 25% so với 101
triệu bảng của năm tài chính trước nữa. Nhưng riêng quỹ lương của họ đã tăng
hơn 60%, từ 83 triệu bảng lên 133 triệu bảng. Nghĩa là toàn bộ doanh thu
không đủ để trả lương cho cầu thủ, chứ không nói các chi phí khác.
Ông
chủ Sheikh Mansour của Man City - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, ai cũng hiểu với Man
City tiền kiếm được ở giai đoạn này không hề quan trọng. Chừng nào UEFA còn
chưa cấm các ông chủ bỏ tiền túi nuôi CLB, thì số lỗ trên so với khối tài sản
khổng lồ cũng như tham vọng của hoàng thân người Abu Dhabi chỉ là muối bỏ bể.
Ông thậm chí còn có lý do để vui mừng, bởi mức tăng 25% là cực kỳ cao với các
CLB hàng đầu châu Âu, vốn gần như đã chia xong “bánh thị phần” trên khắp thế
giới. Trong nửa thập kỷ qua, chỉ có vài CLB từng có một bước nhảy tương tự
chỉ sau một mùa giải (Bayern ở mùa 2007/08 hay Tottenham ở mùa 2005/06). Điều
này chứng tỏ mặc dù chưa có được thành công trên sân cỏ, nhưng thương hiệu
“Manchester City” đã có giá hơn rất nhiều với sự xuất hiện của hàng loạt các
ngôi sao tại City of Manchester. Nó còn được thể hiện rõ nhất ở việc tiền tài
trợ của họ đã lên tới 32,4 triệu bảng, tăng… 400% so với 1 năm trước.
Không
chỉ thế, mức lỗ 121 triệu bảng vẫn chưa phải kỷ lục của Premiership. Cũng
trong năm tài chính trọn vẹn đầu tiên dưới thời Abramovich (mùa 2004/05),
Chelsea đã lỗ tới 141 triệu bảng. Tính cả việc đồng bảng đang mất giá, Sheikh
Mansour vẫn chưa thể bì được với tỷ phú Nga ở mức độ hoang tàn. tai
game dien thoai,game dien thoai mien
phi,dien thoai moi,dien
thoai moi,cach su dung dien
thoai,dap an dh……………
Trong một bức thư gửi kèm báo cáo
tài chính này, ông chủ Sheikh Mansour vẫn khẳng định mục tiêu “biến Man City
thành một CLB thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ”. Đây chắc chắn là một
nhiệm vụ khó khăn, nếu không muốn nói là chưa thể tưởng tượng ông sẽ thực
hiện bằng cách nào. Sau hơn nửa thập kỷ đầu tư với những thành công vang dội
trên sân cỏ, đến lúc này Abramovich vẫn đang phải chịu lỗ.
|