Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Miền Trung tang thương vì lũ dữ Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Miền Trung tang thương vì lũ dữ
    Gởi ngày: 06/Oct/2010 lúc 7:15pm
 
Miền Trung tang thương vì lũ dữ 
 
06/10/2010 0:33 
Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực chuyển hàng cứu trợ cho người dân 2 xã Phương Mỹ, Hương Giang - Ảnh: Trương Hoa
*32 người chết và mất tích * Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên kêu gọi cứu trợ
* Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp các gia đình có người tử vong 

Đến tối hôm qua, ngoài trực thăng cứu hộ, ca-nô công vụ thì vẫn chưa có một phương tiện nào tiếp cận được các vùng bị lũ dữ. Nhiều phương án chuẩn bị trước không thể triển khai vì sự hung hãn của dòng nước.

Suốt mấy ngày qua Hà Tĩnh chìm trong biển nước, các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang... hàng vạn hộ dân bị cô lập, mọi phương tiện lưu thông bị tê liệt. Hơn 3 vạn học sinh buộc phải nghỉ học kéo dài để tránh lũ. Đến sáng qua, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của huyện Hương Khê mới kịp đến 17 xã với gần 17.000 hộ, khoảng 67.000 nhân khẩu bị nước lũ cô lập. Nhưng sáng qua Hà Tĩnh lại có thêm một trường hợp ở huyện Đức Thọ chết do bị lũ cuốn (chưa xác định được danh tính), nâng số người chết do mưa lũ lên 9 người. Trước nỗ lực tìm kiếm của các chiến sĩ ở Tỉnh đội Hà Tĩnh, 7 giờ sáng qua đã tìm thấy thi thể của chiến sĩ Đoàn Trọng Giáp và cô giáo Trần Thị Hoa. Tại huyện Cẩm Xuyên, các xã Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vinh, Cẩm Vịnh, Cẩm Mỵ vẫn bị cô lập. Huyện Vũ Quang cũng có 7 xã với hơn 1.800 hộ dân bị ngập. Hiện thóc gạo của người dân bị lũ cuốn trôi hoặc ngập trong nước, nguy cơ thiếu đói hiển hiện trước mắt...

Thủ tướng Chính phủ chia buồn với nạn nhân vùng lũ

Hôm qua trong công điện gửi các bộ ngành và địa phương vùng thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người bị chết, mất tích, người bị thương. Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cần tập trung chỉ đạo cứu trợ những người dân chưa sơ tán kịp tại các khu vực bị ngập sâu, các tàu thuyền gặp nạn trên biển; cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho nhân dân, đảm bảo không để người dân nào bị đói, khát. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương kể trên cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu, đồng thời tiếp tục chủ động di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất và vùng thường xuyên bị ngập sâu đến nơi an toàn...

Bùi Trần

Tại Quảng Bình, 7/8 huyện thị của tỉnh ngập sâu trong nước. Riêng TP Đồng Hới bị chia cắt cục bộ. Tỉnh đã huy động mọi lực lượng tàu thuyền có thể, nhưng do lũ chảy xiết nên rất khó tiếp cận. Lực lượng Quân khu 4 ứng cứu cũng phải dừng lại vì bị tắc đường bộ. Mọi hy vọng đều dồn hết vào trực thăng cứu hộ. Nhưng lũ lớn đến mức bất ngờ khiến mọi phương án chuẩn bị trước đều bất lực. Theo thống kê sơ bộ, đến chiều hôm qua toàn tỉnh đã có 11 người chết và mất tích. Lúc 16 giờ 30, một chiếc trực thăng cất cánh tại sân bay Đồng Hới tiếp cận vùng nam huyện Quảng Trạch.

Tại Quảng Trị, 52 xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố bị ngập lụt với số lượng trên 10.000 hộ dân (trong đó: ngập từ 0,5m đến trên 1,0m là 6.922 hộ). Đã có 3 người bị thiệt mạng. Lãnh đạo tỉnh hôm qua đã phát văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.500 tấn gạo và 3.000 áo phao cứu sinh.

Tại Thừa Thiên-Huế, đến chiều qua toàn tỉnh có 7.200 ngôi nhà và 1.800 ha hoa màu bị ngập, giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Thiệt hại nặng nhất là giao thông, cơn lũ đi qua đã để lại hàng trăm điểm sạt lở và xói lở trên các tuyến QL1A, QL49A, QL49B, tỉnh lộ 4, 8, 9, 10A, 11B, 14B, 16... Tại TP Huế có một cháu bé 4 tuổi ở phường Thuận Lộc sẩy chân chết đuối trên sông Ngự Hà...

 
 Ứng cứu người dân mắc kẹt trên nóc nhà - Ảnh: T.Q.N

Tại Nghệ An, đến hôm qua đã có 10 tàu cá với 74 ngư dân gặp nạn trên biển, trong đó 3 tàu bị chìm và 7 tàu bị hỏng máy. Đến chiều tối qua, cơ quan chức năng đã liên lạc với các chủ tàu, cứu hộ thành công 3 tàu, đưa 46 ngư dân vào bờ, trong đó có 2 người tử nạn do chìm tàu. 7 tàu còn lại đang trôi tự do trên biển, lực lượng cứu nạn của Bộ đội biên phòng đang đưa tàu ra ứng cứu và kêu gọi những tàu thuyền trong khu vực đến tham gia cứu nạn. Trong khi đó ở ga Vinh, 4 tàu khách (S1, S3, S5, S7) từ Hà Nội đi Sài Gòn bị mắc kẹt từ đêm 4.10 đến tối qua vẫn chưa thể chuyển bánh. Huyện Diễn Châu có thêm 1 người chết đuối, nâng số người chết và mất tích ở Nghệ An lên 8 người trong đợt mưa lũ này (trong đó có 2 người chết do sét đánh ngày 2.10 tại H.Yên Thành).

Cứu dân trong lũ xoáy

Hôm qua, lực lượng cứu hộ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại thêm một ngày dầm mình dưới mưa gió, vật lộn trong dòng lũ xoáy để cứu dân đang chấp chới trong nước bạc.

PV Thanh Niên có mặt trên xuồng cứu nạn của Ban Chỉ huy quân sự huyện đến vùng ngập lũ Quảng Phong. Điểm đến đầu tiên là thôn 8, nước lũ ở đây cuộn mạnh do nằm sát rìa đồng. Vừa bật còi hụ liền thấy một phụ nữ bò ra trên mái nhà ngay phía trước mặt xuồng, bất chấp mưa tạt ướt sũng. Đó là chị Thanh, tay vẫy liên tục, miệng nói như khóc: “Mấy chú ơi cứu con tôi với, cho hai đứa hắn đi trước kẻo chết mất”. Chiếc xuồng tấp vừa đúng ngang mái phụ căn nhà, hai đứa con học lớp 8 của chị nhanh chóng được các anh bộ đội đỡ xuống xuồng dìu vào khoang ngồi.

 
Lực lượng cứu hộ cứu dân ở xã Quảng Phong, H.Quảng Trạch (Quảng Bình) - Ảnh: Trương Quang Nam 

Vừa xong thì một anh trung niên nhà phía sau bấu vào vạt chuối men ra hét lớn: “Cứu ba mẹ tôi với, ông bà già lắm rồi”. Phải mất một lúc sau mới đưa được ông bà từ trong nhà ra vì cả hai đang trốn lũ tận trên nóc, sức lại yếu không thể tự xuống được. Ông là Nguyễn Bình (88 tuổi) còn bà tên Nguyễn Thị Điểu (79 tuổi), lên được xuồng một lúc rồi mà vợ chồng ông nói không ra tiếng, mặt tái nhợt, tay chân run bần bật.

Cả xã chìm trong biển nước. Xuồng bật còi hụ để báo động cho bà con biết mà ra hiệu cho lực lượng cứu nạn. Chúng tôi cho xuồng chạy chậm theo đường làng, hàng trăm cánh tay chấp chới, nhiều người phải trèo lên mái nhà chờ đợi. Đi tới đâu nghe tiếng kêu cứu tới đó.

Tại thôn 5, 2 người con trai đưa ông bà Tuyển (80 tuổi) ra lần lượt từng người khi mực nước gần chớm mái ngói. Vừa lên xuồng, bà Tuyển òa khóc nức nở: “Đời tui sống từng ni chưa khi mô thấy lũ lớn và dữ như lần này”.

Khi chúng tôi đưa được chị Nga lên xuồng thì chị khóc lóc van xin, hỏi ra mới hay còn 2 đứa con nhỏ 3 và 5 tuổi đang mắc kẹt trong nhà, chị để con lại lao ra kêu cứu. Chưa quay lui được vì kẹt xuồng vào ngọn cây, chị Nga lại khóc nức nở. Lúc đưa 2 cháu lên xuồng, 3 mẹ con ôm nhau khóc, bé gái 3 tuổi úp mặt vô người mẹ, còn tay thì bấu chặt vào vạt áo mẹ. Ánh mắt 2 đứa còn nguyên sự thất thần, đưa sữa chúng cũng không uống, cứ lắc đầu nguầy nguậy mà nước mắt chảy dài.

Trước đó, tình hình quá nguy cấp nên huyện Quảng Trạch đã cầu cứu lên trên. Phương án dùng máy bay trực thăng được triển khai nhưng sau khi khảo sát tìm địa điểm thì đành bất lực bởi sân vận động Ba Đồn chìm trong nước, không có một vị trí nào có thể đậu. Thêm nữa trời mưa gió rất to.

Trương Quang Nam

 

Chia sẻ cùng các nạn nhân xấu số

Sáng qua, thi thể anh Đoàn Trọng Giáp, chiến sĩ thuộc Đại đội 17, Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi trong khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ cho dân được tìm thấy. Anh Giáp là một Bí thư chi đoàn ưu tú, ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con mới hai tháng trong bụng mẹ. Nhìn người vợ trẻ ôm lấy thi thể chồng nghẹn ngào, hàng trăm người dân có mặt không thể kìm được nước mắt.

 
Lễ mai táng chiến sĩ Đoàn Trọng Giáp tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: TR.Hoa 

Trong khi đó, khi tìm thấy thi thể cô Trần Thị Hoa, giáo viên trường Mầm non xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (bị lũ bất ngờ cuốn trôi trong khi đi dạy về), ông Nguyễn Trọng Phú, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy chia sẻ với Thanh Niên: “Gia đình cô Hoa rất khó khăn, cô ra đi để lại người chồng và hai đứa con thơ, đứa đầu 7 tuổi, đứa sau 3 tuổi. Giờ gia đình chị lại đang khốn khổ với trận lũ quét mấy ngày qua”.

Được biết, cô Hoa vừa được biên chế vào trường Mầm non xã Hương Thủy chưa được 2 tháng thì cô đã bị cơn lũ quét cuốn trôi. Chồng cô là anh Nguyễn Văn Trung, chỉ ở nhà sản xuất nông nghiệp, anh gần như suy sụp hoàn toàn khi cô ra đi đột ngột, hai đứa con nhỏ vẫn đang được gửi về nhà ông bà ngoại chăm sóc. Lễ đưa tang cô sẽ diễn ra vào hôm nay (6.10), khi mà ngôi nhà dột nát đang chìm trong bể nước.

Trương Hoa

 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2010 lúc 7:22pm
 
Quảng Bình mất điện trên diện rộng 
 
05/10/2010 8:34 
 

(TNO) Mưa lớn liên tục không ngớt, nước lũ mỗi lúc một dâng cao khiến toàn  tỉnh Quảng Bình bị chia cắt nặng nề. Sáng nay 5.10, Quảng Bình mất điện trên diện rộng.

>> Nguy cơ vỡ đập thủy điện
>> Mưa lũ tiếp tục hoành hành miền Trung


Đường phố Ba Đồn biến thành sông - Ảnh: T.Q.Nam

Qua điện thoại, Phó chủ tịch UBND H.Lệ Thủy Phạm Hữu Thảo cho hay, toàn huyện bị ngập nặng, có nơi sâu 2m, mực nước ngang đỉnh lũ lịch sử năm 1979, các xã như Mỹ Thủy, Dương Thủy cũng chìm sâu trong nước.

Hiện PV Thanh Niên Online đang ở thị trấn Ba Đồn (H.Quảng Trạch), nơi này bị nước cô lập hoàn toàn, đường phố biến thành sông, điều chưa từng thấy trong mấy chục năm qua.

Chợ Ba Đồn chìm trong nước, hàng hóa nổi bồng bềnh. Người dân nháo nhác đi mua đồ ăn, thực phẩm dự trữ nhưng cũng không đi được.

Trong khi đó, ba đoàn đi kiểm tra tình hình của UBND tỉnh đều không thể rời khỏi trung tâm Đồng Hới, tất cả mọi ngã đường đều bị chia cắt, nhất là quốc lộ 1A, hàng ngàn chiếc xe bị ùn ứ. Nước đang lên nhanh, trong khi mưa vẫn chưa ngớt.

Tin ảnh: Trương Quang Nam

 
 
 

Hiện các lực lượng chức năng: Bộ đội, dân quân tự vệ, người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. (Tin, ảnh: Trương Hoa)


Hàng ngàn căn nhà tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê chìm sâu trong nước và bị cô lập hoàn toàn


Nhiều hộ dân tại xã Hương Trạch, Hương Khê đang di dời trâu bò tránh lũ




Thủy điện Hố Hô tràn ngập nước khiến 15/22 xã tại đây bị chìm trong biển nước


Người dân địa phương hoang mang trước trạm thủy điện Hố Hô bị ngập tràn hơn 1m


Mới trải qua trận lụt chưa được hai ngày, thủy điện Hố Hô đã bị sạt lở nghiêm trọng


Lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang dồn hết sức chấn chỉnh và dọn dẹp hiện trường tại thủy điện Hố Hô

 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2010 lúc 7:28pm
 
 
Cứu đói cho dân vùng lũ 
 
07/10/2010 0:56 
Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực chuyển hàng cứu trợ cho người dân 2 xã Phương Mỹ, Hương Giang - Ảnh: Trương Hoa
 
* Đã có 40 người chết (Hà Tĩnh: 8, Quảng Bình: 28, Quảng Trị: 3, Thừa Thiên-Huế: 1), 17 người mất tích, 20 người bị thương
* Báo Thanh Niên cứu trợ đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Thiệt hại do mưa lũ hơn 350 tỉ đồng

Sáng 6.10, các huyện bị ngập nặng như Hương Khê, Vũ Quang, mực nước lũ đã xuống 0,5m. Tuy vậy, vẫn còn 35 xã bị cô lập.

Ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB Hà Tĩnh đã đề xuất Ban Chỉ đạo PCLB và TKCN, các cấp bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp trước mắt cho tỉnh Hà Tĩnh 60 tấn mì tôm, 8.000 thùng nước khoáng, 1.000 kg hóa chất xử lý nước sinh hoạt, sản xuất, cho người dân vùng lũ. Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã có thêm một người chết, đưa tổng số người chết ở toàn tỉnh lên con số 8 người.

Ngoài việc tỉnh hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng/người chết, bị thương 1,5 triệu đồng/người thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương.

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh, tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ này khoảng 353 tỉ đồng, 17.557 hộ dân bị ngập chìm trong nước, trong đó 1.881 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 638 cầu, cống bị sạt lở và cuốn trôi, 31 trạm y tế, 71 trường học bị hư hỏng nghiêm trọng... Lực lượng cứu hộ của tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động gần 20 chiếc ca-nô và gần 1 triệu thùng mì gói tiếp tế cho dân vùng cô lập.

Ngày 6.10, Thủ tướng đã gửi Công điện khẩn yêu cầu UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế ứng ngân sách địa phương để mua mì tôm, nước uống đóng chai nhằm cứu trợ cho dân vùng ngập lũ với mức cứu trợ: 50 tấn mì tôm và 50.000 lít nước cho Hà Tĩnh; 50 tấn mì tôm và 50.000 lít nước cho Quảng Bình; 10 tấn mì tôm cho Thừa Thiên-Huế. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh trên tổ chức cứu trợ kịp thời, đảm bảo không để người dân nào bị thiệt mạng do đói, khát.

Bảo Cầm

Quảng Bình: Trực thăng đến rốn lũ

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Quảng Bình cho biết, tính đến 15 giờ chiều 6.10 toàn tỉnh có 28 người chết, 17 người mất tích, 17 người bị thương; 103.000 ngôi nhà bị ngập, 56 nhà sập; trừ TP Đồng Hới, còn lại 6 huyện hệ thống điện vẫn bị cúp.

Sáng qua 6.10, trong khi xuồng mang mì tôm cứu trợ của Lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đến xã Quảng Tiên (H.Quảng Trạch) thì phát hiện một thi thể nổi trên sông Gianh; đoàn đã vớt lên bàn giao cho địa phương và xác nhận đó là anh Đoàn Xuân Toản, chết cách đó 3 ngày.

Chiều tối ngày 5 và 6.10, máy bay trực thăng do quân đội tăng cường đã thực hiện 7 chuyến bay đưa hơn 7 tấn mì tôm, nước uống đến những vùng rốn lũ, bị cô lập như Cao Quảng, Văn Hóa, Châu Hóa (Tuyên Hóa); các xã cồn bãi và vùng nam huyện Quảng Trạch...

Sáng qua 6.10, những chuyến hàng chở mì tôm của lực lượng Quân khu 4 và Ban Chỉ huy huyện đội Quảng Trạch tiếp tục nhiệm vụ cứu đói người dân. Xuồng ngược sông Gianh, hai bên là khung cảnh tan hoang. Rất khó để tấp xuồng vào từng nhà, đoàn đã bật loa gọi mọi người tập trung lại từng điểm.

Hôm qua, 2 triệu gói mì tôm cứu đói của Chính phủ cũng đã về đến Quảng Bình. Nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Quảng Bình đã tỏa đi các huyện, thị để động viên, thăm hỏi bà con vùng lũ. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính có mặt tại huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo: "Hãy giúp dân bằng mọi cách, kiên quyết không để dân đói". Thế nhưng thực tế rất khó để làm được điều đó, bởi số nhà và người bị thiệt hại quá lớn và thời điểm hiện tại vẫn còn hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước tại các xã An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy... (H.Lệ Thủy); Quảng Minh, Quảng Hải... (H.Quảng Trạch); Tân Hóa (H.Minh Hóa). Những vùng này đang ngập sâu và vẫn bị chia cắt.

Quảng Trị: Thông đường HCM

 Từ đêm 5.10 đến rạng sáng 6.10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lại xảy ra mưa, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể nên tất cả các sông trên địa bàn tỉnh đều đã xuống dưới mức báo động 1. Người dân tại hai huyện vùng trũng Hải Lăng, Triệu Phong đã bắt đầu trở về dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, với sự nỗ lực hết mình, ngành giao thông đã thông được đường ************ nhánh từ huyện Đakrông đi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), một phần đường ************ từ huyện Hướng Hóa đi Quảng Bình... Công tác san ủi, giải phóng toàn bộ mặt đường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Hai thanh niên cứu hơn 100 người

Lũ về trong đêm, nước cuồn cuộn xoáy khiến người dân thôn Hà Lời và Xuân Tiến ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch không kịp trở tay; nghe tiếng kêu cứu, có hai thanh niên đã lao vào màn đêm, dũng cảm cứu hơn 100 người thoát nạn.

Vị cứu tinh được nhiều người nhắc đến chính là anh Lê Văn Điệp - Ủy viên Thường vụ Xã Đoàn Sơn Trạch, Bí thư Chi Đoàn thôn Hà Lời. Bà con trong thôn kể lại, anh Điệp đã cứu được hơn 30 người dân bằng con thuyền hằng ngày chở khách du lịch đi tham quan động Phong Nha.

Chúng tôi gặp anh khi anh đang cư ngụ trên chiếc thuyền cùng vợ, hỏi ra mới hay vì mải cứu bà con mà ngôi nhà của anh không được chèo chống nên lũ cuốn trôi mất. Vợ chồng anh đành gửi con cho bên nội trông giúp. Hỏi chuyện anh chỉ cười: “Thấy nạn thì cứu thôi anh à, lúc ấy nghĩ làm sao phải cứu được nhiều người”.

Anh Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tiến là Hoàng Xuân Ninh cũng “không chịu thua” Bí thư Chi đoàn thôn bạn khi cứu được hơn 70 người trong thôn. Và ngôi nhà cùng 2 bè cá trên sông của anh cũng bị lũ cuốn phăng.
 
Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đây là hành động rất đáng khen ngợi, Hội LHTN sẽ khen thưởng xứng đáng để chia sẻ khó khăn và khích lệ tinh thần không quản ngại nguy hiểm”.

T.Q.N - V.M

T.Hoa - Thế Thịnh - Q.Nam - N.Phúc

 
 
 
 

Để khắc phục khó khăn trong lũ, UBND huyện Hương Khê đang đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cấp 10 tấn mì tôm, 1.000 thùng nước, 150 lít thuốc khử khuẩn, 2 tấn CloraminB...


Các xã: Hương Giang, Hương Thủy, Phương Mỹ… chìm ngập trong nước


Toàn bộ gần 2.500 nhân khẩu xã Hương Giang, huyện Hương Khê đang ngóng chờ cứu trợ


Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hết mình cứu trợ cho người dân hai xã: Phương Mỹ, Hương Giang

Bài, ảnh: Trương Hoa

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201041/20101005192305.aspx

 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 06/Oct/2010 lúc 7:30pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2010 lúc 6:46am
 
 
22.10.2010  
 
một buổi trưa sau khi lụt
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 23/Oct/2010 lúc 6:46am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 27/Oct/2010 lúc 7:39pm
 

Trắng tay sau lũ lịch sử

VnExpress - Thứ Tư, 27/10

 

 Trắng tay sau lũ lịch sử

“Cả tuần nay nhà tôi phải căng bạt để ở, giường cũng không có mà nằm. Bao công sức gây dựng của hai vợ chồng đã trôi sông hết rồi”, chị Lê Thị Nga ở huyện Đức Thọ, Hà Tình nói như mếu.

>> Đói khát giữa vòng nước lũ lịch sử

>> 'Lũ miền Trung có nguyên nhân do thủy điện'

>> Không cho báo chí dự đối thoại với dân

Ngồi bần thần giữa nền nhà đang ngổn ngang bùn đất và rác thải, chị Lê Thị Nga ở xóm Yên Thọ, xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, cả gia đình chị đang đầm ấm bên căn nhà ở cuối bãi thuộc bờ sông Ngàn Sâu. Vậy mà chỉ sau một trận lũ, toàn bộ nhà cửa bị cuốn phăng, ruộng vườn bị cát vùi đến gần nửa mét.

"Sau ba ngày mưa to như trút, nước sông liên tục dâng cao, dân làng tục tục chuyển đồ lên gác lửng, nhưng nước cứ dâng lên cuồn cuộn, lút cả nóc nhà. Đêm đó vợ con tôi lên thuyền chạy lũ, tôi định ở lại để giữ nhà nhưng nước chảy xiết quá, nên cũng phải đi. Đến sáng 19/10, tôi chèo thuyền về thì không thấy nhà cửa nữa," anh Đặng Quang Trung, chồng chị Nga kể tiếp.

Khi nước bắt đầu rút, vợ chồng chị Nga thay nhau bơi thuyền về nhà, cố nhặt nhạnh lại những đồ đạc, nồi niêu, quần áo và cả tấm xà nhà, viên ngói vỡ còn bị mắc lại dưới rặng tre. Cậu con trai của chị cố gắng đi tìm khắp bụi rậm mới được chiếc cặp đựng đầy bùn rác, toàn bộ sách vở đều ướt sũng. Quần áo không có mặc, cả nhà chị phải mượn tạm của hàng xóm. Cháu Thắng con chị phải lên UBND xã xin mấy bộ quần áo từ các đoàn cứu trợ về mặc…

Từ mấy ngày nay, vợ chồng chị cùng 2 đứa con phải căng bạt cạnh nền nhà cũ để tá túc. “Trắng tay hết rồi, công sức gây dựng của vợ chồng tôi mấy năm nay ra sông cả”, chị Nga vừa nói vừa khóc.

Cùng xóm với chị Nga, 3 mẹ con chị Võ Thị Thanh cũng bi đát không kém. Chồng bỏ đi, một mình chị phải vật lộn với trận lũ lịch sử. Sau một đêm nước tràn về, căn nhà của mẹ con chị bị cuốn trôi, 3 đứa con phải gửi về bà ngoại. Sau lũ, một mình chị cứ ngẩn ngơ bên đống đổ nát.

Anh Phan Đình Chung, Trưởng thôn Yên Thọ cho biết, nhiều hộ trong thôn cũng đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay sau lũ. Gia đình chị Phan Thị Hồng Liễu anh Lê Văn Thắng bị trôi toàn bộ nhà bếp và nhà ngang, gia đình chị Trần Thị Thảo bị cuốn trôi một nửa nhà…

Mặc dù không có thương vong về người, nhưng Đức Lạng là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lịch sử. Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết, đợt lũ vừa qua được người dân ghi nhận là lớn nhất từ trước đến nay, vượt đỉnh lũ 1960 đến một mét và vượt đỉnh 2007 hơn 1,4 mét. Trong những ngày lũ, toàn xã Đức Lạng bị cô lập bởi nước, đường sắt Bắc – Nam đi qua cũng bị nước uốn cong, có chỗ bị xói sâu đến 17 mét.

Lũ chồng lũ đã khiến người dân tay trắng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 8 ha đất nông nghiệp của xã bị cát vùi lấp đến hơn một mét và không thể tái cải tạo để sản xuất. “Cái khó nhất hiện nay của bà con vùng lũ là lương thực và nước uống. Phải mất rất nhiều thời gian nữa người dân Đức Lạng mới trở lại với cuộc sống bình thường”, ông Chủ tịch xã thở dài nói.

Cùng với Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Thạch Hà thì Đức Thọ là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lịch sử. Ông Bùi Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện có 20.000 nhà bị ngập, 27/28 xã thị trấn bị cô lập, chia cắt. Lũ lụt đã khiến 2 người chết, hàng chục ha đất nông nghiệp không thể phục hồi sản xuất, tổng thiệt hại ước tính 1.000 tỷ đồng.
 
 

 

 

 

Đức Thọ ngổn ngang sau lũ

Chị Trần Thị Thảo bên ngôi nhà bị cuốn trôi mất một nửa.
Ngôi nhà này may mắn chưa bị lũ cuốn, nhưng toàn bộ khoảng sân trước bị xói lỏ.
Vợ chồng chị Thanh, anh Trung phải căng bạt trên nền căn nhà bị lũ cuốn sập.
Bé Thắng, con chị Thanh ngẩn ngơ nhìn đống sách vở bị lũ cuốn.
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tư chưa hết bàng hoàn về trận lũ lịch sử.
Dấu vết nước ngập còn in rõ trên tường nhà. Đợt lũ lịch sử đã nhấn chìm 20 nghìn nhà dân huyện Đức Thọ, nhiều nhà dân ở lưng chừng núi cũng bị ngập sâu.
Hầu hết giếng nước đều ngập sâu, người dân phải sống trong cảnh thiếu nước sạch.
Hàng chục ha đất nông nghiệp ở Đức Thọ bị vùi trong cát.
Ngay khi nước rút, trẻ em vùng lũ Đức Thọ đã đến trường trong tình trạng thiếu sách vở, quần áo vì nước lũ.

Hà Nguyên Khoa

 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 27/Oct/2010 lúc 7:41pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 01/Nov/2010 lúc 5:18pm
 

Cận cảnh chạy lũ ở Khánh Hòa

VnExpress - Thứ Hai, 1/11

 

3 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn theo mưa lũ. Trong 3 ngày qua, Khánh Hòa phải di dời gần 1.000 người đến nơi an toàn. Nhân viên cứu hộ chia nhau bế trẻ con, dìu người già vượt lũ.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, đến cuối ngày 31/10 toàn tỉnh đã có 3 người chết, một người bị thương. Tỉnh phải di dời 261 hộ với 959 nhân khẩu từ vùng nước lũ đến nơi trú ẩn an toàn. 47 căn nhà bị sập, ngập hơn 500 ha lúa và hoa màu, mất trắng 80 ha diện tích đìa nuôi trồng thủy sản. 8 tàu bị sóng đánh chìm.

Dân quân và lực lượng cứu hộ đã cứu thành công 22 hành khách trên xe khách đi từ Huế vào bị chết máy và ngập sâu tại đèo Sãi Me, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Dự báo mưa lũ còn lên trong những ngày đến.

Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương phải tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

Cây cầu bê tông liên phường bị nước ngập chảy xiết. Đội cứu hộ phải dìu từng người dân qua lại cầu.

Giúp người già...

Chuyển trẻ con đến nơi cao ráo hơn.

Nhiều ngôi nhà ở ven sông thuộc phường Phước Vĩnh bị nước lũ cuốn nghiêng, sập, hư hỏng. Có căn nhà bị nước cuốn ra giữa dòng sông.

Gia đình anh Phan Ngọc Phú ở phường Phước Vĩnh bỗng chốc trắng tay vì bị nước lũ cuốn trôi đồ đạc, hư hỏng nhà cửa.

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 01/Nov/2010 lúc 5:19pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 01/Nov/2010 lúc 6:17pm
 
Lủ lụt "tấn công" dần xuống phía Nam !Cry
Mời đọc bản tin tổng hợp...
mk
 
 
 
 

Nam Trung Bộ ngập trong biển nước, 8 người chết và mất tích

 
 
Tuổi Trẻ Online - cách đây 44 phút
(ngày 2-11-2010)
 
 
Nam Trung Bộ ngập trong biển nước, 8 người chết và mất tích

TT- – * Phú Yên: lũ lớn nhanh bất ngờ * Lũ lớn trên các sông miền Trung * Đường sắt Bắc - Nam lại tê liệt do mưa lớn

TTO - Mưa lũ lớn kéo dài 3 ngày qua khiến khu vực Nam Trung Bộ nhiều nơi trở tay không kịp. Lũ lên nhanh bất ngờ, nhiều người bị trôi theo dòng nước. Đường sắt Bắc - Nam mới thông sau trận lũ trước nay lại tê liệt.

Ngày 1-11, ngày thứ 3 liên tiếp Ninh Thuận hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có với lượng mưa bình quân gần 400mm, riêng TP Phan Rang - Tháp Chàm lên đến 700mm. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Ninh Thuận, lũ từ thượng nguồn tiếp tục ào ạt đổ về làm nước trên các sông Cái, sông Lu vượt báo động 3 từ 1-1,5m.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến chiều 1-11, toàn tỉnh có 2 người mất tích (đều ở huyện Ninh Phước). Hầu hết nhà dân dọc sông Lu và sông Dinh đều bị ngập nước. Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 1.137 nhà ngập, 58 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, hơn 8.000 ha lúa và hoa màu, 70 ha thủy sản ngập nước, 8 ghe bị chìm…

Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức di dời 3.164 hộ dân đến nới an toàn, trong đó huyện Thuận Bắc di dời 139 hộ, huyện Ninh Hải di dời 40 hộ, huyện Ninh Phước di dời 807 hộ, huyện Thuận Nam di dời 96 hộ, huyện Nam Sơn di dời 172 hộ, TP Phan Rang -Tháp Chàm di dời 1.910 hộ.

Quốc lộ 27, tuyến giao thông huyết mạch từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đi Đà Lạt bị tê liệt hoàn toàn từ rạng sáng 1-11. Tại thôn Cầu Chuối, phường Đô Vinh - Phan Rang - Tháp Chàm, giáp ranh huyện Ninh Sơn, nước làm sạt lở nặng lòng đường, lưu thông tắt nghẽn, chia cắt hoàn toàn vùng này.

Trong khi đó, tại chân đèo Cậu đoạn giáp ranh 2 xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn), lũ đã cuốn phăng một phần đường, cống thoát, cô lập hàng trăm nhà dân trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả tuyến đường tại trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm ngập trong nước. Nước từ sông Dinh tràn vào cộng lượng nước mưa khủng khiếp đã làm ngập chìm hàng trăm nhà dân ở các phường Tấn Tài, Kinh Dinh, Đạo Long, Thành Hải, Mỹ Hương… với độ sâu 0,5-1,2m. Đến hơn 19g đêm 1-11, nhiều đoạn đê sông Dinh bị nước lũ tràn qua, uy hiếp hàng trăm hộ dân sống ven sông.

Trong khi đó, tại vùng rốn lũ núi Ngỗng, Lương Cang thuộc xã Nhơn Sơn - Ninh Sơn, nước lũ tràn về dữ dội, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà của người dân địa phương. Sáng sớm nay, gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động, giao thông (Công an Ninh Thuận) đã phải dùng canô cứu hộ gần 50 người dân bị kẹt giữa dòng lũ dữ.

Đến chiều tối, lũ vẫn dữ dội làm vỡ hồ Phước Trung (Bác Ái) một đoạn dài hơn 50m. Tất cả hồ thủy lợi trong tỉnh đã vượt dung tích cho phép buộc cơ quan chức năng phải xả lũ các hồ Sông Sắt (Bác Ái), Tân Giang (Ninh Phước), Nước Ngọt (Ninh Hải), Sông Trâu (Thuận Bắc). Một số hồ nhỏ như CK7, Bàu Ngứ, Ma Trai, Ba Chi, Thành Sơn, Suối Lớn… nước cũng đã vượt tràn.

19g đêm 1-11, sau gần nửa ngày ngớt mưa, mưa lớn trở lại khiến các tuyến đường tại Nha Trang (Khánh Hòa) lại chìm trong biển nước.

Theo bản tin mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã có 4 người chết, 1 người mất tích; 48 nhà sập và tốc mái, 7 thuyền bị chìm chưa trục vớt được, hàng trăm ha hoa màu và nuôi thủy sản bị ngập, hàng nghìn m3 đất đá bị sạt lở…

Chiều 1-11, lãnh đạo Công ty đường sắt Phú Khánh cho biết điểm sạt lở đá khiến đường sắt ách tắc trong sáng 1-11 đã được khắc phục hoàn toàn. Riêng một số đoạn từ ga Hòa Tân đi ga Suối Cát và từ ga Suôi Cát đi ga Ngã Ba bị ngập sâu khoảng 50mm vẫn chưa thể khắc phục.

Dự kiến ngành đường sắt sẽ tổ chức trung chuyển bằng ôtô số khách bị kẹt từ ga Cà Ná (Phan Rang - Tháp Chàm) về Nha Trang.

Sáng 1-11, các vùng dân cư thuộc huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa (Phú Yên) nước lũ vẫn còn cô lập. Trưa, lũ rút phần nào, người dân chưa kịp vui mừng thì đến chiều tối thủy điện lại xả lũ.

Hồ thủy điện Sông Hinh mực nước đạt 207m (thấp hơn mực nước thiết kế 2m) nhưng để đoán lũ, khoảng 19g ngày 11-11 xả lưu lượng khoảng 1.000m3/giây mực nước các sông báo động cấp 1 đến cấp 2.

Các đơn vị xả lũ theo đó được yêu cầu triển khai phương án phòng chống lũ, ngập lụt, rà soát các khu dân cư sống vùng trũng thấp, tổ chức neo đậu tàu, thuyền bến bãi vùng hạ lưu các sông chống bừa neo và thông báo nhân dân biết phòng tránh.

Trưa 1-11, tràn sông Cô, thị trấn La Hai (huyện miền núi Đồng Xuân) nước lũ ngập sâu gần 0,7m, tuy nhiên đến chiều một trận mưa bất ngờ chưa từng có ập xuống, mực nước tràn sông Cô bất ngờ dâng cao trên 1,5m.

Hiện xã Xuân Sơn Bắc (Đồng Xuân) đã bị cô lập 3 ngày, xã Xuân Sơn Bắc từ thôn Tân Bình không thể qua thôn Tân Phước vì cầu Cây Sung nước ùa về. Cầu Bến Củi, Bến Nhiễu, Bến Trâu (huyện Tây Hòa) ngập sâu trong nước, các vùng dân cư chia cắt.

Nước lũ dâng cao cũng làm ngập đoạn đoạn bêtông dài 300m nối từ quốc lộ 1A đến thôn Phú Lương, xã An Chấn (Tuy An) nhiều ngày qua. Các cánh đồng Đụn, đồng Mếu và đồng Mốc nước mênh mông trắng xóa, một số diện tích lúa tăng vụ mới gieo sạ ngã rạp do nước lũ ngâm nhiều ngày.

Chiều tối 1-11, cầu sông Trà Bương (xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân) cũng bất ngờ nước lũ băng ngang, nước chảy tung bọt trắng xóa. Học sinh thôn Thạnh Đức học Trường THCS Nguyễn Du (thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3) đi học về phải vòng lên xã Xuân Phước xa gần 10 cây số.

Tại Lâm Đồng, ông Dương Thành Hưng - Trưởng Phòng kỹ thuật Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng - cho biết trong lúc đi chăn bò tại khu vực suối Đạ Quyn, do mưa lớn nước lũ đổ về đột ngột, anh Ya Ba, 30 tuổi (ở thôn Ma Pó, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng) đã bị cuốn trôi khi lội qua suối vào sáng nay 1-11.

Hiện ngành chức năng địa phương và người dân đang tích cực tìm kiếm nạn nhân, nhưng do trời mưa lớn, nước suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn cũng đã làm hai cây cầu Bà Trung và Bà Bóng ở hai xã Đà Loan và Tà Năng của huyện Đức Trọng bị ngập sâu trên 2m; giao thông đi lại tại 2 xã Đa Quyn và Tà Tăng bị cắt đứt hoàn toàn.

Cũng theo ông Hưng, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn cộng với hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ với lưu lượng 150m3 nước/giây, rất có thể sẽ gây ngập cục bộ tại một số khu vực khác trên địa bàn hai huyện Đơn Dương, Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Ngưng chạy nhiều đoàn tàu

Do mưa lũ gây ách tắc đường sắt Thống nhất khu đoạn Nha Trang - Mương Mán, trong ngày 1-11 ngành đường sắt Việt Nam đã ngưng chạy sáu đoàn tàu gồm ba đoàn tàu Thống Nhất TN 2, SE6, SE2 và ba đoàn tàu địa phương đến Huế, Quy Nhơn và Nha Trang. Dự kiến ngày 2-11 ngành đường sắt ngưng chạy tàu SE8.

Ông Đinh Văn Sang, phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, cho biết đơn vị đã phải chuyển tải 1.409 hành khách cả hai chiều (từ Hà Nội vào Sài Gòn và ngược lại). Số hành khách này được chuyển tải bằng ôtô qua đoạn ngập nước để tiếp tục hành trình trên các đoàn tàu.

Trưa 1-11, lãnh đạo Công ty đường sắt Phú Khánh xác nhận đường sắt Bắc - Nam vừa được thông tuyến lúc 13g30 ngày 31-10 sau khi khắc phục điểm sạt lở ở đèo Cả đã tắc lại trong sáng 1-11.

Do mưa lớn liên tục, ở phía Nam Nha Trang, một số đoạn từ ga Hòa Tân đi ga Suối Cát và từ ga Suối Cát đi ga Ngã Ba bị lũ ngập sâu trên 300mm.

Ở phía Bắc Nha Trang, đoạn đường sắt qua khu vực đèo Cả lại bị sạt lở, đến 12g trưa 1-11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực bị sạt lở.

Trong đó, tại Nha Trang và vùng phụ cận lại liên tục có mưa rất lớn, với lưu lượng hàng trăm mm. Đường 23 tháng Mười (Nha Trang - ngã ba Thành) lại ngập sâu trong nước, người và xe cộ không thể đi được.

* Trong khi đó, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo từ tối và đêm 1-11, mực nước trên sông từ Khánh Hòa đến Bình Định sẽ lên, sau đó đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế.

Đợt lũ này có thể kéo dài nhiều ngày và các sông từ Thừa Thiên - Huế đến đến Ninh Thuận có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận.

Đêm 31-10, ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến bắc Bình Thuận có mưa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ phổ biến từ 40 - 60mm; riêng tỉnh Ninh Thuận có lượng mưa từ 100 - 200mm, một số nơi mưa rất to như Phan Rang: 274mm, Phước Hữu: 232m.

Do mưa lớn, lũ trên các sông ở Ninh Thuận và bắc Bình Thuận đang lên nhanh. Dự báo lũ các sông ở Ninh Thuận và bắc Bình Thuận tiếp tục lên và ở mức cao.

* Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc hiện đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày 2-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 7, cấp 8; ở khu vực bắc và giữa biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10; vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; kèm mưa dông, sóng biển cao từ 3 - 5m; biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, tương tác với hoàn lưu của vùng áp thấp nên các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhóm PV - CTV TTO

 
 
 
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.