< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
(tin
tuc the thao) - Cuối
cùng sau bao ngày chờ đợi NHM Liverpool cũng đã được đón nhận những tín hiệu
vui đầu tiên để tiếp thêm niềm
tin vượt qua chặng đường gian khó trước
mắt.
Theo bao
tin tuc trong ngay, Chiến
thắng trước Blackburn cuối tuần qua mới
là lần thứ hai trong mùa giải này, Quỷ đỏ vùng Merseyside được
hưởng niềm vui chiến thắng. Thế
nhưng chiến
thắng này lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết. Trước
trận đấu với Blackburn, Liverpool giống như một con
thuyền vô định và mất phương hướng.
Mặc dù đã được giải thoát khỏi
ách thống trị của Tom Hicks và Gillett nhưng tương lai của Liverpool vẫn chưa lấy gì làm sáng sủa, bởi những
ông chủ mới cũng chưa dám mạo hiểm vung tiền
đầu tư trong tình
cảnh mới chân ướt chân ráo đến
nước Anh như hiện nay. Liverpool vẫn phải chiến
đấu chỉ với vũ khí duy nhất
là niềm tin và tinh thần của một
đội bóng kiêu hùng trong
quá khứ.

Thực
sự mà nói trận đấu với
Blackburn chính là trận
hay nhất của Liverpool kể từ đầu
mùa giải. Với tinh thần của một
trận chung kết, các cầu thủ áo đỏ
đã nhập cuộc theo kiểu không còn gì để mất, tất
cả chỉ với mục
đích nhằm lấy lại danh dự
của một đội bóng lớn,
và khi có niềm tin người ta có thể làm được tất
cả. Liverpool hoàn toàn
làm chủ thế trận với
một lối chơi dũng mãnh ào ạt và hiệu
quả, khác hẳn với sự
chậm chạp bế tắc
và có phần nhút nhát mà họ đã từng thể
hiện. Bóng hầu như chỉ
lăn trên phần sân của Blackburn với tỷ lệ
kiểm soát bóng cùng số lượng những
cú sút vượt trội dành cho đội chủ nhà. Bàn đốt
lưới nhà của Carragher chỉ là một vết
gợn nhỏ trong màn trình diễn bừng sáng của
đội chủ sân Anfield. Một trận đấu
mà tất cả các cầu thủ
đều thể hiện tốt
nhất khả năng vốn có của
họ. Torres lấy lại bản
năng sát thủ, Gerrard tìm
lại được cảm hứng
trong mỗi bước chạy, Raul Meireles cho thấy giá trị
của bản HĐ 15 triệu bảng, Kyrgiakos vững
chãi trong phòng ngự, tất cả đã làm nên một
buổi chiều đẹp nhất
trên sân Anfield từ đầu mùa.
Tầm quan trọng của chiến thắng này đã được thày
và trò Hodgson khẳng định bằng những tuyên bố đầy lạc quan sau trận đấu. Tiền
vệ đội trưởng Steven Gerrard phát biểu: “Trận thắng trước Blackburn sẽ là bước
ngoặt quan trọng cho Liverpool. Đây là một sự khởi đầu mới cho đội bóng và mục
tiêu trước mắt là phải giành được một chuỗi trận thắng liên tiếp như thế. Phong
độ lúc này không quan trọng, điều quan trọng là cần có được 3 điểm để vươn lên
trên BXH, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được.” Với HLV Roy Hodgson, chiếc ghế của
ông đang lung lay hơn bao giờ hết và chỉ cần 1, 2 trận không thắng nữa thôi rất
có thể ông sẽ phải rời nhiệm sở sớm hơn dự kiến. Một loạt những cái tên đã được
đưa ra để thay thế cho Hodgson như Rijkaard, Donadoni, Pellegrini hay Martin
O’Neill.

Tuy nhiên chiến
lược gia này vẫn tỏ ra bình thản,
ông cho biết sau trận thắng Blackburn: “Tôi chưa bao giờ bận tâm tới
chuyện bị sa thải hay không. Công việc của
tôi là huấn luyện đội bóng, những
gì báo chí đưa tin không có nhiều
ý nghĩa đối với tôi. Chiến thắng này là minh chứng
cho thấy CLB vẫn đủ sức
giành thắng lợi trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay và công việc của tôi đang mang lại
những hiệu quả nhất
định. Điều tôi cần làm lúc này là duy trì sự hưng phấn
cho các cầu thủ và tiếp tục
mạch trận thắng.” Ngay đến
ông chủ mới John Henry, mặc dù đang bị ốm cũng đã đăng đàn khen ngợi màn trình diễn
của đội bóng và nhấn mạnh trận
gặp Blackburn là một ngày “quan trọng và nhiều ý nghĩa”. Nếu tiếp tục
cải thiện được phong độ
và hình ảnh, hẳn ông chủ mới sẽ
suy nghĩ lại và vung tiền để đầu
tư nâng
cấp cho CLB(đây có thể là bi
quyet lam dep)của
các ông chủ).
Tiếp sau trận đấu với Blackburn, Liverpool sẽ có
trận đấu với Bolton trên sân đối phương và đặc biệt là trận thư hùng gặp đội
bóng số 1 hiện tại Chelsea. 6 điểm từ hai trận đấu đó là điều hơi xa vời nhưng
4 điểm là điều Liverpool hoàn toàn có thể làm được nếu tiếp tục duy trì được đà
hưng phấn như hiện nay. Một tia nắng đã xuất hiện trên bầu trời đang nhiều mây
đen bao phủ để rồi các CĐV có quyền hi vọng vào một bình minh tươi sáng hơn cho
đội bóng thành phố Cảng.hãy lam dep
lối chơi bằng chính tinh thần của mình.
Để biết
thêm chi tiết xin đọc :tin tức | tin
bong da