< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
(Bong da) - Vận
đen vẫn chưa buông tha Jose Mourinho cũng chỉ bởi thói văng miệng
vô tội vạ của chiến
lược gia này.
Sau khi bị
đuổi khỏi sân ở trận
đấu thuộc khuôn khổ cúp Nhà vua, HLV Mourinho đã
phải nhận án phạt cấm
chỉ đạo hai trận. Những tưởng
“Người đặc biệt” sẽ
biết nghe lời hơn nhưng
ông vẫn tỏ ra chứng nào tật
nấy. Trong trận đấu với
Sporting Gijon cuối tuần trước, vị
thuyền trưởng của Real lại
có cuộc “xung đột” ngôn ngữ với vị
đồng nghiệp bên phía đối thủ, HLV Manolo Preciado. Hai chiến lược gia này đã có những
lời lẽ không hay nhằm vào nhau và mang tính kích động rất lớn.
Theo những gì báo chí thu
thập được, trước khi trận
đấu giữa Real và Gijon diễn ra, hai HLV đã có những phát biểu rất “khó nghe”.
Mourinho đã cáo buộc Sporting Gijon đã chủ động
“tiếp tay” cho Barca bằng cách dễ dàng để thua Blaugrana trong trận đấu mà
2 đội gặp nhau hồi tháng 9. Bất bình trước những lời nói vô căn cứ đó,
Preciado đã ngay lập tức đáp trả, ông gọi Mourinho là “đồ con lợn”, một “kẻ xấu
tính” và cho rằng Mourinho “giống như đến từ hành tinh khác”. Màn đấu khẩu giữa
hai HLV đã khiến cho trận đấu diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt với những
pha vào bóng thô bạo của cả hai bên, nhất là phía Gijon. 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ
là những gì cầu thủ 2 bên phải nhận cho những pha phạm bạo lực của mình.
Để biết thông tin giải trí xin mời truy cập:
tin
bong da viet nam
nhan
dinh bong da
thong
tin sea games
tin
nhanh bong da viet nam
yeu
bong da
bao
bong da truc tuyen