Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: CHÂN THÀNH TRI ÂN Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: CHÂN THÀNH TRI ÂN
    Gởi ngày: 24/Dec/2010 lúc 1:00am
 
 

CHÂN THÀNH TRI ÂN

 

BAN SÁNG LẬP

BAN ĐIỀU HÀNH

<www.gocong.com>

 

Sáng nay vào DĐ VĐH DaLat , đọc được những dòng tâm tình  của một vị cựu giáo sư :

 

“Thưa quý anh chị,

     Email "Tìm người thân" của tôi post lên hai Điễn Đàn chưa được một ngày thì tôi đã liên lạc email được với thầy ĐHN và điện thoại được với anh ĐTA. Thầy N đúng là bạn học Văn Khoa Sài Gòn và cùng sinh hoạt trong JECU. Anh A không học VĐH, nhưng đúng là bạn đồng đội ở NT.

    Trước đó cũng nhờ hai DĐ này, tôi đã tìm được bà chị họ NTL, Văn khoa Anh, thất lạc từ 1984. Bây giờ tôi phục sát đất những người sáng tạo ra computer và emails và những DĐ. Tiện lợi vô cùng. Và tin rằng trái đất này tròn và quá nhỏ. 

        Cảm tạ các anh đã sốt sắng cho tôi điện thoại và emails của hai người bạn cũ.

           KT      ”

                                                                                                                    

  

 Lòng mk bâng khuâng , nhớ đến nhiều DĐ mk đã sinh hoạt trong nhiều năm qua. Có DĐ mk còn tiếp tục, có DĐ mk đã ngưng . Dù còn hay không còn sinh hoạt cùng các thân hữu, mk vẫn luôn trân trọng những Cô Chú-Anh Chị đã dành nhiều công sức, thời gian, cả phí tổn để lập và gìn giữ "không gian ảo" cho chúng ta biết tin nhau,  chia xẻ buồn vui , trao đổi tin tức : thời sự thế giới, sức khỏe, văn hóa, thi văn , âm nhạc, tiếu lâm cười vui, ..., kể cả tìm người thân đã thất lạc nhiều năm ,  niềm đau thương chia lìa này  rất nhiều người thế hệ chúng ta ( và  'kéo' thêm thế hệ thứ 2, có thể thứ 3... ) phải gánh chịu theo vận nước.

mk  nao lòng khi đọc một tin “tìm người thân” trên diễn đàn và mk cũng hân hoan,  vui mừng siết bao khi nhận được tin vui hồi âm từ một thân hữu nào đó . Lòng rộn ràng như chính mình tìm lại được người thân .

 

Trong các DĐ mk còn sinh hoạt , phải kể đến Diễn Đàn Gò Công , nơi mk vinh hạnh tham gia khoảng hơn 18 tháng, được học hỏi nhiều từ các bậc Cô Chú – Anh Chị và cả thế hệ trẻ sau này .

Một diễn đàn rất đặc thù , không phải chỉ quy tụ người cùng trường, cùng ngành nghề, cùng đơn vị-binh chủng , cùng chính kiến hay tôn giáo , …,  mà  bao gồm tất cả .

Chúng ta về đây vì Tình Đồng Hương ,  cùng hoài niệm những tháng ngày xa xưa nơi chôn nhau cắt rốn, cùng nhớ cảnh nhớ người !  Vì chung một tâm trạng , mk nghĩ dù chúng ta lưu lạc năm châu bốn bể, mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, nhưng vẫn thắm tình Quê Hương nước mặn đồng chua , sẵn lòng gạt bỏ vui buồn riêng (nếu có, từ BĐH hay Thành Viên) , tiếp tục đến với nhau như hôm qua, hôm nay và cả ngày mai  .

mk không quên Quý Thân Hữu , tuy không phải gốc gác Xứ Gò, lại đến diễn đàn với chân tình như một Đồng Hương Khổng Tước Nguyên . Góp phần xây dựng trang web ngày càng phong phú , thân tình .

 

Mk không dám liệt kê Phương Danh , vì quá nhiều nhân tài , và sợ thiếu sót lại mang lỗi .

 

Mk được biết , Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn thành lập và tồn tại trên 20 năm . Diễn đàn HTH GC hình thành từ 2007 (?)  , nay đã bước qua năm thứ năm .

Dẫu biết một con én không làm nên Mùa Xuân, nhưng chúng tôi rất cảm kích  công sức, thời gian , tiền bạc và nhất là Tấm Lòng của Ban Sáng LậpBan Điều Hành diễn đàn trong thời gian qua , dù chỉ là không gian ảo, nhưng vẫn là “mái ấm” để chúng tôi có một nơi chốn trở về ,  rũ bỏ những lo toan mệt mõi đời thường , biết tin nhau còn bình an sau nhiều năm lưu lạc, cảm đông làm sao !

 
Cám ơn Ban Sáng Lập , Ban Điều Hành và Quý Thành Viên diễn đàn đã gìn giữ ….

cho chúng tôi ...

tìm lại Tình Quê …

chiếc nôi êm đềm của tuổi thơ …

vùng đất phèn sinh trái ngọt  

vùng địa linh sinh nhân kiệt …

vùng nắng cháy  sinh … tình nồng …

… tình nồng …thật nồng  cho tất cả trên 600 Thành Viên Thân Thương đã đến với nhau nhiều năm qua  và sẽ cùng nhau đi tiếp nhiều năm sau .

 

CHÂN THÀNH TRI ÂN  !

 

mykieu

(Saigon, Giáng Sinh 2010)

 

 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 20/Jan/2011 lúc 4:24am
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.129 seconds.