Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Chúc Mừng Gò Công Nam Cali Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 407
Quote thonglo2003 Replybullet Chủ đề: Chúc Mừng Gò Công Nam Cali
    Gởi ngày: 03/Mar/2008 lúc 8:00pm
Dược Tin:
 
Ngày Tân Niên Gò Công ở nam Cali (3/02/2008) đã bầu ông Trần nghĩa Đời làm chủ tịch nhiệm kỳ 2008-2010.
Bửa tiệc có khoảng 140 người đồng hương tham dự có văn nghệ ... đầy đủ.
 
Chúc Mừng Quí Đồng Hương Gò Công.


Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 03/Mar/2008 lúc 8:02pm
IP IP Logged
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Gởi ngày: 04/Mar/2008 lúc 9:54am
 
Gò Công Tân Xuân Hội Ngộ
Monday, March 03, 2008
 
medium_DP-GoCong.jpg

Ban giám sát và chủ tọa đoàn Hội Ái Hữu Gò Công đang điều khiển cuộc bầu cử tân ban chấp hành hội trong ngày gặp mặt đầu năm.

Bài và hình: Nguyễn Văn Nhựt

Little Saigon, CA (NV) - Ðối với người Việt Nam, còn Tháng Giêng là còn Tết. Sau nhiều ngày mưa bão, hôm nay Mùa Xuân thật sự đã đến với dân California- 2 tháng 3, 2008 (Nhằm ngày 25 Tháng Giêng năm Mậu Tý) Nắng ấm chan hòa, bầu trời tươi đẹp và khí hậu thật lý tưởng, hơn 150 đồng hương Gò Công đã đến chung vui, mừng Xuân Mậu Tý tổ chức lúc 11 giờ trưa tại nhà hàng Emerald Bay 5015-W. Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704.

Ðược biết Hội Ái Hữu Gò Công thành lập từ năm 1992. Qua các nhiệm kỳ của hội trưởng Lê Thiện Tùng, Nguyễn Minh Chiêu, Võ Thị Mộng Thu. Mỗi người 2 nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ là 2 năm. Hội Ái Hữu Gò Công cũng thăng trầm theo thời cuộc. Với lý do thật đặc biệt, hôm nay vừa để mừng Xuân và cũng là dịp để bầu lại tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2008-2010.

Hơn 2 năm nhiều nhung nhớ, mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng hàn huyên, tâm sự. Mở đầu chương trình là nghi thức khai mạc. Tiếp theo phần bầu tân ban chấp hành được diễn ra trong bầu không khí thật nghiêm trang nhưng thân mật. Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và giám sát viên đã điều khiển chương trình bầu cử, ứng cử công bằng và dân chủ. Sau đó huynh trưởng Vũ Lộ, với tư cách là chủ tịch chủ tọa đoàn tuyên bố: “Ông Trần Nghĩa Ðời được đa số đồng hương tín nhiệm và đắc cử hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công nhiệm kỳ 2008-2010”.

Sau khi tân hội trưởng Trần Nghĩa Ðời nhậm chức và trình diện tân ban chấp hành, chụp hình lưu niệm là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thật vui tươi, lành mạnh và phong phú.

Mọi người vui vẻ ra về và hẹn gặp lại trong ngày đại hội hằng năm nhân kỷ niệm ngày Giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh (Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008).

 
Nguồn Từ Báo Người Việt Online:
 
 


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 06/Mar/2008 lúc 8:32am
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2008 lúc 1:34am
PT post vài hình ảnh hôm họp mặt Hội Gò Công Nam Cali.
 
 
 
Ai muốn biết mặt PT thì nhìn trong hình , người mặc áo hoa đỏ Big%20smile


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 07/Mar/2008 lúc 8:36am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2008 lúc 1:37am
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi gocong - 06/Mar/2008 lúc 9:33am
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2008 lúc 7:23pm
Thiệt là mừng.
Phải vượt nhiều khó khăn và nặng tình lắm mới mần được dzầy đây.
Chà ! Nếu cô PT ghi thêm họ tên và thi càng hay nữa heng !
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2008 lúc 8:31pm
Hi hi, Chào anh Lộ Công( không biết gọi bằng anh hay bằng chú đây ) và chào Lợi Quan ! Chính vì nghĩ lâu nay mọi người chưa biết mặt PT nên nay Phan Bích Thủy mới lộ mặt ra đây. Vậy là hết bí mật rồi nha. Anh Lộ Công ơi , cám ơn anh đã khen PT vui nhưng trong hình PT đâu có vui. Bình thường PT hay cười lắm nhưng vì toàn chụp với mấy ông không nên trông PT rất khớp , không cười tươi được. Đùa thôi , các anh trong hình đều là bạn lúc còn học Trung học Gò công. Hình thứ hai có Thiếu tá Sự  mặc áo đen , anh ấy nói là bạn thân của anh Lộ Công phải không? Còn hình thứ 3 PT ngồi kế bên thầy Nguyễn Phước Hải , dạy Văn lớp đệ ngũ.
PT cũng chưa biết mặt anh Lộ Công , vậy nhân dịp này anh cho PT và mọi người thấy dung nhan được không? Anh Lợi Quan nữa ! Chị KLan, Anh Heichpe nữa, cùng hết thảy mọi người hay viếng forum, please !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 9:24am
 
 
       PHAN BÍCH THỦY, sanh năm một ngàn chín trăm... hồi đó, tại làng Đồng Sơn, tỉnh Gò Công. Lúc nhỏ, Bích Thủy là con gái, bây giờ làm Mẹ, làm Bà. Hồi còn con gái, Bích Thủy có làm học trò tại trường Trung Học Gò Công, sau đó, thấy bọn con trai Gò Công không có gì xuất sắc, không thể ủy thác cuộc chung thân, Bích Thủy bèn về kinh đô. Quả thật, tại đây, Bích Thủy đã thân thành, yêu toại.
        Thấy mình "phụ bạc" nơi chôn nhao, chôn rún như vậy, Phan Thủy có chút bận lòng. Từ đó, Phan Thủy thấy thương quê hương Gò Công hơn và cũng không còn không thương người Gò Công nữa. Phan Bích Thủy đã tìm về.
        Nhớ khi xưa, thân phụ Bích Thủy được nhà vua cho về trấn nhậm tại NHÀ GHÉT (THƯƠNG không vô) Gò Công, chưởng quản khu cưa, cắt, mỗ, xẻ con người (Bích Thủy có bài hồi ký trên Diễn Đàn nầy, ai chưa đọc thì hãy đọc kẻo mất quyên lợi và không được khiếu nại), lúc đó cô học trò Bích Thủy ở tại căn nhà nằm trên đường Chủ Sự Thiều, phía sau Lăng Trương Công Định. Ngôi nhà trước có băng đá, có bóng dừa xanh nhìn xéo qua công viên nho nhỏ, thiệt là thơ. Gia đình Phan Thủy có 9 cô con gái, tất cả đều sắc nước hương trời. Nếu buổi chiều bước vào nhà, người ta sẽ nhớ đến Nguyễn Du với:
 
                Ở đây âm khí nặng nề
          Bóng chiều đã ngã, dặm về còn xa
 
         Rất nhiều người ngại "dăm về còn xa", đòi ở lại qua đêm, làm bộ như chàng thư sinh trong bài nhạc Đò Dọc, nhưng không thể. Tiếc thay!
 
         Phan Thủy làm nghề gõ đầu trẻ (đầu lớn thì không biết có gõ không) và rất yêu mến nghề nầy, cho nên khi chạy qua Mỹ cũng chứng nào tật nào, chứng ấy tật ấ... gõ tiếp.
         Trên đây là sơ sơ chuyện đời của Phan cô nương, trích trong Hào Môn Truyện Ký, chưa xuất bản của nhà xuất bản 9Phan để RIÊNG tặng cho NHỮNG ai từng thắc mắc về PhanThuy CA, như LOIQUAN, LOCONG...


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 07/Mar/2008 lúc 9:26am
kb
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 10:06am
 
 
 
                       NGẮM HÌNH
 
              "Em đi dường xa, em đường xa
               Áo em đỏ quá nhìn không ra"
               Ba ông đứng cạnh, buồn năm phút
               Giả bộ như ghen đó vậy mà
               Hà... hà... hà...
kb
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 12:36pm
 
             Áo đỏ!
 
        Áo đỏ , em mặc mùa đại hội,
        Tươi cười đứng giửa thế nhân vui..
        Bên đây, "Phố Rùm" đành im ẳng 
        Ngày  về , góp tiếng  người người  vui. Hi.. Hi.. Clap


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 07/Mar/2008 lúc 12:38pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 2:30pm
PT hoi:
"... Thiếu tá Sự  mặc áo đen , anh ấy nói là bạn thân của anh Lộ Công phải không? "
Dạ phải.
Ngày xưa chúng tôi học cùng lớp tiểu học. Sau đó lên Saigon, rồi mỗi người đi một ngã. Rồi tôi lại đi nước ngòai. Bốn mươi năm sau, trong một chuyến đi Cali tôi được gặp lại N D Sự. Từ đó mỗi năm sang Cali tôi tìm lại những người Gò Công "xưa" để "họp mặt". Trong số đó có anh Lê Văn Hòa, Đại diện hội Gò Công tại San Diego. Than ôi, lần họp mặt tới sẽ thiếu đi anh Hòa một người rất sốt sắn với anh em. Mỗi lần gặp nhau tại Orange County thì anh Hòa phải lái xe từ San Diego lên. Trước đó mấy năm chúng tôi đã mất đi chị Lưu thị Ngọc Hạnh! Tôi xin cầu chúc cho huơng linh anh Hòa sớm về miền tiên cảnh.


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 29/May/2008 lúc 1:03am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.086 seconds.