Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: HAY và LẠ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 33 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2012 lúc 10:09pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Mar/2012 lúc 11:22am

Cụ bà 'lên xe hoa' ở tuổi 100

Cụ bà Dana Jackson vừa đánh dấu sinh nhật 100 tuổi của mình bằng lễ kết hôn với một người bạn tâm giao ở nhà dưỡng lão.

The%20centenarian%20married%2087-year-old%20Bill%20Stauss%20in%20a%20ceremony%20at%20the%20Rosewood%20Health%20Care%20Center%20in%20Bowling%20Green,%20Kentucky%20where%20both%20reside.

Hôn lễ của bà Dana Jackson và ông Bill Stauss, 87 tuổi, được tổ chức tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Rosewood ở Bowling Green, bang Kentucky, Mỹ, hôm 6/2. "Tôi cảm thấy như mình mới 50 tuổi vậy", cụ bà 100 tuổi nói. Ảnh: ksee24

Cô%20dâu%20ngồi%20trên%20xe%20lăn,%20mặc%20váy%20cưới%20trắng%20có%20mạng%20che%20mặt,%20đeo%20vòng%20cổ%20lấp%20lánh,%20tay%20cầm%20hoa%20tiến%20vào.%20Chú%20rể%20mặc%20bộ%20vest%20đen%20lịch%20lãm%20đứng%20phía%20trước%20đón%20cô%20dâu.%20Khi%20cả%20hai%20đối%20mặt%20nhau,%20ông%20Stauss%20rơm%20rớm%20nước%20mắt.

Các nhân viên ở nhà dưỡng lão đã giúp bà Jackson trang trí một căn phòng để tổ chức lễ cưới ấm cúng với nến, hoa và ruy băng. Khoảng 100 người cũng có mặt để chứng kiến hôn lễ đặc biệt này. Họ đứng trong phòng, ngoài hành lang và có nhiều người theo dõi hôn lễ qua cửa sổ. Cô dâu ngồi trên xe lăn, mặc váy cưới trắng có mạng che mặt, đeo vòng cổ lấp lánh, tay cầm hoa và được đẩy vào phòng. Ảnh: ksee24

Các%20nhân%20viên%20ở%20nhà%20dưỡng%20lão%20đã%20giúp%20bà%20Jackson%20trang%20trí%20một%20căn%20phòng%20để%20tổ%20chức%20lễ%20cưới%20ấm%20cúng%20với%20nến,%20hoa%20và%20ruy%20băng.%20Khoảng%20100%20người%20cũng%20có%20mặt%20để%20chứng%20kiến%20hôn%20lễ%20đặc%20biệt%20này.%20Họ%20đứng%20trong%20phòng,%20ngoài%20hành%20lang%20và%20có%20nhiều%20người%20theo%20dõi%20hôn%20lễ%20qua%20cửa%20sổ.

Chú rể mặc bộ vest đen lịch lãm ngồi trên xe lăn đón cô dâu. Khi cả hai đối mặt nhau, nước mắt ông Stauss lăn dài trên má, dù ông đã bị mù cả hai mắt. "Đã 56 năm rồi tôi mới lại được làm điều này. Tất cả những gì tôi muốn là ngắm bà ấy thật gần. Tôi cảm thấy bà ấy đẹp biết bao", ông nói. Ảnh: huffingtonpost

Khi%20hai%20ông%20bà%20hôn%20nhau,%20các%20khách%20mời%20có%20mặt%20trong%20khán%20phòng%20đều%20bảo%20ông%20Stauss%20hãy%20hôn%20bà%20Jackson%20lần%20nữa%20để%20họ%20ghi%20lại%20khoảnh%20khắc%20này.

Khi hai ông bà hôn nhau, các khách mời có mặt trong khán phòng đều bảo ông Stauss hãy hôn bà Jackson lần nữa để họ ghi lại khoảnh khắc này. Ảnh: ksee24

Ông Stauss trao nhẫn cưới cho bà Jackson. Ảnh: ksee24

Bà%20Jackson%20còn%20tung%20hoa%20cưới%20và%20cô%20con%20gái%20lớn%20của%20bà%20là%20Brandi%20Key%20đã%20bắt%20được%20bó%20hoa.%20Bà%20ấy%20thực%20sự%20là%20một%20cô%20dâu%20xinh%20đẹp,%20Key%20nói.%20Tôi%20đã%20khóc%20khi%20nhìn%20thấy%20mẹ%20tôi%20mặc%20váy%20cưới.

Bà Jackson còn tung hoa cưới và một người thân của bà là Brandi Key đã bắt được bó hoa. "Bà ấy thực sự là một cô dâu xinh đẹp", Key nói. "Tôi đã khóc khi nhìn thấy bà mặc váy cưới". Ảnh: ksee24

Hai người nâng ly mừng hạnh phúc cuối đời của họ. Một số người bạn còn tặng bà Jackson nước hoa và tất cho đêm tân hôn. Ảnh: huffingtonpost

Con%20cái%20của%20hai%20ông%20bà%20đứng%20cạnh%20họ%20trong%20suốt%20buổi%20lễ.%20Con%20trai%20của%20ông%20Stauss%20trao%20cho%20bà%20Jackson%20một%20xu%201912%20để%20mừng%20thọ%20bà%20100%20tuổi.

Con cái của hai ông bà đứng cạnh họ trong suốt buổi lễ. Con trai của ông Stauss trao cho bà Jackson một đồng xu để mừng thọ bà 100 tuổi. Ảnh: huffingtonpost

Chiếc bánh cưới của hai ông bà. Bà Jackson đã kết hôn 3 lần, lần đầu tiên là vào năm bà mới 15 tuổi. Ông Stauss đã làm đám cưới một lần cách đây 55 năm. Vợ chồng cũ của hai ông bà đều đã qua đời. Ảnh: huffingtonpost

Bà%20Jackson%20đã%20kết%20hôn%203%20lần,%20lần%20đầu%20tiên%20là%20vào%20năm%20bà%20mới%2015%20tuổi.%20Ông%20Stauss%20thì%20làm%20đám%20cưới%20một%20lần%20duy%20nhất%20cách%20đây%2055%20năm.%20Vợ%20chồng%20cũ%20của%20hai%20ông%20bà%20đều%20đã%20qua%20đời.

Ông Stauss và bà Jackson gặp nhau cách đây hai năm tại trung tâm dưỡng lão và sẽ rời khỏi đây để chuyển đến một căn phòng sống chung sau lễ cưới. Ảnh: bridalguide

Anh Ngọc



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 01/Mar/2012 lúc 11:23am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2012 lúc 9:20pm


Thứ Năm, 23/02/2012 - 16:53

Nữ sinh mang khuôn mặt của búp bê Barbie


(Dân trí) - Nữ sinh 16 tuổi ở Mỹ tên Kotakoti gần đây đã làm cư dân mạng phải đảo điên bởi khuôn mặt giống y hệt khuôn mặt của búp bê Barbie.

Những bức ảnh được tung lên mạng đã gây được nhiều sự quan tâm chú ý. Qua những bức ảnh cho thấy nữ sinh này có một khuôn mặt hồng hào, dáng người thanh mảnh, mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh tròn…. Điều đặc biệt, Kotakoti giống y như bản sao của những nàng búp bê Barbie xinh đẹp.

Với khuôn mặt trời phú này, cư dân mạng đã phong cho nữ sinh Kotakoti biệt danh là “búp bê Barbie sống” - điều mà nhiều cô gái hằng ao ước. Đã có nhiều cô gái phải vất vả phẫu thuật lên xuống nhằm có được khuôn mặt thiên thần này, tuy nhiên kết quả đạt được không mấy khả quan.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kotakoti qua chùm ảnh:

































Lê Kiên Theo AD


http://dantri.com.vn/c25/s132-568299/nu-sinh-mang-khuon-mat-cua-bup-be-barbie.htm







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 07/Mar/2012 lúc 9:20pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2012 lúc 9:42pm

Nữ đại gia và niềm đam mê “quái thú” hổ chúa dài 7m


(VTC News) - Nhìn cái đầu to tướng, bè bè, với đôi mắt to đúng bằng quả trứng gà, mà ai cũng choáng. Chồng chị H. lấy thước ra đo và thấy nó dài đúng 7m, cân nặng 21kg.
Tin liên quan


Theo địa chỉ Triệu Văn Quang cho, chúng tôi về TP. Lào Cai tìm gặp nữ đại gia đã mua con rắn khổng lồ này.

Người phụ nữ này nhiệt tình tiếp đón tôi và vui vẻ kể về con “quái thú”, nhưng với điều kiện không tiết lộ tên tuổi, địa chỉ của chị trên báo. Chị ngại người đời chế giễu đàn bà lại đi sưu tầm rắn, vả lại rắn hổ chúa là loài ghi trong sách đỏ, nên việc chị mua nó, rồi làm thịt, ngâm rượu cũng là phạm pháp.

Chị H. là giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây dựng, cầu đường. Chị vốn sợ rắn và chẳng có hứng thú gì trong việc sưu tập loài rắn này cả. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy con rắn khổng lồ này, chị lại nảy sinh ý tưởng đem nó về ngắm.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Lương y Phạm Văn Thanh (Nhà thuốc Hoàng Liên Sơn, Lào Cai) bên bình rượu ngâm đại xà. 

Hồi đó, vào tháng 2-2011, chị H. có chuyến công tác vào xã Lùng Phìn của huyện Bắc Hà. Đang ngồi trên ô tô, chị thấy một nhóm thanh niên khiêng cáng với võng dù chả khác gì khiêng bà đẻ xuống trạm xá.

Thấy sự lạ, chị bảo lái xe dừng lại rồi chạy đến ngó. Chị hỏi khiêng gì, anh chàng người Nùng tên Quang bảo “khiêng rắn”. Chị không tin lại có rắn to đến thế, nên nhất quyết đòi xem.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Chị H. đặt bình rượu đại xà ở phòng làm việc. 

Quang kéo mép chiếc võng dù ra, trong võng là một con rắn khổng lồ, lưng màu nâu xám, nằm quấn mấy vòng trong võng. Nhìn con rắn hoang dã lớn chưa từng có, chị H. sợ suýt ngất. Con rắn đã được tiêm thuốc mê nên ngủ ngon lành trong võng.
< style=": rgb(242, 242, 242);">Rắn hổ mang chúa nằm trong phụ lục 1 (Sách đỏ) của danh mục các động, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước quốc tế về các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo nghị định 32-CP, hổ mang chúa thuộc nhóm 1B (động vật đặc biệt quý hiếm, cấm buôn bán vì mục đích thương mại). Hổ mang chúa chủ yếu tập trung ở các vùng rừng Đông Nam Bộ và Tây nguyên, Tây Bắc. Thời gian qua, chi cục đã bắt nhiều vụ buôn bán hổ mang chúa.

Sau khi định thần, chị H. quyết mua bằng được con rắn này. Chị hỏi bán bao nhiêu tiền, đám thanh niên Nùng bàn cãi một lúc mà không thống nhất được giá. Biết đám thanh niên này không định giá được con rắn, nên chị H. đã đề nghị đổi 1 cây vàng.

Rắn hổ chúa nuôi chỉ có giá trên dưới 2 triệu đồng/kg. Rắn hoang đã thường đắt gấp đôi, gấp ba. Hổ chúa trọng lượng trung bình có giá 5-7 triệu đồng/kg, còn con rắn khổng lồ, có một không hai này, thì khó có thể định giá được.

Trong thâm tâm chị H., con rắn hổ chúa này phải có giá cả trăm triệu đồng, song chị H. cứ trả rẻ như thế, rồi đám thanh niên này có đòi thêm, chị cũng chấp nhận.

Không ngờ, chị H. đưa ra giá 1 cây vàng, đám thanh niên gật đầu chấp nhận luôn. Chị tháo chiếc dây chuyền đeo trên cổ, vùng với chiếc nhẫn đeo tay, vừa tròn một cây vàng.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
"Quái thú" dài tới 7m, nặng 21kg. 

Mấy anh chàng người Nùng này còn thận trọng, đề nghị chị chở ra thị trấn Bắc Hà, đến cửa hàng vàng bạc để kiểm tra. Chủ hiệu vàng đã mua luôn cây vàng này của mấy anh chàng Nùng, còn chị H. thì không đi đến công trường nữa, mà chở rắn về TP. Lào Cai.

Hôm chị H. đưa rắn về, cả khu phố kéo đến xem. Bạn bè, đồng nghiệp được tin chị H. “tóm” được quái thú cũng ầm ầm kéo đến. Lúc này, hết thuốc mê, con rắn khổng lồ đã tỉnh lại. Tuy nhiên, chồng chị H. đã buộc dây thừng vào cổ, cột vào gốc cây. Miệng con rắn cũng đã được khâu lại bằng dây thép cho an toàn.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Nữ đại gia H. và bình rượu quý. 

Nhìn cái đầu to tướng, bè bè, với đôi mắt to đúng bằng quả trứng gà, mà ai cũng choáng. Chồng chị H. lấy thước ra đo và thấy nó dài đúng 7m, cân nặng 21kg. Chiếc bình thủy tinh có chu vi tới 1,2m, mà cuộn con rắn hơn 6 vòng mới hết.

Chuyện người dân ở Lào Cai bắt được rắn hổ chúa hoang dã không phải là ít, song phổ biến chỉ dài 2-4m, nặng 3-5kg, con to nhất cũng chỉ trên dưới 10kg. Thông thường, chỉ có rắn hổ chúa nuôi nhốt mới đạt trọng lượng lên đến 13-14kg. Rắn nuôi ít vận động kiếm mồi, chỉ việc nằm một chỗ với đầy đủ thức ăn, nên mới đạt trọng lượng lớn như vậy. Rắn nuôi thì có nhiều, song giá trị không cao.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Con rắn chúa kỷ lục trưng bày tiêu bản ở trại rắn Đồng Tâm (Vĩnh Long) chỉ dài 4,5m. 

Theo các tài liệu nghiên cứu, thì rắn chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, tuy nhiên, loài này không bao giờ dài quá 5,7m và không bao giờ nặng quá 20kg. Theo các chuyên gia ở trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang), rắn hổ chúa có chiều dài cơ thể 3 - 4m, lớn nhất đạt tới 5m. Hiện ở trại rắn này trưng bày tiêu bản rắn hổ chúa lớn nhất mà họ có được, nhưng chỉ dài 4,5m, còn kém xa “quái thú” hổ chúa do chị H. sở hữu, dài tới 7m.

Như vậy, con rắn này có lẽ được coi là con rắn chúa hoang dã lớn Việt Nam, và không chừng lớn nhất thế giới.

Chị H. kể, ngay đêm hôm ấy, chuyện chị sở hữu con rắn chúa hoang dã khổng lồ đã lan rộng khắp TP. Lào Cai. Sợ các đồng chí kiểm lâm “hỏi thăm”, nên vợ chồng chị đã quyết định… làm thịt.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Cái đầu khổng lồ của mãng xà. 

Một chuyên gia thịt rắn đã được mời tới. Máu được hứng pha với rượu. Quả thận to bằng quả trứng gà được hơ qua lửa rồi hòa vào rượu để uống. Bộ lòng xào đủ cho mấy người nhậu.

Chị H. phải mất tới 50 lít rượu mạnh để rửa sạch toàn bộ con rắn này. Nhân viên của chị phải xới tung cả đất Lào Cai mới kiếm được một chiếc bình thủy tinh đủ lớn để chứa được con rắn.

Sau khi “quái thú” yên vị ở trong bình rượu, thì các đồng chí kiểm lâm đến xem. Theo chị H., mấy đồng chí kiểm lâm đã tỉ mẩn đếm số vòng của con rắn này và thấy nó có tới 120 vòng thân. Theo các đồng chí kiểm lâm thì con rắn này đã 120 tuổi! Giống rắn chúa bình thường chỉ sống kịch kim là 30 năm. Riêng con rắn này, về độ lớn là kỳ lạ, nên tuổi tác của nó có thể cũng là điều kỳ lạ, chưa thể lý giải được.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Thân to bằng cái phích của đại mãng xà.  

Theo chị H., từ ngày sở hữu “quái thú” hổ chúa khổng lồ, dù kinh tế đất nước khó khăn, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, song chị thấy công việc làm ăn của chị rất thuận lợi. Chị nổi tiếng ở thành phố này không phải vì là nữ giám đốc một doanh nghiệp tầm cỡ, cũng không phải chị cưỡi chiếc xe bạc tỉ, mà chị nổi tiếng vì sở hữu con rắn khổng lồ.

Đã hơn năm nay, chị đặt con rắn ở văn phòng công ty, ngay bàn làm việc của chị. Cũng từ ngày sở hữu con rắn, chị tự dựng không thấy sợ rắn nữa. Đôi lúc mệt mỏi, ngắm con rắn, chị thấy mạnh mẽ hơn.

Nữ%20đại%20gia%20và%20niềm%20đam%20mê%20“quái%20thú”%20hổ%20chúa%20dài%207m
Liệu đại mãng xà có 120 vòng thân, thì đồng nghĩa với 120 tuổi! 

Các đại gia ngâm rượu rắn để uống, nhưng vợ chồng chị H. thì không vậy. Vợ chồng chị nhất định không uống rượu ngâm con rắn quý này và cũng không mời ai uống. Đã có một số đại gia, quan chức đòi mua bình rượu với giá hàng trăm triệu đồng, nhưng chị H. nhất quyết từ chối. Chị ngâm rắn vào rượu với mục đích bảo quản, giữ gìn con rắn lâu dài mà thôi.

Bạn bè, khách hàng đến văn phòng đều chẳng còn tâm trí trò chuyện, trao đổi công việc, mà tất cả đều ngắm nghía con rắn, sau đó thì chụp ảnh kỷ niệm.
< style=": rgb(242, 242, 242);">Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu là đầu độc thần kinh, và con rắn này hoàn toàn có thể giết chết một người chỉ bằng một cú cắn. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 75%. Rắn hổ mang chúa thường sống trong hang dưới nhũng gốc cây lớn hay thân cây gỗ trong rừng, bên bờ suối... thức ăn là các loài rắn khác, chim, chuột, thằn lằn, kì đà. Rắn hổ mang chúa đẻ trứng vào khoảng tháng 4-5. Rắn hổ mang chúa sống trên mặt đất, nhưng leo cây và bơi rất giỏi, kiếm ăn cả ban ngày và ban đêm.

Dương Thụy Bình

http://vtc.vn/394-324074/phong-su-kham-pha/nu-dai-gia-va-niem-dam-me-quai-thu-ho-chua-dai-7m.htm






mk
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24244
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2012 lúc 5:33pm
Những kiến trúc cực lạ trên khắp thế giới


Những kiến trúc sư chuyên nghiệp ngày càng nghĩ ra nhiều phương án thiết kế quái lạ. Tuy vậy nếu các tòa nhà ấy càng độc đáo, càng kỳ dị thì càng nổi tiếng và trở thành những địa điểm thu hút đông khách tham quan.



Nhà chổng ngược mái xuống đất ở Vancouver, Canada.


Ngôi nhà vặn vẹo ở Sopot, Ba Lan.


Bảo tàng nghệ thuật đương đại được xây ở Niteroi, Brazil.


Tổng hành dinh hình mũi tàu của tập đoàn ING ngự trị ở Amsterdam, Hà Lan.


Ngôi nhà nứt nẻ ở Canada.


Nhà hình quả trứng cạnh trung tâm thương mại ở Albany, New York.


Tòa tháp của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ở Bắc Kinh.


Tòa nhà Nakagin ở Tokyo, Nhật Bản.


Nhà cắm nóc xuống tòa tháp kiên cố hình tảng đá ở Viên, Áo.


Nhà 5 tầng từ các thùng container ở London, Anh.



Khách sạn Ryugyong, Bắc Triều Tiên.
Về%20Đầu%20Trang Go%20down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 10723
Registration date: 22/11/2007

Bài%20gửiTiêu đề: Re: Những kiến trúc cực lạ trên khắp thế giới   Today at 19:48

Những kiến trúc sư chuyên nghiệp ngày càng nghĩ ra nhiều phương án thiết kế quái lạ. Tuy vậy nếu các tòa nhà ấy càng độc đáo, càng kỳ dị thì càng nổi tiếng và trở thành những địa điểm thu hút đông khách tham quan.



Ngôi nhà hố đen ở Texas, Mỹ.

Thư viện công cộng ở thành phố Kansas, Mỹ.

Nhà hình đĩa bay UFO được xây ở Đài Loan.

Tòa nhà hình chiếc giỏ nổi tiếng của Ohio, Mỹ.

Thêm một ngôi nhà gỗ được xây ngược nữa ở Szymbark, Ba Lan.

Tòa nhà xây theo đường xoắn ốc trông như tảng đá nhiều màu sắc ở Darmstadt, Đức.

Đền thờ hình hoa sen ở Delhi, Ấn Độ.

Khách sạn nghỉ dưỡng lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra biển tọa lạc ở Yalta, Ukraina.

Tòa nhà đài truyền hình Fuji, Tokyo, Nhật Bản.

Tòa nhà khiêu vũ ở Prague, Cộng hòa Séc.



Phan Huy
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24244
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 10:04am
CÁNH ĐỒNG CHUM
 
Cánh đồng Chum (Tiếng Lào: Thồng Háy Hín) là một vùng di tích văn hóa, lịch sử gần thị xã Phonsavan, thuộc tỉnh Xieng Khuang của Lào. Nơi đây có hàng ngàn chiếc chum bằng đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc Cao nguyên Xieng Khuang gần cuối phía Bắc của dãy Trường Sơn (Việt Nam).
image
Vị trí Cánh đồng Chum kỳ bí và độc đáo của đất nước Lào.

Toàn bộ Cánh đồng Chum, có hàng ngàn chiếc chum lớn bé khác nhau, nằm rải rác tại 52 điểm quanh tỉnh Xieng Khuang. Chiếc chum lớn nhất được tìm thấy có đường kính 2,5m và nặng tới hàng chục tấn. Những chiếc còn lại với đủ hình dạng, kích cỡ khác nhau, không chiếc nào giống với chiếc nào, đa phần là không có nắp (chỉ duy nhất 1 chiếc chum có nắp trên toàn bộ cách đồng) và sắp xếp tự nhiên không theo bất kỳ một quy luật nào.

Đường lên Cánh đồng Chum.

image 
Rất nhiều những chiếc Chum lớn nhỏ được bố trí bất định trên khu vực gần 2,5 ha ở Xieng Khuang.

Hiện nay, Cánh đồng Chum vẫn là một bí ẩn đầy sức cuốn hút đối với các nhà khảo cổ học cũng như những du khách tới đây. Bởi vẫn chưa có một câu trả lời chính xác cho nguồn gốc, thời gian ra đời của những chiếc chum này.

image

image 
Kỳ lạ, cả Cánh đồng Chum với khoảng 2000 chiếc này chỉ duy nhất có 1 chiếc chum có nắp.

Các nhà khảo cổ đã tiến hành phân tích cacbon trong những mảnh xương tại các chum, nồi… và tin rằng các chum này có niên đại 1500 đến 2000 năm trước. Đây được dự đoán là kiệt tác do những người thuộc nhóm Môn-Khơme làm ra. Phần lớn các hiện vật khai quật có niên đại 500 trước Công nguyên - 800 sau Công Nguyên. Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể các chum này đã được sử dụng để đựng di cốt hoặc chứa thực phẩm.

image
Một hang động được tìm thấy tại Cánh đồng Chum với rất nhiều xương người và tro cốt bên trong.

Riêng đối với bà Madeleine Colani (nhà khảo cổ học người Pháp), một trong những người sớm nhất tiến hành nghiên cứu về Cánh đồng chum đã khẳng định trong cuốn Mégalithes du Haut-Laos (Cự Thạch Cổ của Bắc Lào, năm 1935) rằng:“những chiếc chum khổng lồ này không phải dùng để ủ rượu vì không có dấu vết nào chứng minh điều đó”.

image
Rất nhiều chum với muôn vàn hình dạng, dáng đứng khác nhau.

Nhiều giả thuyết khác nhau được các nhà khảo cổ đưa ra để lý giải về nguồn gốc, vai trò của các chiếc chum ở đây... Tuy nhiên có lẽ sức mạnh từ các minh chứng vẫn chưa đủ để đi đến một đáp án cuối cùng về sự bí ẩn của Cánh đồng Chum.
Riêng đối với người dân nơi đây. Người ta tin rằng: trước đây có vị vua tên là Khun Cheung và sau khi đánh bại kẻ thù. Ông cho làm những cái chum để ủ lên men và chứa số lượng lớn rượu gạo (lao lao) để ăn mừng chiến thắng. Một truyền thuyết nữa cho rằng đây là những chiếc chum của những người khổng lồ bỏ lại sau khi đặt chân lên đất nước Lào.\

image 
Các thiếu nữ H’mông và trẻ em thích thú vui đùa trên những chiếc Chum tại đây.

Cánh đồng Chum đến ngày nay được coi là một trong những địa điểm du lịch nguy hiểm nhất thế giới. Trong thời kỳ chiến tranh, không quân Mỹ đã rải bom dày đặc khu vực này do đó số lượng lớn bom mìn còn sót lại là rất lớn. Du khách đến đây chỉ được tham quan ở vị trí an toàn và phải theo sự chỉ dẫn của các biển báo bom chưa nổ.

image
Hiện nay chỉ có 3 khu vực tại Cánh đồng Chum mở cửa cho phép tham quan là: Bản Ang, Lắt Sén và Bản Sua.

image


Cánh đồng Chum tại Bản Ang nằm trên một ngọn đồi gió lộng, xung quanh là khu đồi trọc thưa thớt. Đây là địa điểm nổi tiếng nhất với 334 chum.\
Bản Sua, nơi cách xa thị trấn Phonsavan nhất trong 3 điểm mở cửa cho du khách tham quan của Cánh đồng Chum.

image 

Có thể bí ẩn Cánh đồng Chum sẽ không bao giờ được giải đáp, hoặc ít nhất thì bây giờ nó vẫn là một ẩn số lớn. Tuy nhiên có một thực tế là chính vẻ đẹp khác lạ và những câu chuyện huyền bí về nguồn gốc những chiếc chum chưa có hồi kết này lại càng tăng sự hấp dẫn du khách.


Bộ VH-TT&DL nước Lào đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới cho di tích huyền thoại này.

image

Mỗi năm tại Cánh đồng Chum có hơn 1 triệu lượt khách du lịch tham quan, trong đó hơn 60% là người nước ngoài. Cùng nghía thêm một vài hình ảnh độc đáo về Cánh đồng Chum này nhé các bạn.

image 

image 

image 

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 8:09pm

Thật đẹp và công phu  .
Không biết những mái nhà tranh này xử dụng được bao lâu ??

Click vào tựa bài sẽ xem được hình ảnh rất đẹp . Sao không copy & paste được !? Cry

mk





Thatched roofs in the UK look like a little slice of Heaven (35 Photos)


February 23, 2012 | Author: Bob




Một mảnh nhỏ của Thiên đàng (35 hình ảnh)




http://thechive.com/2012/02/23/thatched-roofs-in-the-uk-look-like-a-little-slice-of-heaven-35-photos/










Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 09/Mar/2012 lúc 8:14pm
mk
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 9:31pm

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 9:50pm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 10:30pm

Cám ơn Thầy Hoàng Ngọc Hùng nhiều nhé .

mk
Clap







mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 33 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.195 seconds.