Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Làm Quen Nhắn Tin
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin
Message Icon Chủ đề: XIN HỎI Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: XIN HỎI
    Gởi ngày: 08/Mar/2012 lúc 3:17am

Vừa rồi nhà thơ Thy lan Thảo chẳng may gặp nạn, không biết sức khỏe, sinh hoạt của ảnh bây giờ ra sao !?

Mong những  vị đã đến thăm nhà thơ sau khi ổng xuất viện, dành thì giờ kể lại tin vui cho nhiều người biết.

Đa tạ.

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 2:53am
Chắc anh TLThảo không sao rồi anh a, vì Sao Mai thấy anh TLT vẫn post thơ bên BSM, nguyên tháng 2 post 3 lần và mới nhất là March, 5th, 2012
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 3:47am

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 9:44pm

K/G Thầy Hùng ,
Anh Thy Lan Thảo đã đi làm lại từ ngày 15-2-2012 . Khi đó anh ấy đã bình phục 95% ( anh TLT cho biết) .
Hôm nay đã  bình phục 96%
( anh TLT cho biết)Tongue
Đây là bài thơ của TLT , MK mới nhận được sáng nay

                    ÂN  NGHĨA  NẶNG  ĐỜI
                                    -=-
Ơi những lời thăm hỏi
Giọt nước mát trưa hè
Rã rời không muốn nói
Thân nặng như bị đè.
 
Mắt nhìn quá kinh sợ
Giữa lằn ranh tử sinh
Thay đời trong chớp mắt
Tâm hoảng loạn vết in!
 
Ta còn nuối sự sống
Mắt nhìn rõ vợ hiền
Y tá xinh như mộng
Tiêm thuốc thật dịu êm...
 
Thuốc nhét vào trong miệng
Thuốc chích vào trong tay
Thuốc chuyền dây chằng chịt
Níu bước đời trần ai ...
 
Mắt vợ nhìn tha thiết
Ve vuốt vết thương trần
Ta làm sao nhận hết
Ân nghĩa gửi ngập tràn
 
Rất cám ơn Bác Sĩ
Đã chăm sóc tận tình
Những cô y tá trẻ
Dịu hiền lại đẹp xinh
 
Cám ơn nàng tri kỷ
Luôn cạnh kề bên ta
Đoá hoa đời thật đẹp
Bên giường bệnh nở hoa...
 
   thylanthảo




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 09/Mar/2012 lúc 9:45pm
mk
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2012 lúc 9:12pm
Thầy Hùng hết nóng ruột nhé. 
Thy sĩ hiền lành của chúng ta chắc chắn được thương nhiều: gia đình thương, bà con thương, độc giả thương, thầy thuốc thương và nhất là...trời thương.
Qua nạn này, Nguyễn thy sĩ ngộ ra những điều sinh tử, thế nào căn bịnh hờn dai của ổng cũng giảm, có khi mất tiêu, ổng sẽ phẻ ra 100% thầy Hùng ạ. 
Bây tui mong vậy lắm .
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 11/Mar/2012 lúc 8:34pm
Dạ !
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2012 lúc 7:37am

Được người thương là điều tốt. Được trời thương là điều phúc, còn có dịp để ngộ ra điều sinh-tử là may-mắn. Trông người mà nghĩ đến mình đó Lợi-Quan. Chỉ sợ tới phiên mình thì không còn dịp để suy-ngẫm hay giác- ngộ đó thôi.

 

mhth
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2012 lúc 9:05pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Huy-Tưởng

Được người thương là điều tốt. Được trời thương là điều phúc, còn có dịp để ngộ ra điều sinh-tử là may-mắn. Trông người mà nghĩ đến mình đó Lợi-Quan. Chỉ sợ tới phiên mình thì không còn dịp để suy-ngẫm hay giác- ngộ đó thôi.

 

 
Dạ ! (bắt chước thầy phù thủy GC)
Lợi Quan tui xin cảm ơn anh Huy Tưởng.
Chỉ sợ tới phiên mình thì không còn dịp để suy-ngẫm hay giác- ngộ đó thôi.
 
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2012 lúc 9:19am

- Dạ!



Chỉnh sửa lại bởi Huy-Tưởng - 15/Mar/2012 lúc 9:20am
mhth
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.113 seconds.