Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Nữ Ca Sỹ Vân Khánh Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Chủ đề: Nữ Ca Sỹ Vân Khánh
    Gởi ngày: 18/May/2008 lúc 4:56pm

Nữ Ca Sỹ Vân Khánh

http://www.tramtumac.com/?p=117#more-117

van%20khanh

GIỚI THIỆU GIỌNG CA HAY :
•TIẾNG HÁT TRẦM ẤM MÊ LY
•TIẾNG CHIM HOÀNG OANH CỦA XỨ HUẾ ĐẦY MƠ MỘNG.

NỮ CA SỸ VÂN KHÁNH

NGƯỜI NỐI DÀI TIẾNG CA THANH THÚY CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY.
@ TRẦM TƯ MẶC.
***
Người con gái đất Thần Kinh, có gốc gác Quảng Trị mến yêu, trong vòng thập niên trở lại đây, không ai khác hơn là Nữ Ca Sĩ VÂN KHÁNH, một chất giọng liêu trai hàng thứ 2, một tiếng hát trầm ấm mê ly, một tiếng chim Hoàng Oanh của xứ Huế đầy mơ mộng, đã nối dài tiếng ca Thanh Thúy cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Phải, THANH THÚY vẫn còn đó, và tiếng hát VÂN KHÁNH đang còn đây, đã được người nghe đón nhận như những gì quí giá nhất trong làng ca nhạc.

Vân Khánh là ca sĩ đang còn ở trong nước và sinh hoạt ca nhạc của cô đang đà phát triển. Khán thính giả từ trong nước và hải ngoại, không ai có thể làm ngơ, khi nghe được âm thanh trầm ấm nàng hát ở đâu đó, ở Đài Phát Thanh, ở Tape nhạc hoặc đĩa CD, hoặc nhìn băng hình DVD trên sân khấu ca nhạc. Ở mọi nơi mọi lúc, khán thính giả đón nhận nàng Vân Khánh một cách nhiệt tình đầy ngưỡng mộ.

Bây giờ Vân Khánh không phải là văn công của chế độ. Nàng đã hát tự do, không lệ thuộc đoàn hoặc nhóm nào. Tôi đã nghe và nhìn thấy Vân Khánh ca hát trình diễn ở nhiều nơi trong nước. Từ Thành Phố Saigon cho đến Tỉnh, quận, Huyện xa xôi, đâu đâu tiếng hát trầm ấm ngọt ngào mang chất giọng liêu trai, đã làm cho mọi người ngưỡng mộ hơn một lần mơ về đất Thần Kinh yêu dấu. Nàng là một THANH THÚY đã hồi hoàn lại thời vàng son bao thập niên qua. Tôi và khán thính giả mong ước tiếng hát của nàng được góp chung cùng anh chị em ca nhạc sỹ hải ngoại, nhưng có lẽ còn phải đợi thời gian mà cộng đồng người Việt trên thế giới thương mến cô mà chấp nhận, như đã thương mến và chấp nhận Nam ca sỹ Bằng Kiều.

Là Nữ Ca Sỹ trẻ chính gốc miền Trung như đàn chị Thanh Thúy, nàng mang dáng dấp một thiếu nữ yêu kiều, duyên dáng, dễ yêu. Nếu có ai đó đã thấy quen Vân Khánh mà không nói được câu : I really love you, thì cũng buộc miệng thốt lên : Ồ! Em xinh quá.

VÂN KHÁNH còn rất trẻ. Qua chiếc nhẫn nàng đeo ở ngón giữa bàn tay trái, cho thấy cô đã chưa có chồng. Như thế, sự nghiệp ca nhạc của cô còn dài, còn phục vụ khán thính giả nhiều hơn nữa. Có một lần tôi vui vẻ hỏi một người bạn trong nước, Vân Khánh đã có người yêu chưa? Thì dẫu anh bạn không trả lời, tôi cũng đoán là có nhiều chàng đang mơ mộng. Nhưng liệu Vân Khánh có mở lòng để yêu ai chăng, ngoài gia đình Cha Mẹ và anh chị em của nàng. Thói đời thường mỉa mai, hoa đẹp mỹ miều thường ít có ai dám đưa tay mơn trớn, cho nên hoa trân châu thường cô đơn, làm cho người ta hối tiếc vô cùng.

Vân Khánh luôn ca hát nhạc cũ rất hay, của các nhạc sỹ tài hoa trước 75 như “Mưa Trên Phố Huế” của nhạc sỹ Lê Dinh. “Ai Lên Xứ Hoa Đào” của nhạc sỹ Hoàng Nguyên. “Đêm Tàn Bến Ngự” của nhạc sỹ Dương Thiệu Tước, “Ai Ra Xứ Huế” của cố ca nhạc sỹ Duy Khánh và “Tiếng Dân Chày”của nhạc sỹ Phạm Đình Chương. Đặc biệt thể loại nào nàng cũng trình bày xuất sắc và điêu luyện. Hát nhạc vui thì Vân Khánh ra vẻ mặt vui tươi hớn hở. Còn khi đã hát nhạc tình cảm gợi buồn, thỉ gương mặt nàng thật là mơ màng, đáng cho người ta yêu dấu. Có thể sự ca diễn đó đã làm cho nàng trở thành chuyên nghiệp. Cùng một thời với danh ca Quang Linh, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng… và tuổi nghề nhỏ hơn các ca sỹ Lam Trường, Bằng Kiều, nhưng Vân Khánh được sắp hạng chung vời họ. Hiện nay tại Việt Nam, Vân Khánh đang cộng tác ca hát mỗi đêm cho phòng trà của Nữ Ca Sỹ Ánh Tuyết và phòng trà của Nữ Ca Sỹ Lan Ngọc. Cả 2 Ánh Tuyết và Lan Ngọc là 2 ca sỹ đã thành danh thời trước 75 tại Saigon.

Ai yêu tiếng hát Vân Khánh ? Ai yêu tà áo dài tha thướt Việt Nam mà nàng thường mặc để trình diễn ca nhạc, đều cũng nhìn nhận rằng nàng là một thần tượng thời nay của giới thanh niên yêu ca nhạc trong nước và hải ngoại. Nàng mang “Một Chút Gì Rất Huế”. Nàng là một “Dòng Sông Ai Đã Đặt Tên”… và là một dòng nước lưu ly từ hạt trân châu bên trời “Mưa Trên Phố Huế”.

Hoan hô VÂN KHÁNH, tôi viết bài giới thiệu nầy với lòng ngưỡng mộ thiết tha, qua vài nhận xét tinh tường rất thật về nàng. Tôi cùng tất cả khán thính giả yêu mến nàng bấy lâu, cầu mong nữ hoàng giữ vững ngôi vị nầy mãi mãi.

Từ trong nước ra hải ngoại, từ hải ngoại về trong nước, ở đâu đâu.. và mọi lúc mọi nơi, Nữ Ca Sỹ Vân Khánh vẫn làm chim Hoàng Oanh ca hát cho “Tình Thôi Xót Xa”.

Nầy Vân Khánh ơi, mong cô nhận đây là một vài cảm nghĩ của một cô bé 14 tuổi gốc Huế, nhưng sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã cảm mến và viết tặng cho nàng “Mấy Vần Thơ” :

EM YÊU CHỊ KHÁNH BAO NHIÊU
  CHỊ LÀ CA SỸ MỸ MIỀU ĐẸP XINH
  ĐỜI CHO CHỊ HÁT NHẠC TÌNH
  NHẠC TÌNH CHỊ HÁT MỘT MÌNH EM YÊU (1)
  Bé Lê Hương Jessica.

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 19/May/2008 lúc 12:28am

Chào mừng anh Trầm Tư Mặc đã chịu góp một bàn tay cho Forum Gò Công. Những bài viết của anh làm cho Diễn đàn thêm phong phú.

Hôm nay các bạn ở Hội Ái hữu Gò Công Nam California có1 cuộc họp mặt với 2 vị khách từ Vỉrginia sang rất vui. Các anh ấy có đem theo tuyển tập thơ của anh gửi tặng. Chúng tôi đều cảm kích chia nhau đọc và xin cám ơn anh rất nhiều.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.111 seconds.