![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 146 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Bán cái bàn, bán luôn cả một kho tàng…![]() Bán chiếc
bàn với tất cả số tiền dành dụm dấu bên trong
Khi mở chiếc túi ra
xem, ông Muroff và vợ choáng ngợp vì có quá nhiều tiền mặt, tổng số lên đến 98
ngàn đô la. Lập tức cả 2 ông bà quyết định phải trả lại số tiền cho chủ nhân vì
theo ông Murroff nếu thượng đế muốn tặng cho họ 98 ngàn đô la thì sẽ qua cách
khác.
![]() Tuy nhiên vì chiếc
bàn khá lớn và không qua được cửa phòng nên ông phải tháo rời bộ phận ra, và
nhìn thấy một chiếc túi dấu bên trong.
![]() ![]() Bán cái bàn,
bán luôn cả một kho tàng… Photo courtesy: The Yeshiva World News
Chủ nhân của chiếc
bàn là một phụ nữ đã bất ngờ không nói nên lời khi nhận điện thoại của ông
Murroff. Bà cho ông biết rằng bà đã mua chiếc bàn từ tiệm Staples và tự tay ráp
lên rồi cất dấu vào đó số tiền mà bà được chia từ một phần gia tài cách đây vài
năm. Tuy nhiên sau đó bà không nhớ rõ chỗ cất giấu mà chỉ biết là ở đâu đó trong
nhà. Nếu như ông Muroff không cần phải tháo gỡ chiếc bàn ra thì số tiền trên
không biết lúc nào mới được khám phá.
Ngày hôm sau, vợ
chồng ông Muroff đi cùng với 4 người con nhỏ đến trao trả lại số tiền bỏ quên.
Đối với ông thì đây là một dịp tốt nhất để dạy các con bài học về tính thật thà
trong cuộc sống và điều nên làm.
Mặc dù gia đình
Muroff không hề muốn nhận bất cứ một sự thưởng công nào tuy nhiên chủ nhân chiếc
bàn cũng chuẩn bị một giỏ quà để tặng cũng như hoàn lại số tiền bán chiếc bàn là
150 đô cũng với một lá thư cảm ơn viết rằng giữa thế giới điên loạn ngày nay vẫn
còn nhiều người tốt mà gia đình ông Muroff ở trong số đó, tiêu biểu cho lòng
thật thà và trung thực.
![]() Được biết ông Muroff
là người giảng đạo Jewish và là giáo viên dạy lớp chín trường Yeshiva ở New
Haven.
Đây cũng là một kinh
nghiệm cho những ai cất giấu của cải hoạc đồ vật quý báu hay buôn bán đồ vật
trong nhà thì nên xem xét kỹ lại trước khi giao đi.
Phước
An
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Một gia đình người việt tại San Jose trúng vé số làm từ thiện trả món nợ cưu mang cho người dân Phillipine Hôm thứ tư 13/11/2013 thấn tài gõ cửa ông bà Trần Ngọc Thành với tấm vé số lô trúng hạng nhì tại tiểu ban Cali 49 760 000 us , Ông bà Thành nầy có 11 đứa con vừa trai vừa gái đả thành lập gia đình và có 9 đứa cháu nội và cháu ngoại , số tiền sau khi trừ thuế còn lại 49 760 000 triệu us,ông bà thành cho mổi người con là 1 triệu us, ông bà giử lại 2 triệu us để sống hưởng gìa , số tiền còn lại sau khi chia cho 11 người con còn lại 36 760 000us , ông bà Thành nầy quyết định gọi hội chử thập đỏ tại thành phố San jose và gọi cho hội chử thập đỏ tại thành phố Manila để tặng hết số tiền còn lại cho đồng bào Phillipine vừa bị cơn bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban Ông bà cho biết hồitháng 6 năm 1976 gia đình đi trên chiếc nghe nhỏ gồm có 68 người , sau 6 ngày trôi dạt trên biển thức ăn nước uống đả hết cạn, trong lúc chờ chết thì gặp ghe đánh cá của người dân Phillipine đến giúp đở và kéo vào Trại Tị Nạn Palawan của Phillipines , gia đình ông bà thành đả sống 9 tháng trong và ngoài trại trước khi được đinh cự qua Mỹ Chính Phủ và Nhân Dân Phi đã rộng lượng sẵn sàng tiếp đón và cho tạm cư tất cả Người Việt Tị Nạn Cộng Sản đã tới được phạm vi lãnh thổ của nước Phi, ông bà Thành trả lời phóng vấn trước phóng viên đài CNN Vì vậy ngày hôm nay gia đình tôi muốn đóng góp một phần nào để trả món nợ cưu mang của cả dân tộc và chính phủ Phillipines Tấm hình nầy gia đình tôi còn giử lại trước khi lên đường định cự tại tiểu ban đầu tiên Boston tháng 3/1979 ![]() |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM
Phạm Văn Thuận Tập 1: http://www.mediafire.com/download/ckae1pf8222we23 Tập 2: http://www.mediafire.com/download/dsg1hd9t78c2an4 |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Thúy Kiều
Phạm Thành Châu http://www.mediafire.com/download/pdqweocx...+Thanh+Chau.mp3 ![]() < id="mac_address" value="" =""> Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 14/Jan/2014 lúc 2:45pm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23742 |
![]() ![]() ![]() |
Ba Ơi Ba Ơi
Phạm thành Châu do VNHN thực hiện https://huudri.opendrive.com/files?53386171_KCnvN Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 10/Feb/2014 lúc 9:52am |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 146 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |