Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Phụ nữ thật sự muốn gì??? Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Chủ đề: Phụ nữ thật sự muốn gì???
    Gởi ngày: 11/Sep/2008 lúc 11:09pm

    

Phụ nữ thật sự muốn gì???
 
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...

    Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

    Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.

    Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.

    Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.

    Và câu hỏi đó là: "Phụ nữ thật sự muốn gì?"

    Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.

    Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời.

    Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...

    Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.

    Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.

    Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.

    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".

    Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

    Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.

    Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

    Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.

    Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

    Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

    Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

    Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không.

    

- o O o -

    Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

    Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???

    Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu…

Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 12/Sep/2008 lúc 12:24am
Chà , câu chuyện này coi bộ hay à nha !
Và câu trả lời cũng hơi bị khó đó anh Lộ Công ơi. Để PT thử nghĩ xem.
 
Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì?
 
- Đàn ông đừng bao giờ nói thật cái điều suy nghĩ của mình về người đàn bà.
 
Và câu hỏi thứ hai , Thật ra đàn bà muốn gì?
 
- Đàn bà đâu có thích tự quyết định , nhưng thật ra phải quyết định là vì muốn làm đẹp lòng người mình yêu và làm lợi cho cả hai
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 12/Sep/2008 lúc 12:34am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 05/Feb/2009 lúc 5:07am
Lời nguyện cầu của một bà vợ ...


Thân tặng phe Tóc Dài một chuyện vui .

Hoa Hạ

Có một cặp vợ chồng già thành hôn với nhau đã hơn 60 năm . Hai người chia sẻ với nhau mọi thứ. Họ kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì . Không có chuyện gì bí mật giữa họ ngoại trừ một chuyện là bà vợ có một cái hộp đựng giày bà cất trên nóc tủ áo của bà. Bà cảnh cáo ông chồng không bao giờ được mở nó ra cũng như không được tò mò hỏi bà về cái hộp ấy.

Trong ngần ấy năm chung sống, ông chồng không bao giờ thắc mắc về cái hộp đó. Rồi đến một ngày, bà vợ lâm trọng bệnh và bác sĩ tuyên bố rằng đã hết phương cứu chữa. Ông chồng lo sắp đặt lại đồ đạc của hai người. Ông lôi chiếc hộp kia xuống và đặt bên giường của bà vợ . Bấy giờ bà đồng ý rằng đã đến lúc ông chồng có thể biết trong hộp chứa gì. Khi ông mở hộp ra, ông thấy có hai con búp bê được bện bằng chỉ và một mớ tiền tổng cộng là 95000$.

Ông thắc mắc hỏi bà rằng những vật ấy có ý nghĩa gì mà bà phải dấu kín mấy mươi năm trời như thế . Bà vợ trả lời:

- Trước ngày tôi về làm vợ ông, bà ngoại tôi đã dạy cho tôi biết bí quyết của một cuộc hôn nhân hạnh phúc là đừng bao giờ cãi nhau với chồng. Bà dạy tôi rằng khi nào ông khiến tôi nổi giận, tôi phải dằn cơn giận xuống và bện một con búp-bê bằng chỉ "

Ông chồng xúc động vô cùng không ngăn được nước mắt. Chỉ có 2 con búp bê trong hộp chứng tỏ rằng trong bao nhiêu năm chung sống với ông, bà chỉ cảm thấy giận ông hai lần thôi . Ông cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Ông âu yếm bảo vợ:

- Mình nè, chuyện ấy giải thích cho nguồn gốc mấy con búp bê, nhưng còn mớ tiền nầy thì thế nào? Ở đâu mình có vậy?

- Ồ, tiền ấy tôi kiếm được bằng cách bán những con búp-bê khác .!

===========


Lạy Chúa, con xin Chúa ban cho con sự Khôn Ngoan để có thể hiểu được chồng của con,

Xin Chúa ban cho con một Trái Tim Yêu thật lớn để có thể tha thứ ông ấy

Xin Chúa ban cho con sự Kiên Nhẫn để chịu đựng những cơn "bốc đồng khó chịu" của ông ấy.

Con không dám xin Chúa ban cho con Sức Mạnh vì con sợ sẽ đập ông ấy cho đến chết vì con không biết cách bện búp-bê !

nguồn : TVTC

Hoa Hạ sưu tầm



--------------------

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
LanH
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 01/Nov/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 596
Quote LanH Replybullet Gởi ngày: 05/Feb/2009 lúc 2:10pm
Qua khong sai.



IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.