Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: THƠ TRANH SƯU TẦM | |
<< phần trước Trang of 153 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 12/Feb/2022 lúc 10:40am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 15/Feb/2022 lúc 11:57am |
BÊN LIẾP TRẦU XANH Làm sao quên, giặc về dân trôi nỗi… Nhà tản cư ở đậu đất người ta Ngoài ao bèo điên điển bông vàng ối Người sầu lo! Hoa làm dáng mặc hoa … Nhà mình thuở đó: cấy, trồng, phơi, bó… Lúa nếp gặt về đập chứa đầy bồ Những đêm nước kém đặt lờ, kéo vó… Chuối, mít, dừa… lớp bán, lớp phơi khô Má tháo vát nên chân bùn tay lấm Chẳng ngại nhọc nhằn phụ giúp chồng con Cá, vịt, heo, gà…ủ rơm nuôi nấm Dây trầu xanh quấn quít gốc cau hòn... Nông thôn ơi! Tươi vàng tơ nắng lụa Tim nồng nàn tha thiết thắm tình xuân Người dân quê hiền lành như bông lúa Ba má vui bên con cháu quay quần… Thời cuộc đổi thay, quê hương nhuộm đỏ Nước loạn ly, con tứ tán khắp nơi… Nặng nghĩa ân, ba không lìa thôn nhỏ Dù đất đai bị cắt bảy, chia mười... Năm tháng dài nhớ cố hương chi lạ! Mấy mươi năm, con trở lại thăm quê Bước chân lên tàu nghe lòng rộn rã Thời thanh xuân, ngày đẹp cũ quay về Con sẽ tâm sự suốt đêm với má... Kể ba nghe chuyện lạ xứ người ta… Sau giặc chiếm, làng thôn nghèo khổ quá! Quê hương mình giờ thay đổi…lạ xa! Mõi mắt dõi tìm bóng hình yêu dấu Đâu hàng rào bông bụp, khóm huỳnh anh? Con sững sờ, nát lòng nào ai thấu! Hai nấm mộ buồn bên liếp trầu xanh DưThịDiễmBuồn Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Feb/2022 lúc 12:01pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 23/Feb/2022 lúc 4:41pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 08/Mar/2022 lúc 12:04pm |
Thơ HOÀI NIỆM - <<<<<Nhạc Trái Tim Cô Đơn - Đài PhươngChỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Mar/2022 lúc 12:17pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 11/Mar/2022 lúc 4:18pm |
HÔN CON, BỐ RA TRẬN <<<<<Con ơi!... này bố hôn con, Trước giờ ra trận, cứu non sông nhà! Ukraine, Đất Nước chúng ta, Bị Nga xâm lược, chan hòa máu xương! Toàn dân tiến ra chiến trường, Quyết lòng gìn giữ biên cương vẹn tròn!
Con ơi!... này bố hôn con, Nằm trong bụng Mẹ, con còn thai nhi. Thế mà giờ phút phân ly, Bào thai máy động, cực kỳ cảm thông! Bố nghe… dường... tiếng nhi đồng… “Con yêu bố!... Bố yên lòng cứ đi!...” Vợ yêu ơi!... Biết nói gì?... Để anh đi nhé!... Cứu nguy Sơn Hà! Khi nào dẹp hết giặc Nga, Khải hoàn!... anh sẽ về nhà bồng con. Tình mình... tiếp nối vuông tròn, Gia đình hạnh phúc!... Nước Non an hòa !!!
Hôn em!... Em ở lại nhà…! Hôn con lần nữa!… Bố ra trận tiền…! Thần giao cách cảm, hiển nhiên... Thai nhi trong bụng vợ hiền rung rinh - Ukraine trong cuộc chiến chinh Biết bao trường hợp hi sinh tuyệt vời! Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 11/Mar/2022 lúc 4:20pm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 12/Mar/2022 lúc 8:49am |
Em Về Dòng Sông NhỏEm về dòng sông nhỏ Em về dòng sông lở
Em về dòng sông nhỏ Em về dòng sông nhỏ
Về đây dòng sông nhỏ
Về đây dòng sông lở
Em về dòng sông nhỏ Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 12/Mar/2022 lúc 9:01am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 15/Mar/2022 lúc 9:23am |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 17/Mar/2022 lúc 2:35pm |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 24/Mar/2022 lúc 10:49am |
|
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22304 |
Gởi ngày: 01/Apr/2022 lúc 2:06pm |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 153 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |