Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ |
Chủ đề: MỪNG XUÂN TÂN MÃO | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Chủ đề: MỪNG XUÂN TÂN MÃO Gởi ngày: 20/Jan/2011 lúc 9:07pm |
|
MỪNG XUÂN TÂN MÃO
Thân kính chúc Đồng Hương và Thân Hữu
những ngày sắp Tết và Tết
Vui Vẻ-Hạnh Phúc bên Gia đình và Người Thân
Một năm Tân Mão
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý
mykieu
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 20/Jan/2011 lúc 10:37pm |
||
mk
|
||
IP Logged | ||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 20/Jan/2011 lúc 9:13pm | |
Không chỉ có màu nếp trắng, đậu xanh, thịt hồng, bánh chưng và bánh tét có sự chăm chút của người làm bánh ngàng càng đẹp mắt hơn với nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Miền Nam thịnh loại bánh tét có các màu sắc tự nhiên như đỏ trái gấc, xanh lá dứa, tím lá cẩm, vàng đậu xanh… Nhân bánh cũng có nhiều màu bắt mắt như màu tím của chuối, màu đỏ của trứng muối. Không chỉ làm cho bánh thêm đẹp về hình thức, những nguyên liệu này còn mang lại cho bánh hương vị phong phú, đa dạng, ngon lành hơn.
Bánh tét đủ màu Năm 2008, SGTT Mart đã từng giới thiệu bánh tét chữ Bến Tre với hình hoa mai và chữ phúc, lộc, thọ hiện ra sau lát dao cắt, đem đến sự thú vị cho người ăn bánh. Từ đó, những chiếc bánh tét đẹp mắt ngày càng xuất hiện phong phú ở siêu thị này. Có thể kể như bánh tét lá dứa Cần Thơ với nhân đậu xanh, thịt; bánh tét lá cẩm tím đậm với trứng vịt muối đỏ nổi bật giữa nhân; bánh tét Trà Cuôn - Trà Vinh với nhân tứ sắc là màu xanh của lá dứa, màu đỏ của trứng muối, màu trắng của thịt mỡ, và màu vàng của đậu xanh. Cũng có bánh tét lá cẩm hột vịt muối, nhưng thương hiệu bánh xèo Mười Xiềm còn có thêm bánh tét nhân chuối, bánh tét lá cẩm nhân đậu xanh. Đặc biệt, bánh Mười xiềm có loại nhân mặn với ba lớp nếp màu xanh, đỏ, vàng xoắn ốc hấp dẫn. Ông Trương Văn Phúc, chủ thương hiệu Mười Xiềm cho biết: “Bánh tét xoắn ốc chiếm 60% doanh số, bánh có màu sắc đẹp, hấp dẫn được bán ra”. Bánh chưng đủ vị Bánh tết phong vị Bắc nay cũng có các loại “biến tấu” như bánh chưng nhân gấc, lá cẩm, bánh chưng ngọt, bánh chưng chay... Bánh chưng ngọt thương hiệu Dzoãn Cẩm Vân vẫn có nhân đậu xanh và thịt truyền thống nhưng đậu xanh được quết ngọt hơn. Bánh chưng chay có nhân đậu xanh và một số loại rau củ xào. Ngoài ra, còn có một loại bánh chưng tên gọi rất “teen” là bánh chưng công chúa. Bánh có hình dáng giống bánh tét hơn với độ dài bánh khoảng 15cm, đường kính 5cm, làm từ nếp cái hoa vàng, nhân thịt gà xé. Sự chăm chút đến thẩm mỹ của các nhà làm bánh đã phần nào góp thêm niềm vui cho ngày tết. Cắt bánh chưng bánh tét mấy ngày Tết nay trở nên thú vị hơn khi ngoài lời khen nếp thơm, nhân ngon, còn có tiếng tấm tắc vì bánh đẹp. Cái sắc màu ngộ lạ của bánh cũng trở thành câu chuyện bàn đến râm ran, hay trở thành cái đắc ý của chủ nhà khi đãi khách món bánh truyền thống. (Quang Tâm – Minh Cúc)
Giá và địa chỉ tham khảo: SGTT Mart, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3. ĐT: ĐT: 39306197 – 39306199. Bánh tét lá dứa, bánh tét lá cẩm hột vịt muối (Cần Thơ): 95.000đ/cặp (1.2ký), 136.000đ/cặp (1.6ký). Bánh tét Trà cuôn (Trà Vinh): 60.000đ/đòn (900g). Bánh chưng Bắc: 120.00đ/cái (1.2ký). Mười Xiềm, 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3. ĐT: 39330207. Bánh tét chuối, lá dứa, lá cẩm: 45.000 – 60.000đ/đòn (600g). Bánh tét khua ốc: 70.000đ/đòn (900g). Cửa hàng Linh, số 10, tổ 49 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0976929288. Bánh chưng công chúa: 5.000đ/cái. Bánh chưng Dzoãn Cẩm Vân, 56F/41A Đào Duy Từ, P.5, Q.10, TPHCM. ĐT: 01223988383. Bánh chưng mặn: 130.000 – 190.000đ/cái(1 – 2 ký). Bánh chưng ngọt: 190.000đ/cái (1.5ký). Bánh chưng chay: 130.000đ/cái (1ký). |
||
mk
|
||
IP Logged | ||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 21/Jan/2011 lúc 7:55pm | |
CHUẪN BỊ CHO NGÀY TẾT !
"Mẹ ơi! con hứa con sẽ trở về
Dẫu gì rồi con cũng về Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. " Mùa Xuân Của Mẹ
Tác giả : Trịnh Lâm Ngân
Trình bày : Nhiều ca sĩ
Mẹ ơi! Hoa cúc hoa mai nở rồi. Đời con giờ đây đang còn lênh đênh. Đèo cao, gió lộng ngày đêm bạt ngàn. Áo trận sờn vai bạc màu. Nhìn xuân về lòng buồn mênh màng. Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về. Mà nay, đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây, tóc mẹ già trắng bạc nhiều Sớm chiều vườn rau, vườn cà. Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. Đêm nay, núi rừng gió nhẹ sang xuân Thoáng mùi mai nở đâu đây Ru hồn lạc loài chơi vơi Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang Bếp hồng quây quần bên nhau Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa Mẹ ơi! con hứa con sẽ trở về Dù cho, dù cho xuân này đi qua Dù cho én từng bầy bay về ngàn Dẫu gì rồi con cũng về Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 21/Jan/2011 lúc 8:06pm |
||
mk
|
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 21/Jan/2011 lúc 8:08pm | |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 21/Jan/2011 lúc 8:47pm | |
Chào LanH , "Hình ảnh Tết ở Việt Nam: Thấy nôn nao trong lòng.
.................................." Phải, LanH , "nôn nao" và ....nhớ lắm, phải không ? Ngày mai , 20 tháng chạp AL (VN) , mk về Gò Công tảo mộ Ông Bà và mộ Ba , thế nào cũng mua sơ ri, táo, dưa hấu ..., những loại trái cây này không nơi nào ngon hơn Gò Công . Và bánh tét loại nếp + đậu đen , xào lên với nước cốt dừa , gói lại nấu chín . Thật tuyệt , mk tìm ở Saigon không thấy ( có thể có bán , nhưng vì ít người bán nên mk không biết ? ) Nghe có muốn "bay" về ??? "Thoáng mùi mai nở đâu đây Nghe lòng lạc loài chơi vơi" Thân ái, |
||
mk
|
||
IP Logged | ||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 22/Jan/2011 lúc 9:15pm | |
Chúc Xuân, chúc Tết
Chúc xuân, chúc tết, chúc bình an. Chúc thêm sức khỏe, chúc giàu sang. Chúc sang năm mới nhiều hạnh phúc. Công thành, danh toại, chúc vinh quang... Tây phương chúc Tết gọn gàng “Happy New Year” một hàng chữ thôi Giáng Sinh cũng chúc vài đôi “Merry Christmas, Greeting season” … Việt-nam chúc Tết..quá chừng! Nghe qua đã thấy ..lừng khừng lỗ tai Nào là: Vàng bạc đủ đầy Nào là: Phát lộc, phát tài, an khang Nào là: Buôn bán đắt hàng Nào là: Sống thọ lên hàng một trăm Nào là: Như ý quanh năm Nào là: Sự nghiệp ước mong sáng ngời … Nào là: Hạnh phúc đời đời Nào là: Job diết, cơ ngơi vững vàng Nào là: Chúc đẹp, chúc sang Nào là: Chúc trẻ, chúc càng sống lâu .. Chúc nhiều ..mà chẳng thấy đâu!? Vừa qua ngày Tết ..phát rầu vì lo .. Người thì đi cày muốn ho Người thì thất nghiệp nằm co chờ thời! Việt-nam qua mấy mươi đời Chúc nhau nhiều lắm ..,hỡi ơi, vẫn nghèo! Người người cũng vẫn chèo queo Tình, tiền cũng vẫn ngặt nghèo héo hon .. Sức khỏe cũng vẫn héo mòn Tự do hạnh phúc vẫn còn xa xôi Ngày Xuân người chúc nhau thôi Chúc điều mơ ước ai ôi đỡ sầu ..!!! Chàng Phạm Texas |
||
Lộ Công Mười Lăm
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22705 |
Gởi ngày: 23/Jan/2011 lúc 12:17am | |
[QUOTE=mykieu]
Chào LanH , "Hình ảnh Tết ở Việt Nam: Thấy nôn nao trong lòng.
.................................." Phải, LanH , "nôn nao" và ....nhớ lắm, phải không ? Ngày mai , 20 tháng chạp AL (VN) , mk về Gò Công tảo mộ Ông Bà và mộ Ba , thế nào cũng mua sơ ri, táo, dưa hấu ..., những loại trái cây này không nơi nào ngon hơn Gò Công . Và bánh tét loại nếp + đậu đen , xào lên với nước cốt dừa , gói lại nấu chín . Thật tuyệt , mk tìm ở Saigon không thấy ( có thể có bán , nhưng vì ít người bán nên mk không biết ? ) Nghe có muốn "bay" về ??? "Thoáng mùi mai nở đâu đây Nghe lòng lạc loài chơi vơi" Thân ái, Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối MẹNhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏiVề chưa con sao vẫn thấy chưa về Con lại phải thêm một lần nói dối Chờ sang năm con hứa sẽ về quê Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi Năm mới đến con cũng già thêm tuổi Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Jan/2011 lúc 12:32am |
||
IP Logged | ||
ranvuive
Senior Member Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
Gởi ngày: 23/Jan/2011 lúc 2:39am | |
Nhớ mùa xuân xưa Biết mấy mùa xuân đã đi qua Từ độ quê hương lửa khói nhòa Bước chân phiêu lạc nơi đất khách Ngậm ngùi thương tiếc thật xót xa Giờ một mùa xuân mới lại về Nhớ quá lòng quê thê thiết ghê Một đồng lúa tốt vàng nặng trĩu Bước nhẹ đàn trâu lũ lượt về Nghe chừng như tiếng trẻ ê a Bái hát mừng xuân thắm đậm đà Giọng điệu hồn nhiên buông thanh thót Vọng từ cố quốc Việt Nam qua Lặng lẽ giọt buồn đọng trên mi Ngao ngán làm sao Tết mà chi Để lòng thổn thức ngàn thương nhớ Một thoáng quê hương thật diệu kỳ. |
||
IP Logged | ||
Nhom12yeuthuong
Senior Member Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7120 |
Gởi ngày: 23/Jan/2011 lúc 9:19pm | |
Mèo : Con Vật Kẻ Thương Người GhétMường GiangHầu như mọi người đều ghét Mèo, mặc dù con vật này đã cùng với trâu bò, dê ngựa, heo gà vịt, chó.. chung sống với nhân loại từ lâu đời. Sự thương ghét này không phải chỉ riêng tại Á Ðông mà nhiều dân tộc Âu-Mỹ cũng thiếu thân thiện với Mèo. Thời Trung cổ. Mèo bỗng tăng số lượng kinh khủng tại Luân Ðôn (Anh) . Chúng hiện diện khắp nơi làm cho mọi người lo sợ, trừ các bà cụ già yếu, hằng ngày dắt Mèo tung tăng, khiến cho thiên hạ càng thêm ứa gan. Ðể tiêu diệt lũ mèo hoang và quang cảnh trái tai gai mắt này, dân Anh vu cho họ là phù thủy và tìm cách bắt người lẫn mèo. Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di Tháng 11-2010 MƯỜNG GIANG Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 23/Jan/2011 lúc 9:21pm |
||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||
IP Logged | ||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 27/Jan/2011 lúc 4:55pm | |
1. Cấp báo! Cấp báo! Cấp báo! Có 4 người đòi tìm cậu cho bằng được, tìm được cậu họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu… 4 người đó tên là Thần Tài, May Mắn, Hạnh Phúc và Sức Khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền Muộn còn dặn tui bảo cậu là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa, bả sẽ không quan tâm đến cậu đâu... Riêng ông Sức Khoẻ còn có thư riêng cho cậu là sức khoẻ cậu phải thiệt là ngon mà đón ổng đó. Nhớ gửi tin nhắn này cho mọi người mà cậu yêu quý nhé. Nếu nhận lại được 7 tin nhắn thì cậu là người đáng yêu lắm đó!!! 2. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!!! Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong… tất cả mọi lĩnh vực… 3. Chúc mọi người khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như … heo, mau ăn chóng nhớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về. 4. Mùa Xuân này có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé đến nhà bạn. Họ tên là Hạnh phúc, May mắn và Thịnh Vượng. Hãy mở cửa đón chào họ nhé! 5. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc. 6. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và 1 năm mới an khang thịnh vượng - phát tài phát lộc. 7. Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng. 8. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến! (nguồn : Bạn gửi)
|
||
mk
|
||
IP Logged | ||
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |