Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: NGƯỜI XƯA Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
DongSaBang
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 27/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote DongSaBang Replybullet Chủ đề: NGƯỜI XƯA
    Gởi ngày: 04/Jul/2007 lúc 12:25am

 


=================================================

ĐSB.


Chỉnh sửa lại bởi DongSaBang - 17/Apr/2008 lúc 3:53pm
Cánh đồng hoang
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2007 lúc 9:33am
 
  Cảm ơn một chuyện tình buồn.
 
      Anh là mây trong đời
      Nên tình lang thang trôi
      Mây tìm về chốn cũ
      Ngỡ ngàng,cố nhân ơi!     
bx
IP IP Logged
DongSaBang
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 27/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote DongSaBang Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2007 lúc 9:41am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên

 
  Cảm ơn một chuyện tình buồn.
 
      Anh là mây trong đời
      Nên tình lang thang trôi
      Mây tìm về chốn cũ
      Ngỡ ngàng,cố nhân ơi!     
 
Thanks. Ừ, "Ngỡ ngàng,cố nhân ơi!"
Cánh đồng hoang
IP IP Logged
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2007 lúc 9:42am
Tình chỉ đẹp khi...
Đời mất....
 
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2007 lúc 9:45pm
Ở đây có 3 chàng cùng tâm trạng nên thơ văn thấy ngậm ngùi quá CryCry
PT giờ mới biết đàn ông Gò công chung tình thật ta ! Hoan hô ĐSB theo lời kêu gọi của anh TK Báu đã gửi thêm 1 con chim nữa Big%20smile Chim sổ lồng thì viết đại là chim sổ lồng , tại sao phải viết chim sổ ***g   ? Tui thac mac do'
Noi chu' chuyen hay lam' DSB oi !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
DongSaBang
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 27/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote DongSaBang Replybullet Gởi ngày: 05/Jul/2007 lúc 11:23pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

Ở đây có 3 chàng cùng tâm trạng nên thơ văn thấy ngậm ngùi quá CryCry
PT giờ mới biết đàn ông Gò công chung tình thật ta ! Hoan hô ĐSB theo lời kêu gọi của anh TK Báu đã gửi thêm 1 con chim nữa Big%20smile Chim sổ lồng thì viết đại là chim sổ lồng , tại sao phải viết chim sổ ***g   ? Tui thac mac do'
Noi chu' chuyen hay lam' DSB oi !
Hoang cho tui đá nghen. Tui viết đàng hoàng mà ông chủ Gò Công chơi cái filter làm sao mà kỳ dzậy hỏng biết. Cũng như bên bài Bẫy Chim đó, sao tui viết cái bẫy lồng không được.
 
Nhờ ông chủ coi lại cái filter nha.Embarr***ed
Cánh đồng hoang
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2007 lúc 8:24pm
 
 
       Đã có" lồng" rồi,xin lỗi,muốn sổ thì sổ đi.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 07/Jul/2007 lúc 8:25pm
kb
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2007 lúc 8:37pm
 
 
 
                   Có phải vì anh tên là mây
                   Lang thang trôi dạt suốt đêm ngày
                   Quên bến đò ngang,quên lối nhỏ
                   Quên người em gái dáng thơ ngây
 
              Lâu lắm mây dừng bước lãng du
              Qua vùng đất đỏ,gặp em thơ
              Chao ôi!Năm tháng mờ nhân ảnh
              Nhìn nhau như chẳng biết bao giờ
 
                      Tựa cửa trông,mây lãng đãng trôi
                      Nhắc tình xưa,vỡ kẹo chia đôi
                      Thương yêu ngày cũ,hoen viền mắt
                      Người ấy,ô hay!Khuất bóng rồi!
bx
IP IP Logged
DongSaBang
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 27/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 13
Quote DongSaBang Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2007 lúc 10:18pm
Sài Gòn bây giờ một người một bóng
Bóng nữa đi rồi biết tìm nơi đâu!
Trong công viên? hay trên hè phố?
Hay là trong mắt trong làn tóc
Chỉ thấy MÂY chiều một lối bay.
 
Sài Gòn bây giờ mưa, hay nắng?
Nắng có về dịu lại nắng ơi!
Mưa có rơi xin chừa một lối
Để một người đi khỏi chạnh lòng
Một người ở lại
              có buồn không?
 


Chỉnh sửa lại bởi DongSaBang - 07/Jul/2007 lúc 10:19pm
Cánh đồng hoang
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 07/Jul/2007 lúc 10:39pm
   
           
              Trời không nắng cũng không mưa
              Chỉ hơi hơi rét cho vừa nhớ thương
bx
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.