![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 01/Jan/2009 lúc 6:29am |
Ta về , Tiếng biển rừng náo nức giục
Ta về cho kịp độ xuân sang.
TTY Vâng , ngày mai các anh về thăm lại quê huơng cũ. Bao nhiêu năm xa cách , hai năm , bốn năm , năm năm , mười năm.....…chuẩn bị cho ngày về , các anh phải sắp xếp biết bao nhiêu việc , mua sắm bao quà tặng ..,chuẩn bị bao hành lý.. trước khi các anh đến phi trường để lên phi cơ ANA , JAL , Korea Air Line…lòng các anh tràn ngập niềm vui , nghe đâu đây “tiếng biển rừng náo nức giục” vì quê nhà đang vào mùa Tết nguyên đán , các anh phải “về cho kịp độ xuân sang”. Nơi quê nhà , giờ đây bao thân nhân nôn nóng chờ đợi các anh về..Các cháu bé , các anh chị , các ông bà cụ….người người hớn hở , cỏ cây cũng vui lây vì không khí như tưng bừng hẳn , không gian như rực sáng để chào đón các anh , chào đón mùa Xuân mới , các anh về kịp trong ngày Xuân hội ngộ .. Các anh không “ ngẩn ngơ trông trời đất cũ” , vì trời đất vẫn như xưa , chì có khác chăng là lòng người đã đổi thay vì cuộc sống nhiều thay đổi! Đất nước có thanh bình mà lòng người vẫn chưa yên… “Ai đứng trông vời mây nước đó,
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ” .
Trên đường thăm làng quê , các anh sẽ gặp lại các cụ ông , cụ bà chiều chiều vẫn thuờng đứng bên song cửa phóng tầm mắt về xa , dệt những nghĩ suy , ước mơ cho ngày mai hay hòai vọng về quá khứ vui hay buồn đã một thời dằn vặt con tim , gây nhiều nhức nhối , để lại biết bao dấu hằn trong tâm não Các bạn bè ngày xưa ở tuổi thanh xuân , nay đã bước vào mái tóc “sương điểm“ hay “khói huơng“ chuẩn bị ngày về nơi vùng “viên miển“ !! Các anh làm được gì cho các bạn bè này ? Một lời hỏi thăm , chúc sức khỏe , an ủi tuổi xế chiều , một ít quà tặng..âu cũng là tình người! Các cháu nhỏ ! Các anh trao biếu gì ? Một ít quà , vài lời khuyên . Một kế họach cho tương lai , những lời huớng dẩn để các cháu dấn bước vào đời … Phố thị đổi thay ….hồ xưa vẫn tên gọi : Ao trường đua Cám ơn nguời , cho ta hình ảnh cũ,
Nơi ấy ngày xua có một thời.
Ta cùng bè bạn quanh hồ dạo,
Hồ ấy giờ đây đổi thay nhiều..
Nhà đã lên cao, cây cao bóng,
Mặt hồ yên lặng, nuớc hồ trong.
Tìm đâu thấy dáng nguời trong mộng,
Chốn cũ nguời xưa đã có chồng.
Mặt hồ êm , sao tĩnh mịch quá,
Không gian trầm lặng bóng nguời qua.
Nguời đi biền biệt, không lời hẹn,
Ta về chốn cũ biết đâu tìm .
Nguời đi như nuớc xuôi biển cả,
Trăm nguồn đổ về một biển đông.
Mặt biển rộng lòng nguời trải rộng,
Hoa tiêu hải trình lạc lối đi.
Đi tìm em, em nơi biển rộng,
Anh là hoa tiêu chuyến hải trình.
Ta chơi vơi tìm tòi hải lộ,
Hút bờ bến biết tìm em đâu
Đường “Lộ Me” vẫn mang tên ngày nào… có đổi thay tốt đep hơn nhiều , các anh xem dùm lá me còn rơi rơi và vương vương trên mái tóc , tà áo người qua..... Các anh về, Đi trên con đê làng Tân Phước,
Đến tận xã Bình Xuân,
Ngóng nhìn tương lai "hải cảng",
Quê huơng mình đang vươn tới.
Qua cầu huyện , Tân Tây
Ghé Vàm Láng ăn cháo "cá khoai",
Dùng hải sản quê mình,
Sức lao động người đi biển.
Đến bãi nghêu , dưa hấu Tân Thành,
Dừng chân xã Tân Hòa ,
Vườn sơ ri chín mọng
Qua dòng sông Phú Đông bối rối,
Cù lao Lợi Quang bạt ngàn cây trái.
Đừng quên rừng dừa xanh Vĩnh Hựu ,
Uống nươc dừa
Như tắm nước mát quê huơng.
Dừng chân xã Vĩnh Lợi,
Nhớ “xơi” dùm bánh vá
Chợ giồng ông Huê thân thuơng !
So cùng bánh Vá chợ Dinh
Khi qua Đồng Sơn , Bình Phú ,
Mắm Còng đặc sản Bình Xuân,
Ghé qua Thạnh Trị , Long Hưng ,
Phường 4 thị xã Gò Công
Lắng nghe tiếng kinh cầu,
Hòa quyện hồi chuông Xóm Đạo ,
Chiêm bái Đấng Chí Tôn.
Và
Đừng quên viếng lăng Hòang Gia,
Đi trên con đường
Lộ dương nhà thờ… thuở trước.
.............................................
Nhiều lắm , và còn nhiều lắm… Thôi , chỉ có lời chúc lành cho các anh chị đi và vê được bình an , niềm vui nhiều hơn nổi bức xúc! Nhà thơ Tô Thùy Yên đã viết: Một đời đuợc mấy điều mong uớcNúi lở sông bồi đã mấy khi Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động Muời năm, cổ lục đã ai ghi Ta về cúi mái đầu sương điểmNghe nặng từ tâm luợng đất trời Cảm ơn hoa đã vì ta nở Thế giới vui từ nỗi lẻ loi . ………………………………....... Ghi vội gửi các anh Lộ Công , anh chị Thông Lộ …trên đường về quê Việt.. Hữu Phan.
Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 10/Feb/2009 lúc 9:20am |
|
![]() |
|
đông quyên
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
![]() ![]() ![]() |
Mầy về quê hương
Chuyển lời thăm bên ấy
Tao
Khúc ruột ngàn xa chưa nối lại
Chuyện tương phùng bàn luận nữa mà chi
Ngày tao đi
Không cạn chén chia ly
Và
Hai mươi sáu năm, chưa mềm môi sum họp
Mầy về thăm quê hương
Cho tao gửi lại Thầy công trình dạy dỗ
Trả bạn bè tình nghĩa thủy chung
Những giây phút vui buồn trong lớp học
Trả lại em bức thư tình chưa đọc
Của một thời dáng gót kiêu sa
Áo trắng học trò e ấp thướt tha
Tóc đen mướt bập bềnh trong gió sớm
Mầy hãy đếm
Bạn bè xưa còn mấy đứa
Cây lim vàng ở sân trường bông trổ hay chưa
Có phải tao là Từ Thức nên ngại chẳng về
Thôi, chừng mầy sang kể lại tao nghe
Ở nơi nầy
Vẫn ngày nắng đêm sương
Vẫn có những chiều mưa buồn áo não
Và nhớ bài Tha La Xóm Đạo
Ừ, chiến tranh lâu quá không về
Quê nghèo, bằng bặt sơn khê
Ở nơi nầy,
Rượu cay, thuốc đắng
Dù biết sẽ làm cho người không lành lặn
Như nước non ai muốn đâu mà
Hơn ba mươi năm qua
Vẫn chìm trong cay đắng xót xa!
|
|
bx
|
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Anh HP thân mến,
Rất cảm đông đọc những lời chúc của anh. Chúng tôi cũng xin chúc lại anh và gia đình năm 2009 An Khang Thịnh Vượng và sức khỏe dồi dào.
Hen gặp lại ngày lễ Tất niên.
Thân mến. 15.
Happy New Year
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jan/2009 lúc 10:00am |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
P.Thủy cũng xin góp lời chúc anh Mười Lăm và anh chị Thông chuyến về thăm quê được may mắn , bình an, vui vẻ , như ý. Ngày Tết nhớ đi hái lộc dùm cho P.Thủy cành mai , và ăn giùm cho P. Thủy tí hạt sen cùng mứt gừng nha.Thượng lộ bình an và Chúc mừng năm mới. Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 01/Jan/2009 lúc 6:38pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
SaoMai
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jul/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 331 |
![]() ![]() ![]() |
sẽ gặp nhiều KỶ NIỆM-thân ái gửi tặng các anh đôi giòng KỶ NIỆM Có giây phút chợt trở thành kỷ niệm Cũng có thể buồn cũng có thể vui Có thể quên có thể khó chôn vùi Ẩn đâu đó ta gọi miền ký ức Rồi năm tháng trong dòng đời tấp nập Bắt gặp bên đường hình bóng xa xưa Một khúc nhạc buồn… một buổi chiều mưa Bao kỷ niệm bỗng ùa về … tâm tưởng Bao cảm xúc quay cuồng ta khó cưỡng Giận dữ, muộn phiền, cay đắng con tim Nhung nhớ yêu thương … ảo ảnh đắm chìm Qua hết cơn mê trở về thực tại Và ta gọi đó là vùng kỷ niệm ... CHÚC CÁC ANH NĂM MỚI VẠN AN- CÓ CHUYẾN TRỞ VỀ THẬT NHƯ Ý Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 01/Jan/2009 lúc 9:59pm |
|
![]() |
|
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của và bài thơ nhiều ý nghĩa của Sao Mai.
Xin chúc lại Sao Mai
Năm 2009
An Khang Thịnh Vượng
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jan/2009 lúc 10:33pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
![]() |
|
Nam Map
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 21/Jan/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 109 |
![]() ![]() ![]() |
Xin có lời góp ý trong "Chuyến về thăm quê" của bạn hữu. Tôi cũng về thăm quê hương Gò Công hôm he 2008, sau đây là những điều tai nghe mắt thấy của Năm Mập:
Về tới Sài Gòn: Sài gòn bây giờ không còn thơ mộng, không còn như xưa như mọi người mong đợi. Ở tại thủ đô xưa vài hôm mới thấy rằng ê chề. Tất cả những sông rạch chảy qua Sài gòn nặng mùi chuột chết, cống rảnh. Nước sông đặc quánh như dầu hắc, thúi lên tận đầu, có đi ngang các cây cầu sẽ nhận ra chuyện "môi trường" nầy. Xe cộ như điên khùng... không còn cách nào để tưởng tượng. Lắng nghe dân ta\xi Sài gòn nói chuyện: - ông thứ nhất: Ta\xi là chùm khế ngọt, công an trèo hái mỗi ngày... - ông thứ hai: Sài gòn bây giờ rất là văn minh. Nắng thì lái xe, mưa thì chèo xuồng... - ông thứ ba: Tội nghiệp nhà nước mình quá nghèo, nhưng người làm cho nhà nước quá giàu, thành ra dân cứ khổ hoài, suốt đời... Về Gò Công: Quốc lộ 50 coi như đã bị khai tử, chỉ có xe 2 bánh thì còn xài được. Đi "xe con" có ngày xẩy thai non, hay lộn ruột mà chết, bỏ xứ Mỹ hỏng ai lo... Dân buôn bán ở quê mình không còn như ngày xưa, lường lọc là trên hết. Làm sao miễn có tiền vào, bất kể nghĩa nhân đời trước... Các bạn thèm mắm coi chừng. Mắm Tôm chua, mắm tôm chà(mắm ruốt) Mắm còng vô hủ với 90% đu đủ, khóm, ớt. Chỉ có 10% là tôm hay còng thôi. Mắm tôm chà pha thêm màu cho đỏ tươi, về đếm Mỹ nếm đắng như nhai ký ninh. Năm mập chứng kiến 1 nhà hàng giồng, dưa leo chưa tới lứa, gấp bán, ban đêm hái hết vô nhà dưa leo non, trùm bao bố lại, tưới cái thứ gì mình không biết, sáng hôm sau, trái dưa leo lớn ra như đã qua lứa, tươi rói, đem ra chợ bỏ mối liền, mà cũng còn chút lương tâm nói vói mình rằng "đừng ăn nó, cái đó chỉ để bán ra thôi..." trời ơi là trời... - Đi trên đường làng quê, gặp một đàn anh năm xưa, ròm như cò ma, hỏi thăm anh làm gì sống, trả lời rằng... "làm thinh..." - Về thăm quê ngoại Tân thành, tình cờ gặp lại 2 anh bạn cùng tù Hương Mỹ, mừng mừng tủi tủi, tặng chút quà thì rơi nước mắt chớ không nói một lời. - Bạn xưa vẫn đậm tình, nghe lời Năm mập, về Gò Công nhớ đi thăm bạn bè xưa, vui lắm, toại nguyện lòng lắm lắm. Chỉ có bạn bè xưa, cả trai lẫn gái, ngồi chung bàn tiệc, tâm tình mới thắm lòng già thôi. Còn mọi thứ khác, xin bỏ hết ngoài tai, nín thở qua sông... Chỉnh sửa lại bởi Nam Map - 22/Jan/2009 lúc 10:57am |
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
.......................................
Các anh thấy được gì ?
Thành phố vài quận huyện,
Triều cường lại dâng cao ,
Nhà nhà chống nước lũ..
Saigon đũ nườc ngày cũ ,,
Giờ nước đổ khắp nơi…
Anh về đầy bối rối,
Học đường vắng tiếng trẻ,
Học phí cao , lực cản …
Người già đi bán báo
Vé số hoặc hàng rong..
Trẻ em nghề đánh giày ,
Xin ăn thừa của khách.
Buồn !. ![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 22/Jan/2009 lúc 11:13am |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |