![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thể Thao | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
trangxinh590
Newbie ![]() Tham gia ngày: 08/Sep/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 11 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 02/Oct/2010 lúc 10:54pm |
(nhac phim) –Tại trận đấu thứ 150 ở giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới, Inter Milan đã để lại ấn tượng mạnh. Trong quá khứ, Bremen gây ra không ít khó khăn cho Inter nhưng sự có mặt của Benitez đã làm thay đổi tất cả. Với quan điểm bảo vệ đến cùng triết lý tấn công mà ông định áp dụng ở Inter, cựu HLV của Liverpool đã giúp đội bóng "thanh toán" dễ dàng Bremen. Nhiều lần, Benitez đã khăng khẳng quả quyết chỉ cần có thêm thời gian, Inter sẽ khiến tất cả phải "tâm phục khẩu phục" cả về mặt lối chơi lẫn kết quả. Và đêm qua, lời nói của ông đã được biến thành hành động cụ thể. Cả trận, Inter tỏ ra "trên cơ" đối thủ ngay cả khi đã không còn quá ham hố bàn thắng trong hiệp 2 (vì đã dẫn trước tới 3-0 ở 45 phút đầu) và 4 bàn thắng xem ra vẫn còn quá ít so với số cơ hội họ tạo ra được.
Phút 62, Inter chịu
tổn thất to lớn khi Lucio phải
rời sân theo phương
song song với mặt đất và cầu
thủ một thời được
coi là gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Itala, Davide Santon vào thay. Anh sẽ thi đấu bên cánh trái để
Chivu bó vào trong chơi cặp
trung vệ với Cordoba. Đội bóng vô địch Champions League thi đấu hết sức
bình thản mà vẫn nắm kiểm
soát được thế trận, không để
đối thủ quá lấn lướt
trong khi mọi cố gắng tấn
công của Bremen dần rơi vào vô vọng. Không chỉ do hàng thủ xanh - đen đã thi đấu chắc chắn
dù không còn Lucio mà đội
khách cũng rất thiếu sáng tạo trong các phương án uy hiếp. Họ hầu
như chỉ chăm
chăm đưa bóng ra hai biên rồi
tạt vào trong. |
|
Linh Xinh
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |