Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Chúc mừng ngày Phụ nữ 8 th. 3 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Chúc mừng ngày Phụ nữ 8 th. 3
    Gởi ngày: 03/Mar/2011 lúc 7:53am
   Mừng ngày 8-3, từ 5-3 tại các nhà văn hóa và khu vui chơi ở TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động hướng về phụ nữ.    
    Ngày 5-3,  Nhà văn hóa Phụ nữ tổ chức chương trình đặc biệt tại Khu công nghiệp Tân  Bình (TP.HCM) từ 16g-20g30, gồm karaoke "Thanh niên công nhân - hát với  nhau", chuyên đề "Yêu sao cho đúng" (báo cáo viên: chuyên viên tâm lý  Lý Thị Mai), ca nhạc Giai điệu yêu thương     phục vụ và tặng quà nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.   
     
      Ảnh sẽ được trưng bày trong triển lãm ảnh Xinh tươi VN  - Ảnh: BTC cung cấp
    Cùng ngày, lúc 17g tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) sẽ diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh     Xinh tươi VN      (triển lãm kéo dài đến ngày 12-3 - do nhà văn hóa phối hợp với nhóm  V.Music thực hiện). Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh chụp 100 phụ nữ  VN trong tà áo dài trắng. Ban tổ chức cho biết sau triển lãm tại Nhà văn  hóa Thanh niên, những bộ ảnh này sẽ tiếp tục được triển lãm tại Nhà văn  hóa Phụ nữ TP.HCM, các trường đại học và trung tâm văn hóa ở một số  thành phố lớn. Lúc 19g30 cùng ngày tại hội trường A Cung văn hóa Lao  động sẽ diễn ra chương trình thơ nhạc Ngày của em     do tạp chí Nghề Báo     phối hợp với cung văn hóa tổ chức.  
    Ngày 6-3, chương trình ca nhạc định kỳ     Âm nhạc tỏa sáng      chủ đề Thế giới hoa hồng do Hội Âm nhạc, NVH Thanh niên (TP.HCM) và  VTV9 phối hợp tổ chức sẽ diễn ra lúc 9g với nhiều bài hát về phái nữ.  Vào cửa tự do.  
    Hội thi cắm hoa chủ đề     Rạng rỡ mùa xuân     sẽ diễn ra ngày 7-3 tại Nhà văn hóa Phụ nữ. Ngày 8-3 nơi đây sẽ khai mạc triển lãm ảnh Nụ cười phụ nữ      của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh, tổ chức tọa đàm "Phụ nữ ngày nay và vấn  đề giữ gìn hạnh phúc gia đình", đặc biệt chiếu phim miễn phí Cánh đồng bất tận     tại hội trường lúc 16g30 và 18g30.  
ket qua xo so || mi pham || de thi thu dai hoc mon toan || thoi trang ||choi games ||bong da viet nam
    Công viên văn hóa Ðầm Sen cũng chào mừng ngày 8-3 với các hoạt động:     Phố nàng     với khu vực làm đẹp hoàn toàn miễn phí cho nữ giới, chương trình hài đặc biệt chủ đề Tất cả là hoa hồng    , chương trình ca nhạc Quà tặng hoa hồng...   
IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2011 lúc 11:17pm
Trốn làm, lượn qua vài siêu thị mới mua được chiếc váy  đẹp cho vợ, buổi tối, anh Tùng hí hửng nhìn chị hồi hộp mở quà. Nhưng  rồi anh buồn bã bỏ đi ngủ sớm khi thấy chị xịu mặt, rồi giúi túi đồ vào  tủ mà chẳng thèm thử.  


 "Ngại tới các shop thời trang có nhiều chị em ra vào,  mình đã phải chạy xe gần chục km vào mấy siêu thị có bán quần áo phụ nữ.  Nghe mình mô tả dáng người, sở thích của vợ, cô bán hàng đã tư vấn kỹ  và chọn giúp chiếc váy màu đỏ - mà theo cô ấy nói là tôn được làn da  trắng của vợ mà không hề hở hang. Thế mà vợ mình vừa nhìn thấy đã ỉu  xìu, làm mình cũng cụt hứng", anh Tùng, kỹ sư một công ty xây dựng ở Mỹ  Đình, Hà Nội kể lại 8/3 năm ngoái.
 Anh cho biết, không chỉ dịp đó, mà hầu như lần nào  nhận quà của anh, vợ đều tỏ ra không hài lòng. "Lúc mua hoa thì cô ấy  bảo 'những ngày này hoa đắt, mua làm gì cho tốn tiền', khi tặng mỹ phẩm  thì cô ấy nói 'loại này em không hợp', quần áo vác về vợ cũng ngúng  nguẩy chê màu xấu, dáng quê. Mình chán và chẳng muốn mua gì nữa. Nhưng  nếu không tặng thì vợ lại giận, bảo chồng thay đổi, không quan tâm", anh  Tùng thổ lộ.
 Anh cho biết, rút kinh nghiệm, năm nay, anh sẽ không  mua gì mà đưa luôn tiền để vợ thích gì thì sắm, dù biết thể nào cũng  nghe chị ca thán "thế thì còn gì là lãng mạn".
     Một chàng trai đi chọn quà 8/3 cho "một nửa" của mình. Ảnh: Vũ Lê. Cũng từng bị vợ chê "gu thẩm mỹ còi" sau vài món đồ  tặng không bao giờ có cơ hội sử dụng, anh Thành, cán bộ tại một viện  nghiên cứu ở Ba Đình, Hà Nội, thà chấp nhận mang tiếng "khô như ngói"  hay "vô tâm" chứ không dám mua quà nữa.
 Người đàn ông 36 tuổi này kể, sau mấy lần mua quần áo  tặng vợ mà chị toàn đi đổi bộ khác, cho ai đó, hoặc vứt xó chẳng bao giờ  mặc, dịp Quốc tế phụ nữ năm ngoái, anh lặn lội tìm mua cho chị một lọ  nước hoa. Được cô bán hàng tư vấn "loại này có hương thơm nhẹ nhàng, lôi  cuốn, không chị nào không thích" anh mua luôn dù thấy giá hơi chát. Thế  mà, khi mang về, vừa mở lọ nước hoa, vợ anh đã nhăn mặt. Chị bảo mới  ngửi mùi thôi đã biết đây là hàng rởm. Anh càng cố thanh minh khi kể đã  mua tại cửa hàng to đùng ngay mặt đường Cầu Giấy, rồi giá của lọ nước  hoa là cả triệu bạc thì chị càng tỏ vẻ thất vọng.
 "Rõ ràng mình ngửi thấy nó thơm thật mà. Mình chả hiểu  cô ấy thế nào", anh Thành phân trần. Anh cho biết, sau đợt đó, mỗi lần  sắp đến dịp kỷ niệm nào, chị đều chủ động rủ chồng đi mua đồ mình thích  hoặc tự mua rồi về rút ví của anh, bảo: "Hôm nay em mua quà hộ anh rồi  đấy".
 "Thôi, như thế càng tốt, mình càng đỡ mất công sức, thời gian nghĩ và đi mua quà cho cô ấy", anh Thành nói.
 Bà Đặng Thị Lệ Thủy,  Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Smile's House (Láng Hạ, Hà  Nội) cho biết, nam giới thường hay nghĩ đơn giản. Họ thể hiện tình cảm  với vợ bằng cách phải mua món quà thật đắt tiền, có  người còn nhờ các chị em trong cơ quan mua giúp và nghĩ "đắt chắc là  tốt". Nhưng đôi khi món quà có giá trị vật chất lớn chưa chắc phù hợp  với người sử dụng thành ra người nhận quà lại "chẳng vui mấy".
 Nếu món quà chồng tặng không vừa ý hay không thể sử  dụng được, mặc dù rất tiếc tiền thì các bà vợ cũng không nên tỏ thái độ  thất vọng hoặc chê bai. Chị em vẫn nên bày tỏ sự trân trọng, cảm động và  chỉ cần khéo léo chỉ cho chồng thấy sự "bất hợp lý" của món quà để lần  sau ông xã không bị lặp lại cái sai đó nữa. Ví dụ, nếu nhận được một  chiếc áo hàng hiệu rộng thùng thình, thì có thể nói "không sao, em sẽ  đưa ra hiệu chữa lại, nhưng anh nhớ cỡ số áo của em đấy nhé", hoặc "hộp  phấn này dùng cho da dầu anh ạ, còn da em khô lắm, nên chỉ thỉnh thoảng  mới dùng được thôi"...
 Thực tế, có khá nhiều đấng mày râu rất yêu vợ nhưng  lại ngại ngần trong việc mua hoa hay quà tặng vợ vì thiếu tự tin, sợ vợ  cười, chê món quà của mình.
 Theo nhà tâm lý giáo  dục, thật ra, với phụ nữ, nhiều khi quà là gì, đắt hay rẻ không quan  trọng. Chỉ cần các đấng mày râu cố gắng quan tâm, tìm hiểu xem vợ đang  thích và thiếu cái gì để mua tặng đúng thì không gì bằng.
 Anh Hà Huy Tuấn (Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội) xây dựng  gia đình hơn chục năm và có hai cậu con trai. Việc anh mua quà tặng vợ  vào các dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật hay ngày 8/3  đã trở thành một thói quen. Năm ngoái, anh quyết định mua tặng chị một  chiếc nồi cơm điện mà hằng ngày anh thấy chị vẫn tròn mắt xem quảng cáo  trên TV với vẻ rất "thèm muốn". Mấy chị ở cơ quan mỉa mai anh là "tặng  quà cho chính mình", nhưng anh vẫn thật sự hạnh phúc khi thấy vợ nhận  quà với gương mặt rạng ngời và một câu hỏi thật trìu mến "Sao anh biết  em thích!".
 Theo bà Lệ Thủy, có một số món đồ nghe có vẻ như rất được phụ nữ ưa chuộng nhưng nam giới lại không nên mua tặng cho "nửa kia",  như mỹ phẩm (vì còn tùy thuộc xem còn hợp với người dùng không) hay  giày dép, quần áo (vì phụ nữ rất quan trọng trong sở thích riêng về thời  trang). Chỉ những ông chồng biết chắc số đo và sở thích thời trang (màu  sắc, kiểu dáng...) của vợ thì mới nên mua các đồ này. Một số món quà  đơn sơ mà không kém phần lãng mạn như mấy bông hồng, một chiếc váy ngủ  thật đẹp, một bữa ăn tự tay mấy bố con trổ tài... thường bà vợ nào cũng  thích.
ket qua xo so || mi pham || de thi thu dai hoc mon toan || thoi trang ||choi games ||bong da viet nam
 "Vào những ngày có ý nghĩa đặc biệt, hoa hay quà tặng  mang lại giá trị ý nghĩa tinh thần rất cao. Nó chứa đựng tình cảm, sự  quan tâm, chia sẻ giữa hai vợ chồng. Nó làm nóng lại cảm xúc, là sự  ngưỡng mộ trộn với niềm tự hào của con cái đối với tình yêu của cha mẹ.  Vì vậy, những người vợ nên có sự tinh tế khi nhận quà và những người  chồng rất cần tạo thành thói quen tặng hoa, quà cho người bạn đời của  mình - đó là một nét văn hóa đẹp và văn minh nên có", bà Lệ Thủy chia  sẻ.
IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2011 lúc 2:40am
Tình cảm chân thành, tự nó sẽ có cách tìm đến  trái tim người bạn gái. Chỉ cần một chút sáng tạo, bạn sẽ không chỉ biểu  lộ được tình cảm mà còn khiến người mình yêu “xúc động dạt dào”. 
 



 1. Lời khen chân thành
 
 Lời khen luôn phù hợp.  Dù bạn có thường xuyên khen tặng người phụ nữ mình yêu mến, thì lời  khen lúc này sẽ càng khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Phụ nữ dù ở độ  tuổi nào cũng mong muốn mình tuyệt vời trong mắt mọi người. Nếu họ có  những ưu điểm hiền hậu, khéo léo, xinh đẹp, quyến rũ, người đàn ông hãy  nói cho họ biết điều đó một cách chân thành.
 
 Phụ nữ luôn ý thức về  bản thân và cố gắng thể hiện ưu điểm của mình, những lời khen sẽ là minh  chứng cho việc ưu điểm đó được công nhận. Không cần phải dùng những lời  nói hoa mĩ, nam giới hãy nói những câu đơn giản nhưng đánh đúng vào  điểm mà người phụ nữ cảm thấy tự hào nhất.
 
 2. Món quà đáng yêu
 
 Quà tặng là phương  tiện biểu hiện tình cảm nhưng giá trị của nó không phải thước đo tình  cảm. Nếu bạn chân thành, một món quà đơn giản cũng sẽ mang lại cho người  ấy niềm vui.
 
 Một bó hoa hồng tươi  thắm được quấn dải ruy băng màu hồng, cùng tấm thiệp đề tặng những lời  chúc ngọt ngào cũng đủ để làm người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc.
 
 Nếu người yêu hay vợ  bạn đã từng chia sẻ về một cuốn sách, bộ phim mà cô ấy rất yêu thích  nhưng chưa tìm được, hãy mua cho bằng được để tạo bất ngờ cho cô ấy  trong ngày này.
 
 Áp lực công việc, học tập mệt mỏi? Hãy đề nghị đưa cô ấy ra ngoại ô ngắm cảnh để xả stress, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối.
 
 3. Cách tặng quà ý nghĩa
 
 Quà tặng đương nhiên  là rất quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Chỉ là  một món quà đơn giản nhưng nếu tinh tế, khéo léo và sáng tạo trong cách  tặng, bạn sẽ biến nó thành món quà ý nghĩa.
 
 Nếu quà tặng là một  cuốn sách viết về tình yêu, một câu chuyện tình cảm động và thú vị, hãy  làm cho nó thú vị hơn bằng cách viết một tấm thiệp nhỏ đặt vào giữa cuốn  sách. Hãy dùng tựa đề hay bất kì một chất liệu nào đó trong cuốn sách  để viết những lời yêu thương. Cô ấy sẽ phải đọc ngay câu chuyện để hiểu  cách ví von của bạn, và điều đó sẽ mang lại sự tò mò thú vị.
 
 Nếu bạn đưa cô ấy đi  dã ngoại, thay vì cùng lên kế hoạch như mọi khi, hãy quan sát lịch làm  việc và biết chắc cô ấy không bận vào ngày bạn dự định và tự mình lên kế  hoạch. Tự tay chuẩn bị những món ăn nhẹ, câu chuyện hài hước và đưa ra  đề nghị đưa cô ấy đi chơi. Cô ấy sẽ bất ngờ và hạnh phúc vì sự chuẩn bị  “âm thầm” của bạn.
tam su tinh yeu ||kien thuc lam me ||phu nu mang thai ||de thi dai hoc mon toan ||thoi trang ||tin nong
 Nếu hai bạn đã yêu  nhau lâu, cô ấy đã quen với cách hẹn hò của bạn, hãy thay đổi để tạo  niềm vui bất ngờ. Lần trước các bạn luôn đưa ra thời gian và địa điểm  cuộc hẹn? Lần này hãy thử “im hơi lặng tiếng”, để cô ấy cảm thấy sốt  ruột một chút. Lúc bạn đoán cô ấy thật sự giận và lo lắng vì bạn “mất  mặt”, hãy xuất hiện làm cô ấy bất ngờ.

Chỉnh sửa lại bởi trangkutehd - 06/Mar/2011 lúc 2:43am
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2011 lúc 1:58pm
 
 
 
 
 
Chúc mừng ngày Phụ Nữ 8 tháng ba.
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 06/Mar/2011 lúc 2:00pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2011 lúc 4:25am
 
 
CÁM  ƠN  ANH  LOCONG15
"Phụ-Nữ"MyKieu TongueWink
 
                    
                                       **
                        ****
 
Mời anh LC15 và DĐ đọc bài viết về sự tích ngày 8 tháng 3.
Không biết có thật hay không, thôi thì đọc cho...vui nhân dịp
có ... một-ngày-vui của phụ nữ
 
 
 
 
Sự tích mồng 8 tháng ba..


 
 


Ngày xưa, có 1 anh chàng nhà nọ, gặp 1 người con gái xinh đẹp mỹ miều, thùy mỵ dịu dàng... công dung ngôn hạnh đủ cả, anh chàng đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng làm vợ. Cuối cùng thì nàng cũng nhận lời... với 1 điều kiện là hàng năm, cô nàng xin phép được 1 ngày vắng nhà để đi xa, còn đi đâu, làm gì, anh chàng không được thắc mắc, không được điều tra, tìm hiểu.

Nghe thấy điều kiện quá dễ dàng, vả lại cũng quá sung sướng vì kiếm được cô vợ lý tưởng như vậy, anh chàng gật đầu đồng ý không chút đắn đo. 
Cuộc sống 2 vợ chồng trôi qua rất hạnh phúc, chẳng bao giờ họ to tiếng với nhau và cô gái luôn tỏ ra là 1 người vợ đảm đang, hiền dịu.
Đến 1 ngày nọ, khi cô nàng xin phép anh chồng ngày hôm sau được vắng nhà, anh chàng mới nhớ ra lời mình hứa ngày nào. Lỡ hứa rồi, chẳng lẽ không làm, vả lại 1 ngày vợ đi vắng chắc cũng chẳng sao, anh chàng liền đồng ý. Ngày hôm đó mới dài lê thê làm sao khi mà đến tối anh chàng không thấy vợ về. Chàng cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra đi vào ngóng vợ như con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với vợ mình... rồi bao nhiêu những suy nghĩ khác lai bắt đầu dằn vặt anh chàng...
Cuối cùng rồi cũng đến sáng. Trời vừa hửng sáng, anh chồng đã thấy vợ mình trở về nhà. Bao nhiêu lo lắng, giận dữ, nghi ngờ dồn nén cả đêm qua chưa kịp bùng lên thì cô vợ đã nhẹ nhàng nhắc tới điều kiện của ngày cưới là nàng được đi 1 ngày và anh chàng không được hỏi han thắc mắc.
Đã hứa thì phải giữ lời, nam nhi đại trượng phu là vậy. Những nghi ngờ tuy còn vương vấn trong lòng, nhưng theo thời gian, anh chàng cũng quên đi, cho vào dĩ vãng. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua.
Một năm nữa lại trôi qua, và cái ngày mà người vợ xin phép vắng nhà lại tới. Vì đã hứa nên anh chàng lại phải để cho vợ đi mặc dù trong lòng, sự lo lắng, nghi ngờ, tò mò ngày càng tăng. Một năm nữa, rồi 1 năm nữa... cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng nhà và lại trở về nhà ngày hôm sau vào đúng lúc mặt trời mọc.
Trong cuộc sống, người chồng chẳng có điều gì có thể phàn nàn về người vợ của mình được cả, ngoại trừ nỗi tò mò, nghi ngờ ngày càng dày vò anh chàng.
Đến 1 lần, vào ngày mà người vợ lại đi vắng như mọi năm, không thể kìm được sự tò mò của mình nữa, anh chàng quyết định bám theo người vợ.
Người vợ cứ cắm cúi đi, không hề biết là người chồng đang bám theo mình. Đi mãi, tới bìa rừng, người chồng thấy vợ mình chui vào trong 1 bụi cây. Chờ mãi không thấy người vợ đi ra, anh chàng rón rén lại gần. Tới nơi, chàng thấy có 1 con rắn hổ mang đang cuốn mình lột xác. Hoảng hốt, sợ hãi, chàng vội cầm con dao chém con rắn. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của người chồng, con rắn lại hiện nguyên hình là người vợ nằm trong vũng máu, quằn quại, hấp hối. 

Thì ra hàng năm, cứ đến ngày này, người vợ lại biến thành con rắn hổ mang và khi lột xác thì bao nhiêu những bực bội, những giận dữ kìm nén trong 1 năm qua cùng với nọc độc được xả đi hết, để rồi khi trở về nàng lại trở nên xinh đẹp hơn, là một người vợ hiền dịu hơn, chiều chuộng, nhường nhịn chồng hơn. Chỉ vì sự tò mò, lòng nghi ngờ đã làm cho người chồng thất hứa và kết quả thì chàng đã làm 1 điều mà chẳng thể nào cứu vãn được nữa.


Sưu tầm

 
 
 
                  (Nguồn : Da-List)
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 08/Mar/2011 lúc 4:56am
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 08/Mar/2011 lúc 10:54am
 
 
 
 
Tội nghiệp các ông chồng chỉ có ngày nầy mới được "bình quyền" với vợ vì trong các ngày khác là bị "lép vế" luôn. Hi hi
 
WinkSmile
Tongue
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.