Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ |
Chủ đề: MUNG GIANG SINH | |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Chủ đề: MUNG GIANG SINH Gởi ngày: 18/Dec/2007 lúc 5:51am |
CỨLÀTINHNHAN
CHÚC MỪNG
GIÁNG SINH HẠNH PHÚC
Phan Thủy, K.Lan, Đông Quyên,Thông Lộ, Cơ văn Lê, Tua văn Lê
và các thành viên của hội Thân Hữu Gò Công Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 24/Dec/2007 lúc 4:19am |
|
IP Logged | |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 18/Dec/2007 lúc 8:09am |
Cảm ơn HEICHPE, cảm ơn. Nhưng đâu cần thức sớm vậy đâu. Hay nhớ ai mà không ngủ được. Dù sao đi nữa, culatinhnhan.
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 18/Dec/2007 lúc 8:30am |
Phải đi chùa sớm để hái lộc đầu xuân.Ở đây phải đi "early bird" mới mua hàng đại hạ giá .Trể bà con mình mua hết. Hơn nửa lời chùc sớm, cũng không sớm mấy, các cửa hàng đều bán quà giáng sinh, mở máy thâu thanh là nghe ding dong... jingle bells...silent night đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời... Còn mình đêm đông lạnh lẽo nên thức sớm, gửi lời chúc các bạn bè , ngưởi thân, người thương....Đâu dám nhớ ai!!"Nhớ cho nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu.." Xin lổi, cầm nhầm phần thơ cũa thi sĩ tiền bối để trang trải nổi oan ông địa, phải không ĐQ. Chào. Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 21/Dec/2007 lúc 5:15pm |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 20/Dec/2007 lúc 2:01am |
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
klan
Groupie Tham gia ngày: 05/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 40 |
Gởi ngày: 22/Dec/2007 lúc 8:54pm |
klan chân thành chúc mừng GIÁNG SINH và năm mới 2008 luôn tốt đẹp đến HEICHPE ,cùng tất cả các anh chị đồng hương GÒ-CÔNG .
Chỉnh sửa lại bởi klan - 23/Dec/2007 lúc 9:41am |
|
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu. |
|
IP Logged | |
klan
Groupie Tham gia ngày: 05/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 40 |
Gởi ngày: 23/Dec/2007 lúc 9:19am |
Cũng không quên gỡi lời chúc thật tốt đẹp ,nồng nàn đến
SƯ HUYNH đồng hương của KL(người cuối lộ và người giữa đường)...
THY LAN THẢO
mùa GIÁNG SINH thật ấm áp
và NĂM MỚI 2008...
AN KHANG ,THỊNH VƯỢNG ...
Chỉnh sửa lại bởi klan - 23/Dec/2007 lúc 9:31am |
|
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu. |
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 23/Dec/2007 lúc 10:58am |
Cũng may còn có Lan nhớ dến đồng hương Gò Công.. đa tạ
|
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 23/Dec/2007 lúc 1:44pm |
Anh Thy Lan Thảo:
Khi có dịp nói chuyện vói
anh Nguyễn văn Ba
bào huynh của anh Thy Lan Thao,
xin cho tôi gửi lời chúc sức khỏe và Giáng Sinh Hạnh Phúc,
Thêm lời chúc Anh Thy Lan Thảo vả gia đình
Giáng Sinh êm đẹp, đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 23/Dec/2007 lúc 3:12pm |
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |