![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 325 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 02/Sep/2016 lúc 8:37am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: Online Số bài: 23791 |
![]() ![]() ![]() |
3 câu chuyện nhân văn sâu sắc chạm đến trái tim bạnnên anh quyết định mang bà vào núi ở gần nhà mình và bỏ bà ở đó. Khi trời bắt đầu tối anh nói với mẹ rằng anh muốn đưa bà ra ngoài đi dạo. Anh cõng mẹ trên lưng và đi theo con đường dẫn vào núi, anh đi xa hơn mọi lần để chắc rằng mẹ sẽ không thể tìm được đường về. Sau đó anh rất tức giận khi nhận ra mẹ mình đã âm thầm rải hạt đậu khô trên suốt chặng đường để đánh dấu lối đi, anh ta lớn tiếng: "Mẹ đang làm thế để làm gì vậy?". Người mẹ chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Con trai ngốc ạ, mẹ chỉ sợ khi về một mình không có mẹ con sẽ bị lạc đường". 2. Một người mẹ hỏi đứa con trai 5 tuổi : "Nếu con và mẹ bị đi lạc và không có nước uống mà chỉ có 2 quả táo thì con sẽ làm gì ?". Thằng bé nghĩ một lúc rồi nói : 'Con sẽ cắn mỗi quả táo 1 miếng". Người mẹ rất thất vọng nhưng không quở trách cậu con trai bé nhỏ mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Con có thể nói cho mẹ biết tại sao con lại làm thế được không?". Nước mắt lưng tròng khi bà nghe con trả lời : "Vì con muốn dành cho mẹ quả táo ngọt nhất". 3) Chuyện kể rằng có một cô gái mù và cô không có gì ngoài một người bạn trai yêu thương cô. Có lần anh đã hỏi cô gái: "Nếu một ngày nào đó em có thể nhìn được thì em sẽ cưới anh chứ?". Cô gái ngay lập tức trả lời: "Vâng, em sẽ cưới anh!" Đến ngày nọ cô nhận được thông báo từ bệnh viện, cho biết cô có thể được phẫu thuật thay giác mạc. Giây phút khi mắt cô hồi phục cô phát hiện ra rằng người bạn trai của cô bị mù. Khi anh cầu hôn cô lần nữa cô đã từ chối bởi với lý do anh bị mù. Trước khi đi anh nhắn nhủ lại với cô: "Em hãy chăm sóc đôi mắt của anh em nhé". |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Câu Chuyện Ý Nghĩa Khiến Bạn Ngừng Thói Quen Phán Xét![]()
Khổng
Tử từng dạy rằng: “Đừng than phiền về tuyết trên nóc nhà hàng xóm khi
ngưỡng cửa nhà bạn chưa sạch.” Thật đúng như vậy, con người cứ thích đi
tìm những lỗi lầm của người khác.
Mọi
thứ trên thế gian này đều không hoàn hảo, bạn không thể làm hài lòng
tất cả mọi người và tất nhiên có những người khiến bạn khó chịu vì họ
không phù hợp với quan niêm của bạn. Vậy tai sao chúng ta lại bắt người
khác phải tuân theo những quy tắc do chính chúng ta đặt ra. Bạn có bao
giờ tự hỏi rằng liệu những phán xét của mình về một ai đó có đúng là sự
thật?
Đọc
câu chuyện dưới đây và bạn sẽ thấy rằng những gì chúng ta luôn nghĩ về
người khác không phải lúc nào cũng là sự thật và nếu chúng ta không nhận
ra, sẽ đến lúc trở thành quá muộn để có thể nói một lời xin lỗi hoặc
cảm ơn.
Ông
chủ của tôi lái một chiếc xe hơi rất sang trọng. Mỗi ngày, nhiệm vụ của
tôi là chào đón và mở cổng cho ông ta như một người canh gác tại biệt
thự. Thế nhưng, ông ấy chưa bao giờ đáp lại lời chào của tôi.
Có
một ngày ông ta trông thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác để tìm thức
ăn thừa. Nhưng như thường lệ, ông ấy vẫn tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy
bất cứ điều gì!
Ngày
tiếp theo, tôi nhìn thấy một túi giấy sạch sẽ ở chỗ cũ và ở trong có
rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả đều rất tươi như một ai đó vừa mua chúng ở
siêu thị về vậy. Nhưng tôi không bận tậm liệu chúng từ đâu tới, việc tôi
làm là hạnh phúc lấy chúng đi mà thôi.
Chiếc
túi chứa đồ ăn cứ nằm ở đó mỗi ngày. Và việc tôi lấy chúng về để chia
cho vợ con mình đã diễn ra như một thói quen. Tôi luôn tự hỏi rằng sao
trên đời lại có người ngớ ngẩn đến thế nhỉ, túi thức ăn mình mua cũng để
quên được như thế này?
Thế
rồi căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra chuyện ồn ào, tôi được biết
ông chủ của mình đã qua đời. Hôm đó, có rất nhiều người đã tới biệt thự
và tôi không còn nhận được bất cứ một túi đồ ăn nào nữa cả. Tôi nghĩ
rằng một vị khách nào đó đã lấy nó đi, nhưng ngày thứ 2, ngày thứ 3, thứ
4… mọi chuyện vẫn vậy.
Cho
đến vài tuần sau, khi gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi đã nói chuyện
với vợ của ông chủ để xin tăng lương hoặc tôi sẽ không làm việc này nữa.
Sau khi nghe tôi nói, bà chủ đã thắc mắc rằng vì sao trong suốt 2 năm
qua tôi không bao giờ thắc mắc về tiền lương nhưng bây giờ lại bảo rằng
số tiền đó không đủ?
Cho
dù tôi giải thích thế nào đi nữa bà ta cũng không đồng ý. Rồi tôi đã
quyết định nói ra sự thật về túi đồ ăn, về việc tôi vẫn thấy nó hàng
ngày và mang chúng về nhà cho vợ.
– Chuyện đó dừng lại từ lúc nào? – Bà chủ hỏi.
– Từ sau khi ông chủ mất. – Tôi trả lời.
Đúng
rồi, những túi đồ với toàn những thực phẩm tươi ngon đã không còn xuất
hiện từ ngay khi ông chủ qua đời. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này
sớm hơn? Là ông chủ đã cho chúng tôi đồ ăn ư? Một người không bao giờ
đáp lại lời chào của tôi lại hào phóng như vậy ư. Thật không thể tin
nổi!
Sau
khi nói chuyện với tôi, bà chủ đã khóc nức nở. Tôi đành xin lỗi bà vì
đã đòi tăng lương, vì không hề biết tấm lòng của ông chủ. Tôi sẽ vẫn
tiếp tục là người gác cổng và sẽ luôn vui vẻ về điều đó.
“Tôi
khóc vì cuối cùng đã tìm được người thứ 7 mà chồng tôi vẫn luôn cho
thức ăn. Tôi biết mỗi ngày ông ấy đều cho 7 người, mỗi người một túi
thức ăn sạch. Tôi đã tìm được 6 người và những ngày này tôi đang tìm
người thứ 7. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra” – Bà chủ vừa khóc vừa nói.
Từ
hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi lại nhận được một túi thức ăn, nhưng lần
này, con trai của ông chủ đã tới tận nhà và trao tận tay tôi túi thức ăn
đó. Mỗi khi tôi cảm ơn, anh chàng cũng không hề đáp lại y như ông chủ
vậy. Có một lần tôi cố hét thật to câu cảm ơn, và anh chàng đã nói rằng
đừng bận tâm khi mình không trả lời, anh ta cũng giống như bố mình – cả
hai đều bị điếc không thể nghe thấy được.
Trong
cuộc đời này, đã bao lần bạn phán xét người khác khi không biết câu
chuỵện thật đằng sau? Đừng nghĩ xấu về người khác khi biết đâu họ cũng
đang có một lý do riêng, một nỗi khổ nào đó mà không ai biết? Bạn không
thể biết được tất cả mọi thứ, nên khi thắc mắc về một điều gì đó, hãy
hỏi.
Cuộc
đời cũng giống như một bộ phim và mỗi người đều có vai diễn của chính
mình, điều quan trọng là chúng ta đóng vai tốt hay vai xấu trong chính
bộ phim của mình mà thôi! Hãy mở rộng tấm lòng, bao dung với cả những
điều khiến ta khó chịu, với cả những người khiến ta có cái nhìn không
tốt bởi lẽ trên đời này cái gì là hoàn hảo? Không gì hoàn hảo cả, chỉ có
tấm lòng biết thông cảm, biết yêu thương và luôn tha thứ mới là sự hoàn
hảo thật sự.
st.
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 10/Sep/2016 lúc 9:03am |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 325 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |