![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
È CỔ CÕNG GACH PHẬN CON NHÀ NGHÈO
TT – Cõng mỗi ngày được 2.000 viên gạch, cậu bé 10 tuổi Đinh Văn Hậu Em đem về cho mẹ được 20.000 đồng. Phóng sự ảnh này là câu chuyện về một cậu bé con nhà nghèo, ngoài giờ đi học phải lao động để phụ vào kinh tế gia đình. Một ngày của tháng 5 oi bức, tôi đến xóm gạch ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) và thấy một cậu bé thoăn thoắt chân cùng những người lớn khác nhọc nhằn cõng gạch. Cậu bé tên Đinh Văn Hậu Em, 10 tuổi, đang sống cùng cha mẹ và hai người anh trong một gian nhà nhỏ của chủ cho tá túc trong khu lò gạch. Gia đình này đã sống như thế được bảy năm rồi. Tác giả: QUANG VINH Buông chồng gạch trên lưng xuống, Hậu Em đưa hai ngón tay lên nói với chúng tôi: “Mỗi ngày con cõng được 2.000 viên gạch, mỗi lần cõng 20-40 viên (mỗi viên nặng chừng 0,8kg – PV). Con đem về cho má hơn 20.000 đồng mỗi ngày. Mấy tháng trước trong lúc cõng gạch, con bị trượt chân té xuống cầu, đầu đập vào gạch, máu chảy xót mắt lắm, còn cái sẹo bên thái dương nè”! Sau khi cõng gạch xong, Hậu Em cùng gia đình ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Và vội mấy chén cơm, Hậu Em trở về tuổi thơ bình thường: mặc bộ đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, thắt khăn quàng đỏ và xách cặp đến trường. Hậu Em học lớp 3D Trường tiểu học B Nhơn Mỹ. Cô Hồng Nhung, chủ nhiệm lớp 3D, cho biết trong lớp của cô còn có hai em khác cũng đi cõng gạch phụ giúp gia đình. Nhưng, nếu hai bạn kia ngày nào vào lớp cũng mệt mỏi ngủ gật, thì Hậu Em rất siêng năng, tỉnh táo. Không chỉ học khá, đi học đều, Hậu Em còn thường xuyên giúp đỡ các bạn. Tiếng trống trường vang lên. Hậu Em và bao bạn khác ùa ra như một đàn ong vỡ tổ, tung tăng vui đùa. Thật đáng thương cho phận con nhà nghèo. Lẽ ra ở tuổi đó, đôi vai gầy guộc của Hậu Em không phải u sần những nốt chai vì cõng gạch. Nhưng, cũng thật đáng nể con nhà nghèo. Khổ thế, vất vả thế nhưng vẫn đeo đuổi việc học. Chuẩn bị đến trường như bao đứa trẻ khác Trẻ con vẫn cứ là trẻ con: Hậu Em cũng có những phút giây vui đùa với bạn bè trong xóm ngay trong lò gạch
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Còn lại của mùa Hè Mười “thói xấu” Còn lại của những ngày nghỉ hè, 10 “thói xấu” sau đây... tốt cho sức khỏe. Ðài CNN và trang nhà của Health.com (Santé.com) đã nhờ tới tài năng của một số chuyên gia y tế để chọn lựa trong số những thói xấu... có lợi. 1. Nằm nướng Ngủ thêm một chút buổi sáng hay ngủ trưa không bao giờ có hại đối với bất kỳ ai. Các chuyên gia đều đồng ý: giấc ngủ đem lại năng lực, tăng cường hệ thống miễn nhiểm, thanh thản trí óc và giúp giảm cân. “Thiếu ngủ sẽ bị huyết áp cao, tăng chất glucose trong máu, và lên cân.. . tất cả những chuyện có hại cho tim mạch,” lời của Nieca Goldberg, giám đốc chương trình y tế cho phụ nữ tại Ðại Học 2. Nghỉ việc một ngày Tự cho mình một ngày nghỉ... là việc làm tốt cho trí não. Bất kỳ làm gì, đi tản bộ hay không làm gì trong 24 giờ giúp thần kinh bớt căng thẳng, giảm huyết áp và tăng khả năng sáng tạo. 3. Tình dục Một hình thức dễ chịu nhất của thể dục, thể thao! 4. Một mẫu chocolat mỗi ngày Phải là chocolat đen để giảm lượng đường và chất béo. Nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy sự lợi ích của chất cacao đối với các bệnh tim mạch. 5. Tạo dịp vui, gặp gỡ. Chỉ nên lâu lâu một lần. Vì các tài liệu cho thấy rằng đây là dịp có xu hướng ăn uống không hợp vệ sinh, như uống nhiều rượu, ăn nhiều thịt, mỡ... 6. Ăn chất béo. Cấm cản hoàn toàn chất béo là một sai lầm lớn. Nhưng chỉ nên ăn ít, đủ cho nhu cầu của thân thể. Chất béo “monosaturé” có trong dầu thực vật, trái avocats (avocados) hay trong nhiều hạt và Omega 3 trong cá cần thiết để giảm những tai nạn tim mạch. Hơn 30% calories mỗi ngày của thân thể chúng ta tới từ chất béo. 7. Uống cà phê buổi sáng. Cà phê là kích thích tố vô hại nếu uống chừng mực. Cà phê giúp chống lại một số bệnh ung thư, tim mạch và bồi bổ trí não. 8. Tẩm quất. Giúp cho các bắp thịt và thân thể thoải mái, mạnh mẽ hơn. 9. Phơi nắng Ánh nắng đem lại nhiều lợi ích, lẽ dĩ nhiên trong chừng mực và biết cách bảo vệ chống nắng. 10. Uống rượu Với một lức độ vừa phải, rượu chát đỏ giúp bảo vệ tim, mạch. Nhiều y sĩ đồng ý về điểm này. Từ Nguyên báo Người Việt |
||||||||||
![]() |
||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Thứ sáu, 10/9/2010, 07:20 GMT+7
Bán cuốn sách đắt nhất thế giới Một cuốn sách viết về các loài chim của nước Mỹ, được cho là đắt nhất thế giới, sắp được đem bán đấu giá. Cuốn Birds of America của tác giả John James Audubon, xuất bản từ thế kỷ 19. Hiện trên thế giới chỉ còn 119 ấn bản nguyên vẹn của cuốn sách này, trong đó 108 cuốn nằm trong các bảo tàng hoặc thư viện, BBC cho hay. Các đây 10 năm, một bản của cuốn sách về thế giới tự nhiên của loài chim này đã lập kỷ lục với giá 8,8 triệu USD.
Ấn bản sẽ được bán đấu giá vào tháng 12 tới đây nằm trong bộ sưu tập của một quý tộc. Sách chứa 1.000 hình ảnh minh họa to bằng thật của hơn 500 loài. Để hoàn thành cuốn sách, nhà nghiên cứu kiêm nghệ sĩ John James Audubon đã mất tới 12 năm. Ông đi khắp nước Mỹ, bắn hạ những con chim. Sau đó ông treo chúng lên và vẽ lại. Audubon trở về Anh để in các cuốn sách và chờ đợi những người giàu có sẽ mua. Mai Trang |
||||||||||
mk
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Số 7 Kỳ Diệu 1. Bảy chú lùn trong truyện "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" làm việc ở mỏ kim cương và có tên tiếng Anh là : < 29. Bảy công trình kiến trúc và điêu khắc được người xưa cho là vĩ đại nhất hợp lại thành danh sách "Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại", gồm có : |
||||||||||
mk
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Cây cổ thụ "ăn thịt động vật"Thế thì đáng sợ lắm nhỉ??? ![]() Cây cổ thụ "ăn thịt động vật"
Bạn có tin rằng những hình khắc trên cây cổ thụ này do những bí ẩn của tự nhiên tạo ra không?
![]() ![]() Ngay từ khi nhìn thấy những bức ảnh này lần đầu tiên, ai cũng nghĩ rằng đây là một cây Baobab cổ thụ, đồng thời sự xuất hiện của các hình ảnh trên thân cây giống như là những bí ẩn của tự nhiên. Có khi nào những con vật kia đã leo lên thân cây và cuối cùng bị ăn thịt rồi hình của chúng được xuất hiện tại đó...
Hoặc có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đây là một trong những trò đánh lừa thị giác bằng việc sử dụng photoshop. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn không phải vậy, đây là tác phẩm Tree of Life nổi tiếng, biểu tượng của công viên Animal Kingdom tại Disney Land, nằm tại bang Florida, Mỹ.
![]() Tree of Life được lắp ghép từ những loại nguyên liệu vô cùng đặc biệt, do đó, từ lớp vỏ cây sần sùi, những đoạn rễ cây dài loằng ngoằng, đến cả những chiếc lá... đều trông rất tự nhiên, không khác gì so với những loại cây cổ thụ thật sự mà ta thường gặp.
Chiều cao của Tree of Life là hơn 40 mét (140 feet), bao gồm phần thân cây, 45 nhánh chính, 756 nhánh phụ, khoảng 7.900 cành cây con, và toàn bộ được phủ kín bởi hơn 100.000 chiếc lá cây nhân tạo – mỗi chiếc lá có chiều dài tới gần 50cm.
Những hình khắc của hơn 300 loài động vật xuất hiện trên thân cây cũng là nhân tạo, và đây là tác phẩm của một đội ngũ nghệ nhân lành nghề tại Disney Land. Chúng ta cùng xem thêm những hình ảnh về Tree of Life nhé!
![]() Cá sấu nè...
![]() Hà mã đó.
![]() ![]() ![]() Những tác phẩm điêu khắc thật sống động phải không?
![]() Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=210143#ixzz0zKHvmOJv |
||||||||||
![]() |
||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Những cây gỗ khổng lồInteret 9/2010 Biển La Push có một gốc tùng tuyết cổ thụ (loại thực vật to lớn phân bố ở Bắc Mỹ) dài 60 mét với đường kính thân rộng 3,9 mét. có những cây đường kính tới 18m và chu vi tới 80m, thật là khủng khiếp . |
||||||||||
![]() |
||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện một loại gen gây ra chứng cận thị, mở đường cho việc bào chế thuốc nhỏ mắt để chữa trị mà không cần mang kính. Trong vòng 10 năm nữa, một loại thuốc ngăn ngừa chứng cận thị hoặc không làm cận thị gia tăng có thể được sử dụng rộng rãi. >> Xét nghiệm máu: những điều nên biết >> Ăn trứng sống rất nguy hiểm >> Cẩn trọng khi uống nhiều nước ngọt gas Để tìm ra gen liên quan đến cận thị, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng đế London (KCL) đã so sánh ADN của hơn 4.000 anh chị em sinh đôi ở Anh với bộ gen của 13.000 người Anh, Hà Lan và Úc. Kết quả: khoảng 45% người Anh có gen xấu và những người có hai bản sao gen này gần như bị cận thị gấp hai lần so với những người không có gen này. Tiến sĩ Pirro Hysi (thuộc KCL), người chủ trì nghiên cứu, nhận định: “Nhiều năm qua chúng tôi đã biết yếu tố quan trọng nhất trong chứng cận thị là có cha mẹ cận thị. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xác định được những gen có liên quan”. Được gọi là RASGRF1, gen này có vai trò quan trọng trong việc phát triển mắt và truyền các tín hiệu thị giác lên não để xử lý. Khi gen này bị lỗi, nhãn cầu có thể to ra, làm các vật ở xa có vẻ nhòa hoặc mờ đi. Tiến sĩ Chris Hammond (KCL) cho biết có thể sử dụng liệu pháp gen - tiêm những gen khỏe mạnh vào mắt. Nhưng theo ông: “Liệu pháp gen là một can thiệp lớn. Thay vào đó, chúng tôi đang tìm cách bào chế một loại thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc viên can thiệp vào tiến trình sinh học dẫn đến cận thị”. Theo Tuổi Trẻ |
||||||||||
mk
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI
![]() Em gái vườn quê
Mười mấy năm xa quê sống ở xứ người , chạy đua với cuộc sống mệt ngất ngư , có đầy đủ nhà cửa , vật chất dư thừa ...Cái thiếu của anh chị em mình bây giờ không phải cái ăn ,cái mặc ...Bảy tám mươi rồi , con cháu đầy đàng , đi đâu cũng ngựa xe, ốm đau , tiền thầy , tiền thuốc khỏi tốn , nhờ nhà nước trợ cấp người già , cơm ngày hai bửa đem tới tận nhà : bơ sửa , bò gà , heo cá , bánh trái , rau cỏ đủ thứ... . Trời hết lạnh , nắng ấm ; Ngày Phật Đản , anh chị em mình đi Chùa lạy Phật . Lâu lâu gặp nhau, tay bắt mặt mừng , ở cái xứ chó ăn thịt hộp , gà ăn bấp xay nầy ,có biết bao người VN xa quê , thèm nhớ CỎ NỘI HƯƠNG ĐỒNG .
Cái mùi bùn vũng sình, mùi ngọn rau gốc rạ, mùi hàng cau trước ngỏ , buội chuối sau hè , mùi chén mắm ,trái cà , mùi cổ trầu của bà mẹ già , mùi dầu dừa xức tóc em gái , những cái mùi kỳ cục mà sao trong lòng luôn nhớ, luôn thương , không sao quên được .Đừng tưởng ra chợ Tàu hay tiệm Chệt mua mớ rau răm, rau muống , trái ớt , trái cà , con cá trê , cá lóc , cá kèo , cứng ngắt như khúc cây , xách chai nước mắm cá mực Thái lan , gói bánh phở , bún , hủ tíu đem về xào nấu theo cái điệu của mình mà có được cái mùi rau râm lá quế đậu phọng rang bấp chuối hột trộn gà xé phay, mùi thịt kho nước dừa vàng ánh ngọt ngào, cái nhân nhẩn của con cá kèo kho tộ , tiêu hành ướp tóp mở thơm ngát , nhột mũi cả nhà. Tô canh bầu cá trê ngọt thanh , thơm hành thơm tiêu , canh chua khóm đầu cá lóc thịt trắng au , nước canh vừa chua chua vừa thơm ngọt , nồi cơm gạo mới lá dứa thơm mùi ....Hương quê không chỉ có trong bao nhiêu đó, mà còn bàng bạc trong muôn ngàn mùi vị khác nhau , mùi nào thức ấy rò ràng thắm đượm ....
Ở xứ người , cái mùi dầu thơm của cô Đầm hàng xóm , làm sao bằng mùi cô em nắng cháy, da nâu , môi hồng , má thắm, mắt long lanh . Mùi trầu cay vôi nồng của bà mẹ VN thương quá là thương . Làm sao kiếm được xị đế Gò công với thẻo khô cá đuối , con khô hố với trái cóc , trái bần , trái me , trái ồi , trứng vịt ung , hột gà vữa ...Làm sao , biết phải làm sao , tìm được cái mùi lá dứa trong bánh ít , xôi dừa , mùi lá chuối xanh quấn quanh đòn chả lụa , đòn bánh tét . Ở xứ người nhìn đòn chả lụa, đòn bánh tét, gói trong bao ny long , giấy bạc nhào nhè , như nhìn cái dịu dàng , cái yểu điệu thướt tha của bao cô gái đẹp bây giờ , dầy cộm , cứng ngắt trong chiếc quần jean xanh , còn đâu thắt đáy lưng ong , gió lùa mái tóc , mùi bông bưởi , lá chanh ,mùi bồ kết gội đầu , thoang thoảng bước em đi , nổi cộm làn da thịt hồng hồng ... .Tất cả cái đó bây giờ chỉ là dĩ vãng. Nhớ ! Nhớ quê mình đẹp xinh , không làm sao quên được ....
Dù núi có cao , biển có sâu , giửa giờ phút thiêng liêng trọng đại nầy , giờ chào đời quang lâm giáng thế của Đức Phật toàn năng ,quyền phép vô biên, tất cả chúng con quì dưới chân Ngài , cầu nguyện Ngài gia hộ cho tất cả mọi người trong cỏi đời nầy , đừng có một ai xa lìa tổ ấm , xa cách quê hương , tất cả được sống tự do , bình yên không chiến tranh chết chóc ,dù trong chòi tranh vách đất , mái lá sườn tre ,dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu lửa , nơi thôn ấp xa xôi thâm sơn cùng cốc hay dưới ánh điện muôn màu nơi đô thị phồn hoa ... . Anh chị em , con cháu ơi ! hãy quỳ dưới chân Phật , nguyện cầu Ngài với quyền phép vô biên , ban cho những người VN một tấm lòng trọn lành , không còn nhìn nhau như đối thủ , như kẻ thù , hãy thương yêu nhau , xóa bỏ tị hiềm ,...để được vợ gần chồng, con được gần cha , người chết được mồ yên mả đẹp.....Và mọi buổi sáng sớm như ngày nào , ai cũng được nghe tiếng gà gáy quen thuộc , tiếng chim ríu rít trên cành , tiếng hạt kêu sương ... Mở cửa ra , ánh sáng mặt trời lên , luồn qua khỏi hàng me ngoài ngỏ , xa xa ở tận chân trời , đồng xanh nước bạc , đàn cò trắng đáp xuống tìn mồi , bác nông phu mình trần mốc thích , đang ví thá đôi trâu , các cô thôn nử cất tiếng hát hò. Trong xóm , nhộn nhịp chày giả gạo , giả bàn , tát cá dưới mương . Bên đám dừa nước , mấy gốc bần khẳng khiu , nhà mấy chú chim dòng dọc , xây khéo léo treo trên cao , gần mấy ồ ong , chim con kêu la chim chíp , làm xao xuyến không gian , tiếng bà lắc võng kẻo kẹt đưa cháu giửa trưa hè nắng cháy , cất tiếng hát cao cao câu Ầu ơ dí dầu : bậu chê qua ở rẫy ăn còng , bậu về ở chợ ăn ròng mắm nêm ....vui tươi mà buồn ngủ . Mặt trời lặn khuất sau rậng trâm bầu , thằng chăn , dắt trâu về chuồng , đàn gà vịt về ổ , khói cơm chiều nhẹ quyện mái tranh, dưới mái lá ánh đèn dầu , chồng ngồi dạy con mấy chử i , tờ ...trong lúc đợi vợ nấu cơm . Ngoài bờ ruộng , tiếng con nhái bén , bù tọt , kéo đờn cò , trổi giọng buồn buồn...... Chiều về , đêm xuống chầm chận , đom đóm lập lòe ...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Phương |
||||||||||
![]() |
||||||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Mời click vào đây để xem hình "Rond-point de Saigon" tại Paris, Pháp.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 16/Sep/2010 lúc 1:13pm |
||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |