Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Oct/2009 lúc 5:25am
Hoài niệm Cù Lao Chàm
 
Cù lao Chàm chắc đã thay đổi nhiều, nhất là sau trận bão số 9 vừa rồi. Mong Cù lao Chàm sớm trở lại xanh tươi như ngày nào tôi đặt chân lên vùng đất này, bạn Nguyễn Hải Vân chia sẻ với VnExpress.net.
 

 

Biển đảo trong xanh.
Màu xanh mướt như ngọc.
Du khách có thể bắt gặp những đàn cá.
Và nhiều rặng san hô.
Bãi biển trải dài.
Sao biển dạt trên bờ.
Một góc Cù Lao Chàm.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 4:59am

Châu Đốc mùa nước nổi

 
Gió lồng lộng trên sông, du khách đi thuyền vừa ngắm cảnh dọc hai bên bờ và nghe cải lương, hát tân cổ giao duyên. Châu Đốc (An Giang) mùa nước nổi thật thơ mộng và yên ả.
 

An Giang là vùng đất đẹp của miền Tây sông nước. Qua phà Vàm Cống, phải đi 60km nữa, du khách sẽ đến thị xã Châu Đốc.
Từ trên thuyền nhìn ra, Châu Đốc thật lung linh huyền ảo.
Gió lồng lộng trên sông, du khách vừa ăn trên thuyền vừa nghe hát.
Điểm độc đáo nhất ở Châu Đốc chính là làng nổi, nét văn hóa đặc sắc mang đậm phong cách của vùng sông nước. Ở đây, mỗi chiếc bè như một căn hộ kết nối nhau trải dài dọc hai bờ sông.
Châu Đốc có khu du lịch danh thắng núi Sam, với 4 di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó có Miếu bà Chúa xứ Núi Sam được nâng cấp lên lễ hội cấp quốc gia năm 2001.
Hàng năm khu du lịch Núi Sam thu hút trên 2 triệu khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch.
Châu Đốc nằm ở ngã ba sông Hậu, một trong hai nhánh của dòng Me Kong hùng vĩ đổ vào Việt Nam. Tôm cá theo dòng sông này vào nước ta rồi sinh sản tự nhiên theo các đầm phá, kênh rạch.
Ăn không hết, người dân nghĩ ra cách phơi khô hoặc làm mắm.

Anh Thư



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Oct/2009 lúc 4:59am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Oct/2009 lúc 1:56am

Cát trắng Phan Thiết

- "Bàu cát trắng Phan Thiết, địa danh cách Mũi Né khoảng 20 km. Nơi đây khung cảnh còn hoang sơ làm mê lòng những ai từng đặt chân đến", bạn Vũ Ngọc Quý chia sẻ.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Hồ Bàu trắng.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Hồ sen.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Đồi cát trắng.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Bãi biển Phan Thiết.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Bình minh mờ ảo.

Cát%20trắng%20Phan%20Thiết,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20

Không gian tĩnh lặng.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Oct/2009 lúc 1:57am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 20/Oct/2009 lúc 9:52am
 
 
Sự tích và lịch sử ra đời ngày 20 tháng 10?
 
 

PNVN1.jpg
Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam
 đã trở thành lực lượng lao động chính.

Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riệng
: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du.

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Tới 20/10/2009 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ đã ra đời được 79 năm, vị trí của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

womenday1.jpg

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 21/Oct/2009 lúc 7:57am
 
Những chuyện lạ về suối "cá thần" thứ 2 ở Thanh Hóa
 
 

Việc xuất hiện suối “cá thần” thứ 2 tại Thanh Hóa đang tạo ra nhiều luồng thông tin khác nhau, khiến cho suối “cá thần” càng trở nên kỳ bí.

 

Cá dày đặc mặt suối (Ảnh: xedulich.com.vn)

Suối “cá thần” thứ 2 phát hiện nằm tại khu vực núi Đóng, thuộc địa phận Thôn Dùng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ có tên gọi là suối cá Mó Đóng. Tên gọi suối cá thần Mó Đóng, có nghĩa là ở tại khu vực núi Đóng có khe nước chảy ra sông và người Mường thường quen gọi khe nước là Mó nước. Tại Mó nước này có “cá thần” sinh sống quanh năm suốt tháng nên mới có tên suối “cá thần” Mó Đóng.

Lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

Có mặt tại khu vực suối “cá thần” Mó Đóng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hàng ngàn con cá lượn lờ tìm ăn trong bán kính Mó Đóng chỉ rộng chừng 200 m2. Thỉnh thoảng có vài con phi lên khỏi mặt nước khi có ai đó ném bất kỳ vật gì xuống suối.

Suối “cá thần” thứ 2 phát hiện nằm tại khu vực núi Đóng, thuộc địa phận Thôn Dùng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ có tên gọi là suối cá Mó Đóng. Tên gọi suối cá thần Mó Đóng, có nghĩa là ở tại khu vực núi Đóng có khe nước chảy ra sông và người Mường thường quen gọi khe nước là Mó nước. Tại Mó nước này có “cá thần” sinh sống quanh năm suốt tháng nên mới có tên suối “cá thần” Mó Đóng.Có mặt tại khu vực suối “cá thần” Mó Đóng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hàng ngàn con cá lượn lờ tìm ăn trong bán kính Mó Đóng chỉ rộng chừng 200 m2. Thỉnh thoảng có vài con phi lên khỏi mặt nước khi có ai đó ném bất kỳ vật gì xuống suối.

Muốn vào hang núi Đóng nơi có loài cá trên sinh sống, người dân có thể đi vào bằng 3 cửa. 2 của trên hông núi, không có nước, 1 cửa bên dưới nơi loài cá vẫn thường ra vào gọi là Mó Đóng.

Chưa kịp hỏi về nguồn gốc loài cá ở suối "cá thần", một cụ già 72 tuổi ở thôn Dùng, xã Cẩm Liên đã cho biết: “Loài cá này có từ lâu lắm rồi, cũng chẳng ai biết là từ khi nào nữa và cũng không bao giờ ở đây hết cá. Năm 1959, khi bộ đội đóng quân ở đây đã nổ mìn bắt cá ăn, nhưng cũng có hết được đâu, càng ngày lại càng nhiều cá hơn”.

Hang Mó Đóng.

Loài cá ở suối "cá thần" Mó Đóng có tên gọi là cá Dốc, thân cá giống y như cá trắm, vây đỏ, má đỏ, ăn tạp và nặng tới 6 - 7kg, con nhỏ thì cũng 300 gram.

Loài cá ở suối "cá thần" Mó Đóng có tên gọi là cá Dốc, thân cá giống y như cá trắm, vây đỏ, má đỏ, ăn tạp và nặng tới 6 - 7kg, con nhỏ thì cũng 300 gram.

Cá Dốc xuất hiện nhiều nhất vào khi trời sáng, đến tầm 5 - 6 giờ chiều, khi mặt trời nhá nhem là lại rủ nhau vào hang trú ẩn.

Có điều lạ là loài cá này không bao giờ bơi ra khỏi khu vực Mó Đóng, dù khe nước chảy ra cánh đồng của xã và đổ ra sông Mã. Kể cả khi trời lụt lội, nước cao tràn cả ra ngoài thì chúng cũng không hề bơi đi nơi khác. Những con cá đã bơi ra ngoài rồi cũng sẽ chết ngoài mương khi không tìm được đường về.

Thấy người dân lại cửa hang, cá Dốc tua tủa bủa vây.

Mó Đóng nước rất mát trong. Hàng ngày, người dân trong thôn vẫn thường giặt giũ, rửa rau cỏ tại đây. Có người khi rửa rau vô ý để cá nhảy vào rổ rau lại phải nhẹ nhàng bê con cá Dốc nặng 4 - 5 kg thả ra ngoài.

Mó Đóng nước rất mát trong. Hàng ngày, người dân trong thôn vẫn thường giặt giũ, rửa rau cỏ tại đây. Có người khi rửa rau vô ý để cá nhảy vào rổ rau lại phải nhẹ nhàng bê con cá Dốc nặng 4 - 5 kg thả ra ngoài.

Đặc biệt là nếu mang gà ra suối Mó Đóng thì rất khó làm thịt vì cá Dốc luôn túc trực bên cạnh đợi người cho gà xuống suối rửa là thi nhau bơi vào rỉa, khiến người dân khiếp sợ, không dám mạo hiểm vì sợ…mất gà.

Nhưng đối với những đứa trẻ nơi đây khi lội xuống Mó Đóng thì loại cá này bơi lượn quanh chân rất thân thiện, rồi vùng vẫy như những người bạn tri ân lâu ngày mới gặp.

Thân thiện với trẻ em. 

Cá Dốc ở suối Mó Đóng nhiều như vậy nhưng không ai dám đánh bắt để ăn. Cùng lắm họ cũng chỉ lấy nước dùng cho sinh hoạt gia đình. Theo người dân nơi đây cho biết là nếu bắt cá ở suối "cá thần" là "có tội" nên ai đó “gan” to đến đâu cũng không dám "mạo phạm”.

Cá Dốc ở suối Mó Đóng nhiều như vậy nhưng không ai dám đánh bắt để ăn. Cùng lắm họ cũng chỉ lấy nước dùng cho sinh hoạt gia đình. Theo người dân nơi đây cho biết là nếu bắt cá ở suối "cá thần" là "có tội" nên ai đó “gan” to đến đâu cũng không dám "mạo phạm”.

Đa số người dân sống ở đây đều là người dân tộc Mường. Dù cuộc sống của họ thiếu thốn nhưng nhất quyết không ai bắt cá để ăn, họ xem cá như người bạn trong cuộc sống hàng ngày.

Người dân ở đây không dám đánh bắt cá, cá sống chung hòa bình với người, sinh sôi đông đúc, con lớn nặng từ 3 đến 4 kg, con nhỏ 500g.

 Toàn cảnh suối cá.

Nước suối Đóng trong vắt, nhìn rõ lớp đá cuội dưới lòng suối. Cửa hang chỉ rộng bằng cái mẹt và có tới ba cửa hang để cá chui ra- vào, nhưng lòng hang rộng và sâu bao nhiêu không ai biết.

Ban ngày cá từ dòng suối ngầm trong hang núi, theo dòng nước bơi ra đùa giỡn ở nơi suối Đóng, ban đêm lại bơi vào dòng suối ngầm nằm sâu trong lòng núi.

 Nước suối Đóng trong vắt, nhìn rõ lớp đá cuội dưới lòng suối.

Nước ở mó Đóng là nguồn nước cơ bản chảy ra ruộng để bà con bản địa cấy hái nhưng cá chẳng bao giờ bơi ra. Chúng chỉ quẩn quanh trong một diện tích chừng 500 mét vuông rồi lại quay vào.

Cảnh bồng lai bên suối.

Loài cá này được người dân Mường gọi là "cá phốôc"có hình thù mình tựa cá trắm, căng tròn ở phần giữa thân, vẩy như vẩy cá chép, lưng hơi sẫm, môi có màu phớt hồng, vây và đuôi có chấm đỏ. Đây cũng là loài cá ở suối cá thần Cẩm Lương.
 
Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không bao giờ tanh. Người dân ở đây vẫn thường sinh hoạt nấu nướng bằng thứ nước của dòng suối này từ khi lập bản cho đến giờ.
 
Bài, ảnh: Lê Nguyễn


(Nguồn sưu tầm: VTC.VN)


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2009 lúc 8:30pm
 
Người Việt, sáng mở mắt thấy điều bực mình!
 

Người ta nói người Việt ta hay gây gổ, va chạm nhau ngoài đường là dễ  đánh nhau, đâm nhau, giết nhau.

Có người nói, người Việt ta sáng ngủ dậy, mở mắt ra là thấy điều bực dọc, nên mới sinh ra cái tính cách cáu kỉnh, hay gây gổ.

Này nhé, mình cả đời chẳng hề gọi  điện đi nước ngoài bao giờ. Thế mà cuối tháng, tự nhiên cái hóa đơn tính tiền điện thoại lại có vài cuộc gọi đi nước ngoài, tốn cả vài triệu tiền cước. Thế là bực dọc, đi cãi nhau với ông bưu điện. Ra ngoài đường, đi đứng đúng luật hẳn hoi, mà vẫn bị phạt vi phạm...
 

Lại có chuyện bực mình. Đi vào cửa hàng mua cái gì đó, gửi xe, bị chém tiền gửi xe đắt. Lại bực mình. Dựng cái xe ở vỉa hè nửa phút, đã bị bẻ mất cái gương. Thế là nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ như là thằng ăn cắp gương của mình.

Từ nước ngoài về nước mình, xuống đến sân bay của Tổ quốc thân yêu,  thấy những khuôn mặt nghiêm nghị đến kinh người. Bao nhiêu niềm vui được về nhà liền như bị dội gáo nước lạnh. Làm bất cứ thủ tục gì là thấy bị đòi hỏi biết bao loại giấy tờ, và mất bao nhiêu là thời gian quý báu, lại còn bị hoạnh họe, cắm cẳn, dạy đời...

Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, đều nghiêm chỉnh, minh bạch.

Cảnh sát Nhật thì lịch sự nhất thế giới? Có lẽ. Nếu bị cảnh sát Nhật gọi, hỏi, thì thấy cứ mát hết cả ruột gan. Họ cúi chào mình, sau đó xin phép xem mình có đồng ý cho họ được hỏi chuyện không, và miệng luôn nói lời xin lỗi. Sao mà lại có những anh cảnh sát dễ thương như thế nhỉ? Chẳng có ai đứng giữa đường, vênh vang, tay ngoáy cái dùi cui như ở xứ mình cả.  (Nhưng có lẽ tại người dân xứ mình "chỉ thích nặng không thích nhẹ" chăng? Nếu thiếu anh cảnh sát ngoái dùi cui giữa đường đó  vài chục phút là coi như giao thông náo loạn lên) Đi đến công sở, là được hướng dẫn tận tình, chu đáo, lịch sự, niềm nở. Không có ai phùng mang trợn mắt với mình...

Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu. Đọc truyện ngắn “Một cơn giận” của Thạch Lam, nói về anh phu xe kéo thời còn thực dân. Không nói đến thân phận nghèo hèn của anh phu kéo xe, mà nói  đến cái lịch sự, lễ phép của anh ấy, một điều “Thưa thầy”, hai điều “Thưa thầy” với người khách đi xe.

Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép. Thử hỏi bây giờ, người đạp xích-lô, người lái xe ôm, taxi, người dân ngõ chợ Khâm Thiên, có được lịch sự, lễ phép như thời xưa không?

Cách giáo dục của người Việt ta thời trước và bây giờ cũng khác nhau nhiều. Trong gia đình, trong trường học, giờ đây trẻ em được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng....

Nhưng dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi... thì quá ít.

Vậy nên, cũng đừng quá trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí?

  • Minh Tuấn

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Oct/2009 lúc 1:40am
Chiều về bên cầu Thuận Phước
Sau cơn mưa chiều, cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) vắt mình nằm im lìm. Tàu thuyền sau một ngày xa khơi nằm gối đầu trên bãi. Bạn đọc Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh với VnExpress.net.
 

Toàn cảnh cầu Thuận Phước lúc sắp hợp long.
Cổng Thiên đường sau cơn mưa.
Từ hướng này, qua hết cầu chúng ta có thể ghé thăm khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Sơn Trà, thăm các bãi biển Đà Nẵng, tiếp tục theo tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc về Hội An và Mỹ Sơn - 2 di sản văn hóa thế giới của tỉnh Quảng Nam.
Dưới chân cầu, sông lấn sâu vào đất liền, vừa tạo điều kiện cho tàu thuyền tránh mưa bão vừa tạo điều kiện hình thành khu vực cảng cá, đóng và sửa chữa tàu thuyền.
Chiều về.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23734
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2009 lúc 4:35am

Lựa chọn bãi biển đẹp khi đến với Đà Nẵng

Biển Đà Nẵng kéo dài gần 60km từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước, với nhiều bãi tắm đẹp tuyệt vời, là một trong những điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất khu vực Châu Á.

Tạp chí Forbes - Mỹ đã bình chọn biển Đà Nẵng là 01 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh cùng với bãi biển Bahia – Brazil, Bondi – Úc, Castelo - Bồ Đào Nha – Las Minitas – Dominia, Wailea thuộc bang Hawai của Mỹ.

Bãi tắm Non Nước.

Lua%20chon%20bai%20bien%20dep%20khi%20den%20voi%20da%20Nang%20

Bãi tắm Non Nước trải dài gần 5km với bãi cát sạch và rộng, nước biển trong xanh, không hề bị ô nhiễm bởi môi trường. Sóng ở đây không quá lớn nên rất thích hợp cho du khách trong các chuyến nghỉ biển

Bãi tắm Non nước nằm gần kề chân núi Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu làng đá mỹ nghệ Non Nước, nơi có rất nhiều tác phẩm điêu khắc đá nổi tiếng. Ở đây luôn có đội cứu hộ túc trực sẵn sàng, an ninh đảm bảo, có nhiều loại hình du lịch thể thao trên biển, nhất là môn lướt sóng, phù hợp với mọi đối tượng khách.

- Vị trí: Khu du lịch Sandy Beach Resort.

- Địa chỉ: 225 Huyền Trân Công chúa, P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Bãi tắm Bắc Mỹ An:

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7km về phía Đông Nam. Tại đây có rất nhiều bãi tắm đẹp như: T18, Mỹ Đa Đông 2, Mỹ Đa Đông 3, Bắc Mỹ An và khu du lịch Furama Resort. Các bãi tắm này được đánh giá rất cao bởi nước biển xanh, cát trắng mịn, môi trường trong sạch, thích hợp cho du khách đến tham quan nghỉ biển

- Địa chỉ: P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Bãi tắm Mỹ Khê:
 
Lua%20chon%20bai%20bien%20dep%20khi%20den%20voi%20da%20Nang%20

Cách trung tâm thành phố khoảng 2km, bãi tắm có phong cảnh đẹp, không gian thoáng đãng, môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, có đầy đủ các dịch vụ.

- Địa chỉ: Phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Bãi tắm Phạm Văn Đồng:

Tại công viên Phạm Văn Đồng, bãi tắm công cộng được xây dựng với kinh phí 12 tỉ đồng. Bãi tắm ở đây có diện tích 7.726m2, có các công trình phụ trợ như một đài phun nước, 6 hồ chứa nước ngọt, 26 dãy vòi sen, 24 phòng thay quần áo bằng composit. Bãi tắm có thể phục vụ  từ 3.500 đến 4.000 lượt người đến tắm biển mỗi ngày.

Bãi tắm Xuân Thiều.
 
Lua%20chon%20bai%20bien%20dep%20khi%20den%20voi%20da%20Nang%20

- Có các hoạt động thể thao phong phú như: thuyền, môtô nước, cho thuê lều, dịch vụ lưu trú, nhà hàng.

- Vị trí: Khu du lịch sinh thái Xuân Thiều, P.Hoà Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.ĐN

Bãi tắm Thanh Bình.

-Tại đây có khách sạn Du lịch Công đoàn Thanh Bình, dịch vụ cho thuê dù, phao bơi, các nhà hàng hải sản nằm dọc theo đường Nguyễn Tất Thành với các món ăn Hải sản.

- Địa chỉ: Phường Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.ĐN

Các bãi tắm thuộc bán đảo Sơn Trà:

Lua%20chon%20bai%20bien%20dep%20khi%20den%20voi%20da%20Nang%20

Từ trung tâm thành phố qua cầu sông Hàn đi khoảng 8km là đến Sơn Trà. Sơn Trà được bao bọc bởi những bãi biển rất đẹp như Bãi Nam, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, Bãi Con, Bãi Bắc...Các bãi tắm này có chung đặc điểm: có độ dốc khá lớn, nước trong xanh soi rõ tận đáy, thích hợp cho các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô

- Vị trí: nằm ở phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, đầu tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc

Bãi tắm đêm:
 
Lua%20chon%20bai%20bien%20dep%20khi%20den%20voi%20da%20Nang%20
 
Toạ lạc ở vị trí nút cảnh quan biển Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ nhu cầu tắm biển của khách du lịch và cư dân địa phương, nơi đây được quản lý chặt chẽ nên vấn đề an ninh được đảm bảo tốt, có đội cứu hộ chuyên nghiệp thường xuyên túc trực đảm bảo an toàn cho du khách
 
Theo website của Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng
(Ảnh nguồn Internet)
 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Oct/2009 lúc 4:37am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Oct/2009 lúc 5:15am
Thăm hồ Ba Bể
- Xuất phát từ thị xã Bắc Kạn, ngược quốc lộ 3 chừng 50km chúng tôi đến hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) - nơi được người xưa gọi là “thiên nhiên đệ nhất hồ”.

Trong sương sớm ban mai, rảo bước men theo con đường nhỏ xung quanh hồ bạn sẽ thả hồn mình vào thiên nhiên hoang sơ với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn soi bóng xuống lòng hồ xanh ngắt, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thấy những ngôi nhà sàn thấp thoáng...

Khung cảnh nơi đây dễ làm liên tưởng đến những bức tranh thủy mặc say đắm lòng người. Thích thú trước vẻ đẹp đầy quyến rũ, các tay săn ảnh trong nhóm thi nhau bấm máy, bọn con trai thì cố trèo lên các mỏm cao để ghi lại toàn cảnh hồ.

Thăm%20hồ%20Ba%20Bể,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20Thăm%20hồ%20Ba%20Bể

Toàn cảnh hồ Ba Bể như một bức tranh thủy mặc

Thăm%20hồ%20Ba%20Bể,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20Thăm%20hồ%20Ba%20Bể

Bản làng của đồng bào dân tộc Tày, Dao ở xung quanh hồ

Thăm%20hồ%20Ba%20Bể,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20Thăm%20hồ%20Ba%20Bể

Đường dẫn vào hồ Ba Bể

Một trong những điểm thú vị nhất khi đến Ba Bể là được ngồi xuồng máy đi tham quan một vòng hồ.

Chiếc xuồng nhè nhẹ lướt đi men dọc hai bên bờ hồ. Mọi người thỏa thích ngắm những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những khối đá vôi với vô vàn hình thù. Đặc biệt hơn nữa và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cô gái Tày chèo thuyền độc mộc.

Khoảnh khắc đầy lắng đọng làm ai cũng ngẩn ngơ và thoáng tiếc nuối khi chiếc thuyền ngày càng rời xa, dù đã kịp ghi đầy vào những khung hình...

Thăm%20hồ%20Ba%20Bể,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20Thăm%20hồ%20Ba%20Bể

Du khách có thể du ngoạn vòng quanh hồ bằng xuồng máy

Theo hành trình, chúng tôi dừng chân tại những điểm du lịch hấp dẫn nhất của hồ Ba Bể như ao Tiên, động Puông và thác Đầu Đẳng - những điểm văn hóa du lịch còn đầy huyền thoại của hồ Ba Bể.

Nhưng sẽ không trọn vẹn nếu bạn đến hồ Ba Bể mà chưa được thưởng thức những món đặc sản của nơi đây.

Buổi chiều, ngồi trên ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày, ngắm cảnh hoàng hôn giữa chốn núi rừng và thưởng thức hương vị thơm ngon của món lẩu cá, cá nướng, gà núi nướng là những đặc sản của vùng hồ thì không còn gì tuyệt vời bằng.

Thăm%20hồ%20Ba%20Bể,%20Điểm%20du%20lịch,%20Du%20lịch,%20Thăm%20hồ%20Ba%20Bể

Nhà sàn - nét đặc sắc của đồng bào dân tộc ở hồ Ba Bể

Có lẽ chưa thỏa mãn với vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh vật nơi đây, trên đường về tôi cứ ngoái đầu nhìn lại như thể muốn níu giữ những khoảnh khắc về một Ba Bể vừa hùng vĩ hoang sơ lại vừa dịu dàng đầy chất thơ mà chúng tôi đã một lần khám phá.

Theo: www22.24h.com.vn


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 30/Oct/2009 lúc 5:16am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 10:50pm

 

Sài Gòn sôi động với lễ

 

hội Halloween

 

 

 
Những ngày qua, từ các trường đại học cho đến các quán cafe, các vũ trường, câu lạc bộ cho đến các bar, pub Sài Gòn đi đâu cũng thấy nhộn nhịp không khí Halloween. Cảnh những em bé trên đầu đội những chiếc nón, mặc những bộ đồ phù thủy không còn xa lạ trên đường.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

Những mặt nạ, trang phục Halloween sốt với giới trẻ


Trên khắp các tuyến phố Sài Gòn tràn ngập các cửa hàng bán dụng cụ hóa trang cho ngày hội với đủ hình thù quái dị, những bộ xương người, mặt nạ ma cà rồng, hình quỷ nhập tràng, bí ngô, quần áo phù thủy, mặt nạ trùm nguyên đầu có phủ tóc giả,… giá dao động từ 35.000 đồng đến 300.000 đồng. Các cửa hàng đều đông nghẹt khách đến mua và tham quan, một chị bán hàng tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Khách đến mua hàng rất nhiều, từ sáng đến giờ bán cả trăm dụng cụ hóa trang, cứ chạy tới chạy lui rất mệt nhưng cũng thấy vui”.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

 Các bạn trẻ đi dự hội hóa trang cho nhau để làm cho mình ấn tượng hơn


Tối 31/10, không khí Halloween đã tràn ngập ở khắp mọi nơi. Tại các rạp chiếu phim, ăn ngục) kể về một cô gái trẻ phải đối phó với lời nguyền kinh hoàng của một mụ phù thủy, hay theo lễ hội nên trình chiếu những bộ phim “dựng tóc gáy” như Drag me to hell (Lôi xuống địa như bộ phim Let the Right one in (Hãy mời đúng người vào nhà) kể về cậu bé sống mãi ở tuổi 12, thường bị bắt nạt cùng với một ma nữ,….

 

Ảnh%20minh%20họa

 Nhiều chương trình ca nhạc cũng hoà mình với không khí Halloween

 


Ở Nhà văn hóa Thanh niên, 7h tối chương trình mới bắt đầu nhưng trước đó đã có rất nhiều học sinh, sinh viên đứng chen chúc ở trước cổng, những em thiếu nhi cũng được bố mẹ đưa đi chơi hội với nhiều bộ trang phục kì dị, đủ màu sắc. Tại cửa soát vé chật kín người đến tham dự đêm “Dạ vũ Halloween”, với những chiếc áo choàng hình bộ xương người, chiếc răng nanh, mũ phù thủy, những khuôn mặt trắng bệch, bàn tay loang máu… ẩn hiện trong ánh sáng mập mờ, trong tiếng nhạc sôi động, những tiếng la hét thất thanh của những bạn gái khi có một bàn tay máu me chạm vào người hay một khuôn mặt trắng bệch với mái tóc chấn ngang nửa mặt trên người là một bộ áo dài trắng.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

 Ca sỹ cũng đeo mặt nạ và hàng trăm khán giả cuồng nhiệt trong đêm Halloween


Còn tại quán café Hollywoodome trên đường Nguyễn Văn Thủ, với tên gọi “Vampires’ horror night” đêm Halloween thật sự gây ấn tượng với các thực khách khi mới bước vào quán, với các trò chơi như vũ hội hóa trang kinh dị, biểu diễn thời trang “Ấn tượng địa ngục”, ẩm thực “ngon và quái lạ”.

 

Các em thiếu nhi thì được hòa mình vào không gian huyền bí, rùng rợn, ma quái tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Nhiều hoạt động đã tổ chức như hội thi hóa trang Halloween, trưng bày các sản phẩm Halloween, gặp gỡ các nhân vật phù thủy trong truyện Nàng tiên cá, Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Cô bé Lọ Lem làm các em thiếu nhi rất thích thú, vì theo các em giống như được sống trong không gian của chuyện cổ tích mà các em đã từng được nghe kể.

 

Ảnh%20minh%20họa

  Các bé cưng cũng Halloween

Vừa luyện tiếng Anh, vừa khám phá trò chơi “rùng rợn” đó là đêm lễ hội Halloween được tổ chức tại Nhà hàng Hoa Hồng trên đường Võ Văn Tần, đêm hội diễn ra rất vui nhộn và hồi hộp. Mỗi thành viên có cơ hội trau dồi tiếng Anh và tham gia những trò chơi đặc trưng Halloween, nhảy breakdance, thưởng thức chương trình văn nghệ.

 

Trường ĐH Văn hiến với tên gọi “Ghost Night 2009” là sự kết hợp độc đáo giữa ca nhạc và đêm hội Halloween, các bạn sinh viên với những hình thù “cười ra nước mắt”, bên trong là những gian hàng lưu niệm, manga và gian hàng dụng cụ hóa tráng. Đêm hội còn có sự tham gia biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc tại TP.HCM, khi ca sĩ Sỹ Luân bước ra, cả hội trường như bùng nổ với những bài hát khuấy động sinh viên.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

Ca sỹ Sỹ Luân trong trang phục áo choàng đen cuồng nhiệt với màn hát giao lưu với khán giả tại sân trường ĐH Văn Hiến


Với tên gọi “Ultimate Halloween 2009” tại trường ĐH RMIT là sân chơi lớn với sự tham gia của nhiều bạn sinh viên đến từ các trường đại học trong thành phố như ĐH Kinh tế, ĐH mở, ĐH Tin học – Ngoại ngữ, ĐH Quốc tế RMIT và các bạn học sinh cấp 3. Tại lễ hội các bạn sẽ được gặp gỡ và làm quen với các bạn đến từ các trường Anh ngữ và quốc tế như ACET, HIBS... và thưởng thức không khí lễ hội đến từ văn hóa phương tây. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Ban nhạc Rock, Break-dance, Vietnam Idol Phương Vy, ca sỹ Đông Nhi, Hà Anh Tuấn, ảo thuật gia Hoàng Thiên.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

Giáo viên nước ngoài và học sinh ở các trung tâm Anh ngữ là thành phần khởi xướng Halloween từ nhiều năm nay


Các bạn sinh viên ĐH Kinh tế cho biết, do sân trường quá nhỏ nên khó tổ chức được tại trường. Chính vì vậy các bạn liên kết cùng các trường khác để tổ chức một lễ hội Halloween cực lớn ở ngoại thành này. Không chỉ có những sinh viên năm 2 năm 3 mà có cả những bạn tân sinh viên cũng tham gia vào lễ hội này, bạn Nguyễn Thị Hoài (tân sinh viên ĐH Mở) cho biết: “Lần đầu em tham gia vào lễ hội này đấy, ở quê em không có tổ chức, lúc đầu thấy sợ muốn thoát tim, nhưng sau cũng quen dần, rất vui mà lại ý nghĩa”.

 

Ngày lễ Halloween cũng là mùa làm thêm của các bạn sinh viên, ngay từ ngày 29-10 tại các công viên như Tao Đàn, Lê Thị Riêng nhóm bạn sinh viên đã cùng nhau rèn luyện tay nghề hóa trang với những khuôn mặt rất kinh dị.

 

 

Ảnh%20minh%20họa

 MC cũng hoá trang để dẫn chương trình đêm lễ hội


Trong đêm 31/10, hai sinh viên Nam, Văn Khánh của trường ĐH Kinh tế khá bận rộn vì theo dõi trang phục lễ hội cho thuê, bạn Khánh cho biết: “Mình mở địa điểm cho thuê trang phục này giúp các bạn có thể vui chơi thỏa thích mà chỉ tốn vài ngàn tiền thuê đồ, không cần phải đi mua”.

 

Còn tại công viên Tao Đàn, “cửa hàng trang điểm” của các sinh viên ĐH Mỹ Thuật TP.HCM chật kín người xếp hàng chờ đến lượt trang điểm để đi dự tiệc đến nỗi các bạn làm không kịp thở, một thành viên trong nhóm tâm sự: “Để trang điểm khuôn mặt ma quái thì khó khăn hơn trang điểm làm đẹp nhiều, vì mình phải trang điểm sao cho hợp với trang phục và làm nhiều người “rùng mình” mới thành công”.

 



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 31/Oct/2009 lúc 10:54pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.398 seconds.