Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa!!! Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 3 phần sau >>
Người gởi Nội dung
gcvn95
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 60
Quote gcvn95 Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2008 lúc 4:46pm
Chùm ảnh: Đánh bắt cá trên đường phố Hà Nội

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Khi phố thành sông, những người dân Hà Nội bỗng chốc trở thành "ngư dân" bất đắc dĩ. Cảnh kéo vó đánh cá trên đường Nguyên Hồng, khu Bắc Thành Công (Quận Đống Đa, Hà Nội) sáng ngày 1/11/2008.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Nơm cá chưa đủ, nhiều thanh niên đã dùng tới cả kích điện tự chế. Cảnh kéo vó bắt cá sau đuôi xe Mẹc thế này trên phố Nguyên Hồng chắc phải chờ vài chục năm nữa mới xuất hiện trở lại?.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Nhìn cảnh kéo vó này, người có trí tưởng tượng phong phúc nhất cũng khó hình dung là đoạn đường Nguyên Hồng qua khu TT Bắc Thành Công. Xe buýt "thể hiện" với thuyền cao su trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Còn một người dân ở khu TT Bắc Thành Công thì ngán ngẩm nói với phóng viên rằng nhà ông bị cắt điện đã 2 ngày nay, nước tràn từ phòng trong ra phòng ngoài, còn ông thì chỉ còn biết ngày ngày ra mở cửa ngắm dòng sông bất thình lình xuất hiện trước nhà mình, chờ đến khi nước rút.


Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Hàng rong giờ không cấm thì cũng không thể ngâm mình mà bán. Xe đạp là phương tiện thích hợp nhất để di chuyển trong những khu dân cư, khi thành phố đã ngập chìm trong nước lụt.


Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Lương thực dự trữ cho những ngày mưa đang tiếp tục và nước lụt chưa có dấu hiệu rút trong những ngày sắp tới. Cầu thanh tầng 1 tại khu tập thể Thành Công đã ngập đến bậc thứ 3. Phố Huỳnh Thúc Kháng chìm sâu trong nước, và thuyền cao su đã được người dân sử dụng để di chuyển dọc con phố này.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Dòng sông phố
IP IP Logged
gcvn95
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 60
Quote gcvn95 Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2008 lúc 4:49pm
Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Cây xà cừ cổ thụ đổ đè lên xe ô tô trên đường Nguyễn Hữu Huân

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Khu nhà trọ chìm trong nước

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Sinh viên Nông Song Toàn đang nhặt nhạnh đồ dùng còn sử dụng được để đến nhà bạn tá túc

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Đường vào bệnh viện 19-8 Bộ Công an nước ngập thành sông

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Đòng đưa mái chèo trên "con sông thủ đô

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Chèo xuồng trong thành phố

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Cố lên anh, sắp qua được đoạn ngập rồi

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Xe mình sao tốt thế

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Trong nhà cũng như ngoài đường

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Bó rau muống này có giá tới 30.000 đồng.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
hếch đít...

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
Khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình bị ngập nặng

Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.
IP IP Logged
gcvn95
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 60
Quote gcvn95 Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2008 lúc 4:55pm

Người Hà Nội với những kiểu vượt ngập độc đáo

Không chỉ dùng xe ngựa, xe cải tiến người dân còn huy động cả bồn tắm, bình ga, hộp xốp, bè chuối... để vượt qua những vùng nước ngập sâu ở Hà Nội. Chùm ảnh do độc giả cung cấp.
> Người Hà Nội cảm nhận về ngập lụt lịch sử

Các phương tiện đều được sử dụng trên đường Giải Phóng. Ảnh: Cao Thế.
Phương tiện đi lại của người dân ở khu Nam Đồng.
Bồn tắm cũng có thêm công dụng mới. Ảnh: Nguyễn Danh Hiệp.
Người dân trong vùng ngập gọi đây là loại bè taxi. Ảnh: Gia Hân.
Thuyền được lắp thêm hai... ống phản lực. Ảnh: Thống Nhất
Khu vực Đại Mỗ ngập sâu cả mét khiến hầu hết người dân phải chọn cách đi lại này. Ảnh: Phạm Quang Huy.
Hai người phục vụ một người. Ảnh: Trần Quang Trung.
Đi bè tự lái. Ảnh: Nguyễn Danh Hiệp.
Người dân ở Hồ Đắc Di đi lại trên biển nước. Ảnh: Gia Hân.
Không chỉ bè chuối mà bè xốp cũng được huy động. Ảnh: Nguyễn Danh Hiệp.
Bè trước cửa siêu thị BigC trên phố Trần Duy Hưng. Ảnh: QD.
Phao bơi cũng phát huy tác dụng. Ảnh: Gia Hân.
Vỏ%20bình%20nước%20được%20huy%20động%20làm%20phương%20tiện%20đi%20lại%20trên%20đường%20Lê%20Trọng%20Tấn.%20Ảnh:%20Anh%20Thư
Vỏ bình nước được huy động làm phương tiện đi lại trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Anh Thư
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 05/Nov/2008 lúc 9:09am
 
     gc234,
 
     Hay quá. Làm sao để mua những con cá bắt được trong trận Đại Hồng Thủy nầy. Có cao giá lắm không?
 
     Xin góp ý về vụ việc.
 
     Bây giờ đã điều tra tại sao nước dâng lên chưa? Nước từ đâu dâng lên? Bao nhiêu mét khối? Nước sạch hay nước dơ hay vừa sạch lại vừa dỏ? Có khoanh vùng nước sạch và vùng nước dơ chưa? Nước sạch chiếm bao nhiêu phần trăm, nước dơ chiếm bao nhiêu phần trăm? Có bao nhiêu loại cá xuất hiện? Bao nhiêu cá ở ngoài phố, bao nhiêu cá đi lạc vào nhà dân chúng? Số cá dân chúng bắt được là bao nhiêu, cá nào bắt được nhiều nhất? Nếu đưa vào qui hoạch thì kim ngạch xuất khẩu được nâng lên bao nhiêu phần trăm cho quí 4. Làm bản báo cáo minh bạch gửi lên cấp trên.
  Có phát hiện kẽ xấu nào đã đem nước vào thành phố chưa. Nếu có đã xử lý hay còn điều tra. Kẽ xấu có liên hệ với người nước ngoài không? Có báo chí nào tiết lộ vụ bí mật nước lũ nầy chưa?
  Đề nghị nhà nước sẽ xử lý nghiêm vụ nầy mới an dân được. Ngoài ra còn phải liên lạc với cơ quan dự báo thời tiết để xem chừng nào nước mất mà báo cho dân chúng biết.
  Nhiều chuyện phải làm quá, chắc chắn các cơ quan chính phủ ai cũng khẩn trương cả. Nhớ nhắc Việt kiều gởi tiền về cứu trợ vì đó là trách nhiệm của họ mỗi khi đồng bào gặp nạn.
kb
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 05/Nov/2008 lúc 8:58pm
Cám ơn Gocong234 lắm, làm sao có được nhiều hình ảnh hay như thế này.  Đọc báo mình biết tin lụt lội rất kinh khủng tại Hà Nội nhưng không mường tượng đến như thế nào. Nhờ có những hình ảnh này mà mình biết được tình hình và rõ hoàn cảnh sống cực khổ bất tiện của dân Hà nội. Thật tội tình quá đi.

Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 05/Nov/2008 lúc 9:01pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ut13
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 12/Jul/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22
Quote ut13 Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 12:21pm
Cực khổ chổ nào đâu chị Thủy??.Nhìn coi kìa, ai cũng cười toét miệng...
Vui như thế mà bảo là khổ thì Út nầy đầu hàng..
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2008 lúc 9:08pm

Ừ phải , Út nói thì PT mới thấy quả thật ai cũng cười , hi hi.  Vậy thôi người nào cười thì không thấy tội , chứ những người dẫn xe Honda ngập gần hết xe thì có tội không ? Những người buôn bán làm sao mà bán buôn được , có tội không? Những người không thể lội nước để đi mua thức ăn , đi làm ... có tội không ....



Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 06/Nov/2008 lúc 9:08pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2008 lúc 8:35am
 
     Ut13,
 
    MA không có đại hồng thủy sao Ut13 trôi giạt lâu quá mới trở về, muốn làm anh em nhớ chết sao? Từ nay đừng biền biệt nữa nha.
 
    PT ơi,
 
    Nếu có tội thì phải có lỗi. Vậy lỗi nầy do ai?
    Nói chung mọi thứ thì cũng bắt dân THƯỜNG hoặc THƯỜNG dân thôi. Có phải vì anh là dân nên anh có lỗi, mà có lỗi thì anh phải thường.
 
    Buồn!
bx
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2008 lúc 4:51pm

Thơ cười Hà Nội những nước lũ

Hãy Thưởng thức áng văn thơ phóng tác bất hủ, cười ra nước mất nhưng vẫn đầy tinh thần lạc quan của thủ đô thân yêu trong những ngày lũ!

Nhạc chế: Hà Lội Phố

Em ơi Hà lội phố...
ta còn nghe mùi bùn tanh,
ta còn nghe mùi nước cống...
con đường đó thành con sông nhỏ,
ai đó chở ai một cuốc trăm ngàn...

Em ơi Hà Nội phố...
Ta còn em vì kẹt xe.
Ta còn em vì nước lũ.
Con đường vắng ào ào cơn mưa đổ
Em đứng chờ ai, đến sửa xe dùm…

Hà nội mùa này chiều ko buông nắng.
Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
Quán cóc liêu xiêu một ca nô.
Hồ Tây, hồ Tây mất bờ...

Hà Nội muà này phố cũng như sông.
Cái rét đầu đông,
chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
Hoa sữa thôi rơi,
em tôi bơi cả chiều trên phố.
Đường Cổ Ngư xưa,
ngập tràn nước sông Hồng.

(Lượm nhặt trên web)

Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
hoanglinhlan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 11/Sep/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 138
Quote hoanglinhlan Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2008 lúc 3:44am

Chị Bích Thủy ui !

Nếu chị cảm thấy xót xa trước thảm cảnh thê lương ở Hà Nội thì chị ra công
 
lạc quyên như anh TKB gợi ý nha chị
 
Em muốn ra tay lắm nhưng ở VN nghèo mà bạn hữu của em đều chơi thơ,
 
mà nói tới thơ là nghèo lắm chị ạ
 
Mang ơn chị ví anh TKB vào lòng cả mọi sự và bằng mọi giá nha chị
 
Em gửi lời chúc SK chị gia đình ,gia đình DH ví tất cả các anh chị em đang
 
đau lòng xót dạ trước cảnh ngập lụt ở HN
 
Kính chào thương yêu nhất
 
Em của chị:HLL
"Gió thoang thoảng thấm tình sông núi - Chung một miền say đọng nghĩa đầy"
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 3 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.176 seconds.