![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 2 |
Người gởi | Nội dung |
Hoàng Phương
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 18/Dec/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 19 |
![]() ![]() ![]() |
Trần Kim Báu kính mến.
Dạ, ba P nhậu nhiều lắm, nhưng sau này ba ít uống rượu vì sức khỏe và vì thương hai chị em P.hihihi, chắc là duyên ạ! Chú đọc thơ ba P viết cho vui nha, P viết bên trang thơ. Cảm ơn ạ! Thân! Chỉnh sửa lại bởi Hoàng Phương - 21/Dec/2009 lúc 8:28am |
|
phuong
|
|
![]() |
|
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
Tặng chị HoaHa bài hát HƯƠNG SƠ RI ![]() Chị Hạ cám ơn Hoàng Phương nhiều . ![]() ![]() |
|
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|
![]() |
|
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
Chú TRẦN KIM BÁU chứ không phải Trần kim Bầu Phương ơi....! |
|
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|
![]() |
|
Hoàng Phương
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 18/Dec/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 19 |
![]() ![]() ![]() |
dạ, hihihi, chắc em bị giận rồi, mẹ em mới nói cho em biết nè, mẹ biết chú Báu.hihihi
![]() |
|
phuong
|
|
![]() |
|
Hoàng Phương
Newbie ![]() ![]() Tham gia ngày: 18/Dec/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 19 |
![]() ![]() ![]() |
Chị Hoa Hạ ơi, có bài nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương em mới nghe được hay lắm lắm nè, nghe cùng em nha CHUNG MỘT DÒNG SÔNG do Thái Châu và Phi Nhung hát
|
|
phuong
|
|
![]() |
|
trankimbau
Moderator Group ![]() Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
![]() ![]() ![]() |
Hoa Hạ, Hoàng Phương,
Cảm ơn Hoa Hạ nhắc Hoàng Phương.
Nếu nói ra rõ ràng một chút, không chừng Hoa Hạ cũng biết anh Hoàng nữa. Anh học trên tôi một lớp, sạp báo của tôi ngày xưa là chỗ hẹn hò của hai anh em.
Hoàng Phương, ai mà giận được con người dễ thương nầy, đừng lo. Có gì cho chú đọc thêm với. Dạo nầy thất nghiệp nên cũng có phần rãnh rang.
Bình an cho nhau.
Thân.
|
|
kb
|
|
![]() |
|
gò công
Newbie ![]() Tham gia ngày: 13/Oct/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 16 |
![]() ![]() ![]() |
Xin gửi quachan:
Gò Công muốn viết chữ to để Hoàng Phương đọc và nhìn thấy cái sai mà chỉnh lại. Tôi cố tình muốn giới thiệu địa danh gò công để mọi người còn biết cảnh họp chợ đêm quê hương xứ gò thôi.
quachan có lẽ là người thân của Hoàng Phương (có thể là bạn nữ????) nên có phần chỉnh ý Gò Công nên Gò Công cũng biết là quachan chưa biết họp chợ đêm là gì của người dân quê.
cảm ơn quachan đã vào diến đàn nhưng diễn đàn là của người gò công, mình viết chưa đúng mình viết lại như lời động viên của Bác Trần Kim Báu thôi.
|
|
xa quê
|
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 2 |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |