Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: TRANG THƠ SAO MAI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 28 phần sau >>
Người gởi Nội dung
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2010 lúc 9:20am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoàng Dũng


~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai

THÁNG MƯỜI MỘT ... !!!

 
Thiếu Phụ
Thu Nov 25, 2010 9:46 pm
Tháng Mười Hai Tháng Mười Một chợt đi , trời chớm lạnh Tháng Mười Hai lại đến ngẩn ngơ đời Nhớ Về EM một thuở dạo vui chơi Ôi , còn đó vấn vương từng góc phố .Ngày tháng cũ bên nhau hoa nở rộTựa đón chào hai đứa sánh vai đi Thăm miền quê thảm lúa mọc xanh rì Hương đồng nội ngát thơm tình chân thật .Kỷ niệm cũ chập chờn như đã mất Hai phương trời còn đó những vần thơ Gởi về EM , từng nỗi nhớ ngu ngơ Thời thơ dại , giờ lụy buồn da diết .Tháng Mười Một , EM quê nhà có biết Tháng Mười Hai , anh tha thiết mộng mơNgày trở về bên mái ấm nên thơ Đan kết lại tuổi đời còn sót lại ...Hoàng Dũng .


Wow, thanks anh Hoàng Dũng luôn có thơ họa hay tuyệt vời

Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 06/Dec/2010 lúc 9:22am
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 06/Dec/2010 lúc 9:30am
NỢ




Anh nợ em những chuỗi ngày mong đợi
Nợ xuân thì thoáng chốc đã trôi nhanh
Anh nợ em từng sợi tóc màu xanh
Đã chớm bạc sau tháng năm mong nhớ

Anh nợ em làn da nay cằn cỗi
Nợ rất nhiều giòng lệ chảy đầy vơi
Anh nợ em đêm trằn trọc chơi vơi
Nợ khóe mắt làn môi đà héo hắt

Anh nợ em những đêm buồn se sắt
Đợi thời gian nhúc nhắc chuyển ngày qua
Anh nợ em ngày nắng gội sương pha
Vai tần tảo thân cò nuôi con trẻ

Anh nợ em mười năm tròn cô lẻ
Đợi chờ lời ước hẹn buổi trùng quang
Anh nợ em hương sắc đã phai tàn
Nợ những lúc giọt sầu rơi lã chã

Ngồi đếm tuổi nghe rưng rưng tấc dạ
Mười năm ròng như bóng chớp qua song
Mừng cho anh vui duyên mới rượu nồng
Em về với cô phòng ôm gối chiếc

Tình giờ đã hai phương trời chia biệt
Chữ NỢ ÂN xin trả hết cho người
Mong một ngày tìm lại nụ cười tươi
Tìm lại được khoảng trời riêng hạnh phúc
IP IP Logged
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2010 lúc 11:33pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai

NỢ
 


Anh nợ em những chuỗi ngày mong đợi
Nợ xuân thì thoáng chốc đã trôi nhanh
Anh nợ em từng sợi tóc màu xanh
Đã chớm bạc sau tháng năm mong nhớ

Anh nợ em làn da nay cằn cỗi
Nợ rất nhiều giòng lệ chảy đầy vơi
Anh nợ em đêm trằn trọc chơi vơi
Nợ khóe mắt làn môi đà héo hắt

Anh nợ em những đêm buồn se sắt
Đợi thời gian nhúc nhắc chuyển ngày qua
Anh nợ em ngày nắng gội sương pha
Vai tần tảo thân cò nuôi con trẻ

Anh nợ em mười năm tròn cô lẻ
Đợi chờ lời ước hẹn buổi trùng quang
Anh nợ em hương sắc đã phai tàn
Nợ những lúc giọt sầu rơi lã chã

Ngồi đếm tuổi nghe rưng rưng tấc dạ
Mười năm ròng như bóng chớp qua song
Mừng cho anh vui duyên mới rượu nồng
Em về với cô phòng ôm gối chiếc

Tình giờ đã hai phương trời chia biệt
Chữ NỢ ÂN xin trả hết cho người
Mong một ngày tìm lại nụ cười tươi
Tìm lại được khoảng trời riêng hạnh phúc


Bài thơ NỢ nầy hay quá Sao Mai ơi , từng chữ từng chữ đọc lên xót xa cả lòng... buồn nhưng hay vô cùng. Anh không dám họa lại bài nầy vì ngại mất đi cái hay của bài thơ , xin góp ít lời cảm khái sau khi đọc bài thơ nầy...


Nhớ Về Ai

Cuối năm tính sổ , nợ ai vay
Chợt thoáng buồn tênh , khó giải bài
Từng chữ nghẹn ngào EM nhắc nhở
Đọc lên chua xót lụy hồn say

EM trách nữa đi , cứ trách đi
Nhắc lên chuổi nợ thuở tình si
Tháng năm vời vợi sầu đơn lẻ
Lạnh lẽo cô phòng , lệ ước mi

Mười năm đăng đẳng nợ oằn vai
Mái tóc điểm sương , tiếng thở dài
Ngẫm nghĩ tình thơ qua nét chữ
Chợt nghe hoang vắng , nhớ về ai

NỢ nầy sao trả , hỡi người ơi
Xin gởi lại đây tha thiết lời
Một chút ân tình nơi xứ lạ
Mong EM còn giữ nụ cười tươi...

Hoàng Dũng


.
Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2010 lúc 11:25pm
Bài thơ NỢ nầy hay quá Sao Mai ơi , từng chữ từng chữ đọc lên xót xa cả lòng... buồn nhưng hay vô cùng. Anh không dám họa lại bài nầy vì ngại mất đi cái hay của bài thơ , xin góp ít lời cảm khái sau khi đọc bài thơ nầy...


Nhớ Về Ai

Cuối năm tính sổ , nợ ai vay
Chợt thoáng buồn tênh , khó giải bài
Từng chữ nghẹn ngào EM nhắc nhở
Đọc lên chua xót lụy hồn say

EM trách nữa đi , cứ trách đi
Nhắc lên chuổi nợ thuở tình si
Tháng năm vời vợi sầu đơn lẻ
Lạnh lẽo cô phòng , lệ ước mi

Mười năm đăng đẳng nợ oằn vai
Mái tóc điểm sương , tiếng thở dài
Ngẫm nghĩ tình thơ qua nét chữ
Chợt nghe hoang vắng , nhớ về ai

NỢ nầy sao trả , hỡi người ơi
Xin gởi lại đây tha thiết lời
Một chút ân tình nơi xứ lạ
Mong EM còn giữ nụ cười tươi...

Hoàng Dũng


Sao Mai cảm ơn anh HDu~ng luôn ghé thăm trang thơ của SMai và lưu lại những bài thơ hay. Kính chúc anh luôn an vui và luôn có nhiều sáng tác mới


IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2010 lúc 11:36pm
LẬP ĐÔNG





MƯỠU


Hai bên gió bấc tư lương
Tay cầm rẽ quạt mà tương lấy sầu (ca dao)



NÓI


Đương mùa gió bấc
Nao nao lòng phảng phất chuyện xa xưa
Thuở đôi mình cùng gội nắng dầm mưa
Cùng sánh bước giữa đồng thưa ruộng cạn

Tâm đồng những tưởng tình viên mãn
Ý lạc hay đâu nghĩa đoạn lìa


Tình mặn nồng sao đành chịu rẻ chia
Đêm thao thức, đèn khuya đối bóng
Dở dang hương lửa, tàn xuân mộng
Rét mướt chăn màn buổi lập đông
Thương sao gối lẻ cô phòng …



Thiếu Phụ
Thu Dec 09, 2010 2:26 pm


Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 10/Dec/2010 lúc 11:36pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2010 lúc 9:17pm
 
Sao Mai thân mến,
"Trang thơ Sao Mai" bài nào cũng buồn quá , những vần thơ của Thiếu Phụ não nuột làm sao !
Mùa Giáng Sinh là Mùa của Bình An và Yêu Thương.
Những ngày chuẩn bị đón Năm Mới là những ngày Hy Vọng và Mong Đợi , hy vọng tương lai tươi đẹp hơn năm cũ, mong đợi 365 ngày tới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.
 
mykieu xin phép Gia Chủ , cố tình Wink... chạy sai địa chỉ... gửi trật số nhà , Sao Mai hãy coi như...'thay lới muốn nói' của mk , chúc Sao Mai năm 2011 VẠN SỰ TƯƠI VUI-RẠNG RỠ nhé.
Thân ái,
mk
(Căn nhà yên tĩnh-thơ mộng bị các người đẹp... náo động , đừng...giận nhe Nàng Thơ Tongue)
 
 
 
Thứ Ba, 28/12/2010, 08:49 Sáng

Công bố Top 5 người đẹp nhất thế giới 2010

 

Trang web Global Beauties vừa công bố danh sách 5 người đẹp nhất thế giới đồng thời cũng là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Hoa hậu của các Hoa hậu” - Miss Grand Slam 2010.

Công%20bố%20Top%205%20người%20đẹp%20nhất%20thế%20giới%202010


 

Sau đây là Top 5 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2010:

1. Hoa hậu Thế giới Venezuela - Adriana Vasini:

 
Hoa hậu Thế giới Venezuela - Adriana Vasini

Người đẹp dẫn đầu Top 5 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2010 chính là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 - người đẹp Venezuela – Adriana Vasini, vừa được tổ chức tại Hải Nam (Trung Quốc), vào tháng 10.2010.

Cô gái 23 tuổi này đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, và hiện nay đang là một trong những gương mặt người mẫu sáng giá của Venezuela và thế giới.

2. Hoa hậu Trái đất Ấn Độ - Nicole Faria:

 
Hoa hậu Trái đất Ấn Độ - Nicole Faria

Người đẹp Ấn Độ này khá quen thuộc với khán giả Việt Nam khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam - Hoa hậu Trái đất 2010.

Với ước mơ mãnh liệt trở thành một ngôi sao, một đại diện sắc đẹp toàn cầu, cô gái 20 tuổi đã khẳng định khả năng của mình khi lần lượt chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Nam Ấn 2009 và Hoa hậu Trái đất 2010.

Nicole Faria hiện là sinh viên của trường đại học danh tiếng tại Ấn Độ và là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng của quốc gia Nam Á này

3. Hoa hậu Hoàn vũ Albania - Angela Martini:

 
Hoa hậu Hoàn vũ Albania – Angela Martini

Angela Martini là gương mặt sáng giá của danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2010 trong cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 8.2010.

Cô gái 23 tuổi này luôn dẫn đầu đa số các danh sách bình chọn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Tuy nhiên, Angela Martini chỉ đạt vị trí thứ 6 trong đêm chung kết, đây cũng là kết quả cao nhất của đất nước Albania trong trường thi sắp đẹp hoàn vũ này.

4. Hoa hậu Hoàn vũ Mexico – Jimena Navarrette:

 
Hoa hậu Hoàn vũ Mexico – Jimena Navarrette

Jimena Navarrette đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010 vào tháng 8.2010, với vẻ đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ ấn tượng.

Chiến thắng của cô gái 22 tuổi này đã trở thành niềm tự hào của Mexico, khi cô là người đẹp thứ hai của đất nước Trung Mỹ này giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

5. Hoa hậu Siêu quốc gia Panama – Karina Pinilla:

 
Hoa hậu Siêu quốc gia Panama – Karina Pinilla

Người đẹp Panama - Karina Pinilla đã vượt qua 65 thí sinh khác và giành ngôi Hoa hậu siêu quốc gia 2010 trong cuộc thi tổ chức tại Ba Lan vào 8.2010.

Cô gái 25 tuổi này hiện là giám đốc quản lý người mẫu chuyên nghiệp và đang theo học quản trị về quảng cáo và thương mại.

Hiền Nhi
(Ảnh: Globalbeauties)

 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 27/Dec/2010 lúc 9:28pm
mk
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 28/Dec/2010 lúc 10:37pm
Sao Mai thân mến,
"Trang thơ Sao Mai" bài nào cũng buồn quá , những vần thơ của Thiếu Phụ não nuột làm sao !
Mùa Giáng Sinh là Mùa của Bình An và Yêu Thương.
Những ngày chuẩn bị đón Năm Mới là những ngày Hy Vọng và Mong Đợi , hy vọng tương lai tươi đẹp hơn năm cũ, mong đợi 365 ngày tới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.

mykieu xin phép Gia Chủ , cố tình ... chạy sai địa chỉ... gửi trật số nhà , Sao Mai hãy coi như...'thay lới muốn nói' của mk , chúc Sao Mai năm 2011 VẠN SỰ TƯƠI VUI-RẠNG RỠ nhé.
Thân ái,
mk


Wow,SM CẢM ƠN CHỊ MỸ KIỀU- đã đem những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất của thế giới nữ sắc vào trang thơ của SM, và SM cũng CẢM ƠN CHỊ MỸ KIỀU về những lời chúc tốt đẹp của chị- Thiệt lòng mấy ngày qua, một người anh lớn, một thân thi hữu vừa qua đời... SM bàng hoàng quá đổi, nên cũng không lai vãngtrang thơ, không hay chị ghé thăm, thật là sơ suất, mong chị MK lượng thứ
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2010 lúc 10:33am

CHÙM THƠ THƯƠNG TIẾC NGƯỜI RA ĐI




(Thương nhớ về anh ĐCCB - Trần Tự Giác GIUSE GIÁC TRẦN - tạ thế ngày 25.12.2010)


THƯƠNG TIẾC ANH ĐCCB

Anh đã lìa xa chốn hồng trần
Để người ở lại phải bâng khuâng
Chiều đông buốt giá tim quặn thắt
Bè bạn xa gần vọng cố nhân

Cực lạc từ đây hết lụy phiền
Anh về cõi phúc hưởng bình yên
Hưởng nhan Thánh Chúa miên Thiên Quốc
Nhẹ bước phiêu bồng nơi cảnh tiên


Thiếu Phụ Mon Dec 27, 2010 11:52 pm

*********

Trăm năm là kiếp ở đời
Hồng trần nầy dễ mấy người trăm năm (ca dao)


Bến Sông Mây mỗi lần họp mặt
Anh trai xứ Bắc không quản đường xa
Như cánh chim trời vượt gió bay qua
Cùng chị, cùng em tập ca tập múa

Điệu Slow nhịp nhàng anh bước
Bài Tango lả lướt chị xoay

Cùng bạn bè tay vỗ trống thay chày
“Đôi con mắt lim dim” cho “ai thương ai nhớ”
Để hôm nay đường âm dương cách trở
Khiến bạn bè bỡ ngỡ tiếc thương anh
Than ôi ! lá vội lìa cành …


Thiếu Phụ Mon Dec 27, 2010 12:46 pm

*************


NGƯỜI VỀ CÕI TỊNH


Nén hương lòng kính dâng
Đến người anh quá vãng
Mây mùa đông lãng đãng
Thương khóc người ra đi

Giữa muôn tình cố tri
Anh về cùng cát bụi
Luyến lưu và tiếc nuối
Bao bạn bè tiễn đưa

Đôi chân vàng say sưa
Bước xoay tròn luân vũ
Anh vui cùng thân hữu
Nồng ấm bến Sông Mây

Giọng hát còn vang đây
Ngày cùng anh tao ngộ
Lòng càng thêm mến mộ
Thắm thiết tình anh em

Nhớ những ngày được xem
Anh nhịp nhàng ca diễn
Hai tay làm én liệng
Nơi đất Bắc CaLi

Đâu nghĩ phút phân kỳ
Lại đến nhanh quá đỗi
Anh lìa xa nhân loại
Bay đến cõi thiên đường

Từ đây biệt âm dương
Anh vãng sanh cực lạc
Bến sông buồn ngơ ngác
Khóc đưa người tri âm


Thiếu Phụ- Tue Dec 28, 2010 10:44 pm

TIỄN ANH LẦN CUỐI

Một kiếp phù sinh hóa bụi hồng (*)
Hương linh an nghỉ chốn thong dong
Thênh thang thiên quốc tha hồ dạo
Thanh thản non bồng phỉ sức rong
Thánh Lễ đưa chân vào cõi tịnh
Kinh cầu tiễn bước đến hư không
Bài thơ vĩnh biệt anh lần cuối
Thương tiếc muôn trùng phủ bến Sông


Viết trong ngày lễ di quan và hỏa táng anh ĐCCB - Giuse Trần Giác)
* : Mượn câu thơ của Thy Linh - trong bài BỤI HỒNG


Thiếu Phụ Fri Dec 31, 2010 9:48 am




Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 31/Dec/2010 lúc 9:42pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2010 lúc 9:34pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ SaoMai

 

Wow,SM CẢM ƠN CHỊ MỸ KIỀU- đã đem những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất của thế giới nữ sắc vào trang thơ của SM, và SM cũng CẢM ƠN CHỊ MỸ KIỀU về những lời chúc tốt đẹp của chị- Thiệt lòng mấy ngày qua, một người anh lớn, một thân thi hữu vừa qua đời... SM bàng hoàng quá đổi, nên cũng không lai vãngtrang thơ, không hay chị ghé thăm, thật là sơ suất, mong chị MK lượng thứ
 
  Xin chia buồn cùng SaoMai và trang thơ BẾN SÔNG MÂY 
Nguyện cầu Linh Hồn GUISE GIÁC TRẦN an nhàn Nước Chúa
 
mykieu
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
SaoMai
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jul/2008
Thành viên: OffLine
Số bài: 331
Quote SaoMai Replybullet Gởi ngày: 29/Dec/2010 lúc 11:55pm
Sao Mai cảm ơn chị Mỹ Kiều Chúc chị mọi sự bình an

Chỉnh sửa lại bởi SaoMai - 29/Dec/2010 lúc 11:57pm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 28 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.