Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Người gởi Nội dung
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 21/Nov/2010 lúc 5:08am
 
 Kính Gởi : GSTS Lo Cong Muoi Lam .
 
 Đọc bài Làm Thầy của BS Đổ Hồng Ngọc cũng có nhiều người quá tuổi học trò rồi, họ cũng buồn ...và nhớ thầy củ của mình 
 
3 Responses
  1. Nguyễn Lan Thanh nói:

    Quýt nhà ai chín đỏ cây,
    Hỡi em đi học hây hây má hồng.
    Trường em mấy tổ trong thôn,
    Ríu ra rít rít chim non đầu mùa.
    ***
    Mẹ mẹ ơi cô bảo
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi!
    ***
    Bên chồng sách vở dày cộp và nặng trịch, có một cô bé cũng nhớ về tuổi thơ, nhớ về những bài học đầu đời…

  2. TTM nói:

    Đoạn trên cho ta thấy hoài niệm, hồi ức về một thời đã qua, những đám trẻ ngày ấy, ngấu nghiến mà học, học là học cho tới tận tới cùng, học cho thấm vào ruột vào gan và dội ngược vào tận cùng trong cõi nhớ không quên …

    Đoạn cuối diễn đạt một hình ảnh của một trong những cái lỗ hổng lớn, trong nhiều cái lỗ hổng lớn của thời đương đại.

    Chợt ngậm ngùi. Bản thân mình cũng có nhiều lỗ hổng lớn chênh vênh…

  3. TTM nói:

    Hôm nay – mượn trang này gửi lời thăm đến tất cả những thầy cô, những người thầy đã bỏ bao tâm huyết dạy dỗ học trò – có ngoan có hư có quậy phá … nhưng dễ thương của quí thầy. Nhưng họ đã – đang và sẽ đi theo vết phấn vạch lên bảng của quí thầy cô.

    Chắc chắn các học trò ngày xưa và nay sẽ rất nhớ đến người thầy của mình đó!!

    Riêng tôi, chúc Bác sĩ tâm thân thường an lạc!

    Click%20the%20image%20to%20open%20in%20full%20size.

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2010 lúc 10:00am
 
GHÊ QUÁ !
mk
 
 
 
 
Ông Tù Trưởng Order Pizza Nhưng Lại Ăn Người Mang Pizza Ðến

Chuyện xẩy ra tại thị trấn Manaus, Ba Tây. Một ông tù trưởng của bộ lạc nọ gọi mua (order) pizza nhưng khi pizza được mang tới (delivery) thì thay vì ăn pizza ông lại ăn thịt thằng cha mang pizza đến.

Chàng mang pizza xấu số Paulo Bragana 25 tuổi bị chặt ra từng miếng và nấu với rau để ông tù trưởng dùng bữa. Tuy nhiên sau khi điều tra nhà chức trách cũng không truy tố ông tù trưởng về tội giết người vì ông hiểu lầm rằng anh chàng mang pizza đến là đồ ăn mà ông đã “order”.

Nhà nhân chủng học người Anh, bác sĩ Ian Trelisman, đã sống ở xứ này 11 năm và thăm viếng bộ lạc này thường xuyên, cho biết: “Đây thật quả là một việc đáng tiếc đã xẩy ra. Họ thấy tờ quảng cáo (fly) về pizza có hình một anh chàng mang một cái hộp đựng pizza; nhưng họ lại chú ý đến hình anh chàng cầm cái hộp chứ không để ý đến cái hộp đựng pizza. Thế cho nên họ mới “order” pizza và xơi tái anh chàng mang pizza tới thay vì ăn pizza”.

Khổ nỗi chính bác sĩ Ian là người đã chỉ cho ông tù trưởng nên mua pizza mà ăn để đổi khẩu vị. Bác sĩ Ian cho biết: “Một số người lớn tuổi của bộ lạc này nói với tôi là họ ngán ngẩm những bữa ăn toàn rau cỏ và hối tiếc những ngày xa xưa khi họ đánh nhau với các bộ lạc khác và mỗi khi bắt sống được kẻ thù thì họ làm thịt ăn rất thú vi. Tôi thường gọi mua pizza ở ngoài thành phố mỗi tháng một lần nên nẩy ra ý kiến giúp họ thay đổi khẩu vị. Tôi đưa cho họ coi tờ quảng cáo pizza và bảo họ đó là một loại đồ ăn mới nên ăn thử biết đâu họ sẽ rất thích. Tôi còn cho biết thêm rằng không phải nấu nướng gì cả, cứ gọi người ta sẽ mang đến tận nơi. Khi đưa tờ quảng cáo pizza cho họ thì tíu tít chỉ vào bức hình chàng mang pizza và liếm môi thèm thuồng. Rồi nói với tôi: “Cái này ngon lắm phải không bác sĩ?” Tôi lại gật đầu “Ừ ngon lắm”. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn”.

Bác sĩ Ian cho biết thêm trước đó vài ngày ông cho lão tù trưởng mượn cái điện thoại cầm tay và chỉ cách gọi pizza. Họ đã gọi mua 9 cái pizza lớn. Chủ tiệm pizza thấy họ mua nhiều như vậy nên không ngần ngại cho người mang tới bộ lạc này cách thành phố Manaus khoảng 45 dặm. Ngày hôm sau bác sĩ Ian trở lại thì thấy không khí của bộ lạc vui như tết. Con nít tay cầm xương vừa gặm vừa chạy nhẩy tung tăng. Những người lớn tuổi thì tươi cười ra nắm tay bác sĩ Ian cám ơn rối rít vì ông đã giúp họ mua món mới ăn thật tuyệt hảo. Họ bảo bác sĩ Ian là thức ăn còn nhiều lắm và mời bác sĩ dùng ít miếng lấy thảo. Họ dắt bác sĩ Ian đến một cái vạc lớn và hãnh diện mời ông dùng bữa. Bác sĩ Ian quậy cái vạc nấu đồ ăn thì muốn ngất xỉu vì thấy một cái sọ người trồi lên và ông chợt hiểu là ông đã không chỉ bảo dân của bộ lạc này đến nơi đến chốn.

Sau khi mọi việc được dẫn giải, ông tù trưởng và cả bộ lạc đã xin lỗi gia đình nạn nhân và đóng góp được tất cả là $750 để giúp cho vợ con nạn nhân về vụ này.


2007-10-18 11:28:21

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=15886
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2010 lúc 10:38am

Eo..ôi !!!  Thiệt đúng là một sự hiểu lầm.....chết người

H.T.
mhth
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 27/Nov/2010 lúc 9:00am
 

Tranh của vua Hàm Nghi được đấu giá tại Pháp


Bài viết cập nhật lúc: 01:34 ngày 26/11/2010

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và một số Việt Kiều, bức “Chiều tà”do Cựu hoàng Hàm Nghi vẽ từ năm 1915, đã được bán đấu giá tại Pháp vào ngày 24/11.

Bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi (Ảnh do Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế cung cấp)
 
Được biết,  tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cố gắng liên hệ và ủy quyền Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng một số Việt Kiều quan tâm ủng hộ Huế để tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá bắt đầu, tác phẩm ra giá khởi điểm là 1.000 Euro và cuối cùng một người giấu tên đã mua được với giá 8.800 Euro.

Theo ông Ngô Hòa, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, rất đáng tiếc khi một tác phẩm giá trị thuộc nhóm cổ vật hoàng gia triều Nguyễn ở Huế đã không thuộc về Huế và Việt Nam. Nếu có những lần đấu giá sau, tỉnh sẽ cố gắng hết sức để đem những cổ vật này về với Huế.

Hiện đang có thông tin sẽ có một số bức tranh khác của vua Hàm Nghi sẽ có thể lên sàn đấu giá tại Paris, Pháp trong thời gian tới.

Bức tranh “Chiều tà” (Déclin du jour) do Văn phòng SVV Millon & ***ociés tổ chức đấu giá. Theo thông tin từ trang web Millon & ***ociés, đây là tranh sơn dầu trên vải khổ 35×46cm, được vua Hàm Nghi vẽ tại Algeria năm 1915.

Đại Dương

 

 

Theo dantri.com.vn

 

Sau khi phong trào kháng Pháp thất bại vua Hàm Nghi bị bắt đi đày ở Alger cho tới lúc qua đời năm 1944

Theo tiểu sử của cựu hoàng, lúc đó ông ở Alger, sống và sáng tác tranh tượng tại biệt thự Gia Long, khu El Biar.

Theo giới theo dõi thị trường hội họa, đây là lần đầu tiên một tác phẩm của Hàm Nghi được đem ra bán đấu giá (điều này giải thích tại sao, mức định giá ban đầu khá thấp).

Năm 1926, Hàm Nghi đã triển lãm tranh và tượng tại Paris (cũng vào tháng 11, tại Galerie Mantelet, rue de la Boétie, Paris 8).

Hiện nay, chưa có một vựng tập cho biết các tác phẩm hội họa và điêu khắc của ông hiện ở trong tay những ai, ngoài gia đình ba người cháu ngoại (con của công chúa Như Lý và chồng là bá tước François Barthomivat de La Besse).

Xem tranh của vua Hàm Nghi

Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao, chủ bút báo Diễn đàn Forum tại Paris đã đến xem bức tranh 'Chiều tà' của vua Hàm Nghi và mô tả rằng đây là "Bức sơn dầu khổ nhỏ, sau 95 năm, còn được giữ nguyên vẹn, nhưng người chủ tương lai sẽ phải dùng phương pháp hiện đại nhất để xóa đi vết bụi thời gian, trả lại cho nó màu sắc và ánh sáng thực của buổi chiều tà trên đồi El Biar.".

"Phiếu nhận diện gắn sau bức tranh  xác nhận đây là cảnh đồi El Biar nơi có biệt thự Gia Long nằm trên con đường ngày nay còn mang tên Chemin du prince d'Annam."

Vẫn theo GS Giao, sau ngày độc lập của Algérie, bà Marcelle Laloë , vợ nhà vua về Pháp sống, cơ ngơi do Bộ văn hóa Algeria quản lí, và một nửa khu vườn nay là đại sứ quán Nga, ngôi biệt thự và nửa vườn còn lại trở thành nhà khách của chính phủ Algeria.

"Bên trái, góc dưới bức tranh có ghi, bằng sơn đỏ: 1915, trên đó là, từ phải sang trái, hai chữ hán 子春 Tử Xuân, bút hiệu của Hàm Nghi, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch".

Lý do là sau khi bị truất ngôi và lưu đày, chính quyền Pháp cấm ông dùng danh hiệu hoàng đế.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao đã nói về cuộc triển lãm và cuộc đời vị vua là họa sĩ trong thời gian bị đi đày ở Alger.

                                                    Tổng hợp internet
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2010 lúc 6:08am
Diện mạo mới của cô gái Afghanistan từng làm thế giới bàng hoàng
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Aisha, cô gái đã khiến cả thế giới bàng hoàng khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time với khuôn mặt không có mũi và tai không lâu trước đây.
 
 
Cô gái với cái nhìn đau đớn trên bìa tạp chí Time.
 
Aisha, mới 19 tuổi, người bị chính chồng mình ra tay cắt mũi theo lệnh của “quan tòa” ... vừa xuất hiện tươi tắn với chiếc mũi giả mới lần đầu tiên kể từ khi cô xuất hiện trên bìa tờ Time .
Khi Aisha 12 tuổi, cha cô hứa gả cô cho một tay súng Taliban để gán nợ. Cô đã được đưa về nhà chồng và bị ngược đãi thậm tệ - cô phải ngủ trên bàn cùng với súc vật nuôi.
Khi cố trốn thoát khỏi địa ngục trần gian, cô bị bắt lại và bị chính chống “xuống tay” cắt đi mũi và tai như một biện pháp trừng phạt. “Khi họ cắt mũi và tai tôi, tôi ngất đi. Tỉnh dậy giữa đêm, tôi cảm thấy có nước lạnh trên mặt mình. Tôi mở mắt và không thể nhìn thấy gì vì trên mặt đầm đìa máu”......
Lại lần nữa trốn chạy cái chết, cô bò đến nhà ông nội và cha cô đã cố đưa cô đến một trung tâm y tế của Mỹ, nơi cô được chăm sóc trong 10 tuần. May mắn là sau đó, Aisha được đưa sang Mỹ để chờ phẫu thuật.
 
Aisha khi chuẩn bị mang mũi giả.
 
Và diện mạo xinh đẹp khi xuất hiện mới đây.
 
Tháng này, cô được gắn mũi giả. Tiến sĩ Peter của tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận Grossman Burn nói họ hy vọng sẽ mang lại cho Aisha “một giải pháp lâu bền hơn”, có nghĩa là có thể tái tạo xương, mô và sụn cho mũi và tai của cô......
 
 
Việt Hà
Theo Dailymail


 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2010 lúc 6:39am
Công nhận nhiều chuyện thật đấy












tin nhanh | tin nhanh bong da | tin nhanh the thao | tin tuc | tin tuc trong ngay | thoi trang | game truc tuyen


IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23690
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2010 lúc 9:59pm

Tỷ phú “2 đô” và huyền thoại Việt trên đất Mỹ
Một thanh niên người Việt đặt chân đến Mỹ với vỏn vẹn 2 USD trong túi và rồi 15 năm sau, anh đã bán công ty riêng của mình với giá 1,8 tỷ USD.
Thành công đầy ấn tượng của nhà doanh nghiệp trẻ người Việt tên là Trung Dũng đang thu hút giới truyền thông Mỹ. Anh đang trở thành một "huyền thoại" trong thế giới công nghệ cao.
Những bài viết về anh xuất hiện trên các báo và tạp chí nổi tiếng như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle... và trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của biên tập viên đài CBS Dan Rather.
 
Nhà doanh nghiệp trẻ Trung Dũng.
Liều thuốc uớc mơ!
Bước ngoặt lớn đầu tiên đến với anh 20 năm trước đây khi là một chàng trai 17 tuổi. Năm 1984, Trung Dũng rời Việt Nam sang Mỹ. Lúc bấy giờ, trong túi anh chỉ có vỏn vẹn 2 USD và vốn tiếng Anh rất ít ỏi.
Lúc đầu anh và người chị của mình xin được lưu trú ở Louisiana, sau đó chuyển sang Boston. Một năm sau, anh may mắn vượt qua được kỳ thi tương đương trung học và ghi tên học hai môn Toán và Tin học ở Trường Đại học M***achusetts ở Boston.
Trung Dũng tiếp tục vừa học vừa làm đủ thứ công việc, từ rửa chén bát trong nhà hàng đến kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để nuôi sống bản thân và gia đình. Hàng tháng anh trích một phần ba khoản thu nhập từ 300 đến 400 USD để gửi về cho gia đình ở Việt Nam.
Cuối cùng anh đã lấy được hai bằng đại học về toán và tin học, đồng thời hoàn tất một phần lớn chương trình cao học.
Cũng trong thời gian đó, mẹ anh bị bệnh ung thư, anh phải tạm dừng việc học để đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mẹ. Cuối năm 1995, sau khi mẹ mất, anh từ bỏ công việc chạy thử phần mềm để theo đuổi kế hoạch: Phát triển một chương trình có thể giúp các công ty chỉ đạo, kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng.
Do không có đủ tiền mua máy tính xách tay, anh phải gắn chiếc máy tính cá nhân cồng kềnh và màn hình 17-inches lên chiếc xe hơi Honda Civic rồi "kéo lê" nó đi từ nơi này đến nơi khác để giới thiệu phần mềm của mình.
Do không có bề dày thành tích, anh chẳng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp. Vốn đã ốm yếu, anh lại càng ốm hơn do bị sụt cân và trở nên xanh xao vì mất ngủ do bị giằng xé giữa sức ép phải nuôi sống gia đình và thực hiện ước mơ của mình.
May mắn thay, một người bạn giới thiệu anh với Mark Pine, nguyên là Ủy viên Ban Quản trị Sybase Inc đã về hưu nhưng vẫn muốn nhảy vào ngành công nghệ kỹ thuật cao. Đó là một cơ hội mà Dũng quyết định không để vuột mất.
Thành công
Được sự hỗ trợ của Mark Pine, OnDisplay trở thành một trong những công ty phần mềm thành công, thu hút những khách hàng như
Travelocity.com. Ý tưởng của anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư và huy động được 35 triệu USD từ các nhà đầu tư trước khi chuyển sang cổ phần hóa.
Với kiến thức về máy tính, Trung Dũng thành lập OnDisplay, chương trình giúp các doanh nghiệp lấy dữ liệu từ những vị trí khác trên mạng trong khi vẫn ở tại chỗ của mình.
Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa (năm 1999), trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD. Năm tháng sau, công ty và thương hiệu của nó được chuyển nhượng cho Vignette với cái giá 1,8 tỷ USD.
Ở khu trường sở Bishop Ranch tại San Ramon, trong tòa cao ốc cạnh trụ sở cũ của OnDisplay, Trung Dũng lại mở một công ty phần mềm mới, một công ty Fogbreak mà anh hy vọng sẽ "tỏa sáng" hơn công ty trước của mình.
Với Fogbreak, anh đặt mức yêu cầu cao hơn trước. Vừa là sáng lập viên, vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, anh muốn làm cho Fogbreak phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận ngang ngửa với PeopleSoft nổi tiếng của Mỹ.
Khiêm tốn!
Hiện nay Fogbreak vẫn đang đối mặt với những thách thức của thị trường kỹ thuật cao, đang tăng cao trong những tháng gần đây, nhưng không đến nỗi nóng bỏng như thời OnDisplay.
Oracle Corp và PeopleSoft xích lại gần nhau trên thị trường phần mềm, trong khi đó các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi mua những sản phẩm của một công ty mới phát triển mà họ lo rằng sẽ không còn tồn tại trong những năm tới. Nhưng Dũng không hề nhụt chí.
Trụ sở chính của Fogbreak, công ty mới của Trung Dũng chẳng có chút hào nhoáng để xứng tầm với một người vừa tạo lập một gia tài kếch xù. Từng cả gan thành lập công ty trong bối cảnh kinh tế suy sụp, Trung Dũng hiểu rằng không được hoang phí trong chi tiêu. Anh thà không có thư ký và một văn phòng xa hoa lộng lẫy để tập trung tất cả cho nhu cầu của khách hàng.
Những người từng gặp người tỷ phú này khi anh còn là một chàng trai tay trắng đều nhận xét rằng, anh là một người rất khiêm tốn. Anh thành công vì đã biết nắm bắt cơ hội một cách nghiêm túc.

Theo BWP





Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Nov/2010 lúc 10:00pm
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 01/Dec/2010 lúc 5:10am
*

Thợ điện sở hữu kho tranh 60 triệu euro của Pic***o

Theo www.zing.vn – 1 ngày trước

Một thợ điện nghỉ hưu ở miền nam nước Pháp cho biết ông đang nắm giữ 271 tác phẩm chưa từng công bố của danh hoạ Pic***o trị giá khoảng 60 triệu euro.

Các công trình nghệ thuật này bao gồm những tờ in thạch bản, tranh lập thể, sổ tay và tranh màu nước. Các chuyên gia cho biết, riêng 9 tác phẩm in thạch bản mà ông Pierre Le Guennec (71 tuổi) nắm giữ cũng có giá trị tới 40 triệu euro.

Thợ%20điện%20sở%20hữu%20kho%20tranh%2060%20triệu%20euro%20của%20Pic***o

Người thợ điện sở hữu kho báu hàng chục triệu euro của danh hoạ Pic***o.

Người thợ điện già cho biết Pic***o đã cho ông các tác phẩm này để làm quà tặng, tuy nhiên con trai của danh hoạ nổi tiếng người Tây Ban Nha đã phủ nhận hoàn toàn lời giải thích này. Claude Pic***o nói rằng cha ông sẽ không bao giờ tặng nhiều tác phẩm như vậy cho một người duy nhất vì đó là một phần của cuộc đời Pablo Pic***o.

Thợ%20điện%20sở%20hữu%20kho%20tranh%2060%20triệu%20euro%20của%20Pic***o

Con trai danh hoạ, Claude Pic***o.

Trước đó, ông Pierre Le Guennec từng cài đặt hệ thống báo động cho nhiều ngôi nhà của Pic***o ở Pháp, trong đó có một biệt thự tại Cannes, suôt 3 năm trước khi danh hoạ này mất vào năm 1973.

Sau khi được chứng thực, những người thừa kế các bức tranh đã liên lạc với cảnh sát để lục soát nhà ông Le Guennec ở Cote d'Azur và tịch thu các bức tranh. Dự đoán một trận chiến pháp lý trị giá hàng chục triệu USD sắp bắt đầu.

Thợ%20điện%20sở%20hữu%20kho%20tranh%2060%20triệu%20euro%20của%20Pic***o

Một tác phẩm của danh hoạ Pic***o.

                                             Danh họa Pic***o
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 1:33pm
 
Xem một trận bắn từ máy bay
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
van phan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 12/Mar/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 173
Quote van phan Replybullet Gởi ngày: 08/Dec/2010 lúc 5:41am
Yakutia - Nơi lạnh nhất thế giới
 
Tại nơi lạnh nhất trái đất này vẫn có người sinh sống, các linh hồn được cho là vẫn đi lại trên mặt đất. Lạnh đến nỗi du khách  hất nước lên trời và chứng kiến nước đóng băng trước khi rơi xuống mặt đất. Bộ ảnh này do Anastasiya Borisova, một nhà nhiếp ảnh địa phương sống ở Yakutia thực hiện.

Yakutia - Nơi lạnh nhất thế giới.

Một tượng đài tưởng niệm những tù nhân của băng đảng gulag đã tan rã, những người chết trong các trại hoặc trong khi xây dựng đường cao tốc Kolyma (còn được biết đến với cái tên "Đường xương máu"). 

Trong trường hợp du khách chưa biết họ đang ở nơi lạnh nhất trái đất, tại Oymyakon có một tượng đài mang dòng chữ Pole of Cold - Cực lạnh. Cạnh đó là chú bò đực, biểu tượng mùa đông tại Yakutia. 

Tại các cửa hàng địa phương, du khách có thể mua đồ lưu niệm của Pole of Cold, mặc dù lượng du khách không nhiều 

Thị trấn Tomtor cũng nhận mình là nơi lạnh nhất, tuy nhiên nhiệt độ trong chuyến đi của chúng tôi tới đây chưa bao giờ xuống mức "kỷ lục". 

Một thử nghiệm được ưa thích với du khách là hất nước lên trời và chứng kiến nước đóng băng trước khi rơi xuống mặt đất. 

Tại Cộng hòa Sakha, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ xuống dưới -56C. Nếu không thì sẽ vẫn là đi bộ đến trường như thường. 

Khi nhiệt độ ngoài trời là -40, tốt nhất là quấn kín bằng lông thật và chỉ để hở rất ít ra ngoài thôi! 

Bắt cá trên mặt nước đóng băng trên sông Indigarke. Ngay khi ra khỏi mặt nước, cá đóng băng ngay trước mắt bạn. 

Rượu vodka nồng độ rất cao chỉ đông đá khi được giữ ở nhiệt độ dưới - 40 độ C, một dấu hiệu chắc chắn là ngoài trời rất lạnh 

Vùng này là nơi sinh sống của những đàn hươu miền bắc.

   Duy Anh
 (Theo BBC

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.203 seconds.