Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2010 lúc 7:00pm
 
 
 
Thứ Hai, 02/11/2009 - 15:40

Hút hồn nụ cười sơn cước

(Dân trí) - Các thiếu nữ Mông, Phù Lá, Hà Nhì… mà chúng tôi gặp trong những chuyến đi và kịp ghi lại một khoảnh khắc duyên dáng của họ, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nhìn trang phục, bạn có thể nhận ra họ thuộc dân tộc nào đấy!
Miền núi phía Bắc không chỉ có phong cảnh hùng vĩ trữ tình, mà còn là nơi sinh sống của nhiều thiếu nữ dân tộc thiểu số mang bản sắc riêng độc đáo.


 

Thiếu nữ Dao mặc rất đa dạng, thường mặc áo dài yếm, váy hoặc quần. Y phục rất sặc sỡ với nhiều loại hoa văn như chữ vạn, cây thông, hình chim, người, động vật, lá cây...
 
Thiếu nữ Phù Lá chưa chồng thường để tóc dài quấn quanh đầu. Đầu thường đội khăn vuông đen hoặc chàm, bốn góc và giữa khăn có đính hạt cườm. Họ mặc áo ngắn 5 thân, dài tay, cổ vuông, thấp, chui đầu. Trên nền chàm của áo, thân được chia thành các khu vực trang trí (2 phần gần như chia đôi giữa thân, vai, và ống tay cũng như gấu áo).

 

Thiếu nữ Nùng với y phục truyền thống khá đơn giản, thường làm bằng vải thô tự dệt, nhuộm chàm và hầu như không có thêu thùa trang trí. Áo năm thân, dài quá hông, cài cúc bên nách phải.

 

Thiếu nữ Hà Nhì mặc áo dài 5 thân, xẻ từ sườn xuống chân. Áo bằng vải bông nhuộm chàm màu đen, màu xanh. Trên ngực áo phía phải, gắn thêm những đồng xu bằng bạc hoặc cúc bằng nhôm. Khăn, ngực áo và hai ống tay áo, là nơi để chị em phô diễn kỹ nghệ thêu móc và trình độ thẩm mỹ của mình thông qua cách bố trí các khoanh vải có màu sắc tương phản nhau, cùng những đường nét hoa văn.

 

Thiếu nữ Mông đen mặc váy bằng vải chàm, in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ ngực.

 

Thiếu nữ Mông trắng thì trang phục thường làm bằng vải lanh trắng và áo thường xẻ ngực có thêu hoa văn ở cánh tay và yếm sau lưng.

 

 
Thiếu nữ Mông hoa mặc váy màu chàm có thêu hoặc in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đắp vải màu và thêu.
 
 

Trang phục của thiếu nữ Tày làm từ vải sợi bông tự dệt, nhuộm chàm, hầu như không thêu thùa, trang trí. Phụ nữ mặc váy hoặc quần, có áo cánh ngắn ở bên trong và áo dài ở bên ngoài.

 
Thiếu nữ Pa Dí vận bộ trang phục rất độc đáo với cái mũ rất cao trông giống như nhà Rông của người Tây Nguyên. Để đội được cái mũ đó, các thiếu nữ phải vất vả búi tóc lên và mặc toàn bộ trang phục mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

 

Thiếu nữ Giáy thường mặc quần màu chàm có dải vải đỏ đắp trên phần cạp, áo cánh 5 thân xẻ tà, dài quá mông, cài khuy bên nách phải, cổ tay áo viền những dải vải khác màu. Các cô thướng vấn tóc quanh đầu với những sợi chỉ hồng thả theo đuôi tóc, vai khoác túi thêu chỉ màu với hoa văn là những đường gấp khúc. 

 

Phạm Ngọc Bằng

 
 
 
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2010 lúc 8:41pm
 
 
Nụ cười sơn cước
 
Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi và trong lòng mưa hơn cả ngoài trờị Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi và dâng sầu lên mi mắt người về .

Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót, và mưa Xuân đang tưới luống u sầu, buồn cho dòng nước mờ xoá bóng chim uyên và gió chiều còn khóc thương mãi mối tình còn vấn vương .

Ai về sau dãy núi Kim - Bôi, nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng sáng lóng lánh, với nụ cười nàng quá xinh .

Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng, dệt mấy cung yêu thương gởi lòng trong trắng, của mấy bông hoa rừng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi .
 
 
Đẹp lắm mykieu ơi
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 15/Mar/2010 lúc 8:47pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2010 lúc 9:19pm
XIN GIỚI THIỆU VỚI CHÚ LỘ CÔNG VÀ CHỊ MỸ KIỀU HAI CÔ GÁI DAO....hihihi

Dược sĩ Dao Ngọc Hương ( Ranvuive) lên non hái thuốc

Cô gái Dao Lan Huỳnh đi bán dạo.....


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Mar/2010 lúc 9:19pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2010 lúc 10:18pm
 
Xin chào hai cô SƠN NỮ.
 
Sơn nữ ơi....
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23789
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2010 lúc 2:47am
Hoa dã quỳ Tây Nguyên
Lên Tây Nguyên mùa này, nếu may mắn bạn sẽ còn kịp được hưởng cảm giác tuyệt vời khi lạc vào một rừng hoa dã quỳ nở vàng rực.
 

Hương hoa dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi Tây Nguyên.

Dã quỳ nở vàng trên đường lên rẫy.
Dã quỳ mang một vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa dịu dàng, thuần khiết.
Vàng rực rỡ trong nắng Tây Nguyên.
Mộc mạc.
Núi Hàm Rồng, cách thành phố Pleiku khoảng 7 km, mọc rất nhiều dã quỳ.
Một cánh đồng bạt ngàn hoa dã quỳ.
Dã quỳ nở vàng rực hai bên đường.
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2010 lúc 12:43pm
 
Xin hỏi cô sơn nữ đi bán dạo:
 
"Dao" ở nơi đâu bán hàng rong
Chẳng hay hàng ấy tốt hay không
Xuân xanh phỏng độ bao nhiêu tuổi
Dao đã có chồng hay phòng không?
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 17/Mar/2010 lúc 12:45pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2010 lúc 3:52pm
 
    "DAO" ở Tả Van bán hàng rong
   Can chi Ông hỏi tốt hay không
  Xuân xanh nay được ba trăng lẻ
 Chồng vừa mới chết vẫn phòng không.....
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2010 lúc 12:27am
 
 
 
 
 
 
Xin gửi lên forum hai PPS rất quý !
mk
 
 
 
 
Kinh Đô Huế
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2010 lúc 7:07pm
 
 
Cám ơn mykieu đã cho xem 2 pps thật quý giá
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 20/Mar/2010 lúc 5:30am
Lộc vừng trải thảm đỏ bên hồ Gươm
Sau khi trổ lá vàng thay áo mới, cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm nở đỏ rực khiến Hồ Gươm như lung linh, rực rõ hơn. Một số bạn trẻ thích thú vốc từng nắm hoa xếp hình bày tỏ tình yêu. /Lộc vừng trổ lá vàng đón xuân
 

Giữa mùa xuân, một trong hai cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm đã nở trong vài ngày nay.
Một số bạn trẻ ngẫu hứng tự xếp hình thầm bày tỏ tình yêu.
Loài hoa đặc biệt này thường nở trong khoảng 20 ngày vào dịp tháng 3 hàng năm.
Ghé sát hoa sẽ thấy thoang thoảng mùi thơm nồng nàn.
Hoa rủ mặt hồ, nhuộm đỏ mặt hồ.
Đỏ rực trên thảm cỏ quanh gốc cây.
Cánh lộc vừng như những sợi chỉ đỏ tỏa tròn xen lẫn những bông hoa mõ kề bên.
Một chút ánh sáng nhẹ đủ làm ánh lên màu hoa giữa những chiếc lá xanh ngắt.
Một chú chó vô tình ngang qua hình trái tim ai lộc vừng đó đã xếp bên Hồ.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 1.713 seconds.