Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 21/Mar/2010 lúc 9:07am

Tham quan Tam Cốc, Sa Pa

Bên%20bờ%20sông.%20Tam%20cốc%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20

Bên bờ sông. Tam cốc / Nguyên Thi


Bến%20đò%20Tam%20cốc%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Bến đò Tam cốc / Nguyên Thi


Chèo%20thuyền%20bằng%20chân.%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Chèo thuyền bằng chân. / Nguyên Thi


chèo%20thuyền%20trong%20mưa,%20Tam%20cốc%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
chèo thuyền trong mưa, Tam cốc / Nguyên Thi


Chiều%20trên%20ruộng%20lúa.Sapa%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Chiều trên ruộng lúa.Sapa / Nguyên Thi


Đập%20nước%201,%20Sapa%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Đập nước 1, Sapa / Nguyên Thi


Đập%20nước%20ở%20Sapa%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Đập nước ở Sapa / Nguyên Thi


lẽ%20loi%20trong%20thiên%20nhiên%20hùng%20vỹ%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
lẽ loi trong thiên nhiên hùng vỹ / Nguyên Thi


Nơi%20thờ%20phượng%20doc%20theo%20bờ%20sông%20,%20Tam%20Cốc%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Nơi thờ phượng doc theo bờ sông , Tam Cốc / Nguyên Thi


Ruộng%20lúa%202%20Sapa%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Ruộng lúa 2 Sapa / Nguyên Thi


Sapa%20%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Sapa / Nguyên Thi


Sapa%202%20/%20Nguyên%20Thi%20%20
Sapa 2 / Nguyên Thi



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 21/Mar/2010 lúc 9:08am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23798
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Mar/2010 lúc 8:09pm
Chỗ nào xem pháo hoa là đẹp nhất ở Đà Nẵng?
Chỉ còn 2 ngày nữa, cuộc thi Pháo hoa quốc tế 2010 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Làm gì để có được chỗ thưởng lãm lý tưởng nhất?
Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?
 
Do chỗ ngồi xem pháo hoa có hạn chế, vì vậy, trước khi đến Đà Nẵng, những du khách đi theo diện tự túc cần vài kinh nghiệm bỏ túi dưới đây.

Không vé vào khán đài, xem pháo hoa ở đâu?

Có thể bạn đã mua được vé máy bay, tàu lửa hay xe chất lượng cao đến Đà Nẵng du lịch trong 2 ngày diễn ra hội thi pháo hoa quốc tế, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu 1 trong 26.000 tấm vé vào xem pháo hoa ở khán đài A và B, nơi chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa hoàn hảo nhất. Lúc ấy, bạn phải làm gì?

Bạn cũng không cần thất vọng lắm đâu vì khán đài A và B không phải là nơi duy nhất để thưởng thức pháo hoa trọn vẹn.

Hàng loạt những nhà hàng, khách sạn, nhà cao tầng… nằm dọc 2 bên bờ sông Hàn chính là nơi sẵn sàng phục vụ bạn trong cuộc thi pháo hoa quốc tế hoành tráng này. Dĩ nhiên, mức giá của những nơi này cao hơn bình thường. Cụ thể là từ khoảng 100.000 - 200.000 đồng/người, có phục vụ đồ uống; 400.000 - 500.000 đồng/người, có kèm món ăn. Với cách xem pháo hoa này, bạn có thể yên tâm và thanh thản, không phải chen lấn trong số hàng vạn người ngồi ở khán đài.
 
Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Một cách xem pháo hoa khác ấn tượng hơn, đó chính là theo thuyền du lịch đi trên sông Hàn, chiêm ngưỡng pháo hoa và đón gió sông Hàn. Kiểu thưởng lãm này vừa thi vị, lãng mạn và có cơ hội xem được những màn bắn pháo hoa rất gần. Giá xê dịch cũng trong khoảng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Dĩ nhiên, với dịch vụ này phải đặt chỗ trước.

Và thậm chí không có chỗ trong khán đài, không đặt được chỗ ở nhà hàng, khách sạn, thuyền du lịch, bạn vẫn có cách xem pháo hoa. Đó là hòa mình cùng hàng vạn người dân Đà Nẵng, đến sớm (từ khoảng 16-17g) và đứng giữ chỗ ở ven sông Hàn, trên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước. Đây được xem là  những vị trí xem pháo hoa đắt giá nhất. Và nhớ, phải mang theo một số thứ như áo mưa, nước uống, thức ăn nhẹ… để phòng bị cho mình.

Dù vậy, vẫn có chỗ giá cả rất phải chăng mà vẫn xem được pháo hoa tốt, đó là tham gia chương trình xem pháo hoa tại quán café Danang View nằm ở vị trí đài phát sóng truyền hình ở bán đảo Sơn Trà.
 
Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Với giá cả rất mềm, chỉ khoảng 25.000 đồng, du khách có thể vừa xem pháo hoa, vừa thưởng thức âm nhạc của những phần trình diễn qua hệ thống loa của quán. Chưa có nhiều người biết đến dịch vụ này vì hiện tại, số lượng người đăng ký vẫn chưa nhiều, bạn nhanh chân lên nhé!

Ban ngày đi chơi đâu?

Cuộc thi pháo hoa quốc tế năm nay chỉ diễn ra vào buổi tối, vậy ban ngày bạn nên tận dụng thời gian để khám phá Đà Nẵng.

La cà ở các quán cà-phê tại Đà Nẵng cũng là một trong những thú vui tao nhã, giúp bạn thư giãn nhẹ nhàng. Ở xứ sông Hàn, du khách có thể chọn nhiều quán cà-phê  cao tầng của các khách sạn Green Plaza, Hoàng Anh Gia Lai…để ngắm toàn cảnh thành phố bên sông Hàn, hoặc đến những quán  ven sông, thậm chí là những quán cà-phê cóc ở những ngã tư đường, luôn đông kín khách. Tại tất cả những nơi này, bạn đều có thể quan sát cận cảnh nét đặc trưng riêng của người Đà Nẵng, hết sức thú vị.
 
Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

Cùng với lễ hội pháo hoa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã nhanh chóng xây dựng nhiều tour thích hợp để phục vụ du khách đến Đà Nẵng. Tour “Khám phá rừng già trong lòng phố trẻ” sẽ đưa bạn thăm thú dãy núi Sơn Trà với nhiều địa điểm thú vị: đài phát sóng thành phố, nơi cao nhất để ngắm toàn cảnh Đà Nẵng, thăm trạm radar của Mỹ những năm 60 từng được mệnh danh “Đôi mắt thần Đông Dương”, leo núi để khám phá thiên nhiên ở rừng Sơn Trà, ngắm biển Đà Nẵng, lên chùa Linh Ứng nơi có tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam…

Nếu thích du ngoạn xa hơn một chút, bạn có thể chọn tour Ngũ Hành Sơn - Hội An đi về trong ngày, với nhiều chương trình rất phong phú và hấp dẫn: leo núi Ngũ Hành Sơn, thăm các xưởng mỹ nghệ làng đá Non Nước, đến Hội An thăm di sản thế giới và thưởng thức những đặc sản chỉ có ở Hội An… Ngày thứ hai, bạn có thể thưởng ngoạn Bà Nà. Ngồi trên cáp treo dài nhất thế giới tham quan đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, hoặc đi thăm chuồng ngựa và hầm rượu cũ của Pháp… và đặc biệt là tận hưởng không khí trong lành của "mùa xuân nước Pháp" tại Bà Nà. Ngoài ra, bạn có thể tham gia tour lặn ngắm san hô ở biển Hòn Sụp, Bãi Nam tuyệt đẹp…

Cho%20nao%20xem%20phao%20hoa%20la%20dep%20nhat%20o%20da%20Nang?

 
Bài: Thanh niên
Ảnh: Litlle Mouse
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23798
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2010 lúc 6:19pm

Đi chợ tận bãi Hồ Tràm

(TNTT&GT) Khi biển Vũng Tàu đã quá tải, không ít du khách chọn những bãi tắm khác gần đấy, hoang sơ và thơ mộng không kém.

Được một thổ địa mách nước, chúng tôi chọn biển Hồ Tràm, thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm điểm đến cuối tuần.

Biển Hồ Tràm là đoạn nối tiếp giữa biển Long Hải với Bình Thuận, cách trung tâm TP.HCM khoảng 120km. Độ mặn của nước biển ở đây thấp hơn biển Cần Giờ, bằng chứng là chúng tôi dạo bãi biển và ngụp lặn cả buổi vẫn không nghe cảm giác rít người do bị nước muối bám. Được biết, lúc trước khu vực ven biển này là vùng đất trũng, tràm tự nhiên mọc la liệt nên được gọi là Hồ Tràm.

Tắm bình minh cùng hải âu

Gần 6 giờ sáng chúng tôi rủ nhau tản bộ dọc bãi biển để hít thở không khí trong lành và hứng ánh bình minh ngày mới. Đón chúng tôi có đàn hải âu đang vờn sóng và tiếng ì ào của những đợt sóng tinh nghịch rượt đuổi nhau vào bờ. Cát vàng ánh, êm mịn như một tấm thảm trời cho.

Những luồng hơi nước biển như một cái máy điều hòa tự nhiên tha hồ mơn man da thịt và mớm oxy cho cả nhóm. Nhờ vậy chúng tôi lội bộ gần 2km mà vẫn chưa quá mệt.

Ánh bình minh còn chưa rõ dạng. Mặt biển có chỗ ngả màu xám, chỗ phơn phớt hồng. Nhìn xa xa hơn 3km, những chiếc thuyền thúng cứ rời rạc, nhấp nhô, chấp chới trên mặt biển xao động. Được biết, tầm hoạt động của những chiếc thuyền này cách bờ biển không quá 10km.

“Có những hôm biển động, chồng tôi chèo muốn đứt hơi mà thuyền chưa vô tới bờ”, chị Nguyễn Thị Thêu, 38 tuổi, có chồng đã sống với nghề này trên 10 năm cho biết, khi chị đứng đợi chồng chèo thuyền mang cá tôm vào. Lưới của chồng chị dùng là dạng lưới túi, hai lớp, mảnh mà chắc, đường kính khoảng 4 phân, có thể “trói” được nhiều loại ghẹ, tôm, cá đuối...

Đón thuyền thúng mua hải sản tươi

Bến thuyền thúng chỗ chị Thêu đứng đợi có hơn 20 thuyền chưa vào và gần 20 chiếc đang nằm bãi.

Chúng tôi cũng háo hức đứng đợi thuyền vào để tận mắt thấy cảnh ngư dân gỡ cá, cua... rồi mua ngay những loại mình thích. Hơn bảy giờ sáng, nắng trời đã chan hòa, vài chiếc thuyền thúng đang lắc lư, chậm chạp tiến vào bờ. Theo thủy triều, khi con nước chớm lớn chủ thuyền sẽ bơi thuyền đi thả lưới, đến con nước ròng tiếp nối họ sẽ thu lưới, vào bờ.

Những chú ghẹ mình bông đen, bông xanh như sao trời tuy bị mắc lưới vẫn còn cố giương càng hăm dọa. Mấy con cá đuối còn giẫy đành đạch.

Mạnh nhất là cặp sam đang gồng mình bứt lưới nghe bựt bựt... Thích chí, chúng tôi hỏi mua “mão” (không cân) một mớ đủ loại gồm ghẹ, sam, cua đá... khoảng 1,5kg, giá 40.000 đồng, thật rẻ.





Những hải sản được ngư dân địa phương chài, lưới rồi đem lên bếp nhà hàng để làm "nóng" cho du khách, nên đồ ăn rất tươi ngon

Lúc thuyền chồng chị Thêu vừa bơi ra biển thả lưới lại đã có một thuyền khác chuyên đánh lưới cá đối cập bến. Những con cá đối to gần bằng cổ tay người lớn. Có con bụng đang căng tròn bầu trứng, nằm phơi mình, vẩy trắng lấp lánh trong nắng sớm. Có con còn cố vùng vẫy trong lưới nghe sột soạt.

Được biết từ tháng 10 âm lịch đến tết ta là mùa cá đối ở đây. Sang tháng giêng, sẽ tới mùa cá mòi... Mê quá, chúng tôi lại hỏi mua thêm hơn ký cá đối loại lớn, giá chỉ 35.000 đồng.

Thật ra, gặp con nước rong (ngày rằm và ba mươi âm lịch) thì ghe đáy sẽ trúng hơn thuyền thúng. Ngược lại, đến nước kém (mùng mười và hai lăm âm lịch), lưới thuyền thúng dính nhiều cá tôm hơn.

Với lại, cả nhóm đã nghe “kiến bò trong bụng” nên hí hửng mang “chiến lợi phẩm” vừa... mua được vào nhờ bếp của resort&spa Hồ Tràm gần đó chế biến giúp. Bởi chúng tôi đã đặt phòng ở đây nên được miễn phí tiền chế biến, phục vụ những món nướng.

Hả hê tiệc nướng

Xèo xèo...! Dưới sức nóng của than hồng, những giọt mỡ trắng trong, thơm phức trong mình những con cá đối tươi mập ú trào ra ào ạt. Xèo xèo...! Mỡ cá làm khói cũng thơm lây. Và những con ghẹ chắc đang ửng hồng mai, càng. Đôi sam cong mình bất lực trước nụ hôn cuồng nhiệt của thần lửa...

Gió biển lại ghé thăm bếp nướng rồi mang hương thơm bay xa. Tình cờ, một nhóm khách Tây vừa đến đây, định ra hướng biển tham quan, nghe thơm, họ thi nhau chun mũi hít lấy hít để và truy tìm nơi “hữu xạ”.

Nhìn vẻ mặt “ngưỡng mộ” và những ánh mắt lim dim thòm thèm của họ chúng tôi quyết mời họ cùng tham gia tận hưởng bữa tiệc nướng ngon bổ rẻ này. Tất nhiên, trong nhóm chúng tôi không phải ai cũng giỏi tiếng Anh. Và mặc dù món ngon là vô ngôn nhưng nó có sức gắn kết, đem lại những thiện cảm cho nhau. Thịt cá ngọt thơm phải biết, khách chỉ cần chấm với ít muối ớt hòa vài giọt nước cốt chanh, rồi cùng đồng loạt đưa một ngón tay cái lên biểu quyết: Ngon số dzách!

Riêng giống cá đối có một đặc thù riêng, dù làm món gì bạn cũng không nên bỏ vẩy. Chính vẩy cá giúp thịt cá thêm ngọt, bùi hơn. Đơn cử như món cá đối mang trứng nấu canh chua, bạn có thể bỏ vây, ruột cá, rửa sạch... Khoảng mười phút sau khi nhắc nồi xuống bạn mới cho cá vào, để cá vừa chín tới. Bạn gắp nguyên con cá còn bốc khói thả vào đĩa nước mắm nhĩ giầm ớt hiểm, gợt bỏ vẩy, thịt cá trắng tươi lộ dần và hội đủ dư vị ngọt, béo, bùi.

Lai rai đến tầm bốn giờ chiều, chúng tôi lại mua thêm 5kg sò đá, tốn chỉ 10.000 đồng. Sò đá tươi nướng mỡ hành vừa thơm điếc mũi vừa ngọt đậm, giòn vượt trội so với thịt sò lông.

Được biết, con sò đá chưa về được Sài Gòn do vừa rời khỏi mặt nước vài ba tiếng là nó bị chết. Sò đá cũng có theo mùa, thường từ tháng tám âm lịch đến tháng giêng. Chúng cứ kết thành từng chùm, nằm chỏng chơ trên bãi cát. Bạn nên lưu ý, khi thấy chúng tách rời ra là chúng chuẩn bị... chết, ăn không ngon nữa.

Ngoài ra, bếp ở đây còn khéo tay với món gà nướng Sông Cầu rất hấp dẫn. Đặc biệt, khu resort này còn có một vườn rau xanh mướt như dền tía, đu đủ, sả, ớt... Khách có thể tự tay hái rau, bẻ đu đủ... vào nấu canh tôm hay làm gỏi hải sản theo khẩu vị riêng, theo tour học làm bếp cấp tốc.

Đến vườn rau, khách sẽ gặp lại cái giếng quê, đống rơm khô dùng nấu cơm, đun nước...nép mình bên mái ngói. Tất cả như khơi gợi, thôi thúc, sưởi ấm lòng lữ khách bao năm xa quê mải mê mưu cầu danh lợi.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Mar/2010 lúc 6:20pm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Mar/2010 lúc 7:25am
 
ẢNH ĐẸP PHÁO HOA ĐÀ NẴNG 2010
 
 

 

 

 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 28/Mar/2010 lúc 7:26am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23798
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Mar/2010 lúc 7:13pm
Festival trái cây lần đầu tiên sẽ thu hút 100.000 du khách
Theo ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lễ hội trái cây lần đầu tiên của VN ở tỉnh này sẽ lấy con rồng làm hình tượng xuyên suốt. Dự kiến lễ hội sẽ thu hút 100.000 du khách trong, ngoài nước.
 

Trao đổi với báo chí sáng nay, ông Trần Thế Ngọc cho biết, do lễ hội được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ban tổ chức đã quyết định lấy "con rồng" làm hình tượng xuyên suốt. Trong thời gian gần một tuần của lễ hội, 3 kỷ lục Việt Nam sẽ được thiết lập gồm: Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long với sản phẩm "Long - Lân - Quy - Phụng" lớn nhất được kết bằng trái cây; rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam được thực hiện bởi 50 họa sĩ; và kỷ lục bản đồ Việt Nam kết bằng trái cây lớn nhất.

Lần đầu tiên có một lễ hội quốc gia tôn vinh trái cây Việt Nam. Ảnh: baoanhdatmui.vn.

Diễn ra tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) từ 19-24/4, dự kiến sẽ có hơn 100.000 nghìn du khách tới festival. Hơn 3.000 phòng nghỉ đã sẵn sàng tiếp đón. Ngoài ra, Tiền Giang cũng làm việc với các địa phương lân cận để bố trí chỗ ăn ở cho du khách.

Ngoài việc xác lập các kỷ lục, lễ hội còn có chợ trái cây, hội chợ triển lãm nông nghiệp với hơn 700 gian hàng. Hội thảo về xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, xây dựng mô hình du lịch sinh thái kết hợp du lịch vườn cây ăn trái... cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ festival.

Các hoạt động chợ nổi Cái Bè, lễ hội ẩm thực "Hương Việt", giải bóng đá nông dân, hội thi duyên dáng miệt vườn, thi trái cây ngon vườn kiểu mẫu, nhiếp ảnh trái cây... diễn ra song song Festival.

Festival trái cây đầu tiên tại Việt Nam là dịp giới thiệu với du khách trong và ngoài nước những loại trái cây đặc sản, điểm du lịch ấn tượng; cũng như tạo cơ hội nhà nông gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm sản xuất, bảo quản, chế biến và tìm kiếm đối tác, thị trường kinh doanh mới.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Mar/2010 lúc 7:14pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 3:58am
 
 
 

Chủ nhật, 03.28.2010, 09:59:00am (GMT-7)

Ngọt bùi nỗi nhớ chuối nướng Mỹ Tho

 

Dân Mỹ Tho đi xa vẫn nhớ mãi màu nâu giòn của lớp nếp ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối không hề nhũn.

Không biết bây giờ nhỏ bạn thân khi về Mỹ Tho có còn nhớ tìm mua chuối nướng nữa không. Ngày xưa, quà cho nó mỗi khi đến nhà cũng là trái chuối nướng nóng vùi trong tấm lá chuối tươi vừa mua ở gánh hàng rong. Chỉ cần nhìn mặt nó vừa xuýt xoa thổi vừa cắn ngập hàm răng trắng vào, vừa la ngon quá, là cũng đủ sướng theo, vì không ghiền món này như nó. Sau này lên Sài Gòn, thử mua chuối nướng, ăn thử, không ngon bằng chuối nướng Mỹ Tho nữa, riết rồi ghiền luôn món chuối nướng Mỹ Tho.

Mỗi lần dẫn bạn về quê ở Mỹ Tho chơi, ngoài việc giới thiệu món hủ tiếu sườn, hủ tiếu chay, hủ tiếu bò viên, còn một món lót dạ chẳng bao giờ tôi bỏ qua, là trái chuối nướng to ù ụ. Thoạt nghe tôi giới thiệu, chẳng mấy ai tin trái chuối nướng Mỹ Tho có gì đặc biệt hay ngon hơn chuối nướng Sài Gòn.

Chuối nướng bán ở Sài Gòn ốm gọn, lớp nếp bên ngoài vừa đủ bao bọc thân trái chuối. Nếu ăn không, chẳng có mùi vị gì nhiều, nên luôn phải kèm theo mấy muỗng nước cốt dừa để tạo vị béo. Nên việc ăn thật bất tiện do phải cần đến muỗng nĩa. Chưa kể, ngon dở còn phụ thuộc vào việc thắng nước cốt đặc hay lỏng hay thấp thỏm sợ đau bụng do để lâu đến cuối ngày. Nhưng chuối nướng Mỹ Tho lại là món ăn chơi lót dạ tiện lợi cho những ai trễ bữa. Người ta đã vắt nước cốt dừa trộn lẫn trong nếp, nên ăn không cần chan thêm nước cốt dừa, bởi, những tinh tuý mùi vị đã trộn lẫn vào nhau. Khi lớp lá chuối bên ngoài trở nên giòn rụm, thì cũng là lúc lớp vỏ nếp ngả vàng nâu sẫm bốc mùi thơm nức trộn lẫn giữa vị ngọt thanh của chuối, béo của dừa, và cả hương khét khét thơm thơm dìu dịu của lá chuối. Cầm trái chuối nóng cắn vào là phải cắn liên tục, ăn hết trái vẫn còn đọng mùi vị trên môi mà vẫn thòm thèm... Dân Mỹ Tho đi xa vẫn nhớ mãi màu nâu giòn của lớp nếp ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối không hề nhũn.

Nếu muốn thử qua món ăn dân dã này khi đến Mỹ Tho, bạn hãy chịu khó quan sát ven đường dọc phố. Bởi chuối nướng không được bán cố định ở một nơi chốn nào, mà được các bà các cô bán rong trên đôi gánh mà một bên đỏ ửng than hồng, một bên là những trái chuối bọc nếp quấn trong lá chuối xanh um chờ đến phiên lên nướng. Bạn có thể dừng chân ở bất kỳ gánh chuối nướng nào, bởi mùi vị và độ ngon chẳng chênh lệch là bao.

Nguyễn Thoại Nhi (SGTT) 

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 30/Mar/2010 lúc 4:01am
mk
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 7:01am
 
 MỸ KIỀU,
 
Làm ơn tìm và mua giùm tôi mấy trái chuối nướng. Cảm ơn.
kb
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 8:00pm
 
Dân Nam Bộ , nhất là Miền Tây , vốn dĩ thích món ăn có nước cốt dừa.
 
Đọc bài giới thiệu chuối nướng Mỹ Tho mk thích lắm.
Nhiếu lần đi qua Mỹ Tho , nhưng chưa biết có món ăn "dễ thương" thế này.
Tại Saigon mk có ăn chuối nướng kiểu SG : chuối sứ chín bọc nếp, nướng lửa than , khi ăn chan nước cốt dừa. Ngon tuyệt.
Nhưng cũng bất tiện khi ăn lúc đi chơi.
Ai nghĩ ra cách nấu nếp với nước cốt dừa hay quá. Có thể lang thang vừa ngắm cảnh vừa nhai chuối nướng , vừa tiện vừa NGON.
 
mk nghĩ nếu có dịp đi Mỹ Tho chơi, mk sẽ tìm mua chuối nướng này.
"mua dùm" anh Báu thì khó quá , làm sao gửi dược.
Nhưng mk có thể ... "ăn dùm" anh Báu "mấy trái" nhe .
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 30/Mar/2010 lúc 8:01pm
mk
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 8:48pm
 
    Cảm ơn MK, thật hấp dẫn với "4 vừa". Nhưng bây giờ thì chưa có dịp để thưởng thức. Tất cả "trông cậy" vào MK đó. Làm ơn "ăn dùm mấy trái" rồi kể cho mọi người cùng nghe.
     Những dịp đi Mõ Cày hoặc Gò Công đều tiện mà.
kb
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 9:16pm
Nhóm 12 yêu thương xin mời Anh Báu và Chị Xuân Phương thưởng thức chuối bọc nếp nướng nè...
 


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 30/Mar/2010 lúc 9:16pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.320 seconds.