![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mùa hè thơ mộng ở Shangri-La
Thành phố Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp) ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những ngôi chùa theo kiến trúc Phật giáo Tây Tạng... Mùa hạ ở nơi đây càng đẹp hơn khi cỏ cây căng tràn sức sống, những triền đồi trải đầy hoa nở, mây núi trập trùng như thể cảnh đẹp trong tranh. Ảnh trên Sohu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Đến Ấn Độ thăm chùa Chuột
Chuột gây hại, phá hoại mùa màng, gieo rắc dịch bệnh. Bởi vậy, người ta săn chuột, bẫy chuột, giết chuột. Nhưng riêng tại Bikaner (bang Desanuke, Ấn Độ) thì không thế, ở đây chuột là thần linh.
Được xây dựng từ thế kỷ 15, ngôi chùa Chuột chưa bao giờ vắng bóng tín đồ Hindu giáo đến cúng bái trong suốt 500 năm qua.
Chùa Chuột lúc đầu mang tên Karni Mata, không phải thờ chuột mà thờ nữ thần mình người đầu voi Durga. Mata trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là “mẹ, bà, người phụ nữ tôn kính”, còn Karni nghĩa là đem lại hạnh phúc.
![]() Cổng chùa chuột
![]() Vào chùa phải cởi giày dép
![]() ![]() Bờ tường chùa Chuột được trang trí với các phù điêu hình chú Tí
![]() Chuột ở đây cực kỳ dạn người
Tương truyền từ xa xưa, có một cô bé tên là Ridhu Bai, sinh ngày 2-10-1387. Lên 6 tuổi, cô bé chữa khỏi bệnh cho người cô ruột một cách kỳ lạ nên nhiều người tin rằng Ridhu Bai chính là đức mẹ Durga hạ thế cứu người tạo phúc. Từ đó, Ridhu Bai được gọi là Karni Mata. Ridhu Bai lập gia đình vào năm 1415, nhưng không lâu sau bà rời gia đình để khổ hạnh tu luyện. Đến năm 1463, con nuôi của bà chẳng may té sông chết đuối, bà cầu xin thần chết Yama cho con bà hồi sinh nhưng bị từ chối.
Thế là bà thề nguyền từ đó về sau, người dân trong làng sẽ không rơi vào tay thần chết nữa. Linh hồn của những người qua đời sẽ tạm trú trong các con chuột, đến khi có em bé chào đời, linh hồn sẽ về với đứa trẻ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Do đó, sau khi bà chết, người dân bắt đầu thờ chuột tại ngôi chùa Karni Mata. Dần dần, số lượng chuột kéo về ngày càng đông. Tên gọi chính thức của chùa cũng dần chìm vào lãng quên, người ta chỉ còn nhớ đến cái tên chùa Chuột.
Trong quan niệm của dân chúng, chuột là sứ giả của nữ thần Durga. Ngoài việc đem lại may mắn, hạnh phúc, chuột còn mang linh hồn của thân nhân chờ hồi sinh nên người trong làng rất tôn kính chuột. Người có thể không có gì ăn, nhưng chuột thì không được để đói. Họ tin rằng đối xử tốt với chuột sẽ gặp điều lành, còn xử tệ sẽ gặp tai ương.
![]() Sau khi cúng bái xong, sẽ là nghi thức cho chuột ăn
![]() ![]() Cho chuột ăn và uống sữa
![]() ![]() Nghe tiếng gõ chuông, đánh trống, từng đàn chuột kéo nhau ra đánh chén
Theo quy định, mỗi ngày chùa Chuột tiến hành hai lần nghi lễ cầu nguyện và cho chuột ăn. Nghe tiếng chuông, trống, niệm kinh, các chú chuột trong hang lũ lượt kéo ra chờ ăn và uống sữa. Đánh chén no nê xong, chuột rúc lại vào hang chờ ăn tối hoặc chơi giỡn khắp sân chùa, không hề sợ người.
Dân chúng vào chùa phải cởi giày dép, thành kính, không được to tiếng, huyên náo. Nếu có chú chuột nào chạy ngang hay đùa giỡn trước chân bạn, dân địa phương sẽ chúc mừng vì bạn có điềm may.
Còn nếu bạn vô tình giẫm phải hay đạp chết chuột, nhà chùa sẽ bắt phạt số nén bạc bằng với trọng lượng của chú chuột nạn nhân.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Bơi giữa dòng thác Niagara08.52am 24-08-2010
Người Mỹ xem thác Niagara như một món quà đặc biệt thiên nhiên ban tặng cho con người. Vì thế, khi đến đây, chúng tôi dành hẳn một ngày để đến chiêm ngưỡng khối nước khổng lồ này. Từ trung tâm thành phố Rochester (bang New York), đến thác Niagara mất khoảng 1 giờ 30 phút, qua con đường quanh co giữa những khu rừng. Mặc dù đến thác vào mùa hè, nhưng chúng tôi được người dân địa phương cảnh báo “mang theo áo lạnh, giày bốt” bởi những tia nắng chói chang cũng không thể làm ấm màn hơi nước dày đặc do thác nước tạo nên. Màu trắng của nước, màu xanh của trời, những ghềnh đá, những cánh chim bay rợp mặt nước… Quá nhiều hình ảnh đẹp để lưu lại trong bộ nhớ của du khách. Một cảnh báo khác dành cho du khách là đừng “chạy” qua chiếc cầu rất đẹp, rất nên thơ nối giữa hai bờ con nước. Bởi như thế là vượt biên trái phép sang lãnh thổ Canada. Thác Niagara nằm trên sông Niagara, dòng chảy có tổng chiều dài 56km, nối bang New York của Mỹ và bang Ontario của Canada. Cả hai đất nước đều tận tình tạo mọi điều kiện để du khách có thể tiếp cận và chiêm ngưỡng dòng thác một cách an toàn. ![]() Chiếc cầu trong khu vực thác nối liền hai quốc gia Mỹ - Canada ![]() ![]() Một góc thác Niagara Toàn bộ cảnh quan thác Niagara gồm ba phần: thác Móng Ngựa (Horseshoe falls) thuộc Canada, thác Mỹ (American falls) giữa biên giới Mỹ - Canada và một thác nhỏ hơn tên là Bridal Veil. Thác Móng Ngựa cao khoảng 53m. Chiều cao thác Mỹ thay đổi từ 20-30m. Thác Móng Ngựa rộng khoảng 792m, còn thác Mỹ rộng 323m. Thác Niagara có lượng nước lớn và ổn định. Bình quân trong năm, lượng nước chảy qua thác trong mỗi giây là 6.740m3, thuộc hàng thác có trữ lượng nước lớn nhất thế giới. Âm thanh như sấm rền, vang xa hàng cây số. Những người Indian bản địa từ xa xưa đặt cho thác cái tên Niagara, có nghĩa là Thần Sấm của nước. Họ cho rằng, tiếng ầm ào của thác nước chính là tiếng trò chuyện của thần Sấm. Thác nước tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng mặt trời, như hàng ngàn chuỗi ngọc đang treo lơ lửng, thỉnh thoảng, cầu vồng bảy sắc xuất hiện, kỳ ảo một góc trời. Sức nước dữ dội khi đổ xuống đã tạo nên một chiếc hồ khổng lồ với độ sâu nhất đạt 55m, đó là Hồ Nước Xoáy. Trong hồ, nước xoáy dữ dội, bọt nước bắn cao hàng chục mét. ![]() Cầu vồng xuất hiện khi nắng lên ![]() Thảm cỏ trong khu du lịch thác Niagara Cho đến tháng bảy năm 1960, Niagara lại nổi tiếng khi một cậu bé bảy tuổi người Mỹ tên là Roger Woodward bị rơi từ trên đỉnh thác Móng Ngựa xuống mà chỉ có một chiếc áo phao trên người. Sự sống sót khó tin của cậu bé đã được đưa tin khắp thế giới. Ngày nay, khách có thể tham quan lòng thác với giá 14 USD. Khách có thể ngồi hoặc đứng trên một con thuyền bơi giữa lòng thác. Con thuyền sẽ liên tục trồi lên ngụp xuống hoặc xoay tròn thử thách lòng can đảm. Du khách khoác áo mưa lên người, tắm mình trong dòng nước khổng lồ, sống trong cảm xúc hồi hộp và sợ hãi, nhưng thích thú không thể quên. Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 29/Aug/2010 lúc 7:16am |
||||||||||||||||||||||||||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
huong cerise
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
NGẮM KỲ QUAN SEXY NHẤT THẾ GIỚI
![]() Vừa mang lại cho khách du lịch cảm giác về sự kỳ lạ và hài hước, Âm Dương viên thạch , thực sự là kỳ quan Sexy nhất thế giới.
<>
Ở Nhân hóa Quảng Đông Trung Quốc có một núi mang tên Đơn Hà, núi đó có tảng đá lởm chởm, trong đó có hai hòn đá kỳ quái mà nổi tiếng đó chính là biểu tượng của phồn thực âm dương. ![]() ![]() ![]() Dãy núi Đơn Hà Dương Viên Thạch: Nằm ở phía tây sông Gấm, cao 28m, đường kính 7m, có hình giống như bộ phận sinh dục nam biểu tượng của phồn thực. ![]() Dương viên thạch ![]() Dương Viên Thạch nhìn từ phía dưới’ ![]() Khách du lịch tỏ ra rất thích thú với kỳ quan này Âm Viên Thạch: Nằm ở phía đông sông Gấm, kín đáo ẩn mình nằm dưới đỉnh núi, cao hơn 10m, rộng hơn 4m, hình dáng giống bộ phận sinh dục của thiếu nữ. ![]() Âm viên Thạch Những tảng đá kỳ quái này được bao quanh bởi sông Gấm, được bảo vệ bởi ngọn núi cổ xưa và nằm trong rừng cây rậm rạp. Chúng được phát hiện ra bởi một nông phu vào năm 1998. Núi Đơn Hà còn có công viên, nằm trong Thiều Quang thị, là khu danh lam thắng cảnh có diện tích đẹp và rộng nhất tỉnh Quảng Đông. ![]() Vững chắc cho đến bây giờ Từ năm 1988 cho đến nay, Núi Đơn Hà được liệt vào hạng mục khu di tích loại 1 cấp quốc gia cần bảo tồn, công viên địa chất quốc gia, công viên địa chất thế giới. Mỗi năm thu hút rất nhiều khách du lịch ở các nước trên thế giới, họ coi đây là một kỳ quan ngẫu nhiên của tạo hóa dành cho con người. Nhiều đôi tân lang tân nương đến đây tổ chức đám cưới tập thể với mong muốn con đàn cháu đống đầy nhà. ![]() Là nơi chứng kiến đôi lứa nên vợ nên chồng |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Khiêu vũ cùng cá sấu khổng lồ
Bạn là người can đảm? Vậy mời bạn chui vào “chiếc lồng tử thần” và… khiêu vũ với một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới tại sở thú vịnh Crocosaurus ở Darwin (Úc).Hôm 29-8 vừa qua chính thức khai trương tiết mục “Khiêu vũ cùng cá sấu khổng lồ”. “Bạn nhảy” của du khách là loài cá sấu nước mặn Choppa, một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới.
Một con Choppa trưởng thành có thể dài đến 6m và nặng trên 900kg. Mỗi lần há miệng, chúng có thể nuốt chửng 2-3 người.
![]() Cá sấu Choppa trưởng thành dài đến 6m và nặng trên 100kg
![]() ![]() Mỗi cú đớp của cá sấu có thể nuốt chửng 2-3 người
Muốn nhảy cùng những sát thủ này, du khách phải bỏ ra 100 bảng Anh. Tiếp đó, họ chui vào lồng kính dày khoảng 13mm, được thả sâu xuống nước để “mặt đối mặt” với cá sấu.
Mặc dù có lồng kính bảo vệ, nhưng trò chơi mạo hiểm này cũng thử thách lòng can đảm của du khách. Những chú cá sấu khổng lồ thấy có du khách liền vây quanh lồng kính tấn công và đớp mồi, các du khách vừa hú vía vừa thích thú với cảm giác mạnh.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tuy có lồng kiếng bảo vệ nhưng đây vẫn là trò cảm giác mạnh đối với du khách
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sắc màu chớm thu ở Trung Quốc
1. Nghi Xuân, Hắc Long Giang: Cảnh núi rừng thơ mộng
Mùa thu bắt đầu từ cuối tháng 8 với nhiệt độ 20 độ C. Núi Ngũ Hoa là điểm đến tuyệt vời để ngắm sắc màu cổ tích của mùa thu đến sớm. Trong rừng cây, bắt đầu xuất hiện màu vàng sẫm và chỉ vài ngày sau, lá phong đã chuyển sang màu đỏ rực. Màu đỏ pha lẫn với màu xanh của lá thông tạo nên cảnh đẹp thần tiên. Nghi Xuân có khu rừng thông nguyên sinh Hàn Quốc lớn nhất châu Á. Thêm vào đó, nơi đây còn có hơn 200 loại cây khác như bulo, cây đu... Tới Nghi Xuân, bạn được thưởng thức không khí trong lành và tắm trong nắng vàng mùa thu, lắng nghe muôn loài chim hót. 2. Moerdaoga ở Nội Mông: Trường quay phim 'Dạ yến'
Mùa thu ở Moerdaoga cũng đến từ cuối tháng 8 với nhiệt độ từ 15 - 25 độ C. Moerdaoga thuộc thành phố Ergunac, phía bắc dãy núi Đại Hưng An. Nơi đây từng nổi tiếng với những cảnh quay ấn tượng trong bộ phim Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Công viên rừng Moerdaoga là công viên lớn nhất ở Trung Quốc và là nơi tuyệt vời nhất để ngắm lá phong. Ngoài ra, những loại cây khác như sồi, thông và bulo mang đến cho Moerdaoga mùa thu đầy sắc màu rực rỡ. 3. Kanasi, Tân Cương: Ngắm thiên nhiên chuyển màu Cuối tháng 8, khi nhiệt độ ở Kanasi là khoảng 5 đến 15 độ C, sắc màu đã chuyển khác mỗi ngày. Phía bắc Kanasi là nơi đón thu sớm nhất ở Tân Cương. Trên núi Ataile, lá cây bulo bạc bắt đầu chuyển sang vàng trong khi cây thông cũng chuyển từ xanh sang vàng và đỏ. Nhiều nhiếp ảnh gia lặn lội tới đây ở khoảng 10 ngày để ghi lại cảnh chuyển màu thú vị. |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ranvuive
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 02/May/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1151 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh đẹp kỳ diệu ở Rumani
Đất nước xinh đẹp nằm ở phía nam châu Âu khiến những người yêu cảnh sắc thiên nhiên say lòng với rất nhiều dòng sông thơ mộng, thu rừng xanh tươi, núi Carpathian hùng vĩ, thung lũng đầy hoa, cánh đồng lúa mạch mênh mông... Ảnh trên Smashing.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23693 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Oman - một thoáng bình yên và hoang dại20.24pm 01-09-2010
Quốc gia Hồi giáo xứ dầu lửa vẫn lưu giữ được vẻ thanh bình, những kiến trúc cổ xưa và nhiều công viên bảo tồn thiên nhiên.
Nghi An Theo CNN |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23693 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
wendypro
Groupie ![]() Tham gia ngày: 28/Aug/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 81 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Thanks bạn….!!!!! ------------------------- Theo dõi tin tuc nhanh ket qua bong da tai bong da 24h….. ket qua xo so được cập nhật cùng với an ninh Hot và the thao…… |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
<< phần trước Trang of 37 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |