Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Jun/2012 lúc 6:43am
Già mà còn gân
Cụ Ba Búa chín mươi tuổi chẵn - Cưới cô vợ nhỏ nhắn, hai mươi - Hai năm sau, mặt cụ thật tươi - Cô vợ đã thành "người sản phụ"
 
 
 
Hôm vợ sinh, y tá hỏi cụ:
"Ở tuổi này mà cụ còn gân,
Cụ làm sao, như có phép thần?"
Cụ chỉ cười: "Cái thân thì...lão,
Nhưng cái máy vẫn còn hoàn hảo!"

Một năm sau, "tái đáo bảo sanh",
Cô vợ lại ôm bụng chình ình,
Bầu đã dính, còn nhanh hơn trước.
Cô y tá nhìn cụ, thán phục:
"Quả cụ là một bực phi thường!"
Cụ Ba nói, với giọng nhún nhường:
"Vẫn là máy bình thường, chạy khoẻ!"

Năm sau nữa, cô vợ lại... đẻ.
Ông cụ mặt hể hả, hân hoan,
Bảo y tá: "Máy vẫn còn ngon!"
Cô y tá nhẹ nhàng bảo cụ:
"Dạ, đúng vậy, nhưng dầu đã cũ.
Cụ cần thay. Cháu nó... đen thui!"



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 19/Jun/2012 lúc 6:44am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Jul/2012 lúc 11:01am
CHẮC ĂN CHƯA HỈ......
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Jul/2012 lúc 7:26am

Vợ ta, vợ người.

Trăm năm trong cõi người ta -

Chồng hay so sánh... vợ ta, vợ người.

image

Vợ ta... Vợ ta nhiều nói, ít... cười .
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày. 
Vợ ta giống chiếc... cối xay . 
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng ! 
Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng .
Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về! 
Vợ ta nhìn hết muốn... mê . 
Vợ người nhìn thấy đã phê, đã... thèm! 
Vợ ta nhãn mác lem nhem. 
Vợ người mẫu mã giống em... chân dài ! 
Vợ ta nhan sắc tàn phai.

image

Vợ người...
Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm... tươi! 
Nói ra sợ mấy anh cười ! 
Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do... ta ! 
Làm chồng hiểu biết sâu xa. 
Vợ ta sẽ đẹp bằng... ba vợ người !
st.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 31/Jul/2012 lúc 7:50pm
CHUYỆN BÃI BIỂN


Ngượng quá, tuột rồi!



Những cậu bé tò mò



Càng cấm càng chơi



Người cũng thích chơi ném đĩa



Người đẹp vồ ếch



Chú chó vô duyên



Nhường con phao



Bảo vệ da mặt là trên hết



Oằn người vì sóng
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Aug/2012 lúc 10:58am
chinese car german bicycle
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23817
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Aug/2012 lúc 11:30am
Giá Lên Thiên Đàng Sớm Hơn Tý Nữa!
 
Ai sợ chết? Ai bảo chết là buồn? Xin đọc câu chuyện vui này.

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Cảm thương về mối tình chung thủy của cả hai người nên Thiên Chúa ban một đặc ân, đó là cho phép hai cụ cùng từ giã cõi đời một lúc.
 
Do sống đạo đức nên hai cụ được Chúa cho lên thiên đàng và được Thánh Phêrô đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai cụ đến một khu nhà sang trọng và chỉ vào một căn nhà nói rằng:
 
- Ðây là nhà của hai con đây! Vào đi!
 
Hai cụ nhìn ngôi nhà nguy nga nên cũng ngài ngại. Cụ ông hỏi lại:
- Thánh Phêrô nói thật đấy à! Vậy chúng con có phải trả tiền không?
 
Thánh Phêrô trả lời:
- Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà!
 
Sau đó, Thánh Phêrô mở cửa cho hai cụ bước vào nhà. Bên trong căn nhà, mọi thứ bày biện đều sang trọng mà cả hai cụ khi còn ở thế gian chưa hề thấy bao giờ. Hai cụ vừa đi thăm các phòng vừa trầm trồ khen ngợi.
 
Khi bước đến phòng ăn, cả hai cụ thấy trên bàn có bày sẵn các món ăn ngon vật lạ.
 
Cụ ông hỏi:
- Thưa Thánh Phêrô, tất cả các món ăn này đều miễn phí à?
 
Thánh Phêrô trả lời:
- Tất nhiên rồi, thiên đàng mà!
 
Cụ ông nghe vậy, liền lấy đũa gắp một món ăn thử. Tính đưa vào miệng, như chợt nhớ ra điều gì, cụ hỏi tiếp:
- Nhưng chúng con có phải tránh các món ăn mỡ màng, nhiều chất bột đường hay cholesterol cao không?
 
- Không sao đâu! Ðã nói với các con rồi, ở đây là thiên đàng, chứ không phải là dương gian nên hai con cứ ăn tùy thích, mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim...
 
Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to:
- Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm rồi!

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 02/Sep/2012 lúc 8:48pm

Chuyện Vui Liên Quan Đến Nghề Dạy Học

 

THẦY:Sao trò học kém quá vậy?. Hồi Thầy bằng tuổi trò Thầy học giỏi lắm chứ.

TRÒ (gải đầu, suy nghĩ, ấp úng):Thưa Thầy, em chắc là...tại vì...Thầy của Thầy
dạy giỏi hơn Thầy của em! Hi! Hi!


Thời Pháp thuộc, nhằm giới hạn số người có học tại các thuộc địa, các Giáo sư người Pháp thường "truy bài" các thí sinh thuộc địa để đánh rớt, tiếng Pháp gọi là "coller l'élève au tableau".

Một hôm, một vị giáo sư Pháp khảo thí môn Sử Địa thí sinh người Việt. Sau khi hỏi xong phần Sử Địa của nước Pháp, giáo sư quay qua khảo thí phần về Sử Địa của Đông Dương (Indochine).  Giáo sư đặt câu hỏi:

-       Cây câu dài nhất tại Bắc bộ (Tonkin) mang tên gì?

Thí sinh hơi do dự:

-       Thưa thầy, thưa thầy, cây câu dài nhất tại Bắc bộ (Tonkin) gọi là cầu, cầu … Paul… Paul..

-       Paul gì… Paul gì..

Thí sinh gải đầu:

-       Paul (lẩm bẩm trong miệng).. Paul…Đ M không nhớ cái họ.

Giáo sư vổ tay:

-       Đúng rồi, cầu Paul Doumer. Khá lắm, 10 điểm.

 

Chuyện vui Xã Hội Chủ Nghĩa

THẦY: Thầy đố các Em tìm một câu tục ngữ nói về “công ơn Thầy cô đối 
với học trò”.

Không ai lên tiếng, Thầy nhắc:

- Câu nầy có sáu chữ.
Cũng không ai có câu trả lời. Thầy nhắc thêm:

- Thầy cho các em 2 trong 6 chữ của câu tục ngữ này: LÀM, THẦY
Không ai trả lời, Thầy lại nhắc:
- Thầy cho các em thêm 2 chữ nữa trong câu: MẦY, KHÔNG
Đám học trò đứa này nhìn đứa kia, cũng không đứa nào có câu trả lời, ông thầy nóng ruột:

-Thầy cho các em nốt 2 chữ còn lại đây: NÊN, ĐỐ.

Một em mạnh dạn đưa tay lên:
-Thưa Thầy, thầy cho hết 6 chữ của câu tục ngữ 6 chữ này.  Em sắp xếp các chữ thầy cho và đoán ra câu tục ngữ ca ngợi công ơn thầy cô rồi. Đó là “LÀM THẦY MẦY KHÔNG NÊN ĐỐ”.

Ông thầy:

????


Dương Tử sưu tầm


 
Click here to Reply, Reply to all, or Forward
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 10/Sep/2012 lúc 9:54pm
 
 
Nếu biết rằng em đã bỏ chồng...Big%20smileBig%20smile

 

Thơ T.T.K.H.Big%20smile

The "romantic" reaction  (lãng mạn)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Cho anh xáp lại có được không? 
Ðỡ bận tâm em tìm kép mới 
Khỏi mắc công anh kiếm lòng vòng 



The "hurry up" reaction 
 (vội vã)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh giờ chưa vợ vẫn nằm không 
Cho anh nối lại tình năm cũ 
Kẻo muộn rồi em lại... lấy chồng 



The "cheapy" reaction 
  (bần tiện)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Con em năm đứa chạy lông nhông 
Ối dzời đông quá ai mà dám 
Nhảy vào nuôi gạo chả bõ công 



The "relieved" reaction 
  (nhẹ nhõm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh mừng hết lớn nhẹ như bông 
Hết cần lén lút sau manh cửa 
Ðợi hắn ra đi nhẩy vào phòng



The "no one can do" reaction 
  (vợ là trên hết)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh đành chịu phép thế là xong 
Vợ anh dữ lắm xin em hiểu 
Sư tử Hà Ðông nó "xếp sòng" 



The "curious" reaction 
  (tò mò)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Cho anh xem mặt chút được không? 
Gặp rồi xin lỗi cho anh hỏi 
Người xí thế sao dám... bỏ chồng? 



The "religious" reaction 
  (tín ngưỡng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Trời ơi có thật uổng hay không 
Anh đi tu mãi từ dạo ấy 
Chả nhẽ giờ anh lại nhảy dòng?



The "mommy’s boy" reaction 
  (con trai của mẹ)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh về thưa mẹ lấy được không? 
Mẹ rằng: Như thế không phải lối 
Mầy ngu sao lấy gái một chồng? 



"Too late" reaction 
  (muộn màng)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Thời nay thật khó kiếm đàn ông 
Ngày xưa ong bướm bu đầy ngõ 
Bây giờ bướm dzọt ong cũng dông 



The "practical" reaction 
  (thực tế)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Làm ơn ráng chịu có được không? 
Cho anh yên ổn làm ăn với 
Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông 



The "sympathetic" reaction 
  (lòng thương cảm)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh thương dùm số phận long đong 
Người sao đẹp quá mà xui thế 
Tính lẻ sơ sơ... bảy đời chồng 



The "an phận" reaction 
  (phủi tay)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh về an phận thế cho xong 
Vợ anh không đẹp bằng em mấy 
Nhưng đỡ hơn em chẳng đổi lòng 



The "Heart of Stone" reaction 
  (trái tim sắt đá)

Nghe nói rằng em đã bỏ chồng 
Chẳng hay chồng cũ có mừng không 
Bảo rằng em giống như xe cũ 
Ðứa nào mua lại sửa mất công 



The "dream on" reaction 
  (mộng mơ)

Nghe nói rằng em sắp bỏ chồng 
Tin đồn chả biết thật hay không 
Làm anh thấp thỏm chờ đợi mãi 
Ðợi mãi mà em chả bỏ chồng 



The "promise" reaction 
  (lời hứa)

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng 
Anh nằm van vái với tổ tông 
Từ nay thề sẽ không chơi bậy 
Ðể có mền da đắp mùa đông

 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 10/Sep/2012 lúc 10:00pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 11/Sep/2012 lúc 2:18pm
  Stealing Animals - Những chú động vật này trộm cắp tài tình
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Sep/2012 lúc 7:07am
MUA SÁCH   
                   
old%20couple%20and%20computer Bà chủ ơi... ,cho tôi hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào ? * À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng ,dãy số 1
 - Thế cuốn " Đạo vợ chồng " thì sao ?
* Dãy số 2 ,loại võ thuật đấm đá ,cạnh ngăn nhu đạo, hiệp khí đạo ....

- Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà ? "
*Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần , dãy số 8
 -Thế còn cuốn " Làm thế nào để thăng quan tiến chức " ?
* Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3
- Cuốn "người vợ đảm đang " ?
* Dãy số 5, truyện thần thoại
-Vậy cuốn sách nổi tiếng " Đàn ông là trụ cột gia đình " ? * Xin lỗi ông, ở đây chúng tôi không  bán truyện cổ tích ! HB 
  
st.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 68 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.305 seconds.