Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Nhớ những thầy cô năm xưa Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 11/Aug/2007 lúc 2:18pm
@Yakiato là cháu ngoại của chú hai "vét" bác biết rồi. Con có tấm lòng tốt, cứ theo đuổi. Vạn sự khởi đầu nan, cố gắng sẽ có ngày thành công. Nghe lời Bác Báu nha. Bác báu ngày xưa từng hoạt động xã hội, kinh nghiệm cả đời, lời bác dặn rất là quí, nha Yakiato.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 12/Aug/2007 lúc 11:54am

 

      Yakiato,

      Từ tâm của em làm tôi bận lòng không ít.Tôi hiểu, em muốn làm cái gì đó cho những bạn bè quanh em, vì họ không dự phần may mắn của kiếp con người. Trên nguyên tắc, tôi hoàn toàn ủng hộ em, cũng như những người khác sẽ ủng hộ em khi họ biết việc em làm. Nhưng tôi bâng khuâng vì nỗi sẽ có nhiều người khác không nghĩ như em, như tôi.
 
      Vũ trụ cũng như con người, luôn luôn có hai cực đối nghịch nhau, gọi là âm, dương. Ở đây, tôi có gặp rất nhiều du học sinh, tôi có trò chuyện, tôi có thấy cung cách họ sống. Giàu sang, trưởng giả hơn cả người bản xứ. Tôi biết, họ đang ở một đầu cực khác, môt tầng lớp khác trái ngược với những người bạn xác xơ mà em đang quan tâm. Cũng như em, em đang lo lắng, bôn ba tìm cách giúp những người kém may mắn hơn em, trong khi đó cũng có những người từ đầu cực khác đang yên lặng đợi nhìn thành quả của việc em làm, sau đó họ sẽ gặp em, hoặc hợp tác hoặc không phải là hợp tác. Trong khi em quá trẻ, tâm hồn em quá trong, em phải ứng xử làm sao trong trường hợp bất cập? Rồi em sẽ chán nản, em sẽ muộn phiền. Dù em không bỏ cuộc nhưng lòng em đã bị tổn thương. Nếu như vậy, có tội tình cho em không? Tôi nói cạn cùng, tỉ mỉ vì hiện giờ đang có rất nhiều người bận tâm cho em, không phải chỉ riêng tôi, nhưng họ không nói ra vì sợ em buồn hoặc em hiểu sai tấm lòng của họ.
 
       Yakiato,
 
       Hãy nhớ rằng, cho dù em quyết định làm sao đi nữa, tôi vẫn ủng hộ em.
kb
IP IP Logged
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 12/Aug/2007 lúc 11:31pm

@trankimbau: Con cám ơn bác đã có những lời chỉ dạy con. Thưa bác! Ước mơ này con đã ấp ủ từ lâu, vì con cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Năm lên lớp 3, 1 buổi đi học, 1 buổi phải cùng mẹ cắt rau chở đi chợ bán. Nay con được đậu vào đại học và được sự lo lắng của ông bà ngoại và mấy dì nên cuộc sống của con có phần đỡ vất vả hơn đôi chút nhưng con vẫn quý trọng công sức của mọi người trong gia đình. Con vừa học vừa làm. Số tiền con làm thêm, con sẽ dành dụm tất cả vào hội từ thiện, vì bên cạnh con còn nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, mà bản thân con không làm ngơ nhìn cảnh khổ của họ được, nên dù có khó khăn và buồn vì những ai không hiểu cho con, con vẫn quyết giữ ý chí của con. Con kính mong bác cho con 1 lời khuyên để con được duy trì. Con đang chuẩn bị những kế hoạch hoạt động của hội trong nước để đưa hội hoạt động tốt hơn. Với hiện tại, con còn đi học nên việc làm từ thiện của con theo khả năng của con. Con chỉ ước mơ vào đầu năm học con dành dụm số tiền từ công sức làm thêm của con để mua vở, viết để gửi đến các em, dù 1 cây viết, 1 quyển vở con cũng thấy vui vì nhìn thấy hình ảnh của mẹ con năm nào cũng chi 1 ít tiền lương của mẹ để mua từng chiếc áo trắng gửi cho các em học sinh của trường mẹ con đang dạy. Khi nào con được sự ủng hộ của những tấm lòng từ thiện thì những phần quà đến các em khó khăn có chất lượng hơn. Chúc các bác, anh chị trên diễn đàn nhiều sức khỏe. Trên diễn đàn này, con mong mọi người đừng hiểu lầm con!

IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 13/Aug/2007 lúc 7:41am
 
   Yakiato,
 
    Trước tiên hội phải được hợp pháp mới đủ tư cách pháp nhân mà hoạt động.Em lo chuyện nầy trước.
    Tiếp theo là sự phát triễn. Làm việc từ thiện tùy theo khả năng của em, có nhiều giúp nhiều, ít cho ít, đó không phải là hoạt động của "Hội". Hội phải có tôn chỉ, mục đích, chương trình hoạt động ngắn và dài hạn. Ưu tiên gần, ưu tiên xa. Hội phải có hội viên, ban điều hành...
     Em muốn tôi gửi đến em một lời khuyên để em duy trì.Tin chắc em sẽ thất vọng. Tôi không muốn em chỉ duy trì mà là phát triễn, mà là kết họp được rất nhiều người có tình yêu thương như em để cùng hoạt động dài lâu.Vì vậy,lời khuyên để duy trì, tôi không có cho em, nhưng lời chia xẻ, an ủi, cảm thông, khuyến khích để em đạt thành ý nguyện thì lúc nào tôi cũng dành trao một cách ân cần đến em. Ngoài ra, nếu em không ngại, tôi cũng sẽ là bạn đồng hành với em nữa.
kb
IP IP Logged
yakiato
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 8
Quote yakiato Replybullet Gởi ngày: 13/Aug/2007 lúc 9:27pm
@trankimbau: Dạ, con đang làm lại website với tên gọi mới. Con sẽ làm theo những lời chỉ dạy của bác. Nhưng con nghĩ thời gian sẽ không là 1 tuần, 1 tháng mà là nhiều hơn nữa con mới hoàn thành phát triển được. Vạn sự khởi đầu nan! Chúc bác và gia đình một ngày vui vẻ!

Chỉnh sửa lại bởi yakiato - 13/Aug/2007 lúc 9:54pm
IP IP Logged
conhuynh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 22/Aug/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote conhuynh Replybullet Gởi ngày: 22/Aug/2007 lúc 8:10pm
con thay Côn o dau khong thay?
IP IP Logged
DUCTUAN
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote DUCTUAN Replybullet Gởi ngày: 01/Jun/2008 lúc 11:09pm
KHONG CO KHOA NAM 2001 NHI.CAM ON MOI NGUOI NHE
ARCHTUAN
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 11:03am

Thân chào Đức Tuấn gia nhập Diễn đàn GC.

Nhân mục nhớ thầy cô cũ, PT xin gửi hình một số thầy cô trường TH Gò Công nhân ngày lễ phát thưởng vào khoảng năm 1962 thì phải .
Đố các bạn đọc tên được các thầy cô này???
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Jun/2008 lúc 11:07am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
chigocong
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 28/Jul/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 58
Quote chigocong Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2008 lúc 9:22am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
Có một ít tin về các Thầy xưa,có thể Tăng Hòa đã biết,nhưng cứ cung cấp,có sao đâu,phải không?
-Thầy Đinh Đắc Vỹ hiện đang sống ở Cali.
-Thầy Cao Văn Hoan mất ở Gò Công.
-Thầy Nguyễn Quang Thâu mất ở Cali,cô Tuyết Lệ hiện đang sống ở quận Cam.
-Thầy Tăng Hiến Minh đang sống ở Chicago,có cô con gái Tăng Minh Hạnh vừa tốt nghiệp trường Dược,website HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG có loan tin và chúc mừng.
-Thầy Phan Văn Ba đang sống ở Virginia,Hội Trưởng HỘi THGC đương nhiệm.
 Những tin tức về các Thầy Cô khác,có lẽ phải nhờ đến Thy Lan Thảo(Cuốn Tự Điển Sống của người Gò Công).
 Dựng trang Web nầy có anh mà chưa có chị,thiệt là dương thịnh,âm suy.
 Không thấy chị Tào Ngọc Anh của Tăng Hòa xuất hiện,có lẽ dạo nầy bận rộn việc dọn nhà mới và lo việc hôn lễ của con gái chăng.
Cho mình hỏi chút thông tin A có đăng là thầy Tăng Hiến Minh hay là thầy Tăng Tiến Minh vậy vì mình là học trò của thầy và cũng ở gần nhà thầy nữa.(Thầy dạy môn toán)
IP IP Logged
maiduy
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 26/Nov/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 2
Quote maiduy Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2009 lúc 11:37am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
 
    Ăn miễn phí,nếu chủ nhân có đòi tiền thì xin ghi vào trương mục của Chị Bích Thủy.Mại dzoooo,đi Canada một chuyến bà con ơi.Nhưng nhớ khi đi phải ghé qua Cali đón Chị Thủy mới hợp lệ.
Em là cháu bà con ông Nguyễn Ngọc Quang(trong gia đình gọi là ông 3 Quang anh ông ngoại em Nguyễn Văn Trọng) nhưng em không biết nhiều về ông ấy, và những hình ảnh cuối đời cũng không có. Chỉ nghe mẹ kể lại là ông rất khó và ở cực kỳ sạch sẽ, là hiệu trưởng Trương Định, và là sau là giáo sư đại học, vợ ông nói tiếng pháp rất giỏi. Các con ông là ông Diệp, ông Bích bà Vân....cháu nghe thế nhưng cũng chưa một lần gặp. Bác nào có hình ảnh ông Quang có thể cho em xin như làm kỷ niệm. Chân thành cảm ơn.

Chỉnh sửa lại bởi maiduy - 26/Nov/2009 lúc 11:43am
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 4 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.