Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: MÙA THU Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2009 lúc 10:56am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2009 lúc 9:37am
 
 
 

IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 12/Oct/2009 lúc 10:33am
 
 
Cuối Thu
Tác Giả: Hàn Mặc Tử
 
Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.
Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.
Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 12/Oct/2009 lúc 10:38am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 10:16pm
 
Thêm vài hình mùa thu
 
Arc-en-ciel
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 10:18pm
 
Mây hồng mùa thu
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Oct/2009 lúc 11:30pm
 
 
XIN MỜI NGHE "THU QUYẾN RŨ"- NHẠC HÒA TẤU (ĐOÀN CHUẨN)
 
 
Mùa thu - mùa trao tặng yêu thương

 

Thu đến! đủ để có đôi lần ngơ ngác chợt hỏi “Thu đến rồi đấy ư”. Thu đến! nhẹ nhàng và hồn nhiên, nhưng đa cảm như người thiếu nữ đẹp khoác lên mình chiếc áo màu vàng.

Thu đến! để ai đó thấy yêu thành phố của mình hơn, thấy yêu mọi người hơn và trên tất cả, đó là thấy yêu chính mình hơn.

 Mùa thu là nơi cảm xúc bắt đầu, là khoảng thời gian mà tất cả chúng ta muốn hòa mình vào với thiên nhiên, muốn hít căng vào lồng ngực hương hoa thơm dịu mát đang luồn lách trong những kẽ lá, để thấy mình cần được yêu, cần được thổ lộ, cần được nhận những tình cảm từ những người ta thương.

 

Phải chăng đây là lúc những giai điệu đẹp đẽ của mùa thu muốn nhảy nhót lên cùng những xúc cảm thi vị của con người. Không  ai có thể phủ nhận một điều rằng: những ca khúc viết về mùa thu đẹp lắm, người ta chỉ có thể cảm nhận được đầy đủ sắc khí của mùa thu khi được lắng nghe những giai điệu mươt mà về nó mà thôi. Chẳng phải thế sao khi các nhạc sỹ và văn sỹ đều tìm thu làm cảm hứng bất tận cho những sáng tác của mình. Vì đó là nơi cảm xúc bắt đầu, người ta thấy mình trở về với chính mình, trở về với những cảm xúc thật nhất, đẹp nhất.

 

Những ca khúc về mùa thu luôn chứa đựng những tình cảm rất thật, rất rung cảm và chất chứa nhiều nỗi niềm.

Mùa thu luôn làm người ta nhớ đến nhau, và âm nhạc như một chiếc cầu nối liền hai đầu nỗi nhớ. Giai điệu thu khiến ta bỗng thấy trong tâm hồn mình có một góc cho sự bình yên, bình yên cho chính mình và bình yên cho cả người ấy nữa.
 
Yêu sao những con phố nhỏ với lá vàng lợp đầy như trải thảm, yêu sao những con đường rợp bóng những hàng cây, yêu sao hương hoa hoàng lan khẽ chạm vào những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Tôi sẽ tặng nó cho bạn, cho những người tôi yêu thương và cả những người tôi mới quen.

Hãy thả lỏng và nhắm mắt vào nhé, những khúc nhạc thu sẽ kết nối những tâm hồn lại với nhau, để chúng ta thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, để lại muốn trao tặng yêu thương cho tất cả mọi người. Yêu thương này xin được gửi gắm vào những khúc nhạc thu.

 


IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Oct/2009 lúc 8:25pm
 
 
MÙA THU CANADA
 
 
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 24/Oct/2009 lúc 4:37pm
 
 
 MÙA THU (NHẬT)
 
 
"Con nai vàng ngơ ngác
  Đạp trên lá vàng khô"
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Oct/2009 lúc 5:03pm
mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Oct/2009 lúc 10:43pm

 

autumn-forest-wallpapers_1066_1024.jpg%20Autumn%20image%20by%20aqualissa
 
 
 
 
 
 
 
 
fallleaves3.jpg%20Fall%20Leaves%20in%20CA%20image%20by%20andreanaca78


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 28/Oct/2009 lúc 10:44pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2009 lúc 9:19pm
 
Xin gởi vài hình ảnh chuyến đi từ Québec đến Boston trên tàu Norwegian Spirit
 
Halifax mùa thu 2009
 
 
 
 Trên tàu Norwegian Spirit
 
Lính của Halifax, Nova Scotia
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 29/Oct/2009 lúc 9:27pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.098 seconds.