Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Hỏng Biết Hỏi Ai??????? Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 4
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2011 lúc 7:20pm
 
 
 
Công an đánh người mang thai tại trụ sở? 
 
25/04/2011 9:05 
 
 

Chị Ngọc bị công an đánh hay chống
 người thi hành công vụ đến nỗi phải
 điều trị tại BV Quân Dân Miền Đông?
 
 
PN - Trong khi bị tố cáo đánh người tại trụ sở công an (CA) phường phải nhập viện thì phía CA lại cho rằng, chính người dân đã chống người thi hành công vụ.

Hai nhân vật chính của vụ tố qua, tố lại này là chị Dương Thị Mỹ Ngọc (SN 1977, ngụ P.Tân Phú) và ông N.T.H. (CA P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM). 

Chị Ngọc kể, trưa 3/4, khi đang bán hải sản tại chợ Tân Phú (Q.9) thì ông H. ghé mua 3kg cua biển. Do thấy ông H. là người quen nên chị Ngọc bán giá 520.000đ/3kg cua biển (đã giảm 20.000đ). Nhưng ông H. không đồng ý, đòi trả 300.000đ, nên chị Ngọc từ chối. Ba ngày sau, ông H. mặc đồng phục chạy xe máy đến cán lên mâm hải sản của chị Ngọc. “Do xe cán lên mâm, nên tôi không dẹp vào được, lúc đó, ông H. liền lên giọng “chống đối hả?”, rồi đánh vào mặt tôi”.

Chị Ngọc cho hay, sau khi xảy ra xô xát, ông H. liền gọi lực lượng dân phòng đưa chị về trụ sở CA phường. “Tại CA phường, tôi bị ông H. chửi mắng thậm tệ, dùng giày đánh tôi đến ngất xỉu, sau đó bắt ký vào tờ giấy với nội dung tôi và người nhà chống người thi hành công vụ” -

chị Ngọc nói. Đêm hôm đó chị mới được CA phường cho về và hẹn sáng hôm sau đến làm việc. Bà Nguyễn Thị Xiếu (mẹ chồng chị Ngọc) cho biết thêm, ngày hôm sau, thấy sức khỏe con dâu không ổn, do đang mang thai, nên gia đình phải đưa chị đến bệnh viện (BV). Theo xác nhận của BV Nhân Dân 115, chị Ngọc bị đa chấn thương phần mềm. Sau đó, chị Ngọc được chuyển đến BV Quân Dân Miền Đông và phải thở oxy. Tại BV này, các bác sĩ đã chẩn đoán chị bị chấn thương đầu, mặt, ngực, lưng. Chưa hết, ngày 13/4, dù chị vẫn còn bị chấn thương cột sống, nhưng CA phường vẫn đến nhà yêu cầu chị Ngọc đến trụ sở CA phường để… lấy lời khai.

Về phía CA, theo ông Trịnh Văn Sâm (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CA Q.9), vụ việc này CA Q.9 đã được lãnh đạo CA P.Tân Phú báo cáo. Theo đó, sáng này 6/4, ông H. được cử xuống chợ Tân Phú để dẹp lòng lề đường thì bị chị Ngọc chụp áo, giật đứt nút áo, rách áo. Sau đó, anh Nguyễn Hồng Sơn (anh chồng chị Ngọc) còn định dùng cây sắt đánh ông H., nhưng được người dân can ngăn. Hiện nay CA Q.9 đang chờ CA P.Tân Phú chính thức chuyển hồ sơ, xác minh mức độ vi phạm để đưa ra hình thức xử lý.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến việc, vì sao chị Ngọc lại rời trụ sở CA trong tình trạng người có nhiều vết thương đến nỗi phải nhập viện thì ông Sâm chỉ cho biết, trong quá trình điều tra sẽ tiến hành theo từng bước và sẽ báo cáo cho lãnh đạo quận về tình tiết vụ án.

 
Hải Dương
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Apr/2011 lúc 7:20pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 03/Jun/2011 lúc 7:02pm
 
 

Vinashin lỗ hàng nghìn tỉ đồng

Ngày 3 tháng 6/ 2011

TT - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin)làm thâm hụt gần 5.000 tỉ đồng vốn của Nhà nước, nguy cơ lỗ thêm khoảng 8.500 tỉ đồng, nợ phải trả khi bị thanh tra lên tới trên 86.000 tỉ đồng... Đó là kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc chấp hành chính sách pháp luật tại Vinashin.


Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổng TTCP Trần Văn Truyền cho biết Thủ tướng đã đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của TTCP trong báo cáo kết quả thanh tra và yêu cầu cơ quan công an điều tra các vụ việc do TTCP kiến nghị. Đó là bảy vụ việc đã thể hiện rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm, bốn vụ việc rõ các dấu hiệu cố ý làm trái hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cần tiếp tục chứng minh.

Vay vốn tràn lan, buông lỏng quản lý

Kết thúc thanh tra, TTCP xác định hội đồng quản trị (HĐQT) công ty mẹ không hoạt động đúng theo quyết định của Thủ tướng, không thực hiện được đề xuất bổ nhiệm hay thuê tổng giám đốc mà để chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. Tất cả những điều này dẫn đến yếu kém, khuyết điểm và sai phạm của công ty mẹ cũng như tập đoàn.

Cuối năm 2005 đến nay, Vinashin đã huy động một khối lượng vốn rất lớn từ các nguồn trong và ngoài nước dưới hình thức vay các tổ chức tín dụng, vay nguồn trái phiếu quốc tế của Chính phủ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... Tính đến ngày 30-6-2010, các khoản vay lên đến trên 72.000 tỉ đồng. Tuy nhiên tập đoàn đã buông lỏng quản lý, tùy tiện và vi phạm quy định của pháp luật trong các giai đoạn của quá trình huy động, quản lý sử dụng vốn. Nổi bật nhất là việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả, trong đó có việc đầu tư mua tàu biển cũ trái chỉ đạo của Thủ tướng, không tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến lãng phí vốn, nhiều trường hợp mất vốn với số lượng lớn.

TTCP còn chỉ rõ Vinashin đã vi phạm giao kết dẫn tới hủy quá nhiều hợp đồng đóng tàu, phải chấp nhận trả lãi tiền đặt cọc và phạt vi phạm hợp đồng thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng. Hoạt động của công ty mẹ trong năm năm qua chủ yếu là huy động vốn cho các đơn vị vay lại để hưởng lãi. Thực chất hoạt động này là hoạt động tín dụng trái pháp luật.

Lỗ gần 5.000 tỉ đồng, nguy cơ lỗ thêm 8.500 tỉ

Theo kết quả thanh tra, giá trị tài sản và nguồn vốn của Vinashin đến hết ngày 31-12-2009 là trên 102.000 tỉ đồng, loại trừ công nợ nội bộ còn hơn 92.500 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này, nợ phải trả của Vinashin là hơn 86.700 tỉ đồng. Khoản tiền này được cân đối tương ứng với các nguồn vốn, tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh, vật tư, tài sản hình thành trong các dự án đầu tư. Hiện Chính phủ đã và đang chỉ đạo kiểm kê đánh giá thực chất giá trị tài sản hiện thời của tập đoàn này.

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 Vinashin chỉ lỗ gần 1.700 tỉ đồng, nhưng TTCP xác định thực chất số lỗ gần 5.000 tỉ đồng, tăng hơn 3.300 tỉ đồng so với báo cáo kiểm toán. Các khoản lỗ này là 848 tỉ đồng, gồm: chi phí chưa phân bổ hết đối với các hợp đồng đóng tàu đã hoàn thành, bàn giao cho chủ tàu; chi phí phải trả các công ty quản lý tàu; chi phí khấu hao tài sản cố định đối với những tài sản đã đưa vào sử dụng nhưng tập đoàn chưa trích theo quy định... Lỗ 2.455 tỉ đồng do khoản chênh lệch tỉ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các tài sản và nợ phải trả dài hạn bằng tiền, có gốc ngoại tệ ở thời điểm hết năm 2009.

Ngoài ra, TTCP cũng chỉ ra Vinashin còn khoảng 8.500 tỉ đồng lỗ tiềm tàng, gồm gần 2.800 tỉ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các hợp đồng đóng tàu đã bị hủy; chênh lệch từ các khoản phải thu nội bộ nhưng không xác định được đối tượng phải thu gần 4.700 tỉ đồng và hơn 1.000 tỉ đồng bị phạt, trả lãi tiền đặt cọc cho các chủ tàu do Vinashin vi phạm hợp đồng.

Nhiều lãnh đạo Vinashin sai phạm

Để xảy ra sai phạm tại Vinashin, TTCP đánh giá trách nhiệm không chỉ ở tập đoàn này mà còn do công tác quản lý của một số cơ quan nhà nước. Ở Vinashin, ông Phạm Thanh Bình (nguyên chủ tịch HĐQT, hiện là bị can trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vinashin) phải chịu trách nhiệm chính vì để xảy ra mất cân đối nghiêm trọng về tài chính, thua lỗ nặng nề, mất vốn nhà nước... Ông Bình và các thành viên HĐQT cùng nhiều cán bộ khác (giai đoạn 2006 đến ngày 30-6-2010) đều có trách nhiệm liên quan.

TTCP cũng chỉ rõ ông Phạm Thanh Bình có sai phạm trong việc thực hiện dự án mua tàu Hoa Sen, xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng; sử dụng nguồn vốn vay trái phiếu quốc tế của Chính phủ mua lại nợ từ Ngân hàng BIDV mà nhiều khoản là nợ xấu; chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Nhà Hà Nội; đầu tư mua cổ phần của Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin, cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt (hơn 1.000 tỉ đồng); việc đầu tư và thiệt hại nghiêm trọng tại dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1...

Ông Trần Quang Vũ (ủy viên HĐQT, cũng là bị can trong vụ án) phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc thanh lý tàu Bạch Đằng Giang và các sai phạm, khuyết điểm dẫn đến tình trạng công nợ, thua lỗ lớn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Ông Hồ Ngọc Tùng (ủy viên HĐQT, bị can trong vụ án) và bà Trịnh Thị Hậu (giám đốc Công ty tài chính CNTT, bị can trong vụ án) đã cố ý làm trái khi cho Công ty vận tải Viễn Dương vay 106 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế để thực hiện dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang gây thất thoát vốn.

Liên quan đến sai phạm tại tàu Bạch Đằng Giang, ông Trần Văn Liêm (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin, bị can trong vụ án) phải chịu trách nhiệm vì để thất thoát 41 hạng mục thiết bị tàu này, đồng thời có trách nhiệm trong việc đầu tư mua tàu Hoa Sen và các sai phạm trong mua sắm tàu, tài chính tại công ty này.

TTCP cũng xác định Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ có trách nhiệm liên quan khi để xảy ra tình trạng vi phạm tại Vinashin kéo dài trong nhiều năm. Trong đó Bộ Tài chính chưa có giải pháp kiên quyết trong kiểm soát việc sử dụng có hiệu quả trái phiếu quốc tế do Chính phủ cho Vinashin vay lại.

Vinashin sẽ tổ chức họp báo

Chiều 2-6, trả lời Tuổi Trẻ qua điện thoại về việc báo chí nước ngoài đưa tin Vinashin vừa đưa ra đề nghị liên quan đến các khoản nợ vay trong nước, một vị lãnh đạo của Vinashin cho biết: “Tôi không biết thông tin đó và chưa nói như thế bao giờ”. Theo vị lãnh đạo này, các công việc nằm trong lộ trình tái cơ cấu tập đoàn vẫn đang được tiến hành theo tinh thần chỉ đạo chung, dự kiến Vinashin sẽ tổ chức họp báo trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ cũng đã ra thông báo (số 3456) truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra tại Vinashin. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc cơ cấu vốn mà Vinashin đã đầu tư vào các lĩnh vực không trực tiếp gắn với hoạt động của tập đoàn; nghiên cứu trình Chính phủ cơ chế tái cơ cấu tài chính, giảm thiểu tổn thất về tài sản, tiền vốn của Nhà nước khi thực hiện thoái vốn, chuyển nhượng dự án, đồng thời có cơ chế xử lý nguồn vốn tài chính giúp tập đoàn tái cơ cấu thành công để Thủ tướng ban hành trong quý 3-2011.

V.V.Thành - M.Quang

Chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc:

* Cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc dùng 1.000 tỉ đồng nguồn vốn trái phiếu quốc tế để mua nợ Ngân hàng BIDV, trong đó có nhiều khoản nợ xấu.

* Thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái trong dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1, gây thiệt hại 59 tỉ đồng tiền thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

* Thiếu trách nhiệm và có dấu hiệu tham nhũng trong chuyển nhượng cổ phiếu Ngân hàng Nhà Hà Nội.

* Việc cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, tổ chức doanh nghiệp của các ông Ngô Tùng Lâm (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP CNTT Hoàng Anh), Lưu Văn Hợp (ủy viên HĐQT Công ty Hoàng Anh, trưởng ban kiểm soát Vinashin), Nguyễn Văn Tuyên (nguyên tổng giám đốc Công ty Hoàng Anh, bị can trong vụ án).

* Việc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, sử dụng vốn vay 300 tỉ đồng của tập đoàn sai mục đích dẫn đến nợ quá hạn, có khả năng mất vốn của ông Nguyễn Tuấn Dương (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Cửu Long, bị can trong vụ án).

* Vụ làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý vốn đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, bố trí nhân sự gây thất thoát, lãng phí tại dự án Khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu.

* Sai phạm trong đầu tư gây thiệt hại nghiêm trọng tại Công ty TNHH MTV CNTT Cái Lân.

4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật:

* Cố ý làm trái gây thiệt hại trong hợp đồng tư vấn dự án mua tàu Enegry của Công ty vận tải Biển Đông.

* Vụ thiếu trách nhiệm, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng trong việc tiếp nhận Công ty Vật tư tổng hợp Yên Bái.

* Vụ đầu tư mua cổ phần của Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin có dấu hiệu che giấu, biển thủ 318 tỉ đồng.

* Vụ cố ý làm trái pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính dẫn tới lãng phí trong sử dụng gần 1.000 tỉ đồng vốn tại hai dự án thuộc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy.

MINH QUANG

 
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2011 lúc 4:14pm
 
 

Phan Thiết : Bạo động lớn vì công an đánh người đổ máu

 
 

danlambao - Đêm ngày 12/06, tại trụ sở Công an Phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết đã xảy một vụ bạo động lớn giữa hàng ngàn người dân và lực lượng công an. Nguyên nhân bùng nổ bạo động được xác định là do Cảnh sát giao thông đánh người đổ máu, khiến nạn nhân bất tỉnh.


Bản tin trên báo Bình Thuận, trích lời Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an Tp. Phan Thiết cho biết có 4 thanh niên bị bắt giữ trong khi xô xát. Cũng theo ông Lâm, nguyên nhân vụ việc xảy ra lúc 16h30 phút ngày 12/06, Tổ kiểm soát giao thông của Trung úy Nguyễn Hồng Nguyên cùng với hai thanh niên xung kích là là Võ Ngọc Lâm và Đinh Quốc Toàn phát hiện và chặn xe của anh Vũ Hoàng Long. Sau đó đôi bên có xảy ra xô xát, mà theo tường thuật của ông Trưởng CA TP Phan Thiết thì :

“Trong lúc đang nói chuyện thì Long thộp cổ đồng chí Nguyên và giằng co làm đứt dây nịt đeo ngang người. Đồng chí Nguyên yêu cầu hai thanh niên xung kích đưa Long vào công an phường giải quyết. Quá trình dẫn giải vào công an phường giữa Long và hai thanh niên xung kích có xảy ra xô xát, dẫn đến anh Long chảy máu mũi. Sau đó vợ Long cùng hai thanh niên uống rượu say đến công an phường chất vấn về việc tại sao công an đánh Long rồi bắt đầu hô hoán. Công an sau đó đã đưa Long qua trạm xá điều trị và theo yêu cầu người nhà, Long được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu.”

Xe cảnh sát bị người dân đập

 
Một nguồn tin cho biết, anh Vũ Hoàng Long đã bị đánh trọng thương bất tỉnh, ở mũi và đầu đổ nhiều máu . Đến 0 giờ ngày 13/06, nạn nhân vẫn chưa hồi tỉnh, gia đình phải đưa về Sài Gòn chữa trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã đến trụ sở CA phường Hàm Tiến để phản đối, đồng thời, người dân quanh vùng nghe chuyện bất bình cũng kéo đến. Đặc biệt, nhiều người đã phẫn nộ khi hay tin công an đánh người trọng thương, nhưng không để người nhà đưa đi chữa trị. Một Blogger có facebook là Lê Văn Tuynh có mặt lúc đó tại hiện trường tường thuật :

“Lúc 18h, đi làm về qua đồn CA phường Hàm Tiến – Phan Thiết thấy tụ tập rất đông, từ xa như tắc đường, lại gần thấy khoảng 200 -250 người (cả người đi đường) đang tụ tập trước đồn CA và 2 bên lề đường. Dừng xe hỏi mấy người dân địa phương, họ nói là Công An giao thông đánh một thanh niên ngay tại sân trụ sở, nạn nhân bị chảy máu đầu, dập sống mũi phải đưa vào tận Sài Gòn cấp cứu, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chưa biết sống chết thế nào.”

Trước làn sóng bất bình, phía công an có vẻ như cố gắng thuyết phục bằng cách đổ tội cho hai thanh niên xung kích, đồng thời phủ nhận việc CSGT tên Nguyên đánh người. Không đồng ý với lối giải thích này , người dân kéo đến phản đối mỗi lúc một đông hơn, khiến công an phường phải gọi hàng trăm Cảnh sát cơ động 113 đến chi viện. Theo lời kể của người dân, Blogger Lê Văn Tuynh tường thuật lại :

- Cao điểm là lúc 21:30, cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay giải tán đám đông, hàng ngàn người dân phẫn nộ phản đòn bằng cách ném đá tới tấp, hai bên lao vào cận chiến.

- Dân dùng đá cuội từ công trình kế bên để chiến đấu, sau đó được tiếp ứng thêm một xe đá nữa. Cảnh sát cơ động không chịu nổi nhiệt bởi làn đá chạy tán loạn.

- Dân xông vào lôi chiếc xe máy của CSGT đánh người ra đốt, lửa cao qua nóc nhà. Bên địch điều cảnh sát 113 ra bắn đạn cay, rồi tóm một vài người, dân họ xông vào cứu. Công an bị lãnh đạn đá, hai tên 113 chạy mất, một tên bị đánh nhừ tử. Dân lôi thêm một xe U Oát ra đập nát bươm, trụ sở Công an nát hết kính.

Cuộc loạn đả kéo dài đến tận khuya, “lúc 23 giờ đêm vẫn còn nghe 4-5 tiếng súng nổ (đạn hơi cay). Có trên 1000 dân tụ tập. Khoảng 60 cảnh sát cơ động chặn 2 đầu, tổng lực lượng địch khoảng 100 và 8 chiếc xe đủ loại. Một số người tiếp tục ném đá, trong khi cảnh sát cơ động chỉ còn đứng chịu trận.”

Lúc 0h30 phút thì đám đông đã giải tán bớt, chỉ còn lại phân nửa. Đến 2 giờ sáng thì cuộc xô xát giữa dân và công an mới chấm dứt. Chiếc xe Dylan của viên CSGT đánh người (trị giá khoảng 120 triệu) bị đốt, đồng thời nhiều phương tiện khác trong trụ sở CA phường cũng bị vỡ kính, thiệt hại nặng nề

Trưởng CA TP Phan Thiết là Đại tá Nguyễn Văn Lâm cáo buộc vụ việc là do những thanh niên say rượu quá khích, trong khi người dân địa phương nhận xét : Báo chí đã xuyên tạc và đổ tội cho 2 thanh niên xung kích, chứ không nói là công an đánh người. Xe CS 113 là do dân nổi giận đập, họ lại viết là do thanh niên say rượu. Báo đảng thật tài tình.

Theo tin mới nhất thì hiện nay anh Vũ Hoàng Long đã hồi tỉnh, anh cho biết là mình đã bị đánh trong trụ sở công an, tuy nhiên phía công an thì lại bảo rằng họ chỉ có “va chạm” chứ không đánh.

Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều đơn thư tố cáo về việc một số cán bộ, công an phường Hàm Tiến vô cớ bắt người, thậm chí có trường hợp còn bị bỏ đói trong khi giam giữ.

danlambao

 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 14/Jun/2011 lúc 4:22pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 16/Sep/2011 lúc 3:54pm
 
 

Người Việt ở Virginia bất bình với cảnh sát

17-9-2011
 
(VNExpress) - Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, Mỹ đang bị đảo lộn khi tháng trước cảnh sát bất ngờ bao vây khu vực này và bắt giữ 19 người.

>>
Một người Việt tại Nhật bị bắt vì nghi môi giới kết hôn giả
>> Cảnh sát Mỹ dẹp 'cà phê tươi mát' của người Việt
>> Cháy tàu ở Uruguay, hai người Việt bỏng nặng

Cồng vào trung tâm Eden, khu thương mại của cộng động người Việt ở thành phố Falls Church. Ảnh: foundbyafriend

Trung tâm Eden là khu thương mại của một cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, Mỹ. Đây là nơi tập trung hàng loạt quán cà phê, nhà hàng, quán bar và cửa hàng kinh doanh. 10 năm trước, trung tâm Eden từng xảy ra một số vấn đề về tội phạm nhưng tình hình đã lắng xuống những năm gần đây.

Do đó nhiều chủ kinh doanh và khách hàng rất bất ngờ khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch lớn tại đây từ ngày 11/8, tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mặt, 70 máy chơi điện tử và bắt giữ 19 người vì tội đánh bạc. Sự ngạc nhiên chuyển thành giận dữ khi ngày hôm sau, lực lượng này tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng một băng nhóm tên là "Long Gia" đang hoạt động tại khu vực này, gây ra các vụ nổ súng, đâm chém và tống tiền.

Trung úy Daniel Hess, một giám sát viên của hạt Prince William, cho biết hoạt động băng nhóm đã làm tê liệt trung tâm Eden và các cuộc đánh bạc, tấn công và tống tiền đang xảy ra ở đây, có sự móc nối với băng Long Gia.

Trước đó, có những thông tin cho biết các nhân viên cảnh sát mật đã tham gia đánh bạc và nhận hối lộ tại một hàng kinh doanh trò chơi điện tử. Các chủ kinh doanh sau đó đã thừa nhận hành động hối lộ trên nhưng không hề có sự móc nối nào với các băng nhóm tội phạm.

"Tôi đã sống ở đây 14 năm và chưa bao giờ nghe đến cái tên 'Long Gia'", Washington Post dẫn lời Ziai Nguyen, một khách uống cà phê. Vợ ông đã 59 tuổi cũng bị bắt khi đang uống cà phê.

Quan hệ giữa các thương nhân trong trung tâm Eden và cảnh sát thành phố đang ngày một xấu đi. Các chủ kinh doanh nói rằng nhân viên cảnh sát đã sách nhiễu khách hàng, đỗ xe ngay giữa trung tâm và cấm mọi người đến đây, trong khi không hề có một giấy tờ pháp lý nào.

Tại quán cà phê Metro, ông chủ Hung Bui cho biết một nhân viên cảnh sát đã vào quán, soi đèn vào mắt của khách hàng và phạt ông Bui với tội say rượu chỉ vì mắt ông ấy mắc chứng loạn thị. Một người khác là Frank Huy Do cũng bị lôi từ cà phê Metro vào bãi đỗ xe và để phạt vì tội say rượu nơi công cộng, bị còng tay và đưa đến nhà giam hạt Arlington, mặc dù ông không hề uống rượu.

"Không thể tin là chúng tôi đang ở nước Mỹ", ông Do nói.

Hoang Tho, một thợ cắt tóc rất được yêu mến ở Eden từ năm 1984 nói: "Mọi người rất buồn, rất thất vọng. Nếu cảnh sát làm điều gì cần phải làm thì chúng tôi ủng hộ".

"Tôi đã sống ở đây hơn 20 năm", Mindy Trang, chủ một nhà hàng nói. "Tôi chưa từng nghe đến bất kỳ băng nhóm nào. Chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cả. Các khách hàng đều hoảng sợ. Hành động đó là không đúng. Chúng tôi trả thuế và trả tiền cho mọi thứ ở đây cơ mà".

Bà Thuy Hoang, 60 tuổi, cũng bị chặn lại tại một quán cà phê vào chiều 11/8, trong khi chồng bà đang đợi ngoài xe ôtô. Bà bị tạm giam hơn một giờ đồng hồ, bị khám xét toàn cơ thể và sau đó bị buộc tội đánh bạc trái phép.

Tại cuộc họp của hội đồng thành phố Falls Church chiều 12/9, luật sư gốc Việt Due Tran cho biết: "Nếu có nhiều tội phạm tại trung tâm Eden trong một khảng thời gian dài như thế, chỉ có thể kết luận rằng đó là do chính sách sai lầm. Còn nếu vấn đề tội phạm không thực sự tồn tại, có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với một điều tồi tệ hơn đó là nạn phân biệt chủng tộc".

Binh "Gene" Nguyen, chủ tịch hội người Việt và là một chủ kinh doanh ở trung tâm Eden cho biết niềm tin giữa cộng đồng và lực lượng cảnh sát đang thực sự là một vấn đề lớn. Ông đã đề xuất thành phố thành lập một "vùng không ma túy" ở trung tâm, một chương trình theo dõi tội phạm cộng đồng và một liên minh cảnh sát với các chủ doanh nghiệp.

Sáng 14/9 vừa qua, rất nhiều nhân viên và thương nhân của trung tâm Eden và Thương mại hội người Mỹ gốc Việt đã cùng tập trung trước Tòa thị chính thành phố Falls Church để lên án những hành động thái quá của lực lượng cảnh sát và những thiệt hại mà cuộc truy quét này gây ra cho hoạt động kinh doanh ở đây. Sau đó, đoàn người kéo đến tòa án để theo dõi phiên xét xử 5 người bị bắt đầu tiên.

Kết quả mà tòa án đưa ra đã làm họ phần nào hài lòng: cả 5 người đều được xử trắng án vì không đủ bằng chứng để buộc tội. "Cuộc chiến lớn hơn vào lúc này là lấy lại danh tiếng cho Falls Church với tư cách là một trung tâm thương mại phát triển mạnh", ông Due Tran nói.

Thị trưởng thành phố Falls Church Nader Baroukh cho biết ông và các quan chức sẽ gặp cộng đồng người Việt để tăng cường hợp tác và đối thoại. Một cuộc thảo luận về các biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa người dân và cảnh sát cũng sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới.

Anh Ngọc
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 16/Sep/2011 lúc 4:00pm
 
 

Người Việt ở Virginia bất bình với cảnh sát

17-9-2011

 

(VNExpress) - Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, Mỹ đang bị đảo lộn khi tháng trước cảnh sát bất ngờ bao vây khu vực này và bắt giữ 19 người.

>>
Một người Việt tại Nhật bị bắt vì nghi môi giới kết hôn giả
>> Cảnh sát Mỹ dẹp 'cà phê tươi mát' của người Việt
>> Cháy tàu ở Uruguay, hai người Việt bỏng nặng

Cồng vào trung tâm Eden, khu thương mại của cộng động người Việt ở thành phố Falls Church. Ảnh: foundbyafriend

Trung tâm Eden là khu thương mại của một cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, Mỹ. Đây là nơi tập trung hàng loạt quán cà phê, nhà hàng, quán bar và cửa hàng kinh doanh. 10 năm trước, trung tâm Eden từng xảy ra một số vấn đề về tội phạm nhưng tình hình đã lắng xuống những năm gần đây.

Do đó nhiều chủ kinh doanh và khách hàng rất bất ngờ khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch lớn tại đây từ ngày 11/8, tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mặt, 70 máy chơi điện tử và bắt giữ 19 người vì tội đánh bạc. Sự ngạc nhiên chuyển thành giận dữ khi ngày hôm sau, lực lượng này tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng một băng nhóm tên là "Long Gia" đang hoạt động tại khu vực này, gây ra các vụ nổ súng, đâm chém và tống tiền.

Trung úy Daniel Hess, một giám sát viên của hạt Prince William, cho biết hoạt động băng nhóm đã làm tê liệt trung tâm Eden và các cuộc đánh bạc, tấn công và tống tiền đang xảy ra ở đây, có sự móc nối với băng Long Gia.

Trước đó, có những thông tin cho biết các nhân viên cảnh sát mật đã tham gia đánh bạc và nhận hối lộ tại một hàng kinh doanh trò chơi điện tử. Các chủ kinh doanh sau đó đã thừa nhận hành động hối lộ trên nhưng không hề có sự móc nối nào với các băng nhóm tội phạm.

"Tôi đã sống ở đây 14 năm và chưa bao giờ nghe đến cái tên 'Long Gia'", Washington Post dẫn lời Ziai Nguyen, một khách uống cà phê. Vợ ông đã 59 tuổi cũng bị bắt khi đang uống cà phê.

Quan hệ giữa các thương nhân trong trung tâm Eden và cảnh sát thành phố đang ngày một xấu đi. Các chủ kinh doanh nói rằng nhân viên cảnh sát đã sách nhiễu khách hàng, đỗ xe ngay giữa trung tâm và cấm mọi người đến đây, trong khi không hề có một giấy tờ pháp lý nào.

Tại quán cà phê Metro, ông chủ Hung Bui cho biết một nhân viên cảnh sát đã vào quán, soi đèn vào mắt của khách hàng và phạt ông Bui với tội say rượu chỉ vì mắt ông ấy mắc chứng loạn thị. Một người khác là Frank Huy Do cũng bị lôi từ cà phê Metro vào bãi đỗ xe và để phạt vì tội say rượu nơi công cộng, bị còng tay và đưa đến nhà giam hạt Arlington, mặc dù ông không hề uống rượu.

"Không thể tin là chúng tôi đang ở nước Mỹ", ông Do nói.

Hoang Tho, một thợ cắt tóc rất được yêu mến ở Eden từ năm 1984 nói: "Mọi người rất buồn, rất thất vọng. Nếu cảnh sát làm điều gì cần phải làm thì chúng tôi ủng hộ".

"Tôi đã sống ở đây hơn 20 năm", Mindy Trang, chủ một nhà hàng nói. "Tôi chưa từng nghe đến bất kỳ băng nhóm nào. Chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cả. Các khách hàng đều hoảng sợ. Hành động đó là không đúng. Chúng tôi trả thuế và trả tiền cho mọi thứ ở đây cơ mà".

Bà Thuy Hoang, 60 tuổi, cũng bị chặn lại tại một quán cà phê vào chiều 11/8, trong khi chồng bà đang đợi ngoài xe ôtô. Bà bị tạm giam hơn một giờ đồng hồ, bị khám xét toàn cơ thể và sau đó bị buộc tội đánh bạc trái phép.

Tại cuộc họp của hội đồng thành phố Falls Church chiều 12/9, luật sư gốc Việt Due Tran cho biết: "Nếu có nhiều tội phạm tại trung tâm Eden trong một khảng thời gian dài như thế, chỉ có thể kết luận rằng đó là do chính sách sai lầm. Còn nếu vấn đề tội phạm không thực sự tồn tại, có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với một điều tồi tệ hơn đó là nạn phân biệt chủng tộc".

Binh "Gene" Nguyen, chủ tịch hội người Việt và là một chủ kinh doanh ở trung tâm Eden cho biết niềm tin giữa cộng đồng và lực lượng cảnh sát đang thực sự là một vấn đề lớn. Ông đã đề xuất thành phố thành lập một "vùng không ma túy" ở trung tâm, một chương trình theo dõi tội phạm cộng đồng và một liên minh cảnh sát với các chủ doanh nghiệp.

Sáng 14/9 vừa qua, rất nhiều nhân viên và thương nhân của trung tâm Eden và Thương mại hội người Mỹ gốc Việt đã cùng tập trung trước Tòa thị chính thành phố Falls Church để lên án những hành động thái quá của lực lượng cảnh sát và những thiệt hại mà cuộc truy quét này gây ra cho hoạt động kinh doanh ở đây. Sau đó, đoàn người kéo đến tòa án để theo dõi phiên xét xử 5 người bị bắt đầu tiên.

Kết quả mà tòa án đưa ra đã làm họ phần nào hài lòng: cả 5 người đều được xử trắng án vì không đủ bằng chứng để buộc tội. "Cuộc chiến lớn hơn vào lúc này là lấy lại danh tiếng cho Falls Church với tư cách là một trung tâm thương mại phát triển mạnh", ông Due Tran nói.

Thị trưởng thành phố Falls Church Nader Baroukh cho biết ông và các quan chức sẽ gặp cộng đồng người Việt để tăng cường hợp tác và đối thoại. Một cuộc thảo luận về các biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa người dân và cảnh sát cũng sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới.

Anh Ngọc
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 4
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.154 seconds.