Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh  
Message Icon Chủ đề: Việt Nam- Về tất cả Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 8:37am
 

Đền thờ mẹ Âu Cơ

 

Theo truyền thuyết dân tộc ta là con Rồng,cháu Tiên. Bà Âu Cơ kết duyên cùng Lạc Long Quân, có thai 3 năm 10 ngày, sinh được một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con trai.Nhưng ông giống Rồng, bà giống Tiên "thủy hỏa tương khắc ", không thể sống với nhau lâu dài, nên ông đem năm mươi người con xuống biển. Còn bà đem năm mươi người con lên núi. Nơi Lạc Long Quân đem con xuống biển chính làng Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Tây. Nơi Âu Cơ đem con lên núi là làng Hiền Lương, huyện Sông Thao-Vĩnh Phú ngày nay. Ơở Bình Đà(miền xuôi)hiện còn đền thờ Lạc Long Quân, và làng Hiền Lương(miền ngược) ,hiện có đền thờ Âu Cơ, được xây dựng từ thời Hậu Lê, năm 1465.Làng Hiền Lương(nay là xã Hiền Lương )có ba thôn là Hiền Lương (người tốt), Nang Sa(túi cát)và Tiểu Phạm, ở hữu ngạn sông Thao, địa danh tận cùng của tỉnh Phú Thọ, giáp với Yên Bái và Nghĩa Lộ cũ.Thời kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, Hiền Lương nằm trong xã Âu Cơ bao gồm cả các thôn, xã như Quân Khê(phía trong)Động Lâm, Trung Hà (phía dưới)-gần đây mới tách ra thành xã Hiền Lương gồm 3 thôn kể trên.

Đây là vùng tam hồ, nhị thủy địa linh nhân kiệt, giàu có và nên thơ.Ngòi Vần và sông Thao bao quanh xã.Phía tây núi Nả, núi Giáp cao sừng sững án ngữ, giàu lâm sản. Dưới hai chân núi này là đầm sâu trong vắt, nhiều tôm cá.Cánh đồng Hiền Lương và Động Lâm khá rộng, lúa tốt vào loại nhất tỉnh xưa nay.Tương truyền Bà Âu Cơ vốn là người Trời giáng trần đi du ngoạn dân gian, thấy nơi này giàu có, đất đẹp, người hội tụ, liền ở lại, dạy dân cấy lúa, trồng dâu chăn tằm... Vì thế mãi cho đến các đời sau ở đây còn có đồng cây hóp, cây dâu, cây cau, cây vải, có giếng loan, giếng phượng...

Đền thờ Mẹ Âu Cơ được thành lập năm 1465, vào thời Hậu Lê, nằm giữa cánh đồng Hiền Lương khoáng đạt, tốt tươi lúa màu, được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa từ tháng 8 -1991. Cây đa lớn bao trùm lên đền, tỏa bóng mát rượi quanh năm. Bà con kể rằng, cây đa bị sét đánh nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cằn cỗi. Trong đền, tượng Mẹ Âu Cơ thật đẹp, đặt ở nơi cao nhất. Nhiều nhà điêu khắc đến đây chiêm ngưỡng Mẹ cho rằng, đó là pho tượng tạc theo lối tả thực, nghệ nhân xưa cố gắng diễn tả. Bà là Tiên, vừa đẹp vừa phúc hậu, lại có tài kinh bang tế thế. Theo thần tích, và riêng việc Mẹ chọn vùng Hiền Lương để ở lại đã chứng tỏ điều này. Trong đền còn có tượng con trai thứ hai của Mẹ. Tương truyền, người con này là một trong các vị tướng của Mẹ, tài ba, trung hiếu bên Mẹ suốt đời được tôn là "Thượng đẳng thần".

Từ vài ba năm nay khi trời sang sông ấm áp, dòng người quanh vùng và cả nước đổ về dự hội đền Mẹ Âu Cơ vào ngày mồng 7 tháng giêng, ngày một đông. Bà con theo đường sắt Hà Nội - Lào Cai, xuống ga Âấm Thượng hoặc Đoan Thượng, đi đò qua sông Thao, ngược lên một chút là đến Hiền Lương. Cũng có thể đến ga Yên Bái, qua cầu Âu Lâu đi xuôi vài km kế địa phận Yên Bái là đến đền Mẹ. Hiện nay cũng rất tiện lợi, bà con có thể bằng ôtô xe máy ngược Hà Nội - Sơn Tây qua phà Trung Hà, Cầu Phong Châu hoặc cầu sông Bứa, bám theo đê lớn sông Thao hơn 100 km là đến tận trung tâm Hiền Lương, đền Mẹ.

Đến các vùng thượng du trùng điệp núi đồi này, cháu con không những có dịp thắp nén hương thành kính tưởng nhớ người xưa mà còn được thưởng thức cảnh sơn thủy hữu tình, tìm hiểu lịch sử xa xưa và gần gũi. Bởi vì đây cũng chính là vùng căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Nguyễn Quang Bích, Đề Kiều và trước Cách mạng tháng Tám là chiếm khu kháng Nhật Ngòi Nần nổi tiếng.

Trong tương lai gần, cùng với khu Ao châu, đây sẽ là vùng du lịch liên hoàn với cảnh trí không phải nơi nào cũng có được. Đầm Vân Hội, nước sâu thẳm, trong veo, có bề rộng gấp đôi Hồ Tây, Hà Nội ở cách đền Âu Cơ không xa, đang được nghĩ tới để trở thành một khu nghỉ, khu chơi mà người xưa biết chọn, người ngày nay biết biến thành sự thật.

 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Oct/2010 lúc 8:40am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2010 lúc 7:53am
 
Teen Sài Gòn tưng bừng với lễ hội Halloween siêu hoành tráng
 
 
 
 

Một bữa tiệc cực hoành tráng, rùng rợn nhưng cực kì hấp dẫn được chuẩn bị từ cả tháng nay, hay một lễ hội Cosplay tưng bừng màu sắc lớn nhất Sài Gon, teen thích tham gia vào bữa tiệc nàoooo!


Mãn nhãn lễ hội Cosplay lớn nhất Sài Gòn

Xuất hiện tại sân khấu ca nhạc Lan Anh từ 6h chiều, teen đã xúng xính quần áo, đầu tóc, mắt mũi được hóa trang cầu kỳ để đón Halloween sớm.

Không chỉ đón lễ hội ma sớm hơn một đêm, hôm nay còn diễn ra cuộc thi trang phục cosplay lớn nhất Sài Thành đấy nhé! Chẳng thể đếm được bao nhiêu nhân vật được hóa trang trong khán phòng đêm nay. Chưa kể, còn có hơn 40 trang phục dự thi cực kỳ độc đáo nữa, mà chủ yếu là handmade đấy! Hàng loạt xì ta như Tăng Bảo Quyên, Phi Thanh Vân, Ngọc Lan cũng cùng đến chung vui. Cùng ngắm những hình ảnh đẹp mắt nhất trong đêm hội nhé!

































































Đến bữa tiệc Halloween chuẩn bị công phu cả tháng trời

Những buổi party hoành tráng cho mùa Halloween tại các nước Châu Âu và Châu Mỹ thì chắc hẳn không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên ở Việt Nam thì những buổi lễ hội ấy có hơi bị xa lạ. Thế nhưng, lần đầu tiên lại có một buổi tiệc hóa trang đậm chất kinh dị dành cho teens Việt của chúng ta do Yeah1 tổ chức ngay dịp Halloween rùng rợn đấy.

Bật mí cho các bạn biết nhé, buổi party này từ hơn một tháng trước đã được teens Sài Thành chúng ta săn đón và nhiệt tình ủng hộ. Nếu bạn nào may mắn tối qua đã được gia nhập vào “thế giới của những con quỷ ” thì chắc chắn đã được “nếm trải” những màn trình diễn rùng rợn của “xác chết” sống lại, tất nhiên là không thể thiếu những màn trình diễn thời trang đầy chất ma quái của một nhóm “phù thủy” xinh đẹp. Cùng vô số các loại món ăn "rợn tóc gáy" trong buổi tiệc.






Khu vực ăn uống được bày biện hết sức "kinh dị" và công phu nhé.


Bắt đầu chương trình, những tiếng vỡ òa, gào thét từ phía khán giả dưới nền nhạc kinh dị, đầy kịch tính cũng đã khiến chương trình ca nhạc tại buổi party thêm phần hào hứng lẫn rùng rợn. Có một vài bạn vì quá nhiệt tình nên cũng không ngần ngại trút bỏ những bộ cánh hóa trang rườm rà của mình để tiện... nhảy nhót.

Mà để có thể hình dung được buổi party hấp dẫn, ly kỳ với những con quỷ như thế nào, thì xin mời các bạn thử nghía qua một vài hình ảnh mà chúng tớ “chộp” lại trong chương trình nhé. Đừng quá bất ngờ về độ hoành tráng và cũng chớ có khóc thét lên vì những nộ mặt nạ đáng sợ đó.






Đây là một đại gia đình đến tham dự party nhé.














5 anh chàng trong nhóm nhạc La# ngày hôm nay cũng hóa trang mỗi người một kiểu và trình diễn rất sung sức đấy nhé.




Chắc hẳn các bạn tham dự party sẽ phải bầu chọn tiết mục "hăng" nhất thuộc về ca sĩ Minh Tuấn mất thôi.


Chắc chắn không thể nào quên những màn trình diễn trang phục Halloween đầy ấn tượng của các bạn teen đến tham dự.


Đây đây... đông kịt toàn người là người...






Thần chết đây này...




Gia đình phù thủy phép thuật chăng?


Và có cả những vị bác sĩ ma quái.






Ôi thật đáng sợ...












 

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Nov/2010 lúc 6:52pm
 

=====================

Khánh thành tòa nhà cao nhất Sài Gòn

Tòa nhà Bitexco Finacial Tower 68 tầng, hình búp sen, cao nhất TP HCM (262m) được khánh thành trong màn trình diễn laze ấn tượng. Cao ốc được chủ đầu tư công bố có các dịch vụ, tiện nghi hạng A+ đầu tiên tại Việt Nam. 

Sau 5 năm xây dựng, tòa nhà Bitexco Finacial Tower khánh thành vào ngày cuối tháng 10 bằng một màn trình diễn tia lazer ấn tượng. Tòa nhà lần lượt khoác lên mình những sắc màu lung linh chiếu thẳng lên bầu trời Sài Gòn.

Trình diễn laze trên đỉnh nhà cao nhất Sài Gòn

Cao ốc hình búp sen này cung cấp cho TP HCM 8.000 m2 khu thương mại và 37.000 m2 văn phòng tiêu chuẩn hạng A+ quốc tế. Ngoài ra, tòa nhà còn có một sân đậu máy bay trực thăng ở tầng 50 và hệ thống thang máy hiện đại có tốc độ 7m mỗi giây, nhanh thứ 3 trên thế giới.

Tòa tháp Bitexco Financial lung linh trong đêm trình diễn lazer bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: V.K.

Với kiến trúc lạ mắt, quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình elip khá phức tạp. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên; 12mm lớp khí cách âm, cách nhiệt ở giữa. Mỗi tấm kính đều có một độ cong khác nhau.

Chủ tịch Tập đoàn Bitexco, Vũ Quang Hội cho biết: "Cách đây 7 năm, khi quyết định thiết kế tòa nhà hạng A+ tại TP HCM, chúng tôi có nhiều lo lắng. Lúc đầu dự kiến vốn đầu tư 186 triệu USD nhưng vì muốn dự án có nhiều dịch vụ hoàn hảo, chúng tôi đã nâng vốn đầu tư lên 270 triệu USD".

Theo ông Hội, những yếu tố để tòa tháp này vượt trội hơn hẳn những cao ốc hạng A thông thường chính là: dịch vụ hạng A+, ánh sáng tự nhiên, hệ thống chiếu sáng, xếp chỗ thang máy, thiết kế độc đáo, chịu được dư chấn chống động đất trên cấp 8, có tầng 47-48 ngắm nhìn toàn cảnh TP HCM và sân đỗ trực thăng.

Hà Thanh



**
****
mời xem :
 

Tòa nhà hình búp sen cao nhất Sài Gòn

Lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen, Bitexco Financial Tower với 68 tầng cao hơn 262 m, có bãi đáp trực thăng hiện đại, dự kiến khánh thành vào tháng 10.

Với kiến trúc lạ mắt, quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình elip khá phức tạp. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên; 12mm lớp khí cách âm, cách nhiệt ở giữa. Mỗi tấm kính đều có một độ cong khác nhau.

Thiết kế tòa nhà khi hoàn thiện.

Bãi đáp trực thăng kết hợp sân thoát hiểm là điểm nhấn tại tầng 50 của tòa nhà. Chiều dài của sân 40m, dùng trên 250 tấn kết cấu thép được sản xuất tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, sau khi chế tạo, toàn bộ kết cấu sân trực thăng được lắp ráp thử nghiệm trước tại nhà máy ở Đồng Nai, sau đó chuyển đến công trường và thi công lắp đặt.

Sông Sài Gòn hiền hòa chảy qua thành phố.

Hệ cần trục đặc biệt được ví như "đai lưng" của công trình, nối phần lõi là vách thang máy và hệ dầm trụ chịu lực lõi tòa nhà với phần vách kính xung quanh. Với những lực tác động từ môi trường như gió, bão, động đất... hệ trục này sẽ chuyển động nhằm giảm thiểu sự rung lắc của tòa nhà từ tầng 30 trở lên.

Tòa nhà đang trong quá trình hoàn tất thi công giai đoạn cuối để chuẩn bị khánh thành vào tháng 10, kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và 1000 năm Thăng Long.

Đức Quang - Hà Thanh

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B160/

 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/Nov/2010 lúc 6:57pm
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2010 lúc 9:00am
 
 

Hình ảnh hoa sữa ở Hà Nội

 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/Nov/2010 lúc 8:11am
 
 

Món ngon Bình Định ở Sài Gòn

Không chỉ đem lại không khí quê nhà cho những người con xa quê, quán Nẫu còn giúp người dân Sài Gòn có cơ hội thưởng thức những món ăn lạ miệng.  

Trong buổi sinh nhật lần thứ nhất, ngày 9/11, quán Nẫu sẽ giới thiệu một số món số món mới trong series đặc sản Bình Định với mức giá giảm 30%. Ngoài ra, 50 khách hàng đầu tiên đến quán sẽ được nhận phần quà Victoria's Secret.

Mời bạn thưởng thức qua hình ảnh một số món ăn của quán Nấu:

Cá%20lồ%20ô%20hấp.

Cá lồ ô hấp.

Gỏi%20da%20cá%20mập.

Gỏi da cá mập.

Thịt%20ba%20rọi%20chấm%20mắm%20cái.

Thịt ba rọi chấm mắm cái.

Mực%20tẩm.

Mực tẩm.

Bún%20cá.

Bún cá.

Bánh%20ướt.

Bánh ướt.

Địa chỉ quán Nẫu:

156 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. HCM
ĐT: (84.8) 3844 1883
Website:
www.quannau.com


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 09/Nov/2010 lúc 9:25am

 

 
Cà phê Bonjour - Nét đẹp của sự quyến rũ. 

 


 
Cuộc sống là một dòng chảy, mang theo nhiều điều mới lạ. Nó có thể là sự vội vã, là sự cảm nhận tinh tế của một Sài Gòn quen thuộc nhưng cũng lắm bon chen, là phút giây yên tĩnh lắng lòng mình lại nghe từng giọt cà phê rơi vào đáy cốc...

Trong nhiều lúc mải miết bên nhịp thở của cuộc sống lo toan, trong khoảnh khắc không gian của thành phố Nam Bộ. Chúng ta quên khuấy đi một điều! Một vẻ đẹp cần đến nhiều sự cảm nhận.

Cà phê Bonjour là một điều như vậy.

Mang vẻ đẹp của lối kiến trúc Pháp nhịp nhàng, nét chạm khắc tỉ mỉ, đầy dụng công như mở ra một không gian rộng lớn của quán. Bên cạnh bức tượng thiếu nữ là dòng nước chảy sẽ là dịu mát tâm hồn cho một ai đã đến đây, vòm mái cong cong được thiết kế một cách "uốn éo" như gửi gắm ở đây một trí tưởng tượng phong phú mang lại cho quý khách một cảm giác bay bổng.

Không chỉ mang phong cách Pháp, với Bonjour quý khách còn được tận hưởng một không gian văn hóa Việt. Hình ảnh cây cau, cành trúc thân quen khi bước chân vào "ngõ quán" cà phê.

Với 6 tầng lầu và 2 sân thượng rộng mở, cà phê Bonjour tạo nên sự phân khúc cho tất cả thị hiếu của quý khách...

Là một không gian sân vườn được khu biệt trong một thế giới thơ mộng nằm bên ngoài không gian máy lạnh của quán.

Là một không khí sôi động trẻ trung, nhiều dòng nhạc hiện đại dành cho những quý khách yêu thích sự năng động, thoải mái được hiện hữu ở tầng 1.

Là điểm hẹn của giới văn phòng, cách bài trí ấm cúng, màn hình 150 inch và máy chiếu phục vụ cho hội nghị hay những trận cầu bóng đá, wifi đường truyền tốc độ cao phù hợp với nhiều buổi họp mặt, liên hoan, sinh nhật, với các thực đơn theo tiệc dành cho quí khách thiết đãi  bạn bè ở tầng 2.

Là nơi lý tưởng  để quí khách tổ chức Liên hoan -sinh nhật- họp mặt với một không gian sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp mà giá cả lại rất hợp lý.

Cà phê Bonjour còn là "sự hóa đá của nhiều nét văn hóa", hình ảnh nhân viên phục vụ thấp thoáng trang phục cổ điển của người Pháp tạo nên sự quý phái cho cà phê Bonjour.

Sự độc đáo của cà phê Bonjour là sở hữu được hai sân thượng lộng gió, không gian tuyệt đẹp, một "Đà Lạt thứ 2", bên cạnh một Sài Gòn luôn oi bức và ngột ngạt. Được điểm tô bởi nhiều cành thông, nào cây, nào cỏ, nào hoa; Bonjour toát lên trong sự lấp lánh "phiêu linh" cho nhiều người khi đặt chân lên "tầng thượng" - Từng đường bay của những chiếc máy bay từ từ cất cánh, hình ảnh ngôi nhà thờ xa xăm vọng lại từng nhịp chuông như đánh động vào ký ức chúng ta một điều rằng: Đó là sự bình yên .

Ngoài những mới lạ trên, Bonjour còn mang đến cho quý khách một thực đơn phong phú. Ngoài thức uống thơm ngon như nước ép trái cây bổ dưỡng, sinh tố Âu làm đẹp làn da ít béo, sinh tố Việt thơm ngon, Coktail, Mocktail, cà phê Bonjour; thì ở đây quý khách còn có thể tìm được một bữa điểm tâm buổi sáng thân mật với bạn bè, người thân, đối tác trong công việc và những bữa cơm gia đình. Ở đây, có cả cơm trưa  văn phòng, với nét nhạc nhè nhẹ thư giãn, quý khách sẽ có giây phút "chợp mắt" sau buổi làm việc mệt mỏi, đặc biệt món cơm Bonjour mang lại một cảm giác vô cùng lạ miệng.Điều đáng ngạc nhiên  là tại BONJOUR giá rất  hợp lý.

Và hơn thế nữa, Bonjour còn dự định trong  tương lai  sẽ mở những buổi nói chuyện về chuyên đề hội thảo: KINH TẾ, KIẾN TRÚC, NGỌAI NGỮ…và  Bonjour sẽ chính thức trong thời gian gần mở thêm dịch vụ SPA và DU LỊCH để hoàn thiện chất lượng phục vụ đến quý khách.
 
Có thể nói, cà phê Bonjour là một sự đa dạng trong cách cảm nhận của từng quý khách nhưng nó luôn gần gũi và thân thiện như trong không gian văn hóa của gia đình.

Đêm mang đến cho chúng ta một cảm giác cô đơn, tùy theo từng cách khác nhau. Nhưng đêm đối với Bonjour không hoàn toàn như vậy, vì nó luôn gần gũi tìm kiếm một cảm giác chia sẻ. ‘’Về đêm Bonjour đẹp một cách lộng lẫy như một tòa lâu đài quí phái ‘’. Có lẽ cà phê Bonjour là hình ảnh của một phong cách PARI  thu nhỏ được hiện diện lên ở trung tâm quận Tân Phú.
 
Tìm đến địa chỉ duy nhất : 130-132 Tân Kỳ_Tân Quý_Phường Sơn Kỳ_Quận Tân Phú (gần ngã ba Lê Trọng Tấn) quý khách sẽ thấy được tại sao cà phê Bonjour lại được ca ngợi  là một thế giới lãng mạn và tuyệt mỹ chứa đựng một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường làm bao lòng người thổn thức.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 09/Nov/2010 lúc 9:25am

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23787
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Nov/2010 lúc 11:00am
 
 

Sài Gòn qua mắt người nước ngoài

Ở Sài Gòn một tuần, bạn sẽ quen với không gian rộn rã, âm thanh sôi động và sự đông đúc ở nơi đây. Mời bạn cùng cảm nhận thành phố lớn nhất Việt Nam qua con mắt của một du khách Mỹ.

TP HCM, hay Sài Gòn như những người địa phương vẫn quen gọi, là một thành phố mới mẻ và năng động. Với lịch sử hơn 300 năm, thành phố khoác lên mình một không khí trẻ trung, sôi nổi và liên tục đổi thay từng ngày. Đây là thành phố của sự phát triển, những ngôi nhà chọc trời, hiệu thời trang sành điệu, đắt tiền và không gian lấp lánh ánh đèn. Một tuần ở đây, bạn sẽ chỉ khám phá Sài Gòn bằng sự vội vã và lướt qua, chỉ đủ để cảm nhận không khí sôi động của nó nhưng bạn sẽ không thể nào quên sự đông đúc, ồn ào đặc trưng nơi đây.

Là thành phố lớn và đông dân nhất Việt Nam, Sài Gòn luôn ồn ã và tấp nập.

Ở Terrace, bạn có thể ngồi ngoài trời để thưởng thức những ly cà phê sữa đá, hoặc chọn một chỗ trong phòng điều hòa mát mẻ để vừa nhâm nhi cà phê, vừa tán gẫu với bạn bè.

Nem cuốn Sài Gòn là đặc sản mà bạn nên nếm thử khi tới đây.

Đến Sài Gòn mua quần áo cũng là một lựa chọn hợp lý. Nơi đây có rất nhiều cửa hiệu thời trang với đủ chất lượng và giá cả phù hợp cho tất cả mọi người.

Những quán bar sôi động luôn chật kín người.

Chợ Bình Tây là trung tâm thương mại, sinh hoạt có tính biểu trưng của cộng đồng người Việt gốc Hoa tại đây.

Một góc chợ Bình Tây.

Vườn thú Sài Gòn.

Xe hàng rong giữa phố phường đông đúc.

Những quả bóng bay nhiều màu sắc.

Chùa Quan Âm được xây dựng từ năm 1818 là một trong những ngôi chùa cổ và có kiến trúc đẹp.

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Nov/2010 lúc 5:22pm
 

Khám phá thác Dơi tại Đạmri

Thác Dơi như tính tình của một nàng công chúa đỏng đảnh: lúc bất ngờ buông rơi từ trên cao tạo bọt nước trắng xóa, lúc uốn lượn dịu dàng, lúc róc rách thành dòng nhỏ, lúc trốn vào kẽ đá, khi ẩn hiện dưới những bụi cỏ.

Cách TP HCM 160km hướng về Đà Lạt, thị trấn Đạmri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được coi là trung tuyến của cung đường TP HCM - Đà Lạt. Như mọi thị trấn miền núi khác, nơi đây sở hữu cái se lạnh của cao nguyên, những dãy núi cao chập chùng, những dòng suối uốn lượn, ẩn hiện trong màu xanh của cây, màu trắng của đá, những mái nhà thấp thoáng trong sương khiến lòng người như nhẹ lại. Trong tiết trời ấy, trong cái mênh mang ấy, nhấp thêm ngụm cà phê hay trà nóng được trồng, chế biến tại địa phương, bao đua tranh, phiền muộn của cuộc sống như biến mất.

Khám%20phá%20thác%20Dơi%20tại%20Đạmri

Không chỉ vậy, thiên nhiên còn ưu ái cho thị trấn nhỏ này hàng loạt những ngọn thác hùng vĩ. Những ngọn thác có tên gọi xuất phát từ đặc điểm hay vị trí như thác 31, thác 8 tầng, thác ngược, thác Dơi…. mỗi thác có một vẻ đẹp khác nhau và đều hoang sơ, hùng vĩ nhưng do đường xá thuận tiện, địa hình đẹp, thế thác phù hợp với việc cắm trại, nối kết mọi người nên thác Dơi không những thu hút dân địa phương mà còn khiến khách phương xa xao lòng khi ghé thăm.

Nói đường xá thuận tiện không có nghĩa là có thể giong xe thẳng vào thác Dơi. Muốn tới thác ngoài 10 phút chạy xe máy, bạn phải chịu khó lội bộ hơn 3km đường đất. Đường mòn đi rừng nên khá nhỏ, khó đi nhưng bù lại, bạn sẽ được ngắm những tảng đá to nhiều hình thù, ngắm màu xanh của cây dại ven đường. Nếu may mắn, bạn còn được nhấm nháp quà của rừng. Đôi khi là trái mâm xôi đỏ tươi có vị ngọt ngọt nhân nhẫn, trái mua không những tím biêng biếc trên cây mà cũng nhuộm tím lưỡi người thưởng thức nó, hay từng chùm trái muối trắng non mang vị chua chua, chát chát là lạ. Phần thưởng lớn hơn cho việc “lội suối, vượt đèo” là được ngâm chân vào dòng nước mát lạnh, trong vắt dưới chân thác, được ngắm suối hoa tím ngát trải dài ven bờ và “nín thở” trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của ngọn thác, của màn bọt nước trắng xóa, mát rượi.

Khám%20phá%20thác%20Dơi%20tại%20Đạmri

Khác với những ngọn thác khác là chỉ có thác duy nhất, thác Dơi là một chuỗi liên hoàn của nhiều ngọn thác lớn nhỏ trải dài từ thượng nguồn. Dòng chảy cũng thay đổi tùy theo lượng nước từng mùa trong năm khiến thác như luôn làm mới mình, nên dù bạn có đi bao nhiêu lần, khám phá bao nhiêu lần, thác vẫn đẹp, vẫn hoang sơ, hùng vĩ và lạ lẫm trong mắt mọi người.

Bên cạnh việc luôn biến đổi theo từng mùa, từng tháng trong năm, thác Dơi cũng tự hoàn thiện mình hơn khi phình to thành một hồ nước lớn, nép mình dưới tảng đá hình con cá khổng lồ. Ngoài việc khá rộng, thoải mái bơi lội, dòng nước còn trong vắt, lạnh một cách kỳ lạ khiến du khách khi đắm mình vào dòng nước ấy, cảm thấy bao mệt mỏi, lo lắng như được gột đi hoàn toàn. Song ấn tượng mạnh nhất về dòng thác là màu xanh ngút ngàn của những cây cổ thụ vài trăm tuổi hay những dòng chảy khi ẩn khi hiện trong màu xanh của núi rừng.

Khám%20phá%20thác%20Dơi%20tại%20Đạmri

Có hai kiểu khám phá thác Dơi: Một là khi đến thác, mọi người sẽ vượt từng ngọn thác, để đi đến thượng nguồn, vui chơi tại đó. Cách thứ hai là men theo đường mòn lên thượng nguồn, ăn uống, vui chơi rồi theo dòng thác đi ngược xuống. Hành trình như nhau, niềm vui như nhau điểm khác biệt là tùy theo lượng thức ăn mang theo nhiều hay ít. Nói riêng về thức ăn thì vì đây là một ngọn thác chưa được khai thác để du lịch nên trước khi đến thác, mọi người thường tạt vào chợ mua đồ ăn và nước uống. Có thể mua thức ăn chế biến sẵn nhưng khi đến thác, thức ăn nguội cùng cái lạnh của thác thì chẳng ai muốn ăn hay có ăn cũng chẳng ngon lành gì. Vì thế, cách tốt nhất là mang thức ăn, nồi, gia vị để chế biến tại thác.

Nhóm nào “xông xênh” hơn, có thể chọn cách mua gà chỉ - một hình thức bán đồ ăn gần đây của thị trấn. Khách chọn con gà nào, muốn chế biến ra sao, ướp gia vị thế nào (thường là nấu cháo, nướng, hấp rượu), chủ quán sẽ làm đúng yêu cầu của khách. Thậm chí không cần đến nơi “chỉ mặt gà”, chỉ cần gọi điện thoại. Không phải giá cho khách du lịch nên cách tính khá rẻ. Tiền gà tính theo giá chợ cùng tiền công làm gà (khoảng 5.000 đồng), công ướp gia vị (khoảng 15.000 đồng). Vị chi một con gà không đến 150k. Trên đường vào thác, bạn chỉ việc vào lấy gà, mang tới nơi cắm trại, gom củi, nhóm bếp là đã có nồi canh gà ngon lành hay món gà nướng thơm phức.

Cũng có nhiều người chọn cách thứ ba khi đến thác, là ngắm ngọn thác đầu tiên, ngâm mình vào dòng suối dưới chân thác, rồi về. Phương án này không tồi nhưng nếu chưa tận mắt trải nghiệm được sự biến đổi của dòng nước tạo nên những thế thác khác nhau, chưa cảm nhận cái nhói đau của gai rừng, cái trơn của đá do nước bào mòn, trở thành Tarzan khi đu dây xuống thác, hay cảm giác chênh vênh, nguy hiểm trên vách đá cao ngất, tiếng cười trong trẻo khi ai đó bị trượt chân, hình ảnh ngộ nghĩnh khi một bạn gái đưa tay kéo cậu bạn to gấp đôi mình, hay vẻ tự đắc trên gương mặt khi chinh phục thành công chuỗi thác thì xem như chưa từng đến thác hay cảm nhận được niềm vui do thác mang lại.

Khám%20phá%20thác%20Dơi%20tại%20Đạmri

Nếu bất kỳ thời điểm nào trong năm, bạn được bàn bè là dân địa phương mời đến Đạmri, được tham quan các ngọn thác ở đây, đừng quên “mè nheo” người dẫn đường món cá suối rau rừng. Vì chỉ có thế, bạn mới cảm nhận được mùi và vị của rừng.

Hiện thác Dơi hay các thác khác tại Đạmri đều chưa được đưa vào khai thác nên rất ít người biết đến. Thị trấn cũng không có nhà nghỉ hay khách sạn, nên khách đến đó thường là bạn của dân địa phương. Song bạn hoàn toàn có thể đến và khám phá thiên nhiên tại đây bằng cách cắm trại tại thác (ở đây khá an ninh) hay ở trọ tại khách sạn của khu du lịch rừng Madagui (cách thị trấn Đạmri 7 km). Để đến Đạmri, bạn có thể đi xe máy hay, bắt tuyến xe TP HCM - Bảo Lộc với mức giá từ 80.000 tới 110.000/người ở bến xe Miền đông hoặc liên hệ với các hãng xe chất lượng cao.

 

Huỳnh Hằng

 


http://www.zing.vn/news/choi-vui/kham-pha-thac-doi-tai-damri/a97418.html


 
mk
IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 13/Nov/2010 lúc 10:02pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23787
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Nov/2010 lúc 8:43am
 
 
Mộc Châu mùa hoa cỏ dại
 
 
Mộc Châu mùa này mang một vẻ tĩnh mịch kỳ lạ. Mận, đào khẳng khiu bước vào mùa ngủ đông. Chỉ còn hoa dại đón nắng đông vươn lên khoe sắc.
 
Nếu muốn tìm một nơi để "thoát khỏi thành phố" đông đúc những lúc bạn cảm thấy ngột ngạt, muốn làm mới mình mà vẫn đầy đủ tiêu chí thoáng đạt, mát mẻ, bản sắc, không quá xa thì Mộc Châu là điểm đến lý tưởng.
 
 
Thảo nguyên xanh Mộc Châu được bao bọc xung quanh là các dãy núi.
Hình ảnh những đồi trè và vườn đào xen kẻ tạo nên nét đẹp đặc trưng nơi đây.
 
Có một điều rất lạ, vùng đất này lúc nào cũng có vẻ tươi mới, lạ lẫm khiến du khách không chán. Mùa Xuân ngắm hoa đào nở, mùa Hè trốn nóng, mùa Thu êm đềm tận hưởng không khí mát mẻ. Và ngày đầu đông, sương chưa giăng kín, Mộc Châu hấp dẫn bởi cái vẻ u tịch và vẻ đẹp của cỏ hoa thiên nhiên.
 

 
Vươn mình chào nắng mới
 
 
Đồng bào dân tộc thường trồng cây ngũ sắc để làm thuốc
 

Khoe sắc


 
Mùa ong hút mật




 
Mỗi bông một vẻ
 
Một nét quyến rũ nữa mà Mộc Châu đem đến cho du khách chỉ là những đồng cỏ xanh mướt mắt trải dài tít tắp. Thi thoảng, bắt gặp trên đó những đàn bò sữa, đàn trâu nhẩn nha gặp cỏ, ngơ ngác ngẩn đầu nhìn người lạ...
 
Đến Mộc Châu, ngoài thưởng ngoạn thiên nhiên, bạn đừng nên bỏ qua những món ngon nổi tiếng tại xứ sở này như bê chao, sữa chua, thịt lợn cắp nách, gà đồi, nếp nương...
 
Và hãy thử cảm giác làm những "cô gái Mộc Châu" vắt sữa bò, trải nghiệm một đêm ngủ tại "khách sạn ngàn sao" giữa cánh đồng cỏ.


 





 
Hoàng hôn xuống trên cao nguyên xanh
 
Nếu Đà Lạt nổi tiếng bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, Sapa níu chân du khách bởi những nét văn hóa đặc trưng thì Mộc Châu luôn làm những người đã đến muốn quay trở lại bởi cả khí hậu và văn hóa.


 
Lễ dựng nhà mới, đón dâu tại bản làng gần thị trấn nông trường Mộc Châu



 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.332 seconds.