![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chuyện Linh Tinh | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 121 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Hẻm sâu sài gòn![]() Đạp xích lô, bán chổi lông gà, bán hàng rong, bán bắp luộc, cân đo vi tính, thợ xây cất, phụ hồ, quét đường, quét rác, bán rau quả, bán keo bẫy chuột, bán hột vịt lộn, đấm bóp giác hơi, bán mì gõ, hủ tiếu gõ, bán cháo huyết, cháo lòng, mài dao kéo, bôm gas hộp quẹt, bốc xếp ở chợ, * http://www.youtube.com/watch? * http://www.youtube.com/watch? * http://www.youtube.com/watch? Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Oct/2013 lúc 1:45pm |
||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Phố cổ Hội An lung linh![]() Nhiều người biết đến Hội An với những dãy phố rêu phong, những ngôi nhà cổ kính, dòng sông Hoài thơ mộng và ngôi chùa cầu bao năm vẫn hiên ngang trước gió sương. Tất cả tạo cho du khách đến với thành phố này những cảm xúc thật khác biệt mà khó nơi nào mang lại được. Tuy nhiên, những điều đó không nói hết lên được vẻ đẹp của nơi này. Là một trong những bến cảng tấp nập nhất nhì Đông Nam Á thế kỷ 16, Hội An được biết đến như một nơi trao đổi hàng hóa của những dân buôn Nhật – Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Những thuyền buôn xa xôi ở Châu Âu như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh… cũng từng ghé thăm. Các bạn có thể chọn cách đi bộ hoặc thuê xe đạp, hay ngồi trên xich lô để nghe bác tài vừa thong dong đạp xe vừa kể cho khách những sự kiện hay các di tích nổi bật của Hội An. ![]() ![]() Khắp nơi ở Hội An, đi đâu bạn cũng đều bắt gặp những ánh mắt rất thân thiện, những nụ cười rất tươi của người dân trong vai chủ nhà đón chào khách. Họ đón khách, mời khách mua những món hàng lưu niệm hết sức lịch sự và nhã nhặn. Hoàn toàn không có hình ảnh chèo kéo, năn nỉ hay đeo bám khách Ngồi ngay ngoài đường giữa trưa oi ả, bạn sẽ chứng kiến sinh hoạt trong cuộc sống của người dân nơi đây: những gánh hàng rong trái cây, xe bán chè, những cô cậu học sinh đạp xe giờ tan trường hay hình ảnh những anh chị công nhân vệ sinh bất chấp cái nắng gay gắt để làm sạch phố cổ mỗi ngày. Bạn sẽ cảm nhận cuộc sống ở Hội An thật thanh bình, giản dị. Đến Hội An những ngày rằm, bạn sẽ được thưởng thức bữa tiệc “đường không có tiếng xe máy, nhà nhà treo l rực rỡ”. A1 cũng là một nét đặc trưng rất riêng biệt của Hội An. Lụa Hội An đã đẹp, nay được sử dụng để tạo thành những rực rỡ màu sắc làm cho thị xã về đêm càng lung linh rực rỡ hơn. Phong tục thắp trang trí phố Hội An vào những đêm rằm có từ cách đây 3 thế kỷ và vẫn được giữ gìn tiếp tục đến tận ngày nay. Và bạn du lịch thì chắc chắn phải nhắc đến ẩm thực. Ẩm thực Hội An không có nhiều món phong phú nhưng với một vài món đặc sản, du khách ăn rồi sẽ không thể nào quên. Cơm gà là món cơm mềm, dẻo được phục vụ với gà xé thêm chút rau răm và hành tây. Còn Cao lầu, món mì đặc trưng ở Hội An ![]() Hội An sẽ còn đẹp, đẹp đến diệu kì nếu được chiêm ngưỡng nó vào những ngày trăng sáng. Nơi đó không có ánh đèn đường vàng vọt, nơi đó không có tiếng xe nổ khói bụi, mà nơi đó chỉ còn cái lặng của phố, hơi thở của cuộc sống đang chùng chình trôi qua những nếp nhà mờ ảo bên những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Nơi tôi muốn nói đến đây là một phố cổ đêm trằng huyền hoặc. ![]() Đến Hội An vào một đêm rằm có lẽ là điều nhiều người mong muốn, bởi không dễ để có những tour du lịch như thế. Đêm Hội An, nó trút bỏ đi tất cả những cái gì đó nhộn nhịp của phố, nó tĩnh lặng và êm ả. Đi dạo trên phố và ngắm những ánh đèn đầy màu sắc, ngồi nghe gió sông Hoài và thưởng thức một tô cao lầu, ăn một ly chè sen và cảm nhận từng hơi thở của thành phố chìm vào trong ánh sáng mờ ảo của đêm trăng rằm. Đến hội An nghe khúc bài chòi, nghe giọng quảng ngân nga như khắc vào lòng người những dư âm thú vị. Đêm Hội An là cả một cái gì đó mới mẻ khiến lòng người phải xao động. Và những điều như thế thật sự rất tuyệt vời, những giây phút như vậy khiến cho tâm hồn ta nhẹ nhàng hơn. Đến với đêm Hội An để tạm xa những ồn ào phố thị, để lắng lòng trước những xô bồ mà cuộc sống bắt ta phải bươn chải. Cuộc sống không bao giờ nhẹ nhàng và ta phải tự đi tìm cho mình những góc nhìn như thế. ![]() ![]() ![]() ![]() theo hoian tourist |
||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Nghĩa địa treo ở Kon TumDù tục táng treo của người Giẻ Triêng ở làng Vai Trang, Đắk Long, Đắk Glei gần như không còn nữa, nhưng khu rừng “thiên táng” vẫn chẳng hề mất đi theo năm tháng. Như bao ngôi làng của núi rừng Tây Nguyên, Vai Trang mang vẻ đẹp mộc mạc, đặc trưng của đông bào Giẻ Triêng sinh sống ở đây. Nếu sáng sớm làng lặng chìm trong màn sương mù đặc quánh thì trong ánh chiều tà, Vai Trang lại ánh lên màu vàng như rót mật trên khắp các mái nhà.
Theo con đường mòn đất đỏ tung bụi mịt mù về đến tận làng, bạn sẽ thấy lác đác vài người phụ nữ Giẻ Triêng gùi củi trên lưng trở về từ nương rẫy. Không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp yên bình của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện với cuộc sống lao động cần cù chất phác, Vai Trang còn nổi tiếng với những câu chuyện tâm linh kỳ bí. Với người Giẻ Triêng xưa, người chết thuộc gia đình giàu có, quyền quý đều không phải chôn mà được treo lơ lửng trong một khu rừng rậm rạp, vắng bóng người. Ngày nay, khi đến thăm làng, người ta thường tìm đến khu nghĩa địa treo mà người dân địa phương thường gọi là “rừng ma”. Nằm ở phía mặt trời lặn, nghĩa địa treo ở Vai Trang là một khu rừng cách làng chưa đầy 2 km, nhưng tĩnh mịch đến lạ thường. Nhìn từ phía ngoài, “rừng ma” không có những cây cổ thụ nhưng âm u bởi cây bụi rậm rạp, um tùm che khuất. Chỉ cần cơn gió thổi qua cũng đủ để cây lá xào xạc và nhiều người phải giật mình, thậm chí nổi da gà, chân lông dựng ngược.
Để vào bên trong khu táng, bất cứ ai cũng phải vạch cây, luồn lá, có khi phải mang theo dao để phạt cây bụi, dây leo. Vào những ngày mây mù, cả khu rừng như được bao trùm một không khí liêu trai, bí ẩn. Một vài ngôi mộ được xây bằng gạch đá, xi măng của người Kinh được đặt ở bên ngoài. Đi vào sâu khoảng vài chục mét, những chiếc quan tài treo sẽ dần hiện ra trước mắt. Chỉ hơn 200 m2 nhưng khu nghĩa địa này có hơn chục cỗ áo quan. Ở đây, người Giẻ Triêng thay vì dùng dây treo, họ dùng 2 hoặc 4 cọc gỗ nâng quan tài lên lơ lửng. Hầu hết quan tài được làm bằng gỗ tròn, nặng đến cả tấn và treo cách đất chừng 70 cm. Khắp nơi, cứ cách vài mét lại thấy xuất hiện những chiếc quan tài treo lủng lẳng. Các cỗ quan tài vợ chồng được treo cạnh nhau, vợ bên trái còn chồng bên phải. Cháu chắt sẽ được đặt dưới hòm của ông bà, con cái thì treo xung quanh. Trải qua thời gian và mưa nắng, ngày nay nhiều cỗ quan tài đã mục nát, rơi xuống đất vì cọc treo đã mục gãy, chìm khuất trong đám lau lách và dây leo rừng.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong khu “rừng ma” này là hai chiếc quan tài đặt song song cạnh nhau, làm bằng nhôm, được treo trên 4 cọc gỗ kiên cố. Chừng đó để thấy rằng, người được táng thuộc dòng dõi gia đình giàu có, quyền quý bậc nhất trong làng. Phía dưới của quan tài lỉnh kỉnh những đồ vật mà gia đình chia cho người chết đem về thế giới bên kia sử dụng. Nổi bật lên là hai chiếc ghè rượu cổ, một cái còn khá nguyên vẹn. Người Giẻ Triêng quan niệm, người chết cũng cần làm ăn, sinh sống nên đây chính là phần của cải mà người còn sống chia cho người đã khuất để họ không phải "sống" cuộc đời nghèo khổ, túng thiếu. Và cứ thế, những linh hồn Giẻ Triêng được che chở dưới tán rừng già và những bụi le, lồ ô dựng đứng. Đến với nghĩa địa treo trong không gian thâm u giữa núi rừng Tây Nguyên, sẽ không thể tránh nói cảm giác ớn lạnh hay rùng mình sợ sệt. Nhưng hơn cả, bạn sẽ hiểu thêm một phần văn hóa cổ xưa của đồng bào Giẻ Triêng một thời. |
||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||
![]() |
||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Chuyện bình thường![]() Tôi có một ông bạn
hiện ở Sài Gòn, vùng Tân Định. Chúng tôi thường liên lạc với nhau bằng email, dĩ
nhiên là những trao đổi đã được " cân nhắc " kỹ để tránh " đụng chạm phiền phức
". Gần đây, tôi gởi ông
ta tấm hình nầy, lượm trên internet :![]() - Ồ ! …Khoá xe vào chân để yên tâm ngủ trưa cho … ngon lành là chuyện bình thường ở xứ nầy, đâu có gì lạ ! Bồ coi, như tôi bây giờ, trên xe đạp lúc nào cũng có ba ( 3 ) cái khoá : một cái để khoá bánh trước vô sườn xe, một cái để khoá bánh sau vô sườn xe, còn cái thứ ba là để khoá sườn xe vô cột điện. Vậy là an toàn ! Không làm vậy, nghĩa là chỉ khoá một bánh xe vô cột điện là chúng nó tháo lấy bánh xe còn lại, có khi lấy luôn cái sườn xe nữa ! Chuyện bình thường mà bồ ! Có gan, bồ về đây chơi sẽ thấy toàn là chuyện bình thường hết ! ![]() - Chỉ có bọn nầy, vì sống quen trong cái " môi trường bình thường " đó, là có thể đã trở thành … bất bình thường thôi ! Mình biến thành " bất bình thường " mà mình không biết ! Đó, cũng là " chuyện bình thường " , bồ à ! Đọc đến đó, tôi nghe thương ông bạn của tôi vô cùng : ổng đã nén cái đau của ổng để khỏi thốt ra một lời than cho thân phận ! Thời gian sau, ổng gởi tôi một tấm hình trong email ổng viết : - Tấm hình nầy chụp ở Ấn Độ . Người chủ xe đạp cởi đôi dép da để vào chùa lạy Phật , sợ mất dép nên … khoá đôi dép vào bánh xe đạp ! Đó là chuyện bình thường ở Ấn Độ. Nếu là ở xứ mình, làm như vậy là " bất bình thường ", bởi vì chuyện bình thường ở đây là khi thằng cha đó lạy Phật xong bước ra sẽ không còn thấy xe đạp và đôi dép da nữa ! Rồi ổng kết : " Bồ thấy không ? Chuyện bình thường ở mỗi xứ mỗi khác ! Ở xứ mình cái khác đó rất … độc đáo cho nên nhiều khách du lịch, sau khi biết ViệtNam, đã nói Việt Nam không giống ai hết ! Đây là hình ổng gởi : ![]() Ông bạn tôi " khơi "
chuyện bình thường làm tôi nhớ lại những hình ảnh lâu nay tôi thấy trên internet
mà vẫn tự hỏi : " Sao có thể như vậy được ? ". Thì ra ở quê hương tôi " Nó đã
như vậy được " nên mới gọi là " Chuyện bình thường " !
![]() ![]() Vậy mà chẳng thấy
dân chúng đi biểu tình đòi hỏi chánh quyền phải " khai thông " cống rãnh ! Rồi
thì cứ tự nhiên lội nước đi sinh hoạt, đem lưới ra lưới cá giữa lòng đường
y như ngoài sông rạch, còn trên đầu vẫn có biểu ngữ " Có nước sạch là có
sức khoẻ ".
![]() st Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 13/Nov/2013 lúc 4:07pm |
||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||
![]() |
||||||
lo cong
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Mời xem một cô đầm,cũng khá đẹp bán bánh rán,bánh tẻ,bánh dò đầy trên chiếc xe đạp đi bán rong.Người Hanoi rất thích,mua giúp cũng nhiều. ![]() ![]() ![]() Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 24/Nov/2013 lúc 8:26pm |
||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||
![]() |
||||||
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Chuyện buồn người hôi bia![]()
Mấy hôm rồi, cả nước vẫn xôn xao tin hôi bia ngày mùng bốn.
Hỡi người dân sao không cùng nhau giúp lỡ đan tâm mà cướp về.
Phải chăng đó không
ai mất tiền mua nên không ai thèm quan tâm,
Xúm nhau tranh dành đem bia “hôi” về uống, không ai thương tài xế
Lương tâm bỏ đi đâu? Đạo đức con người.
![]()
Sao vô tâm hùa nhau khi người ta đang lòng đau mà lại cướp hết bia đi?
Thương cho anh
tài xế đã chở thuê chuyến bia này anh lấy đâu tiền anh đền?
Khinh, khinh ai đã cướp đi cuộc sống của người ta mà vợ con vẫn đang mong,
Anh van xin nhiều lắm anh đã khóc trước mọi người nhưng cớ sao còn cướp đi?
![]()
Sống trên đời, không phải uống nhiêu bia kia cho ta được hạnh phúc.
Nói ở đây cho ai
đã đi cướp bia tanh
hôi hãy xem lại.
Dù rơi rớt nhưng bia có chủ nhân, đâu
phải của Chùa cho không.
Kiếm không ra
tiền, anh vô
trong tù đó, bia ngon không mà uống,
Nhẫn tâm cướp bia đi, đền bốn trăm triệu.
![]() |
||||||
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
Khám phá Đèo Ngang
Chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình lúc chiều tà trên đỉnh Đèo Ngang – nơi Bà Huyện Thanh Quan lấy cảm hứng viết bài thơ nổi tiếng Qua Đèo Ngang – quả là trải nghiệm thú vị. Đèo Ngang nằm trên dãy Hoành Sơn trùng trùng điệp điệp kéo ra tận biển, là ranh giới giữa 2 tỉnh: Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đèo dài khoảng 6 km, đỉnh cao 256 m, án ngữ con đường thiên lý bắc nam. Đèo Ngang cách thị trấn Ba Đồn 24 km, cách TP. Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình 80 km. Theo sử ghi chép, năm 1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang. Cửa Hoành Sơn cao 4 m, hai bên có thành dài 30 m, ở trên cổng đắp nổi ba chữ Hoành Sơn Quan. Hai phía hai cửa xẻ núi tạo thành 1.000 bậc thang lên xuống… ![]() Hướng lên Đèo Ngang từ phía Quảng Bình ![]() Cung đường uốn lượn dẫn vào hầm Đèo Ngang ![]() Từ khi có hầm đường bộ, đường đèo yên tĩnh, sạch sẽ rất đẹp ![]() Đền thờ Liễu Hạnh công chúa dưới chân Đèo Ngang ![]() Cảnh sơn thủy hữu tình phía nam đèo thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ![]() Năm 2004, hầm đường bộ xuyên giữa lòng núi Hoành Sơn với chiều dài 2.849 m hoàn thành đưa vào sử dụng. Từ đó, các phương tiện đi lại thuận tiện hơn nhiều khi leo đèo. Đứng ở Hoành Sơn Quan mà ngắm về tứ phía, nhất là bắc và nam thì vô cùng thích thú bởi cảnh vật quá đẹp. Lúc ấy, bạn có cảm giác như đã chạm vào một chút giới bồng lai tiên cảnh. Đèo Ngang là nơi dừng chân của không biết bao nhiêu tao nhân, mặc khách, vua chúa, tướng lĩnh…nhưng ấn tượng nhất vẫn là giai phẩm Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại trời non nước Một mảnh tình riêng ta với ta. ![]() Một dòng suối từ đỉnh xuống róc rách xuyên qua đường đèo ![]() Đèo Ngang trong chiều tà ![]() Một đoạn cua trên đèo ![]() Đường lên Hoành Sơn Quan ![]() Hoành Sơn Quan vẫn sừng sững uy nghi qua hàng trăm năm ![]() Ở bắc đèo, huyện Kỳ Anh đang từng ngày thay da đổi thịt ![]() Hoành Sơn Quan cổ kính ![]() Rêu phong đường lên đỉnh Hoành Sơn
|
||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() Đứng trên Đèo Ngang, nhớ về bài thơ của Bà huyện Thanh Quan trong ráng chiều ![]() Cảnh đẹp như một bức tranh khi ngày mùa về ![]() Bâng khuâng nhớ nhà khi đèn lên
|
||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23756 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
'Tứ đại đỉnh đèo' huyền thoại Tây Bắc *** 1. Đèo Mã Pí Lèng ![]() Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km vượt đỉnh núi Mã Pí Lèng có độ cao 2.000m, nối Mèo Vạc với Đồng Văn. Đoạn đèo này nổi tiếng với những cung đường uốn lượn như con rắn vắt mình từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Ảnh: DutchTa (Flickr). ![]() ![]() ![]() 2. Đèo Ô Quy Hồ ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
||||||
![]() |
||||||
<< phần trước Trang of 121 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |