![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tâm Tình | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 158 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23676 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23676 |
![]() ![]() ![]() |
Bà la sát, Tam bành, Lục tặc là gì?
Bàn
nhậu đang rôm rả "Dô! Dô! 100% dô!" thì một ông đứng lên đòi về. Cả
bàn nhất định níu ông ngồi lại cho xôm tụ nhưng ông kia vẫn khăng khăng một mực
" Không! Tôi phải về các ông ạ. Bà La sát có dặn phải về trước mười
một giờ rưỡi. Về trễ bả nổi tam bành lên thì khổ thân tôi!".
Không biết bà La sát là ai và tam bành là cái gì, ở đâu mà khi nó nổi lên thì
ông ấy lại khổ thân.? Nhưng lời trần tình ấy lại có hiệu quả ngay tức khắc. Ai
nấy im lặng, ông chủ nhà đứng dậy mở cửa cho khách ra về. Bà La sát là ai và
tam bành là cái quái gì mà ghê gớm thế?
Lật quyển “Sơ thảo Thuật ngữ Phổ thông Phật học và Phật giáo Việt Nam,” người ta thấy chú thích: Còn tam bành là cái quái gì? Mở truyện Kiều ra, xem lại đoạn Kiều được Mã Giám Sinh đưa về Lâm Tri, ra mắt Tú Bà. Khi hay tin ông kép hờ họ Mã của bà đã giở trò lộn xôn với Kiều, thì Tú Bà:
Mụ nghe nàng nói ngay tình
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên…
Đã nổi tam bành, lại còn lục tặc! Lục tặc là cái giống gì? Xin thưa : Lục tặc hay “lục trần” là “6 thứ giặc” thường mê hoặc con người và dẫn dắt tới sự sai lầm, tàn ác. Lục tặc lấy “lục căn” làm môi giới khiến chúng sinh quên đi điều thiện và thường sa phải điều ác. Sáu thứ giặc (lục tặc) đó là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 1 - Sắc: vẻ đẹp hay sắc đẹp. 2 - Thanh: lời nói, giọng hát hay. 3 - Hương: mùi thơm hay hương thơm. 4 - Vị: vị hay thức ăn ngon. 5 - Xúc: cảm giác hay cảm xúc thú vị. 6 - Pháp: phép thuật hay để chế ngự người khác. Ta thường nghe "Bà la sát, bà chằn lửa" chứ có nghe “Ông La sát,” “Ông chằn lửa” bao giờ? Vậy mà các bà cứ vu tiếng ác cho đàn ông. Trên trái đất này có bao nhiêu tỷ bà La sát? Ôi thôi, mỗi ông bị một bà La sát "ám" là đủ tiêu đời. Ở đó mà đèo bồng. Thêm một bà là thêm một bà La sát. st. |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Thế Rồi Một Buổi Chiều
Nhất Linh Sơn Huy Thục Quyên diễn Ðọc http://www.hotmit.com/link.php?id=700758 Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 26/Aug/2015 lúc 10:10pm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23676 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Tìm Người Không Quen
Nguyễn Minh Trân Mỹ Hạnh & DzuyLynh dien doc http://www.hotmit.com/link.php?id=696401 Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 31/Aug/2015 lúc 8:21pm |
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Nhom12yeuthuong
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 13/Sep/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 7169 |
![]() ![]() ![]() |
Lòng Mẹ <<<<<
|
|
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
|
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23676 |
![]() ![]() ![]() |
Made In Vietnam
Tiểu Tử Tùng Sơn diễn đọc http://www.hotmit.com/mediafire/Made in Vietnam_TieuTu_TungSon.mp3 ![]() Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Sep/2015 lúc 10:05pm |
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23676 |
![]() ![]() ![]() |
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 158 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |