![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Lịch Sử - Nhân Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
Hoang Ngoc Hung
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 06/Jul/2007 lúc 4:37am |
.
Nguồn: Việt Cúc NĂM 1913 - CHIM SẮT PHÁP ĐÁP XUỐNG GÒ CÔNG Năm 1913, tại Gò Công, Chính phủ Pháp tổ chức lễ đón chiếc máy bay từ Sài Gòn đến. Phi đạo dài chừng 1km là đường lộ nhỏ sau Dinh Tỉnh trưởng được sửa dọn san bằng; bề ngang rộng hơn 1m, đầu và cuối đường băng có hai đống lửa to bốc khói nghi ngút để làm dấu. Nhờ có báo tin trước, dân chúng khắp nơi từng đoàn rần rộ kéo về sau Dinh tỉnh trưởng từ hừng sáng; càng trưa càng đông kẻ ngồi ngươiì đứng từ Nhà máy nuớc đén đường đi Tân Niên trung. Đến 9 giờ thì con chim sắt xuất hiện từ phía Cầu tàu cũ, tiếng động cơ rõ dần, tiếng vỗ tay càng lớn. máy bay vòng 3 vòng trước khi đáp xuống đất Gò Công. Đây là loại máy bay có hai khuông cánh dài, cánh trên dài hơn, lợp bằng thiết mỏng; thân dẹp dài và chẳng nhiều dây sắt, đuôi tôm, đầu thân có cánh quạt. Khi khởi động phải dùng tay quay cánh quạt lâấỷtớn; lúc sắp bay cần năm bảy người nắm đuôi ghì lại cho phần đầu cất lên rồi buông tay cho máy bay lao lên. Năm 1913, được đón chiếc máy bay cũng là điều hiếm có.
Ảnh minh hoạ (do: Jérôme HOFFART)
|
|
![]() |
|
Hoang Ngoc Hung
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 14/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 234 |
![]() ![]() ![]() |
.
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |