![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 02/Jun/2014 lúc 5:00am |
||||||||||||||
Tuổi Già Của Cựu Cầu Thủ Lừng Danh Việt NamTuổi
ngoài thất thập, cựu huấn luyện viên bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang một
ngày 3 cữ thuốc trị bệnh gút, ấm êm với vợ trong nếp nhà nhỏ. Trí nhớ
giảm nhưng ký ức về một thời xông pha sân cỏ vẫn vẹn nguyên trong ông.
Nhận phần thuốc buổi sáng từ tay vợ, danh thủ lừng lẫy một thời chậm rãi uống hết. 7 năm nay, bệnh gút khiến cử động của ông khó khăn, phải bầu bạn với thuốc men liên tục. Từng là cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam, giữ vai trò thủ quân giành cúp Merdeka năm 1966 và vô số giải thưởng khác, là huấn luyện viên trưởng đội bóng Cảng Sài Gòn, huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam, Phạm Huỳnh Tam Lang được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và châu Á. Nổi tiếng với lối chơi tài hoa, phong thái điềm đạm, đức độ, ông là một trong số ít cầu thủ và huấn luyện viên nhận được sự nể trọng của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Ngày nay trí nhớ kém hẳn do tuổi tác và sử dụng quá nhiều thuốc, những chuyện vừa xảy ra có thể ông quên ngay, nhưng ký ức xa xưa về bóng đá thì ông vẫn lưu giữ vẹn nguyên. Đó là những tháng ngày chàng trai đất Gò Công (Tiền Giang) đội mưa nắng luyện tập cùng trái bóng tròn với bạn bè ở quê. Với lối đá điêu luyện, nhiệt huyết, "bọ cạp" Tam Lang từ đội bóng sân trường mau chóng bén duyên sân cỏ đội tỉnh rồi đội bóng quốc gia. Đó còn là ký ức về chiếc cúp vô địch giải đấu danh tiếng Merdeka, quy tụ những đội mạnh nhất của châu Á mà khi ấy việc được mời tham dự giải đã là vinh dự. Với ông, khoảnh khắc được sống trong vòng tay của người hâm mộ, được khán giả yêu thương, tràn xuống sân ôm chặt, tung hô, sân vận động lúc nào cũng chật kín khán giả cả 4 khán đài... là những ký ức không thể nào quên.
Nửa thế kỷ trong nghề, chứng kiến không ít thăng trầm của bóng đá nước nhà, có cả những người quý mến và không ít những nhận xét nghiệt ngã, Phạm Huỳnh Tam Lang vẫn âm thầm cống hiến, bình thản chấp nhận mọi thứ như bản tính vốn có của mình, để mọi thứ cho thời gian phán xét. Sau khi về hưu, lúc bệnh chưa trở nặng, ông là một trong những người âm thầm đứng ra kêu gọi các cựu tuyển thủ đến với nhau để tập luyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hiện tại, thành lập hội tương tế cựu cầu thủ... Tuổi già của ông Phạm Huỳnh Tam Lang là niềm hạnh phúc đơn sơ bên người vợ hiền. Bà Tô Thị Minh Hồng, người vợ gắn bó gần 30 năm, đã giúp ông yên tâm cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp quần đùi áo số.
Trước bà Minh Hồng, chàng cầu thủ điển trai, tài hoa ngày nào từng gặp tiếng sét ái tình với nghệ sĩ Bạch Tuyết, người được mệnh danh là "cải lương chi bảo" thời bấy giờ. Hai người kết hôn sau hơn một năm hẹn hò và chia tay sau 7 năm chung sống. Đến tuổi 40, "nghệ sĩ sân cỏ" Tam Lang lập gia đình với người vợ kém ông 15 tuổi, sinh được một con gái đi du học ngành dược và đã ra trường đi làm tại Australia. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng lập gia đình và có một con trai. Hai gia đình hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Không có cuộc sống giàu sang phú quý nhưng vợ chồng ông Tam Lang đều hài lòng với hạnh phúc giản dị của mình và cùng gìn giữ những ký ức đẹp. Sắp xếp ngăn nắp những kỷ niệm chương, cất giữ từng album ảnh, từng bài báo về chồng, bà Minh Hồng thú nhận thời trẻ vốn không ghiền bóng đá, không biết nhiều đến hào quang, sự nổi tiếng của chồng mà cảm mến ông từ tính điềm đạm, hiền hòa. Sự nghiệp của người cầu thủ gắn liền với những chuyến đi xa nhà, bao nhiêu năm một tay bà Minh Hồng đảm đang việc nhà để ông trọn vẹn cống hiến cho bóng đá. Đặc biệt là sau những chuyến đi theo cổ vũ, sát cánh cùng những trận đấu của chồng, bà lại mê bóng đá lúc nào không hay. Dần dà những câu chuyện liên quan đến bóng đá, bà đều nói chuyện, bàn luận rất sâu sắc.
Trở về với nhịp sống bình yên tuổi già, danh thủ lừng lẫy vẫn đau đáu vì đâu đó vẫn còn những câu chuyện khiến khán giả mất lòng tin vào cầu thủ, người hâm mộ thất vọng với môn thể thao vua. "Khi ấy mỗi lần vào sân ai nấy lăn xả hết mình với một khí thế hừng hực, đặt tình yêu bóng đá lên trên hết chứ không phải là lợi ích cá nhân. Thời đó không có chuyện chuyển nhượng, các cầu thủ được đãi ngộ như nhau nên lúc vào sân chỉ biết dồn hết tâm sức vào trái bóng, vì tinh thần thể thao, vì sự tin yêu cổ vũ của người hâm mộ mà cố gắng hết mình", cựu danh thủ hồi tưởng.
|
|||||||||||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Lan Huynh
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 23632 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cựu Danh Thủ Tài Đức Vẹn ToànPHẠM HUỲNH TAM LANGCựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (thứ 2 từ phải sang trái)trong buổi trao giải thưởng Fair-Play năm 2013![]() Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (giữa) nhận giải thưởng "Vinh danh Fair Play" 2013 của báo Pháp Luật TP.HCM. -- Ông Phạm Huỳnh Tam Lang sinh ngày 14.2.1942. Ông là một trong những huyền thoại của bóng đá Sài Gòn nói riêng và cả miền Nam nói chung. Sinh thời, thủ quân của đội tuyển miền Nam Việt Nam từng giành cúp Merdeka được xem là biểu tượng đẹp nhất của thương hiệu Cảng Sài Gòn lừng danh một thời. Ngoài dẫn dắt Cảng Sài Gòn, ông Tam Lang cũng từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Với rất nhiều người, không chỉ ở Việt Nam, ông Tam Lang là một trong những trung vệ tài hoa và xuất sắc bậc nhất Việt Nam lẫn cả ở châu Á. (http://thethao.thanhnien.com.vn) --- Phạm Huỳnh Tam Lang là một trong số ít các cầu thủ và HLV nhận được sự kính trọng của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Ông nổi tiếng là người điềm đạm và luôn đề cao đạo đức trong giới cầu thủ.
"Sử sách của bóng đá châu Á từng ghi nhận ông là một hậu vệ tài
hoa thi đấu rất quyết liệt, hiệu quả nhưng không phạm luật. Ông nổi
tiếng là một trung vệ thép nhưng rất thư sinh với màu áo trắng tuyền ít
lấm lem bùn đất và mái tóc chải chuốt" (http://vi.wikipedia.org) |
|||||||||||||||
mk
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
CHUNG MỘT NIỀM THƯƠNG TIẾC HUYỀN THOẠI TAM LANG (Dân trí) - Khi đã nằm xuống rồi, sức ảnh hưởng của huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang vẫn lớn khủng khiếp. Bạn bè, đồng nghiệp, học trò và cả người đã đi qua đời ông đều bần thần khi nghe ông mất. Họ muốn nói nhiều lắm, nhưng giọng họ cứ như nghẹn lại… >> VFF sẽ trang trải toàn bộ chi phí cho tang lễ của huyền thoại Tam Lang >> Phạm Huỳnh Tam Lang: Một đời tài hoa Người học trò ruột của ông, cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Phẩm trần tình đầy xúc động: “Xác ở Gia Lai, hồn ở cạnh thầy! Đau buồn chia sẻ, cảm nhận những đau đớn về sức khỏe, về tinh thần trong những ngày gần đây”. “Có những niềm đau, nỗi buồn khiến chúng ta chết lặng. Thầy hãy yên giấc ngàn thu. Hãy thanh thản về những gì mà thầy đã đem đến cho đời, cho người, cho con…Vĩnh biệt thầy Phạm Huỳnh Tam Lang” - vẫn là lời Nguyễn Hồng Phẩm. Lúc sinh thời, cùng với Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm là học trò cưng nhất của ông Tam Lang. Trong những năm tháng mà ông yếu nhất, đi lại khó khăn nhất, Nguyễn Hồng Phẩm chính là người ở gần ông nhất. Hỏi về Tam Lang, người ta cứ hỏi Phẩm, cần tìm Tam Lang trong những ngày cuối đời của ông, người ta cũng tìm Phẩm, nhờ chở Tam Lang đến chỗ này chỗ kia, cũng cứ việc gọi cho Phẩm là ông Phẩm sang đến tận nhà dìu thầy đi. Ông về bên kia thế giới để lại niềm tiếc thương cho nhiều thế hệ mê bóng đá Những cơn tai biến quái ác trong những năm gần đây khiến huyền thoại Tam Lang cứ nhớ nhớ quên quên. Thế là chỗ nào và người nào mà thầy quên, Nguyễn Hồng Phẩm lại nhắc cho thầy nhớ. Đang ở Gia Lai tập trung cùng đội tuyển U19 Việt Nam trong vai trò HLV thủ môn, Nguyễn Hồng Phẩm tâm sự: “Không có thầy, chắc tôi không có ngày hôm nay. Tôi học từ thầy không chỉ là cái nghề đá bóng, mà còn học làm người. Đấy là sự tận tụy, là đạo đức. Thầy dạy tôi không được đá bậy, không được làm bậy, phải đi đường chính đạo và tôi tự hào không làm thầy phải thất vọng”. “Tôi chỉ mong sắp xếp được công việc để ngày 6/6 kịp về tiễn thầy. Thầy đã ra đi thanh thản. Nhưng thầy nằm xuống rồi mới thấy cái đức độ của thầy lớn lắm! Được sự mến mộ của người trong và ngoài nước” - Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ thêm. Trong khi đó, người vợ cũ của ông, cũng là người vợ nổi tiếng nhất, nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết bồi hồi: “Dẫu biết đời người ai cũng phải đến lúc phải ra đi vĩnh viễn. Nhưng tôi đón nhận tin anh mất với tâm trạng khó tả và quá đỗi bất ngờ”. “Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ, chia sẻ cùng anh trong suốt thời gian anh bệnh tật cho đến lúc anh nhắm mắt xuôi tay. Vĩnh biệt anh, người có nhân cách sống cao cả. Tôi cho rằng anh không chỉ là cầu thủ lớn mà còn là một nhân cách lớn!” – bà Bạch Tuyết nói thêm. Đúng như nghệ sĩ Bạch Tuyết nói, ông Tam Lang không chỉ là một tượng đài trong bóng đá, mà sức ảnh hưởng của ông còn vượt xa phạm vi của bóng đá. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Trần Duy Long cho biết: “Tuy tôi với anh Tam Lang đá bóng cùng thời, nhưng do điều kiện thời chúng tôi đất nước còn chia cắt, các phương tiện truyền thông chưa nở rộ như bây giờ, nên thông tin về nhau khá ít”. “Chỉ đến những năm 1980, khi chuyển vào Nam công tác, tôi mới có dịp làm việc với Tam Lang. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng những gì mà người ta đồn đại về anh quả không ngoa chút nào. Anh sống mực thước, tận tụy, nhưng cũng rất nghiêm khắc với nghề” – ông Trần Duy Long nói thêm. “Tôi cho rằng ít có nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như anh Tam Lang, không chỉ trong vai một cầu thủ, trong vai trò một người thầy có nhiều học trò giỏi, mà trong tư cách một con người. Tôi biết nhiều anh em ở nước ngoài cũng bồi hồi khi nghe tin anh vĩnh viễn đi xa” - vẫn là lời ông Long. Trong khi đó, phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á Dương Vũ Lâm mô tả: “Hồi còn trẻ, tôi có được may mắn được xem ông thi đấu. Thời ông khoác áo Cảng Sài Gòn, ông cũng lớn tuổi rồi. Nhưng quả thật ở ông toát lên cái phong cách khác lắm, khác hẳn các cầu thủ khác”. “Tôi biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi xem anh thi đấu rất thích, hệt như những gì người ta mô tả về trung vệ huyền thoại Beckenbauer (Đức) thời bấy giờ. Anh đá trung vệ, nhưng hiếm khi phạm lỗi, mà đá bằng đầu óc và bằng kỹ thuật” – ông Lâm nói thêm. Họ còn muốn nói nhiều, nhiều lắm về Tam Lang, nhưng càng nói giọng họ càng nghẹn lại vì họ không muốn tin rằng tượng đài ấy đã vĩnh viễn về với cõi vĩnh hằng! Trọng Vũ Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 03/Jun/2014 lúc 4:06am |
|||||||||||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Phạm Huỳnh Tam Lang: Một đời tài hoa
(Dân trí) - Cho đến tận giờ này, tức là đã gần 1 ngày sau khi cái tin ông Tam Lang ra đi vĩnh viễn, nhiều người vẫn không muốn tin đó là sự thật. Bạn bè, học trò và những ai ái mộ không muốn tin cầu thủ lỗi lạc ấy đã về bên kia thế giới… >> Huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang vĩnh viễn ra đi Nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá bây giờ không có cái may mắn được xem chú Tam Lang thi đấu. Nhưng trong những câu chuyện mà cha, anh của các thế hệ sau này kể lại, lớp trẻ được nghe rằng chú Tam Lang đá bóng hay lắm. Cái hay nhất trong những câu chuyện ấy, điều khiến người ta mê nhất ở chú chính là cái vẻ lịch lãm trên sân cỏ. Ông chơi bóng đá theo phong cách của một quý ông, chứ không phải mẫu hậu vệ đá theo kiểu chém đinh chặt sắt. Nhiều lớp người hâm mộ thế hệ sau này vẫn cứ hay thắc mắc, rằng nếu chú Tam Lang thi đấu ở thời này, ông sẽ có đoạt được bao nhiêu danh hiệu? Mọi so sánh dĩ nhiên luôn khập khiễng, nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thời đấy, cách đây những 50 năm, báo chí châu Á đã đánh giá ông là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá châu lục. Ông từng cùng với cựu danh thủ Đỗ Thới Vinh được gọi vào đội tuyển các ngôi sao châu Á năm 1966, ngay sau khi giành cúp Merdeka ở Malaysia. Rồi hơn nửa thế kỷ sau ngày ấy, ông lại được LĐBĐ châu Á AFC tôn vinh là một trong những cầu thủ vàng của châu lục. Thầy Tam Lang tài danh từ tạo nên biết bao thế hệ học trò xuất chúng Nói đến chú Tam Lang là nói đến chất tài hoa. Bởi ông tài hoa nên ông cũng là người tạo nên Cảng Sài Gòn tài hoa thuộc vào loại bậc nhất nước. Các học trò của ông sau này ngoài tài đá bóng, cũng có không ít người mang phong cách lịch lãm như chính ông. Đấy là những cái tên như Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm, Lư Đình Tuấn… Rồi cũng biết bao nhiêu cầu thủ tài danh khác thời bấy giờ, cái tên Tam Lang hồi năm những 1960 của thế kỷ trước đã làm thổn thức biết bao nhiêu con tim phụ nữ. Chuyện tình của ông với nữ nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết (họ cưới nhau năm 1967) hồi ấy cũng làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí Sài Gòn. Họ là cặp trai tài gái sắc bậc nhất mà người ta từng biết đến không chỉ trong thời điểm vừa nêu, mà còn cho đến tận bây giờ. Cái tên Tam Lang có lẽ sẽ mãi ở trong lòng người hâm mộ Dẫu hai người không thể đi đến bến cuối, nhưng người hâm mộ ở cả hai lĩnh vực là bóng đá và nghệ thuật đều lưu giữ những ký ức đẹp về họ, nhất là về chàng cầu thủ mang phong thái lịch lãm Tam Lang. Ông có cái không may là đá bóng trong những ngày đất nước vẫn còn bị chia cắt, nên so với nhiều cầu thủ bậc đàn em, đàn cháu sau này, chú Tam Lang ít có những danh hiệu quốc tế hơn. Đời sống của giới cầu thủ thời đó cũng không sung túc như hiện nay, không dễ kiếm những bản hợp đồng nhiều tỷ như thế hệ sau này. Đấy chính là lý do mà dù cực kỳ tài danh và nổi tiếng, những năm cuối đời của chú Tam Lang không thể nói là giàu có về mặt vật chất. Tuy nhiên, cái được lớn nhất mà chú Tam Lang để lại cho đời đấy là cái di sản khổng lồ về tên tuổi của CLB Cảng Sài Gòn lừng lẫy ngày nào, di sản không lồ về lớp lớp học trò cũng rất tài năng nối bước chú. Và lớn nhất có lẽ là di sản khổng lồ về tình yêu mà người hâm mộ dành cho chú Tam Lang. Người hâm mộ yêu quý chú, kính trọng chú bằng một tình yêu lung linh và một sự kính trọng như kính trọng một nguời thầy mực thước. Đã có một quỹ mang tên chú Tam Lang do anh em cựu danh thủ và người hâm mộ lập nên, nhằm giúp đỡ ông trong những năm tháng chiều tà bóng xế. Mới đây, nhân ngồi với một số CĐV trung thành của Cảng Sài Gòn và của bóng đá TPHCM, người viết từng đề cập đến chuyện viết câu chuyện của chú Tam Lang trên mục “Tấm lòng nhân ái” của báo. Mới nghe đến đó, nhiều anh em hâm mộ chú đã sẵn sàng ủng hộ cho chú thông qua báo Dân Trí. Đã bàn với cơ quan và được cơ quan bật đèn xanh, nhưng chưa kịp sang gặp chú để thưa chuyện thì chú đã vĩnh viễn đi rồi… Trọng Vũ ![]() Sẽ có phút mặc niệm dành cho huyền thoại Tam Lang (Dân trí) - Theo thông tin từ phía VFF và VPF, ở các trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia cuối này, các cầu thủ ở khắp các sân bóng trên cả nước sẽ dành 1 phút mặc niệm cho huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang… Ý tưởng dành 1 phút mặc niệm cho tượng đài bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang được một số anh em trong giới truyền thông nêu ra sáng nay (3/6), trước khi ý tưởng này được VFF và VPF đánh giá cao rồi thông qua. Khi liên lạc với chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, ông Thắng ghi nhận ý tưởng vừa nêu, đồng thời cho biết sẽ thực hiện ở các trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu do VPF quản lý. Trong khi đó, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau khi được thông báo ý tưởng nọ, đã làm việc nhanh với PCT VFF Trần Quốc Tuấn và các thành viên của thường trực VFF, trước khi cũng nhanh chóng thông qua quyết định. Theo đó, các trận đấu ở vòng tứ kết cúp quốc gia diễn ra cuối tuần này trên các sân Lạch Tray (Hải Phòng), Bình Dương, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), các cầu thủ sẽ dành 1 phút mặc niệm cho huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang, trước khi bóng lăn. Đây là một hành động cực kỳ ý nghĩa, nhằm tôn vinh cũng như tri ân tượng đài sừng sững của bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh mà bạo lực sân cỏ tràn lan, đạo đức cầu thủ nội xuống cấp, thì việc tưởng nhớ về một tượng đài mẫu mực như ông Tam Lang có thể cũng là hành động nhắc nhở giới cầu thủ bây giờ tôn trọng nhau trên sân bóng. Kim Điền Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 03/Jun/2014 lúc 4:23am |
|||||||||||||||
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |