Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: ...THĂM NGOẠI Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
Quote Hoang Ngoc Hung Replybullet Chủ đề: ...THĂM NGOẠI
    Gởi ngày: 15/Jun/2007 lúc 3:37am

 

 

image

image

IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 24/Jan/2008 lúc 10:48am
Hoàng Ngọc Hùng

 

 

 

...THĂM NGOẠI...

 

"Má đưa con về thăm ngoại"

 

 

Em đưa con về thăm ngoại.

Đường Lộ Me của những ngày thơ.

Cổng trường vẫn chưa tan lớp,

Ai đợi theo em về dưới mưa.

 

Con theo em về thăm ngoại.

Út cà tưng giờ đã về chưa,

hay còn bên đời mê mãi ?

Ao Trường đua - nhớ mấy cho vừa !

 

Nhớ ngày đưa em về quê ngoại.

Chùm sơ ri lại thắm hồng môi.

Dấu dùm phần ai một trái !

Sang sông Tiền - thả xuống mênh mông.

Về Gò Công - không nguôi nhớ trong lòng

Xa Gò Công lòng càng thêm nỗi nhớ

nhớ đất, trời,...- Nhớ mãi người Gò Công.

 

*** 

Em đưa con về thăm ngoại.

Lười chân bước những chơi vơi,

xóm Đạo không còn yên ắng,...

Chiều ngõ sau - hoang tím ngát tơi bời.

 

________________

 

Anh đưa em về thăm  ngoại.

Lăng Hoàng Gia lại thắm màu hoa

Nét chờ vẫn chưa tan xoá,

ai theo em nghiêng những vòng xe.

 

Ta đưa nhau về thăm  ngoại.

Chờ người thơ giờ đã về chưa,

hay còn bên đời mê mãi ?

Chè Huờn Châu - nhớ mấy cho vừa !

 

Nhớ lần theo em về quê ngoại.

Ngọc ngà xưa giờ mãi là mơ

Mai về càng thêm thương nhớ

hoài mong ai ai biết hay không ?.

Về Gò Công - không nguôi nhớ trong lòng

Xa Gò Công lòng càng thêm nỗi nhớ

nhớ đất, trời,...- nhớ mãi người Gò Công.

 

***

 

Theo chân em về thăm ngoại.

Đường hoa - những bước tươi vui,

phố thị. Chiều về nhạt nắng,...

Rượu Gò Công - hương ngát quên đời.

 

 

Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 24/Jan/2008 lúc 10:52am
Kỳ vậy ta !?. Tứ thân phụ mẫu của ông giáo Hùng rõ là Huế cả mà. Sao ổng lại...thăm ngoại ...ở Gò Công cà ?
Sao vậy hở thầy Hùng?


Chỉnh sửa lại bởi loiquan - 24/Jan/2008 lúc 10:53am
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 26/Jan/2008 lúc 2:17am
Anh Lợi Quan hỏi cắc cớ quá làm thầy Hùng khó trả lời.
Nhưng mà PT cũng muốn hỏi như vậy nữa chứ ! Tò mò thật !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 26/Jan/2008 lúc 8:43am

ÔI !. Tôi chịu. Chẳng biết sao mình lại gây nên những sự cố này.

 
Nói "những" sự cố vì ở đây có đến 3 vụ - làm nhiều anh chị (và các em học sinh)  GC đã hỏi thăm về nó:
Một là lão phù thủy ấy đã "thăm ngoại" nào ở Gò Công?
Hai là xuất xứ của cái gọi là "bài thơ...Thăm ngoại.
Ba là...như trên - xuất xứ của cái gọi là "nhạc phẩm"...Đưa em về thăm ngoại.
 
Vâng !. Cả 3 đều năm ngoài khả năng của tôi Shocked. Lý do là vầy:
 

Hồi đó, cứ nghĩ nếu được...làm dân gộc (dấu nặng) của xứ Khổng tước nguyên độc đáo này thì thích lắm!? Nhưng Trời cho mần người Huế thì cứ nhận vậy thôi. Tuy vậy cũng thấy vui vui khi ai đó chào thăm là "PT Gò Công".

 
Đêm nọ, khi đang tỉa tót cho trang Gò Công edu.net.vn, có lẽ do vừa đọc loạt bài “Rễ Gò Công”, đang mơ màng lại tưởng mình là rễ xứ Gò và đang đưa...má bầy trẻ về thăm ngoại nữa chứ. Thế là những bài vở Gò Công đã đọc được dịp vùng lên, xáo động ầm ầm trong đầu, buộc phải viết ra cho nó nhẹ não.

 

Vốn đâu phải là dân văn thơ gì nên không biết sợ và cứ thoải mái "liệt kê" sự kiện.... Từ "đường Lộ Me" cho đến món.."rượu Gò Công" thì hết ý.

 
Nhìn một vạt chữ lùng nhùng trên giấy đâm hoảng:

 

 Chẳng thơ lại chẳng văn vần

Gõ phím tần ngần con chữ năm trơ. 

 

Chẳng biét gọi nó là gì !?. Thơ ư !? Shocked Thôi thì mặc .

 

Nhưng từ đó sự hậm hực về chữ nghĩa quyện với các làn điệu hát ca Nam Phần ở đâu đó trong mỗi chúng ta đã kéo tôi đi. Lại dành phải xài vài quy tắc ký xướng âm để trút nó ra. 

 
Gì nữa đây?. Nhạc ư !? Chịu. Dead  Khổ cái là khi ghi xong nốt cuối thì phải ôm bụng cười vì sự táo tợn của mình đối với cõi thơ (phổ) nhạc kinh khủng khiếp này. Nhưng quả là nhẹ lòng khi ngắm nghía và ngân nga cái mớ hẩu lốn ấy http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=219.  
 
Con đường "Thăm ngoại" của tôi là vậy .
Xin thứ lỗi cho, chỉ dám liều vụ này một lần thôi.

 

À! Nhưng cái quý mến Gò Công thì không dừng lại được.

 

 

 

 



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 28/Jan/2008 lúc 9:11am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.