Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: ...THĂM NGOẠI - Bài hát Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
Quote Hoang Ngoc Hung Replybullet Chủ đề: ...THĂM NGOẠI - Bài hát
    Gởi ngày: 15/Jun/2007 lúc 3:42am

 

 

 

 http://diendan.edu.net.vn/forums/26/295688/ShowThread.aspx



Chỉnh sửa lại bởi gocong - 16/Jun/2007 lúc 11:49pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2007 lúc 11:20pm
Ủa, thấy giới thiệu bài hát nhưng chỉ là khoảng trống. Có ai thấy không chứ PT không thấy đó !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2007 lúc 11:43pm
Không biết sao Diễn đàn mình ko link được hình ở Photobucket?! Nhóm Admin đang tìm lỗi coi thế nào.
IP IP Logged
Hoang Ngoc Hung
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 14/Jun/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 234
Quote Hoang Ngoc Hung Replybullet Gởi ngày: 30/Jul/2007 lúc 9:04pm
Đúng là chưa kết nối nhanh với Photobucket ; cũng do file ảnh lớn nên truyền chậm. http://diendan.edu.net.vn/forums/26/295688/ShowThread.aspx
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 25/Jan/2008 lúc 10:56pm
 
VỀ QUÊ NGOAI
 
333 magnify

Vậy là sau 23 năm thì T đã được về quê Ngoại, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Tối hôm thứ 7, câu Hai (anh của mẹ) nói là "bắt" mình về quê để cho biết gốc gác, tổ tiên mình . Ok đi thì đi, "Một mình một balô" !!! Xuất phát bằng chiếc xe hơi ...không thể củ hơn của cậu Hai. Nó đây!!

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/xe.jpg

Mình đã biết đường đi xuống quê, có thể tóm tắt như sau: Tp.HCM- Q.5- Q.8- Bình Chánh- Cần Giuộc- Cần Đước- Gò Công. Đi mất hết hơn 1 tiếng xe hơi. ( Mau chứ nhỉ) .

Đến nơi là gần 10h tối. Trời, ở đây không có gì chơi. Vậy là đi ngủ ...lúc 10h. Hiếm khi nào mình ngủ sớm hơn 11h, vậy mà.... Nhưng hình như mệt hay sao mà dù ngủ chung với mấy anh em ở dưới (3 người - 1 giường) vẫn ngủ ngon!!! .

Sáng dậy, xách máy ra chụp quang cảnh xung quang ngôi nhà Tổ Tiên!!!. Đây là sân trước và bên hông ngôi nhà

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/truoc.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/sau.jpg

Còn đây là cảnh vườn sau:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/vuonsau.jpg

Bờ ruộng sau lưng nhà

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/ruong.jpg

T-RUNG cũng chụp một số cây nằm trong "tầm hiều biết" của mình. Xem các bạn có biết nhiều bằng T-RUNG hay ko?!

Cây sống đời:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/songdoi.jpg

Cây mướp:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/muop.jpg

Cây mai dương - cây này gây hại ghế gớm lắm các bạn:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/maiduong.jpg

Cây...lá dứa :

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/ladua.jpg

Cây khoai mì:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/khoaimi.jpg

Cây Đậu rồng:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/daurong.jpg

Cây.. thôi khỏi nói:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/chuoi.jpg

Về đây , T-RUNG còn làm quen một người bạn ...rất dễ thương và rất lùn , đầy là hình bạn T:

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/cho1.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/cho3.jpg

http://i167.photobucket.com/albums/u129/t-rung/cho4.jpg

T đã đi nhổ cỏ, lau dọn mộ. Nói thiệt là rất mệt. Vì khu mộ rất rộng mà lâu lâu mới xuống làm nên ngốn mất 3 tiếng buổi sáng của T-RUNG.

Làm tới trưa, cậu Hai dẫn cả đám con cháu đi ăn trưa và uống Cafe . Chơi với... chú chó đến khoảng 5 giờ, T chuẩn bị về TP.

Một người cháu của T (Cháu gì mà lớn hơn mình 3-4 tuồi ) chở đến bến phà Mỹ Lợi. Và từ đây là "cuộc hành trình đơn độc của chành thanh niên".

T qua bến phà, đón xe buýt về Q.8 (mất hết 1h30ph), rồi đón xe ôm về nhà. Có mặt ở nhà lức 7h40. Wá Mệt!!!!!! .

Đó là chuyến "Tảo mộ" của T. Chưa đầy 24h mà thực sự rất nhiều sự kiện và kỉ niệm. Hy vọng sẽ có dịp về quê Ngoại tiếp !!!



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 28/Jan/2008 lúc 11:33pm
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.