Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Thư gởi Thi sĩ Thy Lan Thảo Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
NguoiGocong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 16/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote NguoiGocong Replybullet Chủ đề: Thư gởi Thi sĩ Thy Lan Thảo
    Gởi ngày: 16/Jun/2007 lúc 4:40pm
Qua những thi phẩm của thi sĩ, chúng tôi phải mựơn Kiều để bình: "Rằng hay thì thật là hay..." Bởi vẫn Mẹ, vẫn Chị, vẫn " cờ bay trong ngọn cờ bay...". Vẫn tháng tư buồn trong sâu thẳm cùng tận. Thi sĩ ơi, sao thơ văn của thi sĩ không có loáng-thoáng bóng hồng nào hết vậy?!!! Sao không tìm đựơc bóng dáng cô gái Gò thành nào đó đi dạo trên bãi biễn Tân thành với ngừơi yêu thật lãng mạn và thật tình tự. Thật yên bình như buổi chiều mùa gặt quê mình. Sao không lãng quên một giây phút, chỉ một giây phút thôi về tháng tư. Mà nhớ lại thoáng hương xưa về tháng sáu ngày nào, " Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trơi không mưa anh cũng mặc áo mưa..." Để rồi cùng rạng rỡ nụ cừơi. Để rồi "Vết khắc nữa đời" còn lại không còn là những uẩn khúc cuồng nộ thương đau trong thiên đừơng ký ức của cuộc đời...
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2007 lúc 7:48pm

Nếu mượn Kiều để bình,nên đưa trọn 2 câu mới đủ ý:

        ''Rằng hay thì thật là hay
   Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thể nào''
 
Nỗi đắng cay nầy chỉ có người trong cuộc mới thấm thía,mới hiểu vì sao mà đoạn trường như vậy.Mỗi người đều có một tổ quốc để phục vụ,một tôn giáo để đặt niềm tin và một gia đình để gửi gấm yêu thương.Nhưng tổ quốc Việt Nam bây giờ đã không còn là hướng để những người có trái tim
nồng nàn với quốc gia dân tộc nhắm tới.Họ phải làm gì,nếu không phải là những nhớ thương trùm lấp.Thương một Việt Nam đang xa,nơi đó còn có mẹ,có cha,có anh,có chị,có những bạn bè hoặc đã nằm xuống hoặc đang sống trong niềm tủi nhục,âu lo.Tất cả đã là những trăn trở,những ray rứt như cuộc đời lưu lạc của Kiều nương.''Đoạn trường ai có qua cầu mơi hay''.
Sao ta không thử đặt mình vào chỗ của Thy Lan Thảo.Anh cũng có ước mơ đó chứ,anh cũng đặt nhiều hi vọng cho tương lai tươi đẹp của mình đó chứ,vậy mà bỗng dưng mất hết,mất một cách nhục nhã và đắng cay.Anh còn tệ hơn''hàng thần lơ láo ra gì''nữa từ sau tháng tư đen,thì''tháng tư buồn trong sâu thẳm cùng tận''không phải là điều khó hiểu.Đáng lý,ta phải cùng san xẻ nỗi đau thương ấy với nhà thơ mới đúng, sao lại nở trách người!Còn chuyện có bóng hồng thấp thoáng trong thi ca của thi sĩ hay không lại là chuyện khác.Mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau,mục đích sống khác nhau.Chính vì vậy mới có nhiều trường phái thơ văn khác nhau.Một vườn hoa nhiều màu sắc chắc chắn không chỉ nhờ có một loài hoa.
bx
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2007 lúc 9:02pm
Rất cám ơn đồng môn đã trả lời thay tôi. Vì bức thư trên tôi dã đọc qua một lần trên cánh Thép. lẻ ra tôi không trả lời vì tôi đã biết người  Gò Công là  ai.Với lại mỗi người có một sở trưởng riêng khi cầm bút. Như Đại Thi hào Tố Hữu chỉ biết viết lời ca tụng stalin và Hồ c.Minh chứ cũng đâu có bài thơ nào có bóng hồng đâu? Thử đọc lại thớ cuá Sóng hồng( bút hiệu Cùa Trường Chinh ) xem sao???
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.158 seconds.