Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Ăn Cơm Âm Phủ Ngủ Thiên Đàn Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Chủ đề: Ăn Cơm Âm Phủ Ngủ Thiên Đàn
    Gởi ngày: 22/Feb/2009 lúc 9:53pm
PT viết:
 
"Anh Mười Lăm lần về Việt Nam này thật là như phóng viên vậy. Khổ công đi tìm tòi và chụp ảnh nhiều cảnh trí , tài liệu rất hay , bên cạnh đó cũng có  nhiều cái thật buồn cười như cái nhà trọ này."
 
Và HP viết:
 
" Anh thấy gì…?
Anh về từ quê hương
Ghi nhận đuợc những gì ?"
 
Xin trả lời:
Dạ, tôi đã thấy được nhiều cái hay và lạ lắm. Tôi sẽ cố gắng thuật lại trước khi tôi lại phải vắng mặt trên "giang hồ" để đi ngao du một lần nữa trên biển cả. Hiện nay tôi đang lê gót trên tuyết lạnh xa nhà. Vài hôm nữa về lại Quebec tôi xin bắt đầu vậy. Đa tạ.
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 27/Feb/2009 lúc 4:33pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2009 lúc 5:04pm
Thế là anh lại đi,
Hởi nguời số “Thiên Di”
Khắp năm châu , bốn bể,
Đâu đẹp bắng quê huong ?
Việt nam , Canada…
Nơi anh đến rồi đi,
Lưu lại kỹ niệm gì ?
Dấu ấn, hình bóng nào?
Dừng đuợc... buớc chân anh .
Anh đi rồi......
Nhớ quay về anh nhé !
Đừng để ai đợi  chờ,
Trăm nhớ với nghìn thương,
Người vẫn nhớ người đi.
Ngày anh về...
Kể chuyện hành trình xa.
Hởi nguời số “thiên di”
Chúc an bình
Chuyến anh đi…
                      hp


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 24/Feb/2009 lúc 2:33pm
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 25/Feb/2009 lúc 2:48am

Tuyết lạnh
***

Tình đầu nay đã không mong,
cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa Đông
***
Lời: Phương Trà - Sáng tác: Lê Dinh
Trình bày: Mạnh Quỳnh - Phương Diễm Hạnh





Tại anh đó nên duyên mình dở dang.
Em nào mộng mơ quyền quý cao sang.
Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng,
một giàn thiên lý giăng ngang,
đường tình hai đứa thênh thang!

Tại em đó nên duyên mình lẻ loi.
Ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi.
Tại em không hiểu, hay bởi do Trời
Trời đày hai đứa hai nơi
Để rồi nay thấy buồn cả đôi

Khi xưa anh không nói nên đâu ngờ
để rồi anh trách em hững hờ,
để giờ anh trách em ơ thờ.

Xa người thương đành phụ bạc lời yêu đương,
cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly.

Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu?
Anh đừng giận em, đừng trách chi nhau
Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng.
Tình đầu nay đã không mong,
cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa Đông
 
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Feb/2009 lúc 6:41pm
 
Cám ơn bài Tuyết lạnh của Giáo sư Hoàng Ngọc Hùng. Tuyết lạnh nhưng lòng người ấm thì không sao cả.
Vừa về lại Quebec, để theo lời hứa và nhờ lời khuyến khích của GS Hùng tôi xin bắt đầu nói lại những cái vui mà tôi thấy được trong chuyến đi về Việt Nam trước Tết.
Trước hết xin mời quý vị ăn LẨU Bình dân (các thứ: Lẩu Dê, Lẩu cá chèo bẻo vv....)
Chủ nhân kính mời, giá đặc biệt, giảm 90%, biếu thêm thuốc đau bụng,   hi hi...
 
 
(còn tiếp)
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 8:31pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2009 lúc 4:15pm
 
Mời anh HP vào ăn Lẩu Dê. Tính tiền rẻ lắm (Mười Lăm mời đó). Ăn xong, mệt, qua quán café bên cạnh uống một ly cà phê ấm bụng rồi lên nằm võng ngủ một giấc lấy sức nha.
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 8:35pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2009 lúc 4:31pm
 
 
Có gì sướng bằng chưa anh HP?
 
 
 Hi hi TongueTongueTongueTongueWinkWinkWinkBig%20smile Ha ha
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Jun/2009 lúc 8:37pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2009 lúc 5:00pm

Đúng anh MUỜI LĂM là Phóng viên  QUỐC TẾ , tòan săn tin chụp ảnh những điểm RẤT ĐẶC BIÊT , du khách hay thuởng thức “Lẩu Dê” …..thầy …đấy nhé , cháo cá Chèo bẻo (?) tại quán MUỜI LĂM . Xin hỏi quàn này tọa lạc tai cây số thứ 15 (borne kilometrique) trên đuờng đi , hay chủ quán có tên là MUỜI LĂM (đụng chạm nghề nghiệp dử , à nha )..hay các “chiêu đải viên toàn là lứa tuôi “TEEN” để giải khuây....

“Buồn , như ly ruou đầy ,
không  có ai cùng cạn…
Buồn , như ly  ruợu can ,
không còn rượu để say ,
Buồn như trong một ngày ,
Hai đứa không gặp mặt..
Buồn..như khi gặp mặt ,
không còn chuyện để vui......" 
Xỉn rồi đấy nhé !

Đi đâu đây anh Mười Lăm....trong chiều lộng gió.

Ghé nhà trọ "..............."(rỏ ràng có đăng ký kinh doanh đang hoàng , có bảng hiệu “Registered” tại Phòng Đăng ký Kinh Doanh Huyện….., mang số …..) để tắm hoi , M A S S A G E từ A đến Z. do PV Lộ Công chụp đuợc ảnh , để làm bằng chứng.

(Xin thân hữu cò tên đẹp từ khai sinh của cha me đặt , không như giờ đây có nhiều nữ luu xuất thân tận cùng nông thôn , tên cúng com nghe thiếu văn hóa , bèn sửa tên Helene ,..Mary…Tố Nhu ……) đừng hiểu lầm , khổ cho nguời góp vui .

Viết nửa đi anh …viết nửa đi anh…

Hi…hi…ha…ha..

Xin thân hữu có trùng tên trên đoạn văn tạp lục này xin đừng phàn nàn nguời ghi đôi dòng tãn mạn. Đây do phòng sự “đuờng rùng” ấy a , có ẢNH làm PRƠOF minh chứng...

Kính báo.ClapClapClapClapClapClapClap



Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 27/Feb/2009 lúc 8:48pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2009 lúc 10:46pm
 
Anh HP ơi,
Hứa với anh là viết tiếp mà từ hôm đi Antartica về bận nhiều chuyện lắm. Hình ảnh chuyến đi VN chưa sắp xong lại có nhiều hình Nam Mỹ phải xem lại. Hẹn anh vài bửa nửa nha. Cám ơn.
15
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 9:10pm
 
Chào anh HP
Hôm nay ngồi soạn lại mấy hình Chụp bên Việt Nam, gởi anh vài tấm chụp ở Nha trang năm 2007
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Jun/2009 lúc 9:45pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2009 lúc 9:48pm
 
Thêm nữa đây
 
 
 
 
 
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.133 seconds.