Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Lịch Sử - Nhân Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn |
Chủ đề: Bản đồ hành chính Huyện Gò Công Đông | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
fx225
Groupie Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 43 |
Chủ đề: Bản đồ hành chính Huyện Gò Công Đông Gởi ngày: 19/Jun/2007 lúc 11:31pm |
|
|
Sng say chi?u x?n t?i lai rai
Nh?u nh?t say sua x?n t?i ngy. Hm nay qun cc, mai ngoi ph? Nh?u du cung du?c mi?n l say! |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 20/Jun/2007 lúc 12:33am |
Hay qua'. Những bài của bạn thật giá trị và cần thiết cho người Gò công. PT rất ái mộ.
Có thể bạn cho biết chút ít gì về bạn được không?
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 09/Nov/2007 lúc 8:47am |
Kinh chào chị Phan Thúy:
Ngày chị và Hạ Vy đến với HTHGC dịp đón xuân năm rồi, súyt tí nửa tôi đến chào và hỏi thăm chị. Rất may, có người ban nói chị là Bìch Thủy trước ở thị xã GC sau về Đồng Sơn và hạ sanh quý tử đặt tên là Đồng Sơn để kỷ niệm 1 thời vàng son ơ chốn nầy.Chị biết không, tôi cũng có người bà con rất gần trùng tên với chị như hô chữ lòt và cã tên ghép BT, néu chị là BT nầy thì tôi sẽ nhở chị tim 1 người chị của PTBT là Phan Thị Bích Vân cùng chồng nguyên là Đại U1y VNCH, gia đình dã đến Mỹ hon 17 năm rối.Tôi mất liên lậc.Gia đình Bich Vân cũng ở Cali.Bich Vân ngày trước cũng là giáo viên tại GC, có người cậu la N V Nghỉa trươc là nhân viên cao cấp ở Bộ Kinh Tế VNCH chắc nhiều thân hữu GC nhớ thì biêt.Nếu Bích Vân có đọc tin nầy hay chị Bich Thủy biết thì cho tôi biết để liên lạc.Rất cám ơn.
Chào.
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 09/Nov/2007 lúc 10:56pm |
Nếu anh là bạn của cô Bích Vân thì bây giờ hẵn anh lớn lắm vì PT còn nhớ khi còn học ở Gò công PT là bạn của em cô Bích Vân tên Bích Châu Bích Ngọc nên mỗi lần đến nhà chơi thấy cô Bích Vân và chị Bích Thủy là những người lớn rất sợ không bao giờ dám nói chuyện. Lâu lắm rồi PT cũng không biết các chị em Bích Châu Bích Ngọc Bích Đào bây giờ ở đâu và ra sao. Nếu anh có biết tin thì cho PT hay với.
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 10/Nov/2007 lúc 6:43pm |
Thưa chị PT:
Tệ hạ không lớn lắm mà hơi có tuổi chắc là hơn chi chút ít, vì vai vế trong gia đình nên Bích Vân, Bích Thủy(lại Bích Thủy nủa, sao nhiếu Bích Thủy quá, chắc là Gocong nhiều sông rạch và biển Tân Thành nước biếc mênh mông nên có nhiều Bích Thủy, đùa tí cho đời bớt khổ đau, chị nhé!!), Bích Hà, Bích Châu, Bích Ngọc. Lại nhiều Bich quá không phải bài cào hay xì dách mà sao nhiều Bích quá!!Gia đình cô Bích Vân có 5 chị em gái, thời đó, là người thân trong gia đình, ho hàng thì đúng hơn, nên tôi thường gọi là ngũ long công chúa.Bích Vân dạy học ở Gò Công, rồi sau theo chồng về Saigon, nhà ỏ gần đường Truong Minh Gian, tôi quên con đường nhỏ nầy tiếp nới với duong Truong Minh Gian, có cái biệt thự nho nhỏ xinh xinh.
Các cô em cũng là giáo viên, cả gia đình hầu như là giáo viên , kể cã các nguoi chú, cô nhu, P V Tien.. P T Mai, Tươi (nay o Cali co chồng là Hồ).Luc tôi đi My, Bich Ha va Bich Ngoc o tai nha gan miễu bà(quên tên đường ), Bích Hà có chồng là giáo viên day Anh van(?) Cao.. Phat, van đi dạy hoc o thi xa Go Cong.Lâu không gap lại, giờ biết ra sao?
Do đó tôi muốn nhắn gửi chị PT(Cùng ho Phan cã), nếu thuận tiện có sinh họat Go Cong o Cali chắc là biẻt cô Bich Vân đã qua đó hơn 17 năm rồi.
Xin chúc gia tộc họ Phan hạnh phúc và thành công ở xú ngườ nhu noi que nhà.i.
Thân.
|
|
IP Logged | |
thylanthao
Senior Member Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
Gởi ngày: 10/Nov/2007 lúc 7:26pm |
Chồng Chị Bích Vân khóá 16 Thủ Đức
Bích Vân 5104903498 Sao kỳ ai tui cũng biết!!! |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
IP Logged | |
klan
Groupie Tham gia ngày: 05/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 40 |
Gởi ngày: 08/Dec/2007 lúc 11:43pm |
Ha ha ,anh được mệnh danh ...là : TỰ ĐIỂN SỐNG của GÒCÔNG mà !!!!
phải không các anh chị thân hữu GC. ???!!
(nhưng đặc biệt về phái yếu hay những bông hồng vang bóng một thời
của quê nhà thì anh rất là rành..???) phải vậy không anh TLT !!??? Chỉnh sửa lại bởi klan - 08/Dec/2007 lúc 11:48pm |
|
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu. |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 1:11pm |
Chồng Chị Bích Vân khóá 16 Thủ Đức
Bích Vân 5104903498 Sao kỳ ai tui cũng biết Phải, chị KLan ơi , "Sao kỳ ai tui cũng biết ". Anh Thy Lan Thảo viết câu này mắc cười quá hả? PT mắc cười lâu rồi nhưng nín, nay thấy chị khen nên PT mới hùa theo, he he.Ai anh cũng biết nhưng Nguyễn thị Tê Hát đi đâu anh không biết chỉ làm thơ nhớ nhung thèm bắp tội quá !
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 2:51pm |
Cám ơn anh Thy Lan Thảo,
Chi K.Lan, PT..
Nhờ mục nầy mà hp đã điện thọai ngay sáng ngày 9,Dec.07 đến nhà Bích Vân.Cả hai vợ chồng đều đi làm.Không nói chuyện được.Để lời nhắn với con của Bích Vân, cháu hẹn chiều nay khi BV về sẽ gọi. Âu cũng hay, nhờ nhịp cầu WEB HTHGC mà tìm lại được những người thân. Hơn hai mươi bảy năm rồi Cám ơn TỰ ĐIỂN SỐNG, cám ơn K.Lan, Cám ơn Phan Thủy(Cụng Phan nửa, đừng phan. liệng cũng đủ u đầu, và người ta chạy hết.! Mất vui.Hi.. hi.. Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 09/Dec/2007 lúc 3:03pm |
|
IP Logged | |
klan
Groupie Tham gia ngày: 05/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 40 |
Gởi ngày: 10/Dec/2007 lúc 8:39am |
" sao kỳ ai tui cũng biết " ??
thôi kỳ vừa vừa ,kỳ qúa núi lỡ à anh TLT .
À hé chị PT nói đúng nhưng chỉ mới 1/2 thôi ,anh TLT
biết NTTHÁT đi đâu chứ !!ảnh dấu vào núi kỳ đà hay kỳ
động gì đó ...sợ chị em mình dò ngó đó thôi ...dấu kỷ qúa
không biết để đâu , thèm nên mần thơ đòi ăn bắp vậy đó !!!
|
|
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu. |
|
IP Logged | |
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |