Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2019 lúc 7:37am
Lời than thở của một kẻ tù tội


Image%20result%20for%20kẻ%20tù%20tội

Trước đây lỡ dại một lần
Mà nay tôi phải chung thân ngục tù
Nghĩ lại mới thấy mình ngu
Tỉnh cơn mộng đẹp, thực hư rõ ràng

Khi xưa nhẹ dạ mê nàng
Bi chừ quá muộn tan hoang cửa nhà
Thuở đầu nàng rất nết na
Đi thưa về dạ, hiền hoà dễ thương
Cùng nhau tối ngủ chung giường
Ăn cơm chung chén, ra đường chung đôi
Nàng thề chỉ có mình tôi
“ Em sẽ mãi mãi suốt đời yêu anh “
Ngờ đâu thỏ lại mọc nanh
Mèo già hoá cáo, Bụt lành hoá ma
Kể ra thì sợ người ta
Chê cười chế nhạo nói là mát dây
Nhưng thôi cho phép hôm nay
Vài hàng tâm sự giải bầy đời tôi
*****
Về nhà mới một tháng thôi
Nàng đã chễm chệ lên ngôi nữ hoàng
Bắt tôi sắm bạc mua vàng
Nhà to cửa rộng, vinh quang mặt mày
Một mình, ba dzốp tôi cầy
Cong lưng trả nợ, hao gầy tấm thân
Bẩy ngày, bẩy tối trong tuần
Về khuya, đi sớm, lúc gần, lúc xa
Thế mà nàng cũng chẳng tha
Bắt tôi làm bếp, quét nhà, rửa xe
Còn nàng thì cứ lè phè
Công dung ngôn hạnh chẳng ke, chẳng cần
Nàng theo đạo phái tam không
Không may, không nấu và không giặt đồ
Nàng yêu nhạc trẻ đít-cô
Nguyễn Hưng, Tuấn Vũ, Đon Hồ, Chế Linh
Thế Sơn, Trường Vũ, Mạnh Đình
Phòng em bốn vách toàn hình mấy cha
Phim Hàn, phim Việt, phim Hoa
Mỗi ngày vài bộ, ở nhà nàng xem
Tối khuya khi phố lên đèn
Nàng bèn mếch-kớp mon men qua cầu
Đi thăm chú chệt phố Tầu
Kêu tô mìn-thánh bắt đầu nàng ăn
Ăn rồi mà vẫn ngứa răng
Chơi thêm cháo vịt, bún măng, bún bò
Phở gà, hủ tíu Mỹ Tho
Dăm tô mới đủ vừa no bụng nàng
Bụng đầy, xuống phố lang thang
Đi xem quần áo mấy hàng mới ra
Mêy-Xi, Oan-Mác, Dza-Ra
Nàng vô nàng sắm bóp da, quần bò
Váy dài, váy ngắn, măng-tô
Bao nhiêu cũng được, chẳng lo, chẳng phiền
Vi-dza cứ sạc triền miên
Biu về cuối tháng  lấy tiền của tôi
Đem ra trả nợ mấy hồi
Làm tôi đau đớn rã rời chân tay
Thôi đành ngậm đắng nuốt cay
Đàn ông sợ vợ biết ngày nào khôn ?
Dậy vợ từ thuở còn non
Dậy bà má vợ lúc còn ở xa
Má vợ là má người ta
Đừng bao giờ rước về nhà ai ơi !
Như tôi thì quá muộn rồi
Lửa tình đã tắt, cuộc đời đi đoong
Còn đâu thời buổi vàng son
Trên răng dưới dế chẳng còn một xu
Có mắt mà cũng như mù
Chỉ còn có nước đi tu cho rồi !

st.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Mar/2019 lúc 7:39am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2019 lúc 10:52pm

Ngày Xưa...Ngày Nay !


Ngày xưa súng ngắn ngang hông
Ngày nay súng ngắn để không trong quần

Ngày xưa dùng gậy chỉ huy
Ngày nay dùng gậy khi đi dò đường

Ngày xưa ra bẩy vào ba,
Ngày nay tám tháng xả ga một lần.


Ngày xưa sàn nhẩy múa chân,
Ngày nay đi đứng phải cần ba-toong.

Ngày xưa uống cả chục lon,
Ngày nay ngủ gục nửa lon vẫn còn.

Ngày xưa ngồi lái xe con,
Ngày nay xe buýt mài mòn đôi mông.

Ngày xưa  mập mạp trắng hồng,
Ngày nay xanh mét lồng ngồng bộ xương.

Ngày xưa như Tướng như Vương ,
Ngày nay thất thế như phường hát rong.

Ngày xưa đường phố long nhong,
Ngày nay ba buổi trong phòng đọc kinh.

Ngày xưa tiệc nhậu linh đình,
Ngày nay ăn uống tận tình kiêng khem.

Ngày xưa ăn Chả ăn Nem,
Ngày nay ngao ngán chẳng thèm liếc qua.

Ngày xưa quán cóc hàng quà,
Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi.

Ngày xưa cờ bạc liên hồi,
Ngày nay lưng mỏi không ngồi được lâu.

Ngày xưa sức mạnh như Trâu,
Ngày nay uể oải ngồi đâu ngáp ruồi.

Ngày xưa xông xáo ngược xuôi,
Ngày nay rờ rẫm đuổi ruồi không bay.

Ngày xưa qua núi vác cày,
Ngày nay nằm thở dang tay xin hòa.

Ngày xưa tiếng lớn như loa,
Ngày nay thỏ thẻ … ra .. là .. thiếu hơi!

Ngày xưa kẻ đón người mời,
Ngày nay cô lẻ vắng lời hỏi thăm.

Ngày xưa số tựa trăng rằm,
Ngày nay số tối như nằm trùm chăn.

Ngày xưa tánh nóng hung hăng,
Ngày nay ai chửi cũng nhăn răng cười.

Ngày xưa chơi giỏi , học lười,
Ngày nay siêng ngủ lại lười biếng đi.

Ngày xưa tướng tá uy nghi,
Ngày nay xộc xệch chân đi không đều.

Ngày xưa dáng dấp mỹ miều,
Ngày nay như thể dây thiều đứt ngang.

Ngày xưa phung phí bạc ngàn,
Ngày nay góp nhặt lon mang đổi tiền.

Ngày xưa vui thú cùng Tiên,
Ngày nay vui trọn một miền nồi soong.

Ngày xưa ăn mấy cũng ngon,
Ngày nay nhấm nháp hết còn muốn nhai.

Ngày xưa đấu hót dài dài,
Ngày nay mệt mỏi bái bai xin ngừng..!

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Mar/2019 lúc 9:22am

Những Chuyện Không Ra Gì Mà... Sinh Sự!


1/ Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì lạ không anh ?
          Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau.
          Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

2/ Ngày mai sinh nhật bà xã tôi, tôi hỏi bả muốn gì? Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây. Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm.
     Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

3/ Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:
          Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh? Em buồn quá, ơ anh nói gì đi chứ.
          Tôi nói: Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như hai mươi năm về trước, 20/20.
          Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

4/ Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu.
          Bả nói: Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
          Tôi nói: Ủa Em muốn vào trong bếp hả?
          Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

5/ Vợ tôi hỏi: Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh?
          Tôi nói: Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua.
          Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

6/ Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có… đi thì có chỗ đẹp.
       Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả.
       Tôi nói: Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa xài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền.
       Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

7/ Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, bà xã tôi không chịu vì mắc quá. Nhưng khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $7.50.
       Tôi nói: Em biết không sau khi hết thùng Heineken anh thấy em đẹp hơn nhiều…
       Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

8/  Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ tôi cằn nhằn:
       Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu.
       Tôi nói: Chứ hồi nãy em mua 4 cái “sú-chiêng” anh có cằn nhằn gì em đâu.
       Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

9/ Tôi nói: Sau ngày cưới em, anh thành Triệu phú.
       Vợ tôi: Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không?
       Tôi nói: Trước khi cưới em anh là Tỷ phú.
       Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

10/ Vợ tôi: Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không?
    Tôi nói: Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi.
    Vợ tôi: Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì?
    Tôi nói: Là cái ngày em cuốn gói “dzề” bên má em 3 tuần. Giời ơi ngày nào cũng xỉn.
    Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

11/ Trước ngày “Tình Nhân” (Valentine) vợ tôi nói: Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh?
     Ngày lễ “Tình Nhân” tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"
     Thế là hai vợ chống cãi nhau.

12/ Tôi đăng báo bán "Một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam , dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, có con dzợ cái gì nó cũng biết hết."
     Thế là hai vợ chồng cãi nhau.

13/ Tôi hỏi: Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về?
       Vợ nói: Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm.
       Tôi nói: Em học tánh nói láo từ hối nào vậy? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu.
       Lần này suýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con dzợ gì đâu dữ quá!!!"

Sưu tầm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 18/Mar/2019 lúc 8:27am

Vợ Và Em Vợ

mh%20co%20em%20vo


Anh Tám Tàng và vợ kết hôn
Thấm thoắt đã được đúng 5 năm.
Thằng con trai vừa tròn 4 tuổi.
Đang hạnh phúc, bỗng gặp rắc rối.
Khiến anh Tám mệt mỏi vô cùng.
Em gái vợ anh Tám độc thân,
Rất xinh đẹp, không yêu ai cả.
Cổ trước đây có người yêu cũ,
Nhưng bỏ nhau sau chỉ một năm.
Chuyện làm cho anh rất khổ tâm
Là chỉ sau một năm làm bố
Cả gia đình bỗng dưng nín thở,
Cô em vợ báo đã có bầu.
Nhưng nhất định không nói lời nào
Về danh tính ai là ông bố.
Và cái thai, cô quyết đinh giữ.
Nhưng lạ là suốt cả ba năm
Cô vẫn chưa đặt tên cho con.
Vợ anh Tám giục lên, giục xuống,
Thì cổ cười: “Vậy thì em muốn
Lấy họ của anh Tám cho con
Cả nhà nghĩ xem có được không?”:
Vợ anh Tám cười khan lúc ấy,
Nhưng anh thấy vợ cứ chăm chăm
Nhìn vào mặt đứa con cô em.
Tối hôm ấy đang lim dim ngủ,
Anh Tám bỗng chợt nghe tiếng vợ
Nói: “Sao mà thằng cháu giống anh
Quá sức đi. Anh hãy thật tình
Cho em biết là anh liệu có
Giấu diếm em điều gì không đó?”
Anh Tám trả lời: “Có gì đâu!
Làm sao mà anh biết được nào?”
Câu trả lời chẳng sao làm dịu
Nỗi tức giận bà vợ của anh.
Nửa đêm anh thức giấc thình lình,
Thì chợt thấy vợ anh vẫn thức
Tay cầm hai bức ảnh, đang khóc.
Anh đến gần, lập tức nhận ra
Ảnh con, và đứa cháu lên ba.
Anh hiểu ra ngay là bà vợ
Đã nghi anh là bố thằng nhỏ.
Anh Tám thực sự thấy rất lo.
Bởi có một lần anh lỡ tò te
Với em vợ lúc vợ sinh nở.
Tối ấy, anh và cô em vợ
Say tuý luý nên lỡ dại thôi.
Chuyện đã chìm trong quá khứ rồi.
Nhưng tình thế này, ai biết được,
Cháu là con, chuyện dám có thực!
Vậy là anh lén lút đi làm
Thử nghiệm DNA để xem
Liên hệ giữa anh, và hai bé.
.......
Kết quả về, anh Tám té ngứa.
Hai đứa đều không phải con anh!


Chẩm Tá Nhân " phóng tác '



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 18/Mar/2019 lúc 8:28am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 23/Mar/2019 lúc 7:56am

Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn



Người xưa có câu: “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn “ Giờ mới biết hàm ý của người xưa.

Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả.
Đến Bắc Âu mới biết mặt trời cũng thích ngủ nướng.
Đến Hong Kong mới biết minh tinh nào cũng đeo khẩu trang.
Đến Hà Lan mới biết mực nước biển cao hơn mặt đất.
Đến Thái Lan mới biết con cú cũng có gai.
Đến Pháp mới biết chọc gái cũng cực kỳ có phong cách.
Đến Nga mới biết Vodka chỉ là một loại nước giải khát.
Đến Hawaii mới biết phụ nữ không cần phải mua áo lót.
Đến Hàn Quốc mới biết phụ nữ đẹp không phải do bẩm sinh.
Đến Brazil mới biết mặc đồ thiếu vải cũng chẳng có gì phải thẹn thùng.
Đến Anh quốc mới biết kết cục “happy ending forever” trong truyện cổ tích đều là hư cấu.
Đến Nhật Bản mới biết ngay cả tội phạm cũng vô cùng lịch sự lễ độ.
Đến Mexico mới biết có thể qua Mỹ bằng đường hầm.
Đến Canada mới biết diện tích lãnh thổ lớn hơn Trung Quốc nhưng dân số còn kém Bắc Kinh.
ĐẶC BIỆT Đến Trung Quốc mới biết mười người hết chín người lừa đảo, người còn lại đang luyện tập ngày đêm.

Đến Mỹ mới biết bất kể là ai, bạn đều có thể kiện họ ra toà.
Đến Úc mới biết chuột túi và các loại động vật khác nhiều như quân Nguyên Mông dễ khiến con người phát điên.
Đến Thuỵ Sĩ mới biết mở tài khoản ngân hàng, nếu có ít hơn 1 triệu USD sẽ bị cười thối mũi.
Đến Ý mới biết Gucci & Prada còn ít hơn Trung Quốc,
Đến Áo mới biết người ăn xin nào cũng có thể đàn ít nhất một bản nhạc.
Đến Vatican mới biết dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong nước cũng có thể bắn chết chim ở tận nước Ý. Và....

VÀ CỰC KỲ ĐẶC BIỆT là Đến VIỆT NAM mới biết môi giới là một nghề húp mì gói nói chuyện tiền tỷ tỷ... í chết cha cái đồng Rolex của ngộ đâu rồi nãy giờ lo để tay xin qua đường nhìn lại thấy mất tiêu.

Phan Ngoc Hanh


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Mar/2019 lúc 8:18am

Thà trả tiền đắt hơn cho chắc ăn


Image%20result%20for%20ngôi%20mộ%20trống

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại chỗ bà vợ đột ngột qua đời.
Nhà hòm bàn với ông chồng:

- ‘Nếu ông muốn đưa bà nhà về xứ, thì phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 200 đô la’.

Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn.

Nhà quàn ngạc nhiên:

- ‘Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa này, chỉ tốn 200 đô la?’

Ông già goá bụa trả lời:

- ‘Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp trường hợp rủi ro này.’

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Mar/2019 lúc 8:50am


Khi vợ dặn giữ con

10%201874%201549095460

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 02/Apr/2019 lúc 2:34pm

Những Người Đàn Ông Khốn Khổ

Những ai nói “các hiệp sĩ đã chết rồi” thì hẳn là họ chưa biết đến tài khoản Instagram “Miserable Men” (Những người đàn ông khốn khổ). Ở đây thu thập và đăng tải hình ảnh những người chồng, những người bạn trai đi mua sắm với một nửa của mình, mang theo “nỗi đau ngọt ngào” khó tả. Có người từng nói rằng, nếu có người đàn ông nào sẵn sàng theo chân phụ nữ đi mua sắm cả ngày, có nghĩa là họ cực kỳ yêu một nửa của mình. Nhìn vào những bức hình dưới đây, quả không sai.  

    

Kể từ khi có smartphone, công cuộc chờ đợi của những người đàn ông cũng trở nên dễ thở hơn.

Ít nhất, ông ấy cũng kiếm được việc để giết thời gian.

Ơn trời, các trung tâm mua sắm thường có sofa.

Liệu có phải người đàn ông đã hối hận khi nhận lời tháp tùng vợ đi shopping?

Tác dụng của người đàn ông

Quá chuẩn!

Ngày mới chỉ bắt đầu thôi…

Những người đồng cảnh ngộ

Còn mệt hơn ký được một hợp đồng lớn

Chờ đợi

Có vẻ ngủ là một lựa chọn thường xuyên khi “hộ tống” một nửa đi mua sắm

Tommy Hilfiger, MK, Burberry? Ngủ, hay là khóc đây?

“Người tình” tạm thời


Muôn hình vạn trạng

Trình độ ngủ đã lên tầm cao mới
Cùng hội cùng thuyền

Kiên nhẫn sắp cạn?

Em cứ đi đi…

Điện thoại và giấc ngủ - hai nàng thơ của những người đàn ông “shopping”

Dáng ngủ siêu mẫu

Em ở nơi đâu?

Mơ về nơi xa…

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Apr/2019 lúc 9:31am

Mẹo Chọn Vợ, Chọn Chồng


Chọn Vợ 

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông, sờ người…!

Mông chai là đứa lắm lời
Bởi hay lót đít để ngồi buôn dưa
Loại này đừng lấy nghe chưa
Lấy về sớm muộn cũng đưa ra tòa.

Ngực to cũng thế con à
Bởi vì bị lắm đứa “chà” nên sưng
Loại này dâm tựa Bà Tưng
“Chà” chơi thì được chứ đừng dính vô.

Còn về những đứa răng hô
Mẹ cam đoan nó là đồ háu ăn
Nhà mình kinh tế khó khăn
Lấy về là đói nhăn răng cả đời.

Bụng to con chắc biết rồi
Loại này ăn thủng đít nồi, đáy niêu
Cho vàng con cũng chớ yêu
Lấy về của cải bao nhiêu cũng tàn.

Mắt lơ mắt lé hai hàng
Con đừng dại dột mà quàng vào nha
Loại này mặt hướng mụ gia (mẹ chồng)
Thế nhưng mắt ngắm dĩa gà trên mâm.

Đứa nào đầu ngực bị thâm
Con đừng dại dột tưởng nhầm gái son
Bởi vì nó đã có con
Thế nên màu “tí” chẳng còn hồng tươi.

Tay mềm là đứa ham chơi
Chăm tiêu tiền bạc, việc lười chảy thây
Loại này con “xít- tốp” (stop) ngay
Lấy về là nó tiêu bay cả nhà.

Đùi to cũng chớ con à
Ngủ quên nó gác gãy pà nó xương
Ngoài ra nhỡ nó nổi ương:
Dậm chân một phát – cái giường gãy đôi…


Thương con mẹ dặn mấy lời
Nhớ xem mà tránh kẻo đời khổ đau! 


Chọn Chồng

Con ơi nếu muốn nên người
Lắng tai nghe lấy những lời Thầy, Bu
Chọn bò: xem bắp, xem u,
Chọn chồng: xem cái “gật gù” trước tiên!

“Cái” nào cổ ngoẻo hai bên
Coi như bị lỗi- chớ nên đem về
Loại này chậm chạp, lề mề
Ăn sâm nó cũng chẳng hề ngẩng cao…

“Cái” nào co quắp, xanh xao
Con đừng dại dột vớ vào nghe chưa
Loại này hoạt động lưa thưa
Bò đến “cổng chợ” là vừa hết hơi.

“Cái” nào lủng lẳng sắp rơi
Coi như hết đát, hết thời “nhấp nhô”
Loại này chỉ tổ báo cô
Con đừng vơ lấy mà khô héo đời.

“Cái” nào chuyên chĩa lên trời
Con nên tránh gấp kẻo đời khổ đau
Loại này hùng hục như trâu
Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa lâu pỏ pà.

Con nên chọn loại trung hòa
Cương- Nhu đúng lúc mới là chuẩn men!
Giờ thì ra phố nhanh lên
Kiểm tra từng “cái” để xem thế nào!

Sưu tầm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Apr/2019 lúc 7:45am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.283 seconds.