Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Aug/2021 lúc 9:53am

Kính Thưa Vợ


 

Em cảm thấy như thế nào khi ở nhà ngoại? 

Từ lúc chúng ta giận dỗi nhau đến bây giờ, em đã bỏ nhà ra đi được 38 tiếng 37 phút, thời gian này còn cách kỷ lục em bỏ đi cao nhất trong lịch sử là 4 giờ và 21 phút. Anh biết em đang chờ đợi anh đến tận nhà ngoại để xin lỗi, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy, nhưng anh hy vọng em có thể kiên trì đến cùng, thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử bỏ nhà ra đi của em. 

Anh ở nhà mọi thứ đều rất tốt, xin em đừng nhung nhớ. Mặc dù, trước lúc ra đi, em đã kịp lấy được thẻ ngân hàng cất trong ngăn tủ, tuy nhiên em đừng lo lắng anh sẽ sống bằng cái gì, bởi vì anh vẫn còn một chút tiền lẻ giấu dưới giường của con. Thực ra thì tiền mặt thuận tiện cho việc sử dụng hơn em à. Anh đã mua 5 chiếc áo sơ mi, 7 chiếc quần lót và 12 đôi tất, ước tính mỗi ngày có thể mặc một chiếc cho đến ngày em quay về. Tất cả đều là hàng hiệu, mặc dù hơi tốn kém một tí... 

Về vấn đề ăn uống em cũng không cần bận tâm, trong những ngày không có em, anh đành phải cố gắng đi ăn nhà hàng. Bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập… chúng sợ anh một mình cô đơn, nên ngày nào cũng nằm làm bạn với anh. Thực lòng không muốn, nhưng anh vẫn cứ phải bầu bạn với chúng, không có cách nào khác, em biết mà, anh rất sĩ diện. 

Điều khiến anh khó chịu nhất là cô gái mới chuyển đến căn nhà đối diện, hầu như ngày nào cô ấy cũng sang nhà mình mượn lọ mắm, lọ muối, củ hành… Nhưng em đừng lo, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu, về mặt này em cứ phải có niềm tin vào anh. 

Còn về hoa cỏ trong vườn, anh muốn để chúng thích ứng với môi trường sa mạc nên tuyệt đối không cung cấp nước cho chúng, việc này có lợi cho tiến hóa giống loài, nên em cứ yên tâm. À đúng rồi, con mèo nhà mình cũng theo em về nhà ngoại rồi chứ nhỉ? Anh đã không nhìn thấy nó hai ngày nay rồi. 

Em cũng không phải lo lắng về hai cậu em vợ đáng yêu trong phút xúc động sẽ tìm anh tính sổ đâu. Hôm qua, anh đã mời họ đi nhậu một bữa linh đình, nhân tiện cũng kể với hai cậu vài chuyện nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng chúng ta. Hai cậu nghe xong nắm tay anh khóc nức nở: “Anh rể, anh vất vả rồi”. 

Anh sẽ đến đón và xin lỗi em, nhưng mà em cứ yên tâm ở bên nhà ngoại một thời gian cũng được, lâu lắm rồi mới có dịp về thăm bố mẹ, hai cụ già rồi cũng cần có người chăm sóc.

 

P/S: Nếu như ngày mai em vẫn không quay về, cô hàng xóm hẹn anh đi ăn cơm trưa anh sẽ đi đấy nhé, đằng nào ở nhà một mình cũng buồn, cứ từ chối người ta mãi cũng không tiện. 

Thương em và nhớ em.

Tạm biệt em!

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Aug/2021 lúc 7:50am

Méc Ba Mới Được

Ba về mắng mẹ giùm con
Chỉ lo facebook chằng còn nhớ chi
Nhiều khi con đói muốn ty
Mẹ không đồng ý chỉ vì ham chơi

Lắm hôm bụng đói quá trời
Mẹ thì lên mạng thế rồi quên con
Bây giờ ốm yếu gầy mòn
Thân con tiều tuỵ chẳng còn giống ai

Suốt ngày mẹ ngắm con trai
Ở trên mạng ấy toàn ngoài 30
Chát song mẹ cứ ngồi cười
Khúc kha khúc khích ôi trời thấy ghê

Công việc mẹ cứ bỏ bê
Chẳng thèm cơm nước vỗ về gì con
Có hôm lại bị ăn đòn
Vì đòi bú lúc mẹ còn say sưa

Ba thì vất vả sớm trưa
Mẹ giờ sung sướng tà lưa cả ngày
Bữa nào muốn tý phải lay
Bằng không tự kéo cho ngay vào mồm

Mấy khi nào được mẹ ôm
Chỉ lo chát chít sớm hôm miệt mài
Mẹ mình cũng thật là tài
Ngồi lâu như vậy chát hoài hả ba

Hôm nay có máy ở nhà
Con chụp một kiểu để ba xem này
Kẻo rồi mẹ cãi trắng tay
Bảo con nói dóc hàng ngày nghe ba.



Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Aug/2021 lúc 7:57am

Ích Lợi Của Sự Sợ Vợ

 

Người xưa hay nói: "Sợ vợ là hèn nhát" nhưng thực chất sợ vợ xuất phát từ yêu vợ mà ra. Những người đàn ông “sợ vợ” luôn biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình và dễ dàng thành công trong sự nghiệp hơn.

Lâu nay, chúng ta vẫn thường truyền nhau câu nói vui: “Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão”. Điều này cho thấy tuổi thọ và sự thành công hay hạnh phúc của nam giới phụ thuộc rất lớn vào người vợ mà anh ta chung sống.

Đàn ông sợ vợ mới ngoan

Đàn ông sợ vợ sẽ giúp cho gia đình ổn định làm nền tảng vững chắc cho xã hội. Bởi đàn ông sợ vợ mới ngoan, tránh được tình trạng bạo lực gia đình, giảm gánh nặng cho lực lượng duy trì trật tự xã hội.

Hơn nữa, bản thân người đàn ông sợ vợ thường có thể chống lại sự cám dỗ từ các trang web xấu độc trên mạng xã hội. Đồng thời, họ luôn lo lắng cho gia đình, tích cực tìm kiếm thông tin về việc nâng cao sức khỏe, làm cho vợ vui, có thông tin vui hay thú vị nào cũng đều chia sẻ với vợ.

Đàn ông sợ vợ nhanh giàu có hơn tại sao?

Đàn ông sợ vợ thường nhanh giàu có là do khi người khác rủ đi chơi thường kiếm cớ để thoái thác, cự tuyệt để giảm chi phí rượu, thuốc. Như vậy sẽ tiết kiệm tiền bạc và sớm thực hiện được mục tiêu mua sắm của gia đình, làm cho vợ vui và gia đình sung túc. Gia đình hạnh phúc, ấm no thì chàng mới có thể vững tâm trong công việc.

Đàn ông sợ vợ thì chăm chỉ, cố gắng làm ăn, cùng vợ quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý nên kinh tế gia đình sẽ đi lên, nhanh làm giàu. Chính vì vậy, đây là điểm mạnh của người đàn ông sợ vợ mà những ông chồng khác cần học tập.

Sợ vợ giúp đàn ông sống thọ hơn

Người đàn ông sợ vợ thường nghe lời vợ, sẽ không hút thuốc, không uống rượu bia, không chơi bời vô độ, hàng ngày sau khi tan sở về nhà sớm để ăn cơm cùng gia đình. Như vậy, người chồng đã thay đổi được nhiều tật xấu trước khi kết hôn. Bên cạnh đó, người đàn ông sợ vợ sẽ luôn thường xuyên phụ vợ làm công việc nhà khi cô ấy nhờ, điều này xem như thường xuyên rèn luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, sống thọ hơn.

Đàn ông sinh tháng nào sợ vợ nhất?

Tháng sinh quyết định khá nhiều đến tính cách của một người đàn ông. Theo đó, đàn ông sinh tháng nào cũng sợ vợ, tuy nhiên là nhiều hay ít mà thôi. Thông thường, những người đàn ông sinh các tháng sau sẽ “sợ vợ” nhiều nhất.

Tháng 3: Người đàn ông sinh tháng 3 có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Nêu có mâu thuẫn người chồng sẽ luôn nhẫn nhịn, dung hòa và làm lành. Vì thế, người vợ khéo kéo một chút sẽ khiến chồng một mực nghe theo mình. Điều này không bảo đảm!!!!

Tháng 1: Những người đàn ông sinh tháng 1 thường có tướng đàn ông sợ vợ. Họ sẽ hết lòng vì vợ con, yêu thương trân trọng hết đời. Người vợ vì thế mà được nước, làm việc gì cũng thoải mái.

Tháng 10: Khi quyết định lập gia đình, họ đã gạt bỏ được niềm vui cá nhân, tập trung vào công việc. Người đàn ông luôn vì vợ con coi những lời vợ nói là vàng ngọc, luôn sợ làm vợ buồn.

Tháng 11:  Những người đàn ông sinh tháng 11 sợ vợ thì sang, họ không một lời nói xấu vợ, luôn yêu thương hết lòng, là người đàn ông lý tưởng.

Nhận biết đàn ông sợ vợ

Những người đàn ông sợ vợ thường có những đặc điểm như sau:

- Rất coi trọng lời nói của vợ. Họ sẽ cân nhắc thiệt hơn  và lắng nghe rồi tìm cách giải quyết thấu đáo. 

Đàn ông sợ vợ thường rất để ý đến cảm xúc của vợ, rất sợ vợ buồn, hay cáu gắt. Vì thế họ luôn cố gắng làm cho vợ được vui.

- Đàn ông sợ vợ thường rất coi trọng gia đình nhà vợ, bởi sợ vợ có nghĩa là yêu vợ và yêu luôn những gì thuộc về cô ấy.

- Thông thường anh ấy sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cô ấy, không muốn nàng lo lắng quá.

- Đàn ông sợ vợ sẽ biết từ chối những cuộc vui chơi không lành mạnh để bảo vệ bản thân, vừa không thiệt hại về kinh tế, lại có sức khỏe tốt để lo toan cho gia đình mình.

Đàn ông sợ nhất điều gì ở vợ?

Dù có ra ngoài “hô mưa gọi gió” như thế nào đi chăng nữa thì những người đàn ông “sợ vợ” cũng sẽ trở nên hiền lành, đáng yêu khi trở về với vợ con. Bởi vì, người đàn ông sợ vợ là người cực kỳ yêu thương vợ và gia đình của mình. Thông thường họ sợ nhất không phải là vợ lắm lời, hay nhiếc móc họ. Mà họ sợ nhất là khi lấy vợ mà yếu sinh lý không thể làm cô ấy thỏa mãn. Họ cũng sợ vợ giận, vợ buồn không quan tâm đến mình. Đặc biệt là họ sợ vợ bị đau, bị ốm, sức khỏe không tốt, sẽ không thể ở bên cạnh mình mãi mãi. Họ sợ nhìn thấy cảnh vợ ra đi mãi mãi mà bất lực không thể làm gì để níu kéo cô ấy ở bên mình lâu hơn.   

Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2021 lúc 10:51am
CÓ ĐIỆN MỚI KÊU


Một đôi trai gái “dân công nghệ” ngồi tâm sự.

Chàng đặt tay lên bộ ngực căng đầy của nàng và hỏi:
- Cái gì đây?

Nàng nũng nịu:
- Đây là cặp loa “2.1” đấy!

Chàng mân mê “Núm đào” của nàng rồi trêu:
- Thế còn đây là cái gì?

- Đó là “nút chỉnh volume”!

Chàng cười toe toét hỏi vặn;
- Sao anh vặn Max rồi  vẫn không thấy “tiếng kêu” nhỉ?

Nàng bĩu môi “hứ” một cái, ấn ngón tay vào trán chàng mắng:
- CẮM PHÍCH VÀO Ổ ĐIỆN ĐÃ rồi hãy vặn thì nó mới “kêu”, sao anh DỐT THẾ!

- Chàng: ???
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Aug/2021 lúc 7:49am

Lỡ Một Đời Trai Muộn Mất Rồi... Phỏng theo "Hai sắc Hoa Ti Gôn" - TTKH

    

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn

Tới tháng lãnh lương mới hết hồn

Bạn rủ đi chơi, nào có dám

Tôi chờ người tới để…giao lương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :

Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?

Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?


Người ấy thường hay móc bóp tôi

Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi

Bảo rằng tôi móc còn hơn để…

“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời


Thuở ấy nào tôi đã biết gì :

Trẻ người, non dạ quá ngu si

Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…

Chẳng giữ cho mình được…tí ti


Đâu biết tiền đưa bả tháng này

Là tiền dành dụm bấy lâu nay

Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết

Biết lấy gì vui với bạn đây?


Từ đấy thu, rồi thu, lại thu

Lòng tôi còn giá đến bao giờ

“Người kia” đã biết tôi vơi túi

“người ấy” cho nên vẫn hững hờ


Tôi vẫn đi…bên cạnh một người

Dữ như sư tử của lòng tôi

Và từng thu chết, từng thu chết

Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời


Buồn quá, hôm nay xem lại túi

Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi

Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết

Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.

Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi

Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…

Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2021 lúc 7:37am


Ðời Dài Lê Thê

- Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
- Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.



Sự Kiện Lớn


Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".
- Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".

Phụ nữ ...

Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất!
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Sep/2021 lúc 7:18am

Cười Bể Bụng !Vợ Việt Gọi Cảnh Sát Mỹ Thưa Chồng

 

A Vietnamese woman called 911 and said that her husband physically abused her. A police officer came to her apartment and wrote the report.

She does not speak much English therefore, word by word, the policeman carefully wrote down every single thing the Vietnamese woman told him.
Later a Vietnamese guy (X generation!) translated this report to Vietnamese:
My husband threats hit me see my mother many times.
Ông chồng tôi hăm đánh thấy mẹ tôi nhiều lần.
But today he out hand and hit me see my grandmother.
Nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tôi thấy mụ nội tôi luôn.
Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him.
Ngày nào tôi cũng làm bánh bò bánh da lợn cho ổng ăn.
But he told me that I don't know to make any handicapped pants.
Nhưng ông bảo tôi là tôi không biết làm cái quần què gì hế't.
Day and night I only know how to watch ship movies.
Ngày và đêm tôi chỉ biết coi phim tàu mà thôi.
He said I'm sky horse.
Ổng ấy bảo tôi là thứ ngựa trời.
Everyday, I bring my *** go hit cards eat money with a bunch of female horses in the neighborhood.
Ngày nào cũng xách đít đi đánh bài ăn tiền với mấy con ngựa cái hàng xóm.
He forbids me to bring those female devils home no more.
Ổng cấm tôi không cho mấy con quỷ cái đó đến nhà nữa.
Because they have too many stories and like say ugly people different.
Vì họ nhiều chuyện và thích nói xấu người khác.
My husband thinks he is delicious.
Ông chồng tôi tưởng ổng ngon lắm.
His friends are a bunch of buffalo heads and horse faces.
Bạn ông ấy toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa.
Everyday they bring their empty ***es to my house, eat, drink, play guitar and fart everywhere.
Ngày nào họ cũng xách đít không tới nhà tôi ăn uống đàn địch um xùm.
I testicle him go out the street and the truck run over break his head roll to the walk side with the eyes still blinking.
Tôi vái cho ổng có ngày đi ra đường xe cam nhông cán đứt đầu lăn vào lề mà hai mắt vẫn còn chớp chớp.
He angry and hit me.
Ổng giận dữ và đánh tôi.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2021 lúc 8:10am

Thơ Vui Đàn Bà

 

Trên cõi đời, có cái gì đẹp nhất ?
Trả lời đi, khỏi ngại ngùng thắc mắc,
Là đàn ông, nhắm mắt, chọn đàn bà !

 

Về thể xác, họ diễm kiều biết mấy,
Không bút mực nào, lột tả hết được đâu,
Họ đẹp từ khóe mắt đến làn môi,
Họ đẹp cả trong giọng cười, tiếng nói !


Đừng nhìn đàn bà, những khi họ hờn dỗi,
Dù lòng anh sắt đá cũng bị xiêu,
Đừng hôn đàn bà, khi họ mới nói yêu,
Anh sẽ bị đầu độc,cho đến khi tắt thở !!

 

Đừng ôm đàn bà, khi anh chưa hiểu rõ,
Họ nghĩ gì,trong cảm giác trao thân,
Đừng dẫn đàn bà đi đến chỗ ái ân,
Khi họ chưa đặt tình yêu ngang mạng sống !

 

Anh sẽ thấy, lòng tràn đầy thất vọng,
Sẽ đau buồn, sẽ mất hết niềm tin,
Tan vỡ rồi, cũng không thể nào quên,
Sẽ chết ngạt, dưới tro tàn kỷ niệm !

 

Ở nơi họ,chẳng có gì là vĩnh viễn,
Họ khôn ngoan, thực tế nhất trên đời,
Tuy thật tình, họ cũng sầu khổ, đớn đau,
Nhưng rất ít, và vô cùng giới hạn !

 

Ở nơi họ, phát sinh nguồn tự mãn,
Về quyền năng tối thượng, của đàn bà,
Họ tự hào, dù chỉ một cành hoa,
Đủ giết chết, những tâm hồn mạnh nhất !

 

Họ kiêu hãnh, khi nói về sắc đẹp,
Và thích dùng chuyện cũ để chứng minh,
Lòng họ đầy tràn ngập tự tin,
Đến rất dễ, mà ra đi lại càng dễ !

 

Phân tích thế, mong anh đừng phẩn nộ,
Đừng mất công tìm kiếm việc xa rồi,
Khỏi chứng minh biện luận cái xa xôi,
Ngay trước mặt, nàng vẫn vui cười nói.

 

  Thằng Yamaham

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/Sep/2021 lúc 8:21am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2021 lúc 8:44am

Vô Duyên Hết Cở


Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào.

Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:

- Anh bị câm à?

- Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.

- Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!

- Được cái gì, gái gì mà vừa già vừa xấu.

- Cái đồ vô duyên!

Bà kế bên lên tiếng:

- Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!

Anh chàng:

- Con mẹ già này nói đúng đấy!

Bà kế bên:

- Đúng là đồ vô duyên mất lịch sự!

Tài xế:

- Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?

Anh chàng:

- Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ.


Lượm trên mạng

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22125
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2021 lúc 5:39am




Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.203 seconds.