Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình  
Message Icon Chủ đề: NHÓM 12 YÊU THƯƠNG Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2009 lúc 6:08am

gardenrain2-vi.gif%20Good%20Morning%20image%20by%20KimCandy2

 KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ

     
Tác Giả : Soko Morinaga   
Chúa Nhật, 22 Tháng 11 Năm 2009 16:47
Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên bốn mươi...
 Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua vì cuộc vật lộn cam go, có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.
Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn gõ cửa. Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất:
-  Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.
Soko trả lời:
-  Con xin hết lòng tin tưởng
Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền:
-  Theo ta.
Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh:
-  Quét dọn vườn.
Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình.
Công việc quét vườn thì có chi là khó, Soko hăng hái quét... quét… và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi:
-  Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?
Bất ngờ, đại sư quát lên:
-  Rác !  người nói gì? Không có gì là rác cả !
Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu, đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì đại sư lại bảo:
-  Vào nhà kho kia lấy cái bao lớn ra đây.
Khi Soko tìm được cái bao mang ra thì thấy đại sư đang dùng hai tay, gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo:
-  Mở rộng miệng bao ra.
Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy đại sư quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền:
-  Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.
Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ:
-  Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu?
Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai:
-  Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi, đá vụn này trám vào những chỗ đó.
Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa.
Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đât, từ tốn trám vào.
Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích.
 (There is no trash  by Soko Morinaga)
“Không có gì là rác cả” là bài học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang. Viện trưởng Đại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản.
“Không có gì là rác cả!” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển.
Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng loại trừ, vứt bỏ… “Nhìn” cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác cả!” để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào!

 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Nov/2009 lúc 6:11am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Nov/2009 lúc 11:35pm
happythanksgiving.jpg%20Happy%20Thanksgiving%20image%20by%20diapicco
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2009 lúc 12:24am
 
 
 
Hi Lan Huynh,
 
 
" “Không có gì là rác cả!” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. "
 
Triết lý duyên khởi : nền tản của Triết Lý Phật giáo !
Bài viết hay lắm. Cám ơn Lan Huynh.
Thân ái,


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Nov/2009 lúc 12:32am
mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 27/Nov/2009 lúc 1:51am
Tâm sự cha mẹ <<XIN BẤM VÀO PDF Print E-mail
Tác Giả : Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Năm, 26 Tháng 11 Năm 2009 10:23

Nhân ngày lễ Tạ ơn, chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của cha mẹ,



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 27/Nov/2009 lúc 1:53am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Nov/2009 lúc 11:58am
 
 
 
 

IP IP Logged
longchanh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 30/Oct/2008
Đến từ: Australia
Thành viên: OffLine
Số bài: 28
Quote longchanh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2009 lúc 3:13am

Sưu tm

S cho và nhn trong cuc sng

 

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn.Ông mệt lã và khát khô,sẳn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nưóc,Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân ông đã sưng lên và nhức nhối, ông thấy một căn lều: cũ,rách nát ,không cửa sổ.Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm cũ rỉ sét ,người đàn ông vội vã bước tới,vịn chặt tay cầm ra sức bơm.Nhưng không có giọi nước nào chảy ra cả.Thất vọng người đàn ông lại nhìn quanh căn lều.Lúc nầy ông mới để ý thấy một bình nước nhỏ.Phủi sạch cát trên bình ông đọc được hàng chữ nguyệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên:”Hãy đổ hết nước trong bình vào cái máy bơm.Và trước khi đi hãy đổ nước đầy lại vào cái bình này”

Người đàn ông bật cái nắp bình ra,và đúng thật,trong bình đầy nước mát.Bổng nhiên ngườii đàn ông rơi vào tình thế bấp bênh.Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình,chắc chắn ông có thể sống sót.Nhưng nếu ông đổ hết vào cái máy bơm cũ gỉ,có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ trong lòng đất- và rất nhiều nước.

Ông cân nhắc khả năng của hai sự lựa chọn:nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đoc được lời chỉ dẫn? Dù sao lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính  xác nữa không?...

Nhưng cuối cùng, ông cũng  quyết định rót hết nước  vào cái máy bơm .                                                                               Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm,một lần ,hai lần …chẳng có gì xảy ra cả ‘ tuy hoảng hốt,nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một niềm hy vọng nào nữa nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống ,lần nữa, lần nữa…nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vôi vã hứng nước vào bình và uống.

Rồi ông hứng đầy bình,dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu  dưới dòng chữ có sẳn trên bình  “ Hãy làm theo chỉ dẫn.Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận “                            

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2009 lúc 4:49am

ClapClapClapClapClapClap RẤT VUI THẤY CHỊ LONG CHÁNH TRỞ LẠI DIỄN ĐÀN GÒ CÔNG

WelcomeBacksnagHugs.gif%20Welcome%20Back%20image%20by%20sally678_2009


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Nov/2009 lúc 4:52am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2009 lúc 9:54am

TÌNH BẠN

 
friendship.jpg%20friendship%20image%20by%20kidquay306
 
 

ĐÂU LÀ TÌNH BẠN?

Phải chăng đó nói chỉ gói gọn trong tình đồng hương, tình cảm của những con người cùng quê với nhau? Khi vào một môi trường mới lạ mà lại được nghe những câu chuyện kể về quê hương, được nghe cái giọng nói ấm áp thân quen của quê mình làm cho các bạn vơi đi nỗi trống vắng, lạc lõng của “ chú chim non” rời khỏi tổ.


Hay tình bạn chỉ có thể đến với những con người cùng đẳng cấp. Và có phải tình bạn là những cái nhìn đầy kinh miệt của các nhân thành phố dành cho những con người đến từ “ tỉnh lẻ”? Bạn ơi! Nếu đó cũng được xem như tình bạn thì liệu nó có tồn tại lâu bền theo thời gian không? Những câu hỏi cứ lien tiếp được đặt ra mà chưa có câu trả lời ấy nhỉ. Thiết nghĩ trong long mỗi người đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Theo một lối suy nghĩ rất riêng tư , những gì đã từng trải qua tôi có thể tự hào mà nói rằng: “ Tình bạn đúng nghĩa là tình bạn hình thành khi bạn biết được lý do tại sao bạn muốn ở bên cạnh người đó. Theo thời gian, tình bạn ấy, được nuôi dưỡng bằng sự chân thật, sự quan tâm và đùm bọc cho nhau. Những người bạn thật sự sẽ làm cho ta nhận ra bản thân mình , khiến ta sống tốt hơn.”

Mỗi người một tính cách, một quan niệm sống. Họ có cuộc sống của riêng họ. Nhưng sẽ luôn sẵn sàng cho ta mượn vở những hôm bị ốm, sẵn sàng dành thời gian để giúp ta hoc tập chứ không ích kỷ hẹp hòi lo sợ ta hơn điểm họ. Hay những lúc ta cần sự chia sẽ niềm vui cũng như nỗi buồn, họ lại nhẹ nhàng ngồi hàng giờ bên ta.Tuy không nói gì nhưng họ luôn luôn lắng nghe ta bằng cả tấm lòng. Không chỉ thế, họ luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc tạo cho ta sự tin tưởng và một cảm giác an toàn.

………VÀ

Tình bạn cũng như tình yêu. Nó cần được chăm sóc và bảo dưỡng. Luôn nhớ rằng tình bạn đẹp không xuất phát từ một phía, không phải chỉ luôn nhận mà không cho đi. Hãy là miếng urgo của nhau để phần nào xoa dịu những vết thương của cả hai. Những lúc bạn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà bỏ quên mất đứa bạn thân thì xin bạn hãy nhớ:

          Nếu có một ngày bạn cảm thấy buồn và muốn khóc

         Hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười

         Nhưng tôi sẽ chia sẽ nỗi buồn và khóc cùng bạn

         Nếu một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa

         Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ ở bên bạn, chỉ im lặng mà không nói gì

         Nếu có một ngày bạn gọi cho tôi mà không thấy tiếng trả lời

         Thì hãy chạy thật nhanh đến bên tôi

         Và khi đó tôi đang cần đến bạn

Này bạn mến yêu ơi, tôi muốn nói bao điều, những điều trong đáy lòng,
Một lời yêu thương, một lời ca vang cho tình bạn chúng ta.
Và ngày tháng qua mau, bao giông tố trong đời, những niềm vui nỗi buồn,
Mình cùng bên nhau và cùng xớt chia, cùng nắm tay nhau vượt qua muộn phiền.


Những ngày tháng ước mơ trong đời vì tình bạn chúng ta luôn đẹp tươi,
Khúc hát tình bạn lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Pupil-Student/60615-Khuc-hat-tinh-ban~Huong-Giang-Thuy-Linh.html

Hãy luôn đam mê và khát khao mình sẽ vượt qua khó khăn.
Dù cho hôm nay bao giông tố có xóa nhòa những ước mơ,
Thì bạn ơi xin chớ muộn phiền vì rằng có tôi luôn bên bạn,
Mình cùng nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, tình bạn mãi thắm tươi.

Tình bạn đó biết bao đầm ấm
Biết bao chông gai và lỗi lầm
Bạn đừng lo dù giông tố bên nhau
Luôn luôn nhìn bằng đôi mắt yêu thương.

Này bạn hỡi biết bao buồn vui
Biết trao cho nhau từng tiếng cười
Từng vòng tay và chia sớt cho nhau
Quên đi buồn riêng những ngày đã qua.



 
Ta muốn có bao nhiêu lần,
Đã có lúc mang hy vọng, bạn nhớ nhé !
Bên nhau vững bền bên nhau gian dối
Nào quấn quýt được bạn ơi !

Tình bạn đó giữ sao bền vững,
Tháng năm trôi qua chẳng biết gì
Cuộc đời vui vì ta biết thương nhau
Xôn xao tình bạn luôn gắn nhau lâu.

Bạn bè hỡi có nghe lời hứa
Mãi mãi luôn bên nhau đừng dối lừa
Đừng bận tâm lời chia cắt trong ta
Vui lên cùng tha thiết đừng cách xa


 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2009 lúc 10:04am
 
 
Click%20vào%20hình%20ảnh%20để%20mở%20ở%20kích%20thước%20đầy%20đủ.
 
Click%20vào%20hình%20ảnh%20để%20mở%20ở%20kích%20thước%20đầy%20đủ.
 
Click%20vào%20hình%20ảnh%20để%20mở%20ở%20kích%20thước%20đầy%20đủ.
 
 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2009 lúc 6:33am

Những điều cần trong tình Bạn PDF Print E-mail
Tác Giả : SàiGòn Sưu Tầm   
Thứ Bảy, 30 Tháng 5 Năm 2009 03:20

Người Bạn cần gì ở Bạn, xin BẤM VÀO ĐÂY

rose4.jpg%20colorful%20rose%20image%20by%20becoolbehappy


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Nov/2009 lúc 11:12pm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 152 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 1.847 seconds.