Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ  
Message Icon Chủ đề: NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 307 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Nov/2018 lúc 9:06am

10 lý do để biết ơn

Image%20result%20for%20happy%20thanksgiving
 

Gần đây tôi đã bắt đầu viết một danh sách biết ơn, và tôi khuyến khích bạn làm như vậy. Nó không mất nhiều thời gian, và nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào cuộc sống của bạn.

Cho dù tin tức có khiến bạn cảm thấy chán nản hay chính trị khiến bạn cảm thấy chán nản, hãy dành thời gian tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống của bạn sẽ khiến bạn nhận ra mình phải biết ơn bao nhiêu. Rất nhiều thứ tiêu cực dẫn đến sự chán nản.

Vì vậy, đây là 10 lý do của tôi để cảm ơn:

Image%20result%20for%20thank%20for%20healthy
  
1. Tôi bắt đầu bằng việc cảm ơn sức khỏe của mình. Nhiều người trong số các bạn biết tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng hơn một thập kỷ trước. Năm nay, tôi đã thử một liệu pháp mới sau một thất bại mà tôi có vào mùa xuân. Đó là một khởi đầu gập ghềnh, nhưng tôi cảm thấy một sự cải thiện. Tôi rất biết ơn sự chăm sóc mà tôi đã nhận được từ các bác sĩ, y tá và gia đình tôi trong năm qua, nơi có những khoảnh khắc cảm thấy bất ổn và sợ hãi.

Image%20result%20for%20thank%20for%20good%20husband

2. Tôi biết ơn người chồng đã đứng cạnh tôi vì bệnh tật và sức khỏe. Chăm sóc tốt và thời gian cố gắng. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy như hoàn toàn cuộc sống của tôi, mỗi bước tôi đã thực hiện trong cuộc hành trình đã được gặp anh ấy và có gia đình của chúng tôi.

Image%20result%20for%20thank%20for%20good%20son

3. Tôi biết ơn hai đứa con trai ngọt ngào, thông minh của tôi. Không có một ngày trôi qua mà tôi không mỉm cười và cảm thấy may mắn khi trở thành một người mẹ. Đó là món quà đơn giản nhất mà tôi từng được tặng trong cuộc đời này.

Image%20result%20for%20oil%20painting%20mother

4. Tôi biết ơn mẹ của tôi, người mà tôi đánh giá cao hơn bao giờ hết. Một vài tháng trước, mẹ tôi đã đến thăm chúng tôi khi tôi bị bệnh trên giường. Mẹ tôi đã giúp chăm sóc các cháu trai thay thế tôi - đặt những miếng vải lạnh lên trán của tôi khi tôi bị sốt và mang rượu gừng vào để tôi nhấm nháp vài phút một lần. Nó khiến tôi nhận ra rằng bạn không bao giờ quá già để được mẹ của bạn chăm sóc.

Image%20result%20for%20thanks%20for%20job

5. Tôi rất biết ơn công việc của tôi, điều này đã mang lại cho tôi niềm vui lớn mỗi ngày. Tôi nhận ra tôi rất may mắn khi có một sự nghiệp mà tôi đến và làm việc với những người tuyệt vời, sáng tạo, hài hước trên truyền hình và đằng sau hậu trường. Và phần yêu thích của tôi trong ngày của tôi là gặp gỡ những người khác khi tôi ra ngoài và làm phóng sự thời tiết. Nó luôn luôn đặt trên môi một nụ cười trên khuôn mặt của tôi.

baomai.blogspot.com
  
6. Tôi biết ơn những người hàng xóm của tôi. Canh phòng quan sát ngôi nhà của chúng tôi khi chúng tôi đi vắng hoặc theo dõi con cái của chúng tôi khi họ đang đi bộ về nhà, cộng đồng chúng tôi sống luôn sẵn sàng để giúp đỡ một tay Nhóm nhỏ các bà mẹ của chúng tôi luôn nhắn tin cho nhau cái gì đó chúng ta cần được nhắc nhở - cho dù đó chỉ là một sự kiện ở trường học hay một trò chơi sắp tới. Chúng tôi luôn ở bên nhau.


Related%20image

7. Tôi cảm ơn hai chân đã giữ cho tôi vững chắc và mạnh mẽ và hai cánh tay của tôi có thể vươn ra và ôm lấy gia đình tôi.


Image%20result%20for%20thank%20for%20smiles


8. Tôi rất biết ơn nụ cười rộng lớn của tôi, cho phép tôi thể hiện cảm xúc thật của mình mà không cần phải nói một lời nào.


Image%20result%20for%20thank%20for%20friend


9. Tôi biết ơn những người bạn của tôi là gia đình tôi chọn. Tôi có rất nhiều người tuyệt vời mà đã đi vào cuộc sống của tôi và đã cho tôi thấy thời gian và thời gian một lần nữa họ đang có cho tôi. Tôi có những người bạn mà tôi đã giữ liên lạc trong nhiều thập kỷ, và những năm mang chúng ta đến gần nhau hơn.

baomai.blogspot.com
  
10. Tôi rất biết ơn mỗi ngày khi mặt trời mọc. Bởi vì mỗi ngày là một món quà để biết ơn để được sống.

baomai.blogspot.com
  
Chúc mừng Lễ Tạ Ơn mọi người.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Nov/2018 lúc 9:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Nov/2018 lúc 7:31am

Gift(禮物)- Do Your Parents Embarr*** You?   <<<<<




Image%20result%20for%20anh%20dong%20happy%20thanhkgiving

 Một phim ngắn mang tên Gift (Tạm dịch - Món quà của cha) của Singapore do đạo diễn Daniel Yam thực hiện đã lấy nước mắt nhiều người xem. Bộ phim đã được một nhóm bạn trẻ Việt phiên dịch.

Video kể về cuộc sống của hai cha con. Người cha làm việc vất vả nuôi con ăn học, nhưng lúc nào đứa con thơ bé bỏng cũng mặc cảm về cuộc sống gia đình nghèo khó. Cậu luôn thắc mắc với cha rằng "tại sao chúng ta lại nghèo". Sau đó, cậu quyết tâm học hành để có được học bổng và đi du học, rồi đi làm xa nhà. Hiếm khi thấy người con trai trở về thăm cha mình, bởi trong ký ức, cậu vẫn luôn nghĩ cha đã không cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, để cậu không thua thiệt trước mặt chúng bạn.

Và rồi sau tất cả, cậu biết được một bí mật mà cha đã giấu bấy lâu nay. Cậu đã hiểu được rằng cha mình không phải là một người kém cỏi mà là một người đàn ông tốt và "giàu có" theo định nghĩa của ông - "Giàu có không phải là những gì con có mà là những gì con cho đi".

Với nhiều cảnh quay đầy ý nghĩa, giản dị, bộ phim đã mang tới cho người xem thông điệp ý nghĩa về việc trân trọng gia đình cùng như những đấng sinh thành của mình.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Nov/2018 lúc 1:00pm

9 Cách Đơn Giản nhìn thấu tâm can một người   <<<<<


Image%20result%20for%20anh%20dong%20tuyet%20roi


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Nov/2018 lúc 3:23pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Nov/2018 lúc 6:16pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2018 lúc 7:31am

Một Bài Pháp Tuyệt Vời

Chuyện về loài chim ó:


Nếu đặt một con chim ó vào trong một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, nhưng hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; con chim này sẽ vẫn hoàn toàn là một… tù nhân trong lồng đó.

Lý do: con chim ó luôn bắt đầu bay “chạy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên. Không có quãng đường để chạy, theo thói quen, chim ó không thể bay lên, và sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ không có mái!

Câu chuyện con dơi:


Một con dơi thường bay ra ngoài kiếm ăn vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi và bay chính xác.
Tuy nhiên, nó không thể cất cánh mà lại thả người rớt xuống rồi mới bay. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì nó chỉ có thể lê bước loanh quanh một cách vô vọng, và, tất nhiên vô dụng, không thể bay đi.
Cho đến khi nó được rớt từ một độ cao nhỏ thôi là có thể tung mình bay vào không trung.

Câu chuyện về con ong nghệ:


Con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái ly lớn không đậy nắp, cũng sẽ ở trong ly đó cho đến chết.
Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà chỉ cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt ngang bên, hoặc qua… đáy ly.

Và câu chuyện về con người…
Trong rất nhiều trường hợp, con người cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ ở trên. Vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, trước mắt, vì từ lâu, con người đã thường tự giam mình trong những cái lồng của thói quen, sự cố chấp, sự ích kỷ, tham lam.. và sự lệ thuộc vào người khác.


Đọc thêm
Người có trí tuệ xưa nay thường không sống “trong miệng” của người khác, cũng không sống “trong mắt” của người khác. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên, gặp lại là duyên mà biệt ly cũng là duyên. Trần thế mênh mông giữa đến và đi cho nên gặp hay không gặp cần gì phải đau khổ luyến lưu? Vậy bí quyết sống hạnh phúc vui vẻ là gì?

Bất luận bạn làm tổn thương ai thì xét về lâu về dài, đó đều là sẽ tự làm tổn thương đến mình.. Có thể hiện giờ bạn sẽ không cảm nhận thấy được nhưng nó nhất định sẽ chuyển động ngược trở lại và quẩn quanh bên bạn. Phàm là bạn làm việc gì đối với người khác thì cũng là đối với mình, bạn khiến người khác trải qua điều gì thì sau này bạn nhất định sẽ trải qua điều đó.. Phật giáo truyền giảng về nhân quả không phải để hù dọa con người mà chính là có ý muốn nhắc nhở, bảo ban con người Đây là chân lý, cho dù bạn có tin hay không thì nó vẫn cứ tồn tại không cách nào bị mất đi.

Đến với giáo lý nhà Phật không phải là để ký thác khi mất đi mà là để đối đãi đúng đắn với cuộc đời. Nhìn thấu sự “vô thường” của nhà Phật chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều mặc dù là tốt đẹp nhưng sẽ không bền vững lâu dài. Hay rất nhiều khi chúng ta rơi vào thống khổ tưởng như không thể chịu đựng được nữa nhưng rồi chúng lại qua đi nhanh chóng. Cho nên,”vô thường” là gợi ý tốt nhất cho cuộc đời. Nó khiến cho chúng ta ở trong hoàn cảnh biến đổi thất thường của cuộc đời mà có thể thăng hoa trí tuệ.

Học giáo lý nhà Phật để làm gì? Chính là để điều phục tự tâm (tạm hiểu: điều hòa, thu phục tâm). Rất nhiều người chỉ vì một lòng muốn cầu sống lâu, cầu không bệnh tật, cầu tiền tài, cầu sinh con trai mà đến tu trì.. Kỳ thật, đây đều là đã đi ngược lại với Phật Pháp.

Bái lạy không phải chỉ là khom lưng cúi người xuống mà là buông bỏ ngạo mạn. Niệm Phật không phải là thể hiện ở số lượng thanh âm mà là thể hiện ở sự thanh tịnh của tâm địa. Chắp tay không phải chỉ là khép hai tay lại mà còn thể hiện sự cung kính. Thiền định không phải là ngồi lâu đến mức không dậy nổi mà là trong tâm không bị dao động bởi bên ngoài.Vui mừng không phải là ở khuôn mặt rạng rỡ mà là ở sự khoan khoái, dễ chịu trong lòng. Thanh tịnh không phải là ở sự vứt bỏ dục vọng mà là thể hiện ở tâm địa không mưu cầu cái lợi. Bố thí quyên tặng không phải chỉ là cho đi hết vật chất mà là chia sẻ tấm lòng yêu thương. Tín Phật không phải là học tập tri thức mà là thực hiện vô ngã.

Có những người khi ăn chỉ chuyên chọn những thứ mình yêu thích, ở cũng chọn chỗ mình yêu thích, kết giao bạn bè cũng chỉ chấp nhận người mình ưa thích… Vậy một khi gặp được điều mình không ưa thích sẽ không có cách nào tiếp nhận. Kỳ thực, ngoại cảnh không thể vĩnh viễn cho bạn sự sung sướng, hạnh phúc. Chỉ có học được cách thích ứng được với cả điều mình không yêu thích thì mới vĩnh viễn có được niềm hạnh phúc!

Sống trên đời, không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, không tham lam chính là bố thí, đoạn tuyệt cái ác chính là làm việc thiện, sửa đổi chính là sám hối, khiêm tốn chính là lễ Phật, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ chính là buông bỏ, lợi người chính là lợi mình.

Rất nhiều khi chúng ta nhìn thấy sự hào nhoáng, phù hoa mà lại không nhìn thấy một “mạch nước ngầm” đang khởi động: Có một ít người biểu hiện bề ngoài hạnh phúc là bởi vì họ đang che dấu nỗi khổ khó tả. Có một ít người bên ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng lại đang có âm thanh của nước mắt. Có một ít người thường hay khoa trương nhưng kỳ thực trong tâm linh lại có nhiều hư không… Bình luận của người khác thực sự không quá trọng yếu như vậy, hạnh phúc và vui vẻ của bản thân là không phải ở trong con mắt của người khác mà là ở chính trong tâm mình!

Sưu tầm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/Nov/2018 lúc 7:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Nov/2018 lúc 9:38am

Đạo Lý Từ Câu Chuyện “Một Chén Gạo Dưỡng Ơn, Một Đấu Gạo Gây Thù”


“Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù” kỳ thực là ý chỉ rằng nếu bạn giúp ai đó một việc dù rất nhỏ trong lúc nguy cấp, họ sẽ vô cùng cảm kích bạn. Thế nhưng nếu sau khi họ có thể tự làm được mà bạn vẫn tiếp tục giúp thì bỗng nhiên một lần nào đó bạn không giúp họ, có thể họ sẽ ghi hận với bạn.

Câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều này:
Trước đây, có hai người hàng xóm, một người thì gia đình khá giàu có, người kia thì gia đình lại khá nghèo.
Hai gia đình này vốn không có ân oán gì, thường ngày quan hệ của họ rất tốt. Thế nhưng, có một năm, ông trời nổi cơn thịnh nộ, giáng xuống một trận thiên tai khiến ruộng đồng thất thu, mùa màng thất bát. Gia đình nghèo nọ không có thu hoạch, lại cũng không có dự trữ, không có gì ăn, họ đành nằm chờ chết. Lúc này, nhà giàu kia đã mua rất nhiều lương thực, họ nghĩ đến tình cảnh của nhà hàng xóm, bèn mang một thưng gạo cho họ để cứu nguy.

Gia đình nghèo kia vô cùng cảm kích, cho rằng đây chính là ân nhân cứu mạng. Sau khi qua khoảng thời gian khó khăn nhất, gia đình nghèo đến bày tỏ lòng cảm ơn đối với nhà giàu.
Khi hai nhà trò chuyện, họ nói đến việc chưa có hạt giống cho năm sau, nhà giàu bèn hào phóng tặng một đấu thóc để làm hạt giống. Gia đình nghèo lại hết lời cảm ơn rồi mang đấu thóc về nhà.

Về đến nhà, anh em nhà nghèo lại nói rằng: một đấu thóc này thì làm được gì chứ, ngoài ăn ra thì vốn dĩ không đủ để năm sau trồng, nhà giàu này quá đáng thật, lắm tiền như thế thì nên cho nhiều lương thực và tiền, chứ cho có một chút thế này thật quá là tệ.

Những lời này truyền đến tai nhà giàu kia khiến họ rất tức giận, họ nghĩ rằng mình đã tặng nhiều lương thực không công như thế, chẳng những không cảm ơn mà còn đố kỵ xem mình như kẻ thù, thật đúng “chẳng phải là người”.
Thế là, vốn dĩ quan hệ của hai gia đình rất tốt, từ đó trở thành kẻ thù của nhau.

Câu chuyện “Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù” này có ý nghĩa rằng khi việc ‘cho đi’ trở thành một thói quen thì rồi sẽ thành trách nhiệm không thể chối bỏ được. Có câu nói rằng: Dục vọng giống như nước biển vậy, uống càng nhiều sẽ càng khát. Dục vọng, ham muốn thật ra chính là vết ngứa trong tâm hồn bạn. Đau còn có thể nhịn được, còn ngứa thù thì càng gãi sẽ càng ngứa!

Ngọc Trúc
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2018 lúc 3:06pm

27 câu nói bất hủ nên mang theo suốt cuộc đời   <<<<<


Related%20image


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Nov/2018 lúc 3:49pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Dec/2018 lúc 7:41am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Dec/2018 lúc 7:17am

HÃY QUÊN ĐI NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI QUÊN  <<<<<


Image%20result%20for%20beautiful%20christmas%20pictures


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Dec/2018 lúc 7:20am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2018 lúc 2:13pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 307 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.408 seconds.